1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Những điều tốt đẹp bạn dành cho người ấy, chắc chắn không bao giờ họ quên. Sẽ có 1 lúc nào đó, không ngờ tới nhất, người ta sẽ thừa nhận với bạn điều đó!
    Mỗi lúc thấy lòng mình thênh thang với nỗi nhớ, mình thường nghe "Song for a stormy night". Biết đâu bạn cũng sẽ thik bài hát đấy
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hic hic ..thế mà trong trừong hợp của mình ..mình cũng đã từng thử cố gắng khéo léo ..cố gắng giả nai ..nhưng ko đưọc ..bản chất rồi bạn ạh ..mình ko sống khác đi đuọc..cái ưu điểm và cũng là khuyết điểm của mình đấy ..cái tốt cái xấu gì cũng tồ tồ ra hết ..hic hic
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    đang nghe thử bài hát của bạn ..ổn đấy nhỉ ..thích nhất câu
    " Storms will pass away. " ....mong 1 bầu trời bình yên và trong xanh ...có những ánh nắng lung linh nữa nhé ... ..thanks bạn
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    mà bạn ơi ..bai này càng nghe càng hay ..nghe nãy giờ chắc cũng chục lần rồi đấy ..càng nghe càng cảm nhận là hay ..hihih...
    giờ này ..anh yêu đang ngủ rồi ..1 ngày đầy cv ..bận rộn ..giờ này đang ngủ ...nếu anh biết em thừong xuyên thức đến 4 hay 5h sáng mới ngủ ..chắc anh sẽ đấm em chít ..hehehe anh thừong bảo anh đấm em ..anh mà dám làm em mới sợ ...nhưng mà em hiểu ..rất hiểu rằng con đừong em chọn đi bên anh ..cũng đầy chông gai ..và cuối con đừong là 1 bức từong ..em ko thể đạp đổ bức từong đó ..em cần lòng dũng cảm và bản năng để cùng anh đi trên 1 con đừong ...chỉ là nhắm mat và đi cùng anh ..1 nửa trong bóng tối ..1 nửa ngoài ánh sáng ..anh yêu em nhưng ko đủ để đi với em trên 1 con đừong đầy ánh sáng .....vậy em chấp nhận điều đó ..vì sao ư ? hiện tại em ko thể nói điều gì ..giải thích điều gì ..chỉ biết rằng ..em học được cách chấp nhận ..ko có gì hoàn hảo cả ..nếu đi đuọc em sẽ đi ..nếu em ko dủ dũng cảm để đi ..em sẽ dừng lại ...em lại đứng lại ...còn nhiều điều lắm ..giữa anh và em còn nhiều điều lắm ..em sẽ ko thể thay đổi đưọc gì ..chấp nhận xuôi theo 1 guồng máy đã chạy sẵn ..vậy thôi anh nhỉ
  5. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Mình thick nhất câu : Sometimé we''re just like the weather, changing by day after day.
    Mong bạn sớm tìm được niềm vui thực sự.
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu nổi ..đôi khi em cũng thấy ghét anh lắm ..ghét anh và giận luôn mình ..nhiều khi nghĩ sẽ nghỉ chơi anh ra ..sẽ đột nhiên mất hút và anh có đi tìm em.. đôi khi em muốn chạy trốn anh..thử xem anh có chạy đi tìm em ko? ..nghĩ vậy ..chứ em biết em có trốn ớ đâu anh cũng lôi em ra được mà ..hahaha ..hôm nay 2 đứa nt qua lại mà em buồn cừoi quá ..em buồn cừoi khi anh nt cho em " dạ , em ol đi .anh đang ol ne " ...hahahah anh dạ làm em buồn cừoi ko chịu được ..rồi 2 đứa bắt đầu cãi lý ..và ngừoi thua luôn là em ..anh lại còn bảo ..anh thông minh hơn em ..anh giỏi hơn em nên anh sẽ luôn thắng em về lý trí ..còn tình cảm ..em chỉ có thể làm anh thua về mặt tình cảm thôi ..hahah nghĩa là em chỉ có thể thống trị anh bằng chính tình yêu và lòng chân thành của mình ..chứ gân cổ lên cãi lý với anh thì ko bao giờ thống trị đưọc anh ..được ..em biết yếu điểm của anh roài ..hihih cứ thế này phát huy ....em cám ơn anh nhiều lắm nha ...cám ơn anh đã thật thà nói cho em biết yếu điểm của anh ..hihih em hứa se luôn ngoan ..luôn mềm mỏng ..luôn ngọt ngào và luôn nhõng nhẽo anh ..em sẽ là 1 con mèo ngoan ngoãn ...hihiihhi
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Co ngừoi nói với em rằng ..HN sap vao mùa xấu ..ùh ..nhanh quá ..lại 1 mùa xấu nữa lại về ..thế là 1 năm đã trôi qua ..nhanh đến bất ngờ ..mới đây mà 1 năm rồi đấy ..những cây xấu mọc đầy đừong ..trái lủng lẳng ..em bảo em thích đi trên những con đừong đầy cây xấu đó ....những con đừong em đã từng đi qua ..sẽ ko bao giờ bứoc quay trở lại ..chỉ là 1 niềm xao động chợt về ...tháng 6 ...tháng 6 lại về ..chỉ là 1 mùa đã đi qua ...chợt khóc ..những giọt nứoc mắt long lanh ...
    anh àh ..em chợt nhớ anh ..anh đang ở đâu đó trong lòng HN ..ngủ giấc ngủ bình yên ..HN đang mưa to ..mưa có làm anh nhớ em ko? ..em đang nghe bài Song For a stormy night ..sáng mai anh có nt em good morning ko anh? :)
  8. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dù rất đau lòng nhưng tớ cũng phải nói với bạn
    Một khi họ đã có người mới, hạnh phúc và vui vẻ bên người mới thì những gì tốt đẹp bạn giành cho họ sẽ không có trong tâm trí họ đâu.
    Sự quan tâm của bạn có khi lại là mối đe doạ cho hạnh phúc của họ hiện tại
    híc... tớ cũng ko biết nói thế nào nữa vì tớ cũng đang vỡ hết cả đầu lên đây.
    híc... muốn để trôi qua lắm mà sao cứ thấy ko được
    híc... ôi, tình yêu, cứ nghĩ sau 2 năm mình đã đứng vững khi mối tình đầu đi qua thì lại vấp phải chuyện khác đau lòng hơn
    đôi khi, ước giá mà mình ko biết yêu
    Nhưng mà ko được, lòng vẫn nhiều cảm xúc lắm
  9. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    uh ấy àh .. tớ mất 1 năm để có thể đứng lên đựoc ..nhưng ko dám khẳng định la thật sự ko chông chênh hay ko còn cảm xúc ..chỉ là biết control lại thôi ..có khả năng kiểm soát lại mọi chuyện ..chứ cũng dã man con ngan lắm ấy ah ..hihih ..nhưng ko sao đâu ...rồi mọi chuyện sẽ được an bài đâu vào đấy ..ko phải lo nghĩ ấy nhé ..
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Những tin nhắn lung tung ko đầu ko cuối ..cứ thế nào í ..cảm giác của em hôm nay là cứ buồn buồn chán chán cái kiểu gì ấy ..mặc dù đi làm ..vui thật đấy ..ngồi cừoi nắc nẻ ....nhưng trong lòng vẫn thấy chán ..trông mặt chán đời thế đấy nên hôm nay lại đựoc ăn ngon ..ăn cua lột chiên ..hic hic ...cả kg cua lột chiên làm sao mà an hết chứ ....em ko hiểu sao anh lại đặt tên em la sếu đầu đen nhể ..huhuh em ghét anh ..chẳng bao giơ anh nói anh nhớ em ...nói đến anh lại cừoi trừ ..bực cả minh ..nhưng em hiểu anh ko nói nhưng anh nhớ em ..còn hơn họ ..họ luôn nói nhớ em ..nhưng rồi họ lại ở bên cạnh ngừoi khác .hohoho ..hay ho gi đâu anh nhỉ ..thôi em chuẩn bị ngủ đây ..mai em làm sáng ..chiều em đi đám cứoi nữa ...bibi anh yêu ..ngủ ngon

Chia sẻ trang này