1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thương hoài ôi ngàn năm còn đó ..đá mòn mà tình có mòn đâu ..
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Q yêu xa nhớ !
    em ko biết anh có còn vào đây ...như 1 lời hứa ngày xưa của anh ..là vẫn dõi theo bước đường em đi ..dù mình đã thật sự ko còn bên nhau nữa ..ngày đó em đanh đá bảo với anh rằng ..chia tay rồi thì đường ai nấy đi ..anh còn dõi theo em làm gì cho mệt ..anh bảo lại rằng ..không ..anh vẫn sẽ dõi theo cuộc đời em để biết rằng em sống tốt hay ko ...sống ko tốt là coi chừng anh đây anh sẽ đánh đòn em ........vậy bây giờ em ko biết anh con nhớ lời hứa hôm nào đó ko?? anh co còn vào đây ..đọc những bài viết của em hay ko??? ..hay theo anh ..khi ngày nào cũng vẫn thấy em online yahoo nghĩa là em vẫn bình an ?????????? nếu 1 ngày yahoo em chợt im lìm ..ko còn hiện lên khuôn mặt vàng choé available ..hoặc ..những nick ttvn với avatar 1 cô gái ngoi quay mặt hướng ra biển sẽ ko còn xuất hiện nữa ...liệu anh có đi tìm em để còn biết em sống bình an hay ko hả anh ??
    nếu để được nói với anh ..em sẽ nói em thật sự nhớ anh lắm ..em vẫn yêu anh như ngày đầu ...như chưa bao giờ mình xa nhau ...nhưng làm sao em còn có thể nói với anh được điều ấy chứ ...em ko còn dám gọi vào số đt của anh ..ko còn dám nt vào số đt của anh ..ko con dám pm vào nick của anh dù biết ngày nào anh cũng online .............em đã phải luôn gồng mình lên để đấu tranh ..để đứng vững ..để ko phải nghiêng ngả bởi sự ám ảnh của anh vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim em ..tâm hồn em ........
    anh ........anh đang sống vui ko anh ??? hạnh phúc hoàn hảo ko anh ??..........anh còn nhớ em ko????với cái tính cố chấp của anh ..em hiểu lắm ..chẵng đơi thuở nào anh sẽ tự đi nói với em rằng anh cũng nhớ em ..........và với tính cố chấp của em bây giờ cũng chẳng đoi thuo nào em tự đi nói với anh em còn yêu anh đâu .................dù trong lòng của anh hay lòng của em ..đều hiểu rất rõ ....
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ..1 ngày thật sự mệt mỏi ..người cứ đuối dần rồi lả đi ..may là có mấy chị đồng nghiệp tốt bụng giúp dỡ ..người thì làm dùm công việc đang dở dang của mình ..người thì đi lấy dầu ..lấy nước nóng cho uống ..hic hic ...nằm nghỉ ngơi 1 tiếng sau đi về ..chạy xe về mà cứ như chạy trên đường quốc lộ ..xa gì mà xa thế ..đau gì mà đau thế ...đau lắm lắm ..cắn răng mà chạy vê đến nhà ..về đến nhà thì bay ngay lên phòng ..chốt cửa lại ..chẳng kịp mà thay quần áo hay rửa mặt ..mệt quá ..đau quá ..nằm xuống giường rồi thiếp đi ......tỉnh dậy ..hơn 10h ..nhớ ra chưa ân gì ...nản ..mệt ..dạo này sức khoẻ kém lấm huhuhuh
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    qua quen voi 1 cuoc doi
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    một giấc mơ dài kinh khủng ..hết bối cảnh này sang bối cảnh khác ..đan xen rất nhiều tâm tư và nỗi ám ảnh ..làm mình day dứt và đau đớn cùng cực ..mình ghét những giấc mo thế này ..làm mình như bị xé ra thành nhiều mảnh ..chán và thấy minh bất hạnh
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thế là cuối cùng mình cũng đã thua rồi ..mình đã ko vượt qua được điều đó ...mình đã thất bại sau bao nhiêu cố gắng rồi ..huhuuhu.........cái giâc mơ tồi tệ đêm qua đã làm tâm trạng mình bất an ..và rồi mình đã nt cho anh ..huhuhu mình đã nt cho anh rồi ...vậy là bao nhiêu cố gắng của minh trong suốt thời gian qua như dã tràng xe cát rồi ...chán quá ....cuối cùng mình đã ko thắng nổi trái tim mình ...suốt thời gian qua mình cố ko nghiêng ngã giữa lý trí và trái tim ..đứng vững ko nghiêng bên này ..ngả bên kia ..vậy mà hôm nay mình để nó ngã oành về phía trái tim rồi ..mình đúng hay sai đây??????????mình đã nt cho anh ..hic hic .............nói rằng vẫn còn yêu anh??????? huhuhu điều đó đúng hay sai ????????????trời ơi sao mình bất ổn thế này ko biết nữa ....
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi ..lại ốm nữa rồi ..
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    khá lâu rồi phải ko????? cũng đã khá là lâu ..........1 cuộc Đt ..đã biết bao lần nhấc máy lên rồi lại đặt xuống ..đã biết bao lần nói rằng gọi hay ko gọi .........thế rồi câu trả lời là ..hãy làm những điều mà sau này mình sẽ ko phải hối hận vì hôm nay đã ko dám làm ....nhấc đt lên ..bấm từng số của anh ..tay run run ...1 hồi chuông ......rất nhanh anh đã nghe máy chỉ sau 1 hồi chuông đầu tiên .......mất 3 giây em mới mở miệng hỏi được rằng ..xin lỗi có phải anh ko ????trong suốt cuộc đt đấy em luôn ấp úng ..còn anh ..anh thấy em ấp úng anh còn trêu em nữa ..mình đã nói chuyện cũng khá thú vị phải ko anh???cuộc sống của em và của anh ......mình đã trao đổi với nhau nhiều điều ...có 1 điều em hỏi anh ..cuộc sống của anh hiện tại anh có sống vui ko?? em ko dám hỏi anh hạnh phúc ko ..vì em sợ phải nghe câu trả lời làm em đau lòng ..em đã đổi câu hỏi thành sống vui ko ...anh đã trả lời em sao nhỉ?????..anh cảm thấy bình thường ......lúc chuẩn bị cúp máy ..em nói tạm biệt anh ..........và em đã cười và cảm thấy thật sự nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện đó .......và hôm sau ..chỉ vô tình mỡ hộp thư ..em đã ko tin vào mắt mình ...1 email của anh ...và giờ đây ..em đang nhìn anh ..anh biết ko ..em đang nhìn anh và mỉm cười ...khuôn mặt anh ..tất cả mọi thứ vẫn thế ..chỉ là béo hơn 1 chút và tóc đã có vài sợi bạc ....hạnh phúc chỉ đến với những ai biết chờ đợi ...em đã từng nghe câu nói này ở đâu đó ......và em có thể ...hạnh phúc .............phải ko anh??? em nhớ anh
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ..hôm nay xui xẻo quá đi mất ..huhuhh..ko hiểu sao lại bực mình đến vậy ..đời thuở nào đi restroom ma bi kí 1 tờ warning chứ nhỉ ..bà miẹ vn anh hùng ..tức quá đi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thôi ..thằng cha boss già cùi bắp ..xỉn rồi lên chửi tùm lum ..mình di restroom cũng bị chửi nữa..bực mình quá ..đòi cho kí warning ..bực thế ko bít ..kí cái con khỉ ..cùng lắm chị nghỉ ...khỏi kí đi nha ..bực mình ..thôi đi xem phim BOF đây ,,,,

Chia sẻ trang này