1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kiku ..có lẽ bạn nói đúng ..tình yêu là 1 điều gì đó ko thể lý giải đựoc 1 cách rõ ràng ..tình yêu ko giống như công thức 1+1=2 ...bây giờ mình mới chịu hiểu và chấp nhận điều này ..ngày xưa thì cứ cố chấp tại sao và tại sao ..cám ơn bạn nhiều lắm nhe
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    bây gơờ viết cho em
    Trời mưa kìa ..em ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà kìa ..lại mưa đêm ..may quá là emđaã đi làm về nhà rồi ..ko thì lại tắm mưa nữa nhỉ ...em cứ đi làm miết mà quên cả tháng ngày ..cứ đi làm miết quên mất cả thứ ..đi làm miết mà quên cả lễ hay tết ..đi làm miết mà quên luôn đuọc cả anh ..mừng quá ..mừng là đã quên đuọc ..vì em khiếp sợ anh ..anh àh ..em quả thật kinh sợ anh khủng khiếp ...sợ quá đi thôi
    cơ mà sao tự nhiên em lại phải nhắc về anh nhỉ ? anh đâu còn in hằn dấu vết gì trong em nữa đâu ..em đang vui ..vì con tim đã vui trở lại ..rất hài lòng ..và thật hạnh phúc khi 1 ngày em đã có thể cừoi vui trở lại ..trái tim bắt đầu những nhịp đập chỉ là bắt đầu những cảm xúc nhơ nhớ và biết ơn 1 ngừoi ...từ từ nhé ..từ từ thôi ..cảm nhận đựoc cuộc đời này vẫn còn 1 ngừoi ko bỏ rơi em ..biết ơn
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, mình cũng đã phải trải qua cái ngày xưa như bạn để hiểu và chấp nhận những điều bất ngờ xảy đến với mình. Làm nhiều chuyện rồ dại, trẻ con lắm. Đời người chắc ai cũng có những lúc hâm điên như thế. Những lúc chẳng kịp suy xét ta làm thế đúng hay sai
    Vui lên đi nhé
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    SG hình như vào mùa mưa ..mình sinh vào cái tháng mưa day dứt ..hehehe ..tháng 6 trời mưa ..trời mưa ko dứt mà ...1 tháng rữoi nữa thôi ..nhanh thật đấy ..thời gian cứ vù vù trôi qua ..mà ngoảnh nhìn lại mình chẳng có gì là trọn vẹn ..bằng tuổi mình ...con ngừoi ta sắp vào lớp 1 roài ..còn mình tí ta tí tởn ..thèm lắm chứ ..thèm nựng con nít lắm chứ ..thèm có 1 cục cưng lém chứ ..thấy con nít là mình mê tít ....nhưng mùh seo khó quá trời ...tâm trạng dạo này vui vui ..đi làm vui ..mọi ngừoi đều vui vẻ và chăm sóc mình ..chăm sóc kiểu này chắc mình thành cái lu quá ..mà cũng may mình thuộc loại mình dây ..ăn quá trời cũng ko so béo ..mấy chị làm chung khoái cái eo của mình lém í ..mấy bà ấy cứ ứoc có cái eo giống mình ..hê hê ..dạo này đuôc vỗ béo kinh quá ..ngày nào cũng ăn ..tôm ..hào ..ốc hưong ..thit bò úc ..hic hic ..nứoc ép trai cây ..sữa tưoi ..sữa chua ..ăn đều đều ..thế thì có chít ko cơ chứ
    Hihihih nhưng bây giờ mình bắt đầu vui và cảm thấy 1 ngừoi rất ngọt ngào với mình ..bat đầu thấy nhớ nhớ rồi ...ngày nào ngừoi đó cũng nt cho mình ..nói chung la mình bắt đầu thấy iu roài đó
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ ..ở nhà dọn dẹp nha cửa ..tất tần tật ..lôi quần áo chất đống ra giặt ..dọn dẹp toilet ..hic hic ..sạch sẽ ..sạch boong..heheheh làm mình mệt gần chít ..1 ngày vui ..dọn xong cai nhà thấy nhẹ cả ngừoi ..rồi đi làm nail care ..rồi đi nhà thờ ..rồi đi ăn ốc ..hehehe 3 đứa ngồi tám quá trời ..vui nữa ..vui vì bây giờ mỗi ngày mình đều nhận đuôc tin nhắn hỏi han ..quan tâm ...ngọt ngào vô cùng ..cám ơn anh nhiều lắm ..cám ơn anh luôn luôn giữ đúng lời nói của mình .. lời nói anh đã từng nói cách đây 9 năm ..rất mừng vì đến bây giờ lời nói đó anh vẫn giữ đúng với em ..cám ơn anh đã luôn dang rộng vòng tay đón em trở về ..cám ơn anh khi em ngã đã đưa tay ra nâng em đứng dậy ..anh dạy em cách để thoát ra những điều ko vui ...em thấy em đang mang ơn anh ..và em nhớ anh ..biết ko? ..
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ??? một ngày yên tĩnh nhỉ ..ko 1 dấu vết nào còn sót lại ..ko một gợn sóng nào dù chỉ lăn tăn ..hôm nay mình thấy yên tĩnh quá ...hình như anh bận rộn với công việc quá đó mà ..chứ ko phải anh ko nhớ mình ..anh chỉ bận quá đó thôi ..ko sao ..chỉ cần biết là anh luôn có mình ...ko cần thiết phải đòi anh mỗi ngày phải nt ..hay phải gọi đt mà làm gì ..cũng chỉ là những câu hỏi em đang lam gi đó . hôm nay em di lam hay nghi o nha .. ..ngày nào cũng nt thế thì chán lắm ..hihihh...thế nên tình yêu đôi lúc cũng cần phải thư thái 1 chút ..ko sao cả ..chỉ tội nghiệp anh ..những lúc công việc chất đống mà vẫn phải khổ sở ngọt ngào dỗ dành mình vì đôi khi mình dở chứng 1 tí í mà .hihih..anh bảo là ..em ui ..những khi anh khỏe thì ko sao ..những khi anh mệt vì cv mà em ko biết em cứ làm mọi thứ theo ý mình thì anh mệt mỏi lắm em biết ko? hihih ..thưong nhỉ ..thế mà vẫn chiều mình lắm í ..ko sao ..chỉ hôm nay em biết là thứ 2 đầu tuần ..cv rất nhiều và anh rất mệt ..em để anh thư thái nhé ...
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    anh biết ko? cảm giác của em hiện tại ..sao ma em cứ thấy buồn nôn ..em cứ thấy tởm lợm về loại ngừoi đó ..em tự cảm thấy dơ bẩn khi 1 thời em đã từng yêu lầm 1 loại ngừoi như họ ..cái vẻ bề ngoài luôn cố tạo ra hình tựong ta đây đàng hoàng .ta đây thánh thiện..tất cả chỉ là loại đạo đức giả thôi ..và em đã 1 thời nhìn lầm ..tin lầm ..bên trong chỉ là sự lùa lọc ..dối trá ..mất dạy ..khi trở mặt rồi thì em mới nhận ra đuọc điều đó ..muộn rồi phải ko anh? ..em biết con ngừoi ko ai hoàn hảo cả ..như bản thân em đây ..em ko hoàn hảo ..nhưng em ko dối trá ..ít ra em đã luôn sống thật ..dù xấu dù tốt ..em cung ko dối trá ..em sợ loại ngừoi như họ ..rất giỏi che đậy ..rất giỏi đóng kịch ..giá như họ làm diễn viên ..có lẽ VN mình đã có 1 thiên tài ..hahahahah ..em muốn giang tay giáng thật mạnh vào bộ mặt mất dạy đó ..và ko quên nhổ 1 bãi nứoc bọt vào cái bộ mặt đó anh ah ....nhưng thôi ..ơn trời là mọi việc đã qua ..thế mà em đã từng nghĩ ..em có thể tha thứ cho họ ..sau tất cả mọi cay đắng ..đau khổ ..dằn vặt ..thậm chí là đểu cáng ..trở mặt ..mất dạy ..họ đã gây ra cho em ..có thằng đàn ông nào tồi hơn khi trứoc mặt ngừoi mới ..đã ngang nhiên chửi rủa và sỉ nhục ngừoi cũ ..gọi ngừoi cũ là mày xing tao ..em ko hiểu nổi ..họ là ngừoi hay súc vật mà có thể làm được điều đó ..họ làm thế để chứng minh cho ngừoi mới thấy rằng bây giờ họ yêu ngừoi mới nhất hả anh ? và ngừoi mới kia có nông cạn và cừoi chế nhạo em như kiểu " đáng đời mày nhé ..bay giờ anh ấy yêu tao va chửi mày trứoc mặt tao " ..thế có nông cạn ko nếu như 1 ngày sau ..loại ngừoi đó cũng sẽ làm y chang như vậy...tất cả đã qua rồi ...em chỉ cảm thấy tiếc cho tình yêu 1 thời em đã nâng niu ..gìn giữ ..cố gắng xây dựng và níu kéo ..nhưng ..cám ơn cuộc sống này ...vẫn còn thưong em lắm ..khi anh đã đến bên em ..em đã nép vào anh ..khóc lóc và kể lể ..anh bảo em đứng dậy đi ..rồi anh sẽ nắm tay em dat đi ..anh bảo rằng ..ko có gi hết ..tất cả đã qua rồi ..và em ko phải nghĩ gì hết ..vì em đã có anh .....và em đã có anh ...1 ngừoi đàn ông ko cố gắng tỏ ra đàng hoàng dù em biết anh rất đàng hoàng ..ngừoi đàn ông ko tỏ ra mình giàu có dù em biết anh rất giàu có ..ngừoi đàn ông ko tỏ ra yêu thưong em dù em biết anh yeu thưong em ..anh ko vồn vã ..ko ồn ào ..ko màu mè ...ko kiểu cách ..anh đến bên em tự nhiên như bao điều tự nhiên khác ..tự tại ...xốc em dậy ...chỉ đơn giản vậy thôi ...chỉ là những điều đơn giản thôi nhưng em biết nó rất ấm áp ..những buổi sáng thức dậy ..nhận được tin nhắn ..HN chào sg buổi sáng ....hợac HN mưa lâm thâm ..giông mùa xuân ..ko giống mùa hè chút nào em àh ...vậy thoi ..anh và em ..2 điều đơn giản ..
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã tìm được hp mới.
  9. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn ..chúc mọi người luôn hạnh phúc ..
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình từng được khuyên: Đàn ông mới cần thật thà còn phụ nữ thì cần phải khéo léo. Lời khuyên ấy có dễ đã 10 năm trước, nhưng làm một người khôn ngoan khéo léo thật là khó. Nên vẫn thật thà mãi thôi. Dù biết là không khôn ngoan.
    Giờ tặng bạn lời khuyên ấy, biết đâu với bạn nó lại làm được việc nhỉ?
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này