1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Theart xinh quá, vui lên bạn nhé, đừng buồn
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    to gà lớn : mình dừng lại anh nhé ..em ko muốn tiếp tục đi con đường này nữa ..cám ơn anh đã rất tốt với em trong thời gian qua ..nhưng xin lỗi anh ..em ko thể bước tiếp con đường đó nữa ..thành thật xin lỗi anh ..mình dừng lại ..chúc anh mọi điều tốt lành ..
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bất an ..nước mắt rơi ..cứ thế rơi ko thể kìm lại ...như chiều chủ nhật hôm nào ở nhà thờ Hàm long ...quì gối trong nhà thờ mà nước mắt ko ngừng rơi ..mình chỉ cầu nguyện duy nhất 1 điều ..xin cho con gửi lại nơi này những gì buồn nhất ..những gì đau khổ nhất ...xin cho con gửi lại Hn này ...cho con trở về sg ..với duy nhất nụ cười trên môi thôi ..nhưng cố gang lắm cũng ko thể bước qua ..hôm nay ..chiều hôm nay ...1 cuộc đt ngoài dự đoán ..mình đã thấy bất an rất nhiều ngay sau khi nhận cuộc đt đó ...mà hôm nay phải đi đám cưới đứa bạn thân ...ngồi trên taxi mà thấy mệt mỏi ..mắt nhắm nghiền ..suy nghĩ thật nhiều ..những con đường mình đã đi và đang đi ..đều ko trọn vẹn ...suy nghĩ nhiều và thấy đau nhiều ...........10h ..về đến nhà ...tự nhiên đau muốn khóc ..cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt ..bấm máy vào 1 số đt " thuê bao quí khách vừa gọi ko lien lac được " .... bấm vào 1 số khác ...cái số cũ lắm rồi ..lâu lắm rồi ..có 1 tiếng chuông nhưng vội cúp máy ...mình chẳng là gì hết ..mình là kẻ thất bại ..và mình bất lưc trước mọi thứ ...cảm giác lại muốn buông xuôi để đi thật xa ..1 nơi thật bình yên để tâm hồn mình lắng lại ...những tin nhắn ko hồi âm ......hahahahah ...................chỉ im lặng ..tất cả đều im lặng đến đáng sợ ........em chẵng là gì ..và sẽ chẳng bao giờ ..em còn nói với anh về những khoảng trời ..................
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    dạo này ko hiểu sao mình yếu thế ko biết ....người cứ hay mệt mệt ..hở 1 chút là nhức đầu ..ho ..sổ mũi ..cảm cúm ....người cứ như người đi mượn ..chán quá àh .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..lâi cảm nữa rồi ..huhuhuh
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy chán đời ..hận đời khủng khiếp ..muốn đi xăm mình quá ...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ......................tự nhiên lại chợt hứng thú với điều đó ..xăm chữ ... " Just a dream " ...........chỉ là giấc mơ thôi ..........tất cả chỉ là 1 giấc mơ mà thôi ...
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qHkeCWJdea
    what is the F ??????????????????????..........what''s the hell going on?????????
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 24/01/2010
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đêm trăn trở ..chợt căm ghét cái cảm giác này ..ko thể nào ngủ được ..đến lúc mệt quá ..thiếp đi ..nhưng giấc ngủ chập chờn ..mệt mỏi ..cái đầu ..ôi cái đầu của tui ...tất cả mọi thứ trong cái đầu ..cứ chạy ..cứ chạy ..muốn vỡ ..mệt quá ............mọi chuyện rồi sẽ ổn phải ko ..tất cả rồi sẽ được an bài phải ko?? sắp hết năm rồi ..oki ..qua đi ....cho qua hết đó .............rồi chị sẽ lại vui ..sẽ lại hớn hỏ ..sẽ lại cười ...chị đi xăm mình ..chị sống tự do ..chị là 1 cánh chim trên bầu trời tu do ..chị sẽ đi ...đi và bay đi ..........chị sẽ để lại mọi thứ trên mặt đất này ..chị bay lên bầu trời ...và ko ngoảnh lại ...hahahaha trên trời rộng thênh thang ..chị sẽ ko bị va vấp vào đâu nữa ..chị sẽ ko đụng chạm vào đâu nữa ..trên bầu trời mênh mong chỉ có mây ...có gió ..ko có sự tổn thương nào dành cho chị ................
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/01/3BA180FC/
    [​IMG]
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 25/01/2010
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    I can feel it coming in the air tonight, oh lord
    Ive been waiting for this moment, all my life, oh lord
    Can you feel it coming in the air tonight, oh lord, oh lord
    Well, if you told me you were drowning
    I would not lend a hand
    Ive seen your face before my friend
    But I dont know if you know who I am
    Well, I was there and I saw what you did
    I saw it with my own two eyes
    So you can wipe off the grin, I know where youve been
    Its all been a pack of lies
    And I can feel it coming in the air tonight, oh lord
    Ive been waiting for this moment for all my life, oh lord
    I can feel it in the air tonight, oh lord, oh lord
    And Ive been waiting for this moment all my life, oh lord, oh lord
    Well I remember, I remember dont worry
    How could I ever forget, its the first time, the last time we ever met
    But I know the reason why you keep your silence up, no you dont fool me
    The hurt doesnt show; but the pain still grows
    Its no stranger to you or me
    And I can feel it coming in the air tonight, oh lord...
    http://www.youtube.com/watch?v=manxPVTLth8

Chia sẻ trang này