1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    no thing ..di ngu thoi
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 29/11/2009
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vẫn tiếp diễn ..bắt buộc phải quay theo guồng quay có sẵn ..chẳng có gì hết ..hãy yêu lấy bản thân mình ..mình ko có lỗi gì hết ..trong tất cả mọi vấn đề ..mình đã ko làm gì có lỗi hết ...trong tình yêu mình lại càng ko có lỗi gì hết ..phải tự hào vì mình đã dũng cảm để đi đến tận cuối con đừong đầy đau khổ này ....
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 29/11/2009
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em đã tìm ra cậu trả lời rồi ..em đã di xong 1 con dường rồi ..dù là con đường đầy đau khổ và gian nan ..dù rất khó khăn để đi qua ..nhưng cuối cùng em cũng đã đi hết ..đã đi đến cái đích cuối cung .......dù kết quả ko trọn vẹn ..dù kết quả chỉ là những trái đắng ...nhưng dù sao thì cũng nên nuốt miếng cuối cùng đắng ngắt này chứ ..để rồi khi khép lại con đường này em có đủ mạnh mẽ để đi tiếp những con đường khác ..sau này em sẽ ko còn phải sợ bất cứ khó khăn nào nữa ....em như thép đã được tôi luyện xong ..hihihihi hahahah giống bài văn nào ngày xưa em từng học ....EM ĐÃ SẴN SÀNG ĐI CON ĐƯỜNG MỚI ..chúc phúc cho con đường mới em đi nhé ..có ai ko? có ai sẽ chúc phúc cho con dương mới em đi ko ..mọi người ơi
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ngày chủ nhật rảnh rỗi ..ngày chủ nhật mát trời ..ngày chủ nhật thư thái ..chuẩn bị tắm rồi đi nhà thờ thui ..mọi chuyện sẽ được đấng tối cao an bài ..ko sao đâu ............nhất định sẽ tốt đẹp
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1 giấc ngủ ngon ..1 ngày mới vui vẻ ..mới mở mắt dậy có người rủ đi ăn ..hihihih ..àh ..mà đêm ngủ mình nằm mơ 1 giấc mơ hơi lạ 1 tí nhỉ ...nằm mơ thấy mình đang tháo những mảnh thuỷ tinh vỡ cuối cùng ra khỏi 1 cái khung ..là 1 cái khung thuỷ tinh bị vỡ ..nhưng còn sót lại khoảng 4 hay 5 mảnh thuỷ tinh .vì nó nằm trong kẹt ..thế là mình mơ thấy mình tháo rời cái khung ra và lấy những mảnh vỡ thuỷ tinh cuối cùng đó ra ...lấy 1 cách cẩn thận vì sợ thuỷ tinh cứa vào tay ..và cuối cùng thì mọi chuyện oki ..mình ko hề bị cứa ở tay ..kế tiếp là giấc mơ thấy mình đi chơi ..đi ăn đám cưới bạn bè ..gap gỡ lại bạn cũ vui vẻ lắm ...nói chung là ổn lắm ..ko sao cả ...ngủ dậy thấy tinh thần vui vẻ ...hihihi ..giờ chuẩn bị đi ăn đây ..chào ngày mới ..chúc mọi điều tốt lành
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trui ui hôm nay đi chơi vui quá ..hihih 3 con đi shopping ..đi ăn kem ..vui ơi la vui lâu lâu mới có dịp tụ tập ..đứa nào cũng chồng con bận rộn ..vậy mà vui ....lâu lâu gặp lại tám vui bà cố ..vui nhất lúc đi shopping mua giày ..đúng là mấy con dở hơi ...nhiều đôi ko thích ..xúm xít vào thích cùng 1 kiểu ..mà còn 1 đôi duy nhất àh ..đúng là mấy con điên ...hihihi ..lai sắp có mấy cái đám cưới quan trọng ..hic hic ...lại sắp tốn kha khá đây ..toàn đám cưới VIP ..huhuh ..phong bì cũng phải VIP ...quần áo ..giày dép để đi đám cưới cũng cần VIP ..huhuh sao mình tốn tiền nhiều quá vậy nè ..nghèo như con mèo rồi huhuhuh
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1 ngày dài và mệt nhưng vui cực ..mà sao bỗng nhiên thấy mơ hồ cái công việc mình đang làm thế nhỉ.........để đi tắm đã ..update sau 30 mins nữa vậy ...
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    To người đồng cảm :
    hôm nay em đi học trainning đến 5h là xong rùi ..định về online nói chuyện với anh ..nhưng bị những sự ham vui lôi kéo ..nên em đã đi đú đởn đến tận 10h em mới về ..đầu tiên là đi ăn lẩu ..vì học ra đói quá mà ..mà anh biết tầm chiều ra đường thì kẹt xe thế nào rồi đấy ..kẹt xe kinh người ..hít đầy khói bụi ..chán lắm í ..chạy mãi mới đến được chỗ ăn lẩu ..vừa ăn vừa tâm sự ..bốc phét 3 chị em ăn hết 1 cái lẩu cá diêu hồng ..1 đĩa cơm rang hải san..1 đĩa rau muống xào tỏi ...đến 8h thì lại đi uống sinh tố ..và đi 1 số công việc khác ..cũng khá bận rộn ..chạy như con thoi ..đt í ới ..hihih cuối cùng cũng xong ..10h em mới về nhà .. thấy anh gọi em ở yahoo lúc 5h chiều ..bây giờ em chuẩn bị đi ngủ ..những ngày sắp tới em sẽ phải đi học trainning từ sáng đến chiều ...học xong ko biết có bị tiết mục rủ rê ham vui nữa ko ...mà em đang lo lo ..ko biết cv mới này sẽ thế nào ..nếu ko làm được ..em mà bị thất nghiệp thì sẽ sao nhỉ ..huhuhuh ...bây giờ em đi ngủ đây ..bye bye người đồng cảm nhé
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ui cha ..đau lưng quá ..mấy hôm nay ngày nào cũng busy từ sáng đến tối mịt mới về đên nhà ..mệt ơi là mệt nhưng được cái vui ..mấy hôm nay học training liên tục với bọn trainer của tập đoàn bên nước ngoài ....hic hic .ngoi .nghe bọn nó training từ sáng đến chiều mà đầu óc ong ong ..hoa mắt ..nhưng cũng vui ..thật thân thiện và gần gũi ..những lúc break time thì lại rôm rả nói chuyện ..ăn uống linh tinh ...thấy vui ghê ..học ra thì lại kéo nhau đi ăn ..đi uống ...mà năm nay hình như kinh tế khó khăn nên mọi người có vẻ ko sôi nổi lắm để chuẩn bị đón noel và năm mới nhỉ ...đi ngoài đường chưa thấy ko khí gì lắm ..trang trí cũng ko bằng mọi năm ..lèo tèo phát chán ...nhớ cái thời cách đây chục năm về trước ..thật sự cảm giác mỗi mùa noel về thật là kool ...1 cảm giác rất yomost ..vậy mà bây giờ thì chán vậy đó ..cái gì cũng mờ nhạt đi ..chán ơi là chán ..hy vọng noel năm nay trong môi trường làm việc mới ..mình sẽ thật vui với mọi người vậy ..bay giờ phải đi ngủ thôi ..sáng mai lại 1 ngày dài chiến đấu ..học và học và học
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Đợi ngày tôi vào đó công tác nhé

Chia sẻ trang này