1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đi làm về ..cầm cái đt để quên ở nhà lên xem ..thất vọng và buồn nhỉ ..anh hứa sẽ nt chúc gà con ngủ ngon mỗi tối mà ..vậy mà hôm qua lẫn hôm nay ...ko thấy cái tin nhắn nào cả ..bực nhỉ ..cáu nhỉ ..ghét nhỉ ..dỗi rồi đấy ..sáng mai gọi cho em sẽ biết tay em nha gà lớn ..
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    to gà lớn : anh yêu ah ..bài đầu tiên của năm mới em muon viết về anh ..cám ơn anh rất nhiều vì đã yêu và ở bên cạnh em ..em chỉ mong anh hiểu rằng quá khứ đã xếp lại hết rồi ..bây giờ em chỉ có duy nhất mình anh thôi ..nên anh đừng buồn rồi lại làm em buồn ..em muốn năm mới mọi chuyện đều thật vui vẻ ..ngọt ngào ..hạnh phúc ..chỉ còn 6 ngày nữa thôi gà lớn ah ..chúc anh năm mới thật nhiều may mắn ..hôn anh ..
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    gà lớn : em đã nghe bài hát anh tặng em ..em đã nghe đi nghe lại nãy giờ ..và em thật sự muốn rằng ..những gì anh muốn gửi gắm đến em trong từng lời từng chữ trong bài hát là thật nhất ..từ trong đáy lòng anh nhất ..em cảm thấy rất vui ..em có cảm giác như anh muốn nói với em tất cả ..nhưng hôm nay em buồn anh àh ...thấy tủi thân và buồn lắm ..chắc anh biết và hiểu nỗi buồn của em phải ko ..em cũng thấy vô lý nhưng trái tim em thì đau ..thấy thật buồn ..em sắp ốm rồi ..em đi ngủ đây ...àh ..mà chuẩn bị mua khăn cho em chưa đấy ?????? .....mua khăn cho em nha gà lớn ...
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    to gà lớn : em ko biết nói với anh bắt đầu từ đâu nữa ..trong lòng em có nhiều điều muốn nói với anh lắm ..nhưng em lại ko biết phải nói tù đâu nữa ..anh àh ..anh có muốn biết cảm giác của em hơn 24 tiếng qua thế nào ko???????..1 ngày dài hơn bao giờ hết ..ngổn ngang bao suy nghĩ ..dằn vặt ..em thấy nhớ anh ..nhớ vô cùng ...em cảm nhận được bằng cảm xúc của mình ...đêm qua lúc gần 12h đêm ..em hắt xì 2 cái ..lúc gần sáng ..em lại giật mình thức dậy ..em ko hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia bầu trời nữa ...mà hình như em đã loáng thoáng thấy anh trong giấc mơ của mình ......cả ngày hôm nay ..em suy nghĩ mông lung nhiều thứ ..em đặt ra thử câu hỏi ..liệu anh có yêu em như những gì anh nói với em ko ?? liệu em có nên đặt cược niềm tin của mình 1 lần nữa vào anh ko ..anh bảo em hãy tin anh .......nhưng dù em tin anh ..dù em có đặt cả niềm tin vào anh thì sao chứ ???em mãi mãi cũng chỉ là 1 người đứng bên lề cuộc sống của anh ...giá như ......anh 30 ..còn em chỉ là 1 cô bé ............em làm sao chịu đưng được chứ ..mới chỉ 24 tiếng ko được nhìn anh ..ko được nghe giọng nói anh ..em đã thấy lòng mình như lửa đốt ..vậy thì làm sao em có thể chịu đưng lâu hơn nữa cái cảm giác nhớ anh da diết mà ko dám gọi hay nt cho anh dù chỉ 1 lần .......đến lúc gọi cho anh ...anh ko nghe máy ......gọi nữa ..gọi đến lúc ò e í thuê bao quí khách vừa gọi hiện ko liên lạc được ..anh hiểu được cảm giác của em lúc đó ko ...tim em đau nhói ..nước mắt em trào ra ...em lại thấy mình chao đảo ..lâu lắm rồi em mới lại bị cảm giác này ..buồn đến thắt lòng ..em ko hiểu mình muốn gì nữa ..em đang đứng ở ngã 3 đường ..chọn con đường nào để đi cũng là 1 con đường khó khăn đối với em ..tình yêu hay lý trí ???????????gà lớn àh ..những lúc thế này sao anh ko thể ở bên em nhỉ ????????????em thấy mình chán nản ...muốn buông ..tại sao ông trời hay trêu em thế hả anh???????cho em gặp anh để thử thách lòng can đảm của em sao ?????gà lớn àh ..hay mình quay trở lại ..ngày mình chưa bao giờ biết nhau đi anh ..em ước gì thời gian quay trở lại ..cả anh và em sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều .....anh đừng giận em ..đừng trách em nha gà lớn ..ko phải vì em hối hận về tình yêu của 2 đứa mình ...mà vì em ko đủ sức ..để đi cùng anh đi 1 con đường quá khó khăn... em sợ em sẽ làm khó anh ..sẽ làm khổ anh .....và ngay bản thân em cũng sẽ quị ngã vì em đã lỡ yêu anh rồi ..lỡ đặt tình yêu vào tay anh rồi ...làm sao em có thể vững tin vào tình yêu 2 chúng ta ..làm sao em có thể mãi là niềm hạnh phúc của anh hả gà lớn ..ko thể ..............vì ngay chính anh cũng chối bỏ em ....chối bỏ em ...bằng chứng là anh đã ko dám gọi lại cho em và khoá luôn Đt ...em dựa vào cái gì để đi tiếp con đường này ??????????????????????????????..em chẳng có gì cả ...em chẳng là gì cả phải ko anh ...em qua nhỏ bé và mong manh ..em chẳng là gì trong anh hết phải ko gà lớn ..vậy xin anh ..hãy tha lỗi cho em ..cho em dươc dừng lại .....em xin lỗi ..em xin lỗi anh .....xin anh hiểu cho em ..em yêu anh ..nhưng em ko đuôc phép có anh ..đáng lẽ ..chỉ còn ít ngày nữa thôi ...1 kế hoạch dang dở ..đáng lẽ anh nhỉ .??????????????
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    to gà lớn : em đã trở về ..mang theo nỗi nhớ anh đến khó tả ..thật sự rất nhớ ..những ngày thân yeu có anh bên canh em ..em trở về ..và để lại 1 thứ vô cùng quan trọng ..tình yêu ..em gửi lại cho anh ..rất tiếc em ko thể đóng gói thứ quan trọng đó về cùng em được ..em thấy trống trải khi anh ko còn bên cạnh em ..để em được nhõng nhẽo anh ..để em được anh chiều em như cô bé 18 tuổi ..tha hồ nũng nịu anh ..bắt nạt anh ..đanh đá với anh ..nhưng em biết thưc tế 1 điều là vì anh yêu thương em nên anh mới hiền khô để em bắt nạt ..chứ anh là 1 người đàn ông tuyệt vời nhất .......nhường nhịn ..khéo léo ..nhẹ nhàng ...em lại muốn được bình yên bên anh ..để ngoài cánh cửa tất cả những điều ko thuộc về thế giới 30 và 18 của chúng ta ..gà lớn nhỉ ..em nhớ anh..thật nhiều
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chênh vênh nhỉ .......hôm nay cứ ngồi nghĩ mãi ..rồi tương lai sẽ về đâu ...28 tuổi ..cái tuổi mà bạn bè đã tay bồng tay bế ..em vẫn ko đi duoc 1 con đường bằng phẳng ..đôi khi ko hiểu nổi tại sao ..mà đã từ rất lâu rồi em ko còn có thể trả lời cho mình những câu hỏi tại sao hay vì sao nữa ..hình như nằm ngoài khả năng của mình .....em đang nghe lãng đãng chiều đông hà nội ........buổi chiều mùa đông ...em đã có 1 mùa đông hà nội như thế ....bỗng thấy mình khắc khoải ..1 điều gì đó ..hạnh phúc ư ??? liệu sẽ có thứ hạnh phúc được bồi đắp từ nước mắt ..từ những hoài vọng ..từ những tháng năm ko????tự nhiên em khóc ....những giọt nước mắt anh đã từng lau khô ...........bỗng nhiên cảm thấy mình như người có lỗi ...tất cả đã muộn rồi phải ko anh??? em muộn mất 1 con đường rồi phải ko anh ..........em nhớ cảm giác mùa đông ....ngồi sau xe anh ..để 2 bàn tay vào 2 túi áo anh ...nhớ anh đã nắm bàn tay em như thế nào ....nhớ anh đa vuot va hon len toc em nhu the nao ....nho anh da om va hon len tran em nhu the nao ....em thay minh nhu 1 be con ......em nho anh va em xin loi ...em dang ko biet minh nen phai lam gi ....that su em ko biet minh se nen lam gi ..anh hay noi cho em biet ..em phai lam gi di ..........
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi làm về muộn quá ..huhuhuh ...đi về đến nhà là gần 2h đêm ..sg đêm nay sao lạnh thế ko bít ..quên ko mang áo ..lạnh cứng hàm với cái áo phông mong manh ..lạnh thật í ...sg sao lại lạnh thế được nhỉ ..sắp tết rồi ..đúng 4 tuần nữa thôi ....lại 1 năm nữa trôi qua ..dạo này mình chẳng thấy cảm xúc gì hết ...cũng chẳng nghĩ ngợi gì ..vì nghĩ cũng vậy thôi ...bỗng nhiên nhớ HN thế ko bít ..ngày này tuần trước mình đang ở HN ...cảm nhận được mùa đông hà nội ...nhớ ..những cảm xúc ..rất nhiều ....mình đã đi qua những con đường ...những vòng hồ ..những tán liễu ....nhớ lắm .........hà nội .......bồi hồi ....bẽn lẽn .....tóc xoã dài ...nhẹ nhàng ..tinh tế .......nhìn xung quanh .....nhìn tranh ..nhìn tường .....nhớ mãi buổi chiều chủ nhật ..nhà thờ Hàm Long .....nơi xin gửi gắm 1 lời nguyện cầu ......
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    dừng lại thôi ........tất cả phải dừng lại .......em sẽ lại đi 1 con đường ..ko còn ai ................
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tuổi đời chân đơn côi Gót mòn đại lộ buồn Đèn đêm
    bóng mờ nhạt nhòa Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
    Đường tình không chung lối Mang nuối tiếc cho nhau
    Ngày nào tay trong tay Lối về cùng hẹn hò Dìu em giấc
    mộng vừa tròn Tình thắm môi hồng, đêm dài lưu
    luyến, Nghẹn ngào trong thương nhớ Vì mai bước
    theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào
    thương nhớ. Hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi
    Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối Thương
    yêu không trọn thôi giã từ đi em Người về lên xe hoa,
    Kỷ niệm buồn vào hồn Bờ môi tắt hẳn nụ cười Giây phút
    bên nhau, nay còn đâu nữa Người về trong thương
    nhớ Người đi nhớ thương người
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OS84dy_-CV
  10. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yesterday-Nhac-Khong-Loi.IW6ZCU7A.html
    Mới hôm qua,
    những điều muộn phiền
    hầu như rất xa tôi
    Giờ thì như chúng ở
    suốt đời với tôi
    Ôi, tôi rất tin vào
    ngày hôm qua.
    Bất thình lình,
    tôi không bằng
    phân nửa
    người tôi lúc trước
    Bóng tối đang bay
    lơ lửng xung quanh tôi
    Ôi, ngày hôm qua
    đến bất thình lình.
    Tại sao nàng phải đi
    Tôi không biết,
    nàng không chịu nói
    Biết ngay có chuyện rồi
    Giờ tôi ước ao
    có hôm qua
    Mới hôm qua,
    tình yêu như là
    một trò thật dễ chơi.
    Giờ tôi cần một nơi
    để biến mất đi
    Ô, tôi rất tin vào
    ngày hôm qua.
    Tại sao nàng phải đi
    Tôi không biết,
    nàng không chịu nói
    Biết ngay có chuyện rồi
    Giờ tôi ước ao
    có hôm qua
    Mới hôm qua,
    tình yêu như là
    một trò thật dễ chơi.
    Giờ tôi cần một nơi
    để biến mất đi
    Ô, tôi rất tin vào
    ngày hôm qua.
    Mm mm mm mm mm mm mm

Chia sẻ trang này