1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    update tiếp cảm xúc
    hôm nay khá hơn 1 chút ...vì đi shopping từ lúc sớm ...mua dươc 2 quần jean và 1 doi giay ...iu oi là iu ...đẹp lém í ...sướng quá ....sau đó đi ăn canh bún ..món ăn sở thích của mình ..ôi ..ôi ..ngon ơi la ngon ..1 tô rau muong luoc xanh nõn ..mắm tôm ..chanh ..ớt ..đường ..xuýt xoa ...với đậu hũ ..cua ...và huyết ...sau đó là 1 ly sinh tố dâu tây + sữa chua ..ăn no say ..chán chường ....thì đi nhà thờ ...cái đầu tự nhiên đau buốt ..vào nhà thờ đi lễ xong ..bước ra khỏi nhà thờ ..cái đầu nhệ tênh ...giờ online vớ vẩn tí ..hom nay ngủ sớm ..sáng mai còn đi làm ..thứ 2 đầu tuần ...sung sức lên nào ...yeahhhhhhhhhhhhhhh..chiều mai có buổi party ..hahah sướng luôn
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng nhé ..em lại cảm thấy tâm trạng mình bất ổn ...em cố gắng đi shopping ..đi gap gỡ bạn bè ..đi chơi ..đi ăn ..vào chỗ làm việc em luôn cố gắng toác miệng ra cười ..đùa vui với mọi người ..nhưng đâu ai hiểu rằng ..có những góc cực khuất trong tâm hồn em ..khi chạy xe trên duong về 1 mình ..lòng em đau thắt ..nước mắt em lại chảy ..và ươc gì em có thể nói với anh rằng : anh muốn em phải làm sao ? anh hãy nói cho em biết em phải làm sao đi ..đôi khi em cảm thấy mình muốn vỡ ra vì ko thể chịu đưng được nữa nỗi đau và tình yêu này ..em phải làm sao ...phải nghĩ như thế nào ....khi biết rằng hàng ngày anh ăn chung mâm với người ta ..ngủ cùng 1 giường ..em đau ..anh hiểu ko ..anh có hiểu ko ..vậy mà mỗi khi em hỏi đến điều đó .. anh bảo em đừng hỏi những điều vớ vẩn ấy làm gì ..rằng anh cảm thấy rất bình thường khi em hỏi anh có cảm thấy vui ko ..chưa bao giờ anh nói đến người đàn bà đó với em ..dù em có hỏi anh cũng bảo em là đừng quan tâm đến điều đó làm gì ..em biết bây giờ nếu em muốn anh lam cho em bất kì điều gì anh cũng sẽ làm ..mà chưa bao giờ anh lấy người đàn bà đó ra làm lý do để từ chối em ...em biết rõ điều đó ..em hiểu rõ điều đó ..nhưng chỉ là em ko muốn ép anh làm bất kì điều gì cả ..em muốn tắt cả mọi vấn đề hãy để ông trời sắp đặt ..dù trong lòng em là cả 1 vùng giông tố ....em đã từng nói với anh rồi ..em sẽ đi đến tận cùng con dương em đã chọn ..để đi tìm 1 cau trả lời cho riêng em ..câu trả lời ko phải từ phía anh ..rằng anh có còn yêu em ko ..rằng mình còn có thể quay trở lại bên nhau hay ko? ...như ngày xưa em từng nói ..anh hãy đi đi ..hãy làm 1 con người tự do ..đến khi em trưởng thành ..đủ lớn khôn như anh mong muốn ..khi em quay về .nếu anh vẫn còn đứng đó đợi em ..mình sẽ là 1 đôi HP nhất ..còn nếu em quay về ko kịp ..................đó chính sẽ là cậu trả lời em vẫn đang đi tìm ..rằng em đã yêu anh thế nào ..đã cố gắng ra sao ..đã làm những gì ...vậy thôi anh ah .....sắp SN anh ..em định sẽ tạo sự bất ngờ cho anh ..nhưng giờ phút này đây ..em cảm thấy vô cùng mệt mỏi ..tình yêu như những cơn bão giông ...dôi khi em thấy mình đuôc tung lên cao ..và đôi khi em thấy mình lại bị dìm xuống ..biết bao lần em tự nhủ mọi chuyện đã xong rồi ...vùng trời bình yên đã trở lại ..nhưng em sai ..giờ đây em quyết định im lặng ...ko biết đến bao giờ em lại bị nuốt chửng ..nhưng hiện tại em muôn mình im lặng ..câm lặng đi qua thời gian ...SN anh ko có em ..thiếu đi 1 lời chúc của em ..thiếu đi sự bất ngờ của em ..cũng vẫn ko ảnh hưởng gì ..cũng ko làm anh mảy may suy nghĩ ..ko biết nữa ..nhưng hãy cứ câm lặng mà đi qua nhé ..em yêu và nhớ anh rất nhiều ..và em ko bao giờ muốn đánh mất 1 điều quá lớn trong cuộc dời của em ..đó là anh ..chỉ là anh thôi ...Quay hâm yeu
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Sg mấy hôm nay đẹp lắm ..sáng sáng ..lành lạnh đủ làm cho người ta phải khoác thêm những áo len mỏng ..bầu trời mờ mờ ảo ảo ..khong khí dường như dễ thở hơn ..em thích nhất không khí này của sg ..báo hiệu 1 mùa noel lại về ..mỗi sáng em cũng khoác lên mình áo len hồng ..đủ màu hồng ..hồng nhạt ..hồng đậm ..hồng sen ..hồng phấn ...cảm thấy tinh thần sảng khoái và nhẹ nhõm hơn ..sg bắt đầu rục rịch trang trí noel ...những cây thông ..dãi tuyết ..trái châu ..ong già noel ..khong khí bắt đầu tràn ngập ...sự nồng nhiệt ..hứng khởi trên những gương mặt ..nhưng sao em cười đấy ..vui đấy mà trong lòng lại nặng trĩu như vậy chứ ...noel ..chỉ 1 mùa noel duy nhất em có anh ..còn tất cả noel còn lại ..em ko còn anh nữa ..giá em phải trả có đắt quá ko anh ?
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đêm của ngày 25/11..........
    mình muốn đánh dấu lại nơi này ..1 hoài niệm ..ko thì lại sắp qua ngày 26 rồi còn gì ...............hơi bị đau đầu quá ...buồn buồn 1 chút ..lúc nãy uống ít bia ..ko biết anh có còn nhớ ngày 25/11 là ngày gì ko nhi ..........anh bảo anh vẫn nhớ ...nhưng hình như anh nói dối em ..anh ko nhớ đâu phải ko ....nhưng em thì nhớ ...nhớ hoài ...lại loáng thoáng mùi hoa sữa ...đau đầu qua huhuh
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vừa tắm xong ..lạnh quá ..huhuh.........
    buồn quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    chán như con gián
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    được nghỉ 5 ngày ..bây giờ mình biết làm gì cho hết 5 ngày đây ..huhuhuhuhu ...tiền thì hết sạch sẽ ...5 /12 mới có lương ..huhuhu cái tội ham hố shopping cho lắm vào nhé ..đúng là khổ cái thân tôi ..1 ngày ko bước chân ra khỏi nhà thi ko sao ..mà cứ bước chân ra khỏi cái cửa nhà là bác hồ thi nhau bay vèo vèo ra khỏi cái ví ..huhuhuh ..luong 1 tháng làm co 1 mà xài thì 2 ..chết em ko chứ ..thế thì sau này làm gì còn của hồi môn mà đi chống lầy chứ ..bây giờ chán đời quá ..5 ngày vật vã ..làm gì đây ???????...định đi vũng tàu chơi ..anyway ........để rủ rê xem đứa nào chịu đi ko ..hehehehe ..........chứ ở nhà 5 ngày là chết chắc
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên trời mưa ..hôm qua cũng mưa ..hôm nay cũng mưa ..ngộ ghê ..hôm qua lúc trưa dắt xe ra khỏi nhà để đi chơi bowling thì thấy bầu trời đen xám xịt ..nhủ thầm đừng mưa ..thế mà mưa thật ..hic hic ..may mắn sao thì kịp chạy vào quán xôi ..ăn no nê 1 dĩa xôi với 1 ly chè thì hết mưa ..lại túc tắc lên parkson chơi bowling ...hehehehe hôm qua bọn nó nhìn mình bảo hôm nay chị mặc đồ xinh thế ..quần này đẹp thế ..mua ở đâu thế ..hê hê ..làm mình cũng vui vui tí ...hôm qua oánh bowling xong thì cả lũ lại đi ăn lẩu ..rồi 1 chầu karaoke hoành tráng ....hôm nay cả ngày ko bước chân ra khỏi cái cửa nhà ..ở nhà sáng giờ toàn ăn ..xem tivi ..online ..đọc truyện ..hic hic ..ma sao dạo này mình mập quá ...ngày xưa quần chỉ mặc 26 ..bây giờ thì xin lỗi là 28 vẫn hơi chật chật ..huhuhuhuh ..bây giờ ngoài trời đang mưa ..hạt mưa ..muâ rơi tí tách ..mưa rơi lách cách ..chán bỏ xừ ....huhuhu ..cần tuyển trai gấp để đi chơi noel thôi .........hehehehe
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mưa rả rích đến tận 3h sáng ..con hâm dở người đêm qua tu nhiên lấy tiểu thuyết ra đọc ...ui zời phí 3 tiếng đọc xong thấy chán òm ....tiểu thuyết của chị Tào Đình ..phần tiếp theo của " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " ...đọc chán ngấy ..nội dung nhạt toẹt ..thế mà con kia nó bảo mình hay lắm ...hihihih mà đêm qua mình ngủ ngon ơi là ngon ...mơ mấy giấc mơ buồn cười ..hôm nay là 27 rồi nhỉ ..chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi ..28 ...rồi ngày 28/11 cũng sẽ đến .....quyết định câm lặng đi qua thời gian rùi mùh ..rồi sẽ chẳng còn có thể sót lại nổi 1 dấu vết nào đâu ...mặt nước sẽ phẳng lặng .........và rồi anh cũng sẽ ko théc méc ..hay ko chợt nhận ra 1 sự thiếu vắng nao..vì em nhỏ bé quá ..nhỏ bé đến hơn cả 1 hạt bụi ..........
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Lsi4XDWHts
    em nói em sẽ câm lặng mà đi qua thời gian ..câm lặng đi qua miền ảo ảnh ..nhưng em vẫn có thể nói lời chúc mừng SN anh ở đây được chứ ..em chỉ nói với em thôi ..nói cho 1 mình em nghe thôi ..vì anh mãi mãi ko nghe dược nữa ..chúc mừng sinh nhật anh ..chúc anh sức khoẻ và thành công ...giá mà em lại có thể hát cho anh nghe bài hát happy birthday ..giá mà em có thể chính tay mình lựa ra những đoá hồng đẹp nhất ..giá mà em lại có thể cùng anh thổi nến và cùng cắt bánh SN ..giá mà em co the. cung anh hat bai Em ve tinh Khoi ..gia ma .........HAPPY BIRTHDAY TO MY LOVE 28/11
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 28/11/2009
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    có những điều em ko nghĩ đến thì nó lại xảy ra ...công nhận hay thật ...vui vui 1 chút ..vì ko nghĩ đến tình huống đó ............hoá ra em ko nhỏ bé hơn 1 hạt bụi như em từng nghĩ ...anyway ..hôm nay là 1 ngày vui ..bầu trời khá đẹp ...tâm trạng tạm ổn ...em chuẩn bị đi đám cưới đây ....em muốn hôn anh 1 cái quá ...

Chia sẻ trang này