1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hôm nay suýt nữa là cãi nhau to với anh iu roài đấy ..bực cả mình ..ức muốn khóc ..may là còn biết gọi đt lại ..lại còn bảo sao em ko nói gì rồi cúp máy ..bực quá bảo lại là " tức quá ko thèm nói " ..rồi biết mình giận lắm roài ..biết mình bực mình sắp khóc roài ..lại dỗ ..hihih phải dỗ thôi chứ sao ?? dám to mồm với mình mới lạ ..hahahah ..lại trêu mình cừoi ..rõ là cái đồ hâm ..hôm nay dám lớn tiếng quát mình mới ghê ...sợ ghê chưa ..hic hic ..ở xa to mồm thế thôi ..chứ ở bên cạnh ..to mồm thì bị mình kiss cho hết to mồm luôn hihihih...mà ở bên cạnh thì chiều mình hết sức ..muốn gì đuoc nấy ..có dám bắt nạt đâu ..thế mà cứ ở xa là hay to mồm ..thế mới kinh ..hihih vả lại .khi ở gần mình toàn thỏ thẻ anh ui ..anh àh ..có định to mồm thì cũng xìu hết trơn roài .hê hê ...iu anh nhất
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    anh là con ngừoi của CV ..anh đang rất bận vì đang làm dự án cho công ty ..bận đến nỗi hôm nay là mother day ..em nt nhắc anh ..anh còn ko biết và nhớ nữa .em bảo anh hư quá ..con hư quá hihihih ..em ko hiểu sao ..đến tận bây giờ em mới đang cảm nhận được rằng em đang dần yêu anh ..gần 10 năm ..khoảng thời gian ko ngắn phải ko anh ..thế mà em đã đi rong ruổi biết bao con đừong ...có lúc tửong chừng đã tìm đuọc bến bờ của cs này ..thế mà em vẫn ngã ..và mất thăng bằng ..anh cứ thế ..đi sau em suốt gần 10 năm ..để mỗi khi em vấp ngã ..em đau ..em lại như 1 đứa trẻ ..chạy về khóc và méc với anh ..kể lể với anh ..anh vẫn thế ..luôn luôn dịu dàng và luôn luôn mở rộng vòng tay đón em trở về ..anh bảo với em ..về bên anh đi ..bỏ hết đi và về bên anh ..em sẽ ko buồn và ko bao giờ phải đau ..chỉ có đôi khi anh hay trêu em làm em dỗi thôi ...hihih ..về bên anh đôi khi cũng mệt ..mệt vì anh muốn em phải luôn vận động ..ko đựoc ngừng nghỉ ..vì khi ngừng nghỉ em sẽ bị tụt hậu ..anh nói đó là mong ứoc của anh ..anh muốn nhìn thấy em ngày càng vững vàng ..thành công ...nhưng kèm theo đó ..anh cũng nói rằng ..đó là điều anh muốn thôi ..còn em làm đựoc hay ko ..dù em ko thành công ..dù em dở ..dù em thế nào đi chăng nữa ..anh cũng có bỏ em lại trên con đừong 1 mình em đâu ..anh bảo thế ..anh sẽ luôn đi cùng em ..dẫn em đi trên con đừong ..1 mảng cs riêng của anh và em ..anh nhỉ ...những buổi sáng ..tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ : G M ...x x ...hehehe em phải thông minh lắm mới dịch được 2 chữ đó ..hihih ...mọi hôm anh gọi em là sếu hâm ..hôm nay lại chuyển sang bé ..bé ngủ ngon nhé ..hihihih ....iu thế ..anh dịu dàng và thầm lặng bên em quá anh ơi ....cám ơn mẹ ..đã sinh anh ra ..để em đựoc gặp anh ...
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ..tin nhắn của anh ..chào **** sáng tốt lành nhé sếu hâm ..và đúng là cả 1 ngày tốt lành anh iu ah ..em cảm thấy ngọt ngào và giản dị từ những tn của anh quá..em và anh vừa có 1 cuộc nói chuyện rất nghiêm túc về tưong lai của cả 2 ..tất cả đều ổn ..duy chỉ có 1 điều thiệt thòi nghiêng về phần em 1 chut ..nhưng ko sao..em chấp nhận và chịu đuoc..miễn sao tất cả mọi ngừoi đều ổn là oki .cuối cùng em cũng đã nóira hết đuọc những gì em băn khoăn ..em tứong sẽ khó khăn lắm ..nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của em ..mọi việc đều oki ..em vui lắm anh biết ko? ..vậy là kế hoạch đã bàn xong ..chỉ còn chờ thời gian đến là thực hiện từ từ ..hiihi..vui và hạnh phuc
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    một ngày vui anh ah ..đi làm vui ơi là vui ...nhưng mà dỗi anh quá ..anh busy gì mà khủng khiếp ..hic hic ..làm dự án cho công ty gấp ..14 phải nộp cho TGĐ ..mệt nhỉ ..em trách anh thì anh bảo là " nếu anh ko lo làm việc để tích lũy cho tưong lai ..nếu anh dành thời gian để cham soc em nhiều thi sau này 40 tuổi 2 đứa đi bán hủ tíu nuôi con ah " hahahah anh nói làm em buồn cừoi chết đi đựoc ..mà vẫn ghét ..ghét là hôm nay ko thấy nt gì cho em ..ghét thế ko bít ....mà mấy hôm nữa em đi xa đấy nhé ..em đi xa SG ...em di tìm nơi bình yên ..hihih trốn vào 1 nơi nào đó thật bình yên để refresh lại chính mình ..hy vọng là em sẽ luôn tưoi vui và thanh thản ...
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    những giấc mơ kì lạ ..hối hả về trong đêm ..em mơ thấy mình đi tìm anh ...1 con ngừoi làm em đầy hận thù ...thế mà giấc mơ lạ ấy lại đến ..em mơ đến khoảng cách thời gian ..10 năm sau ..em đi tìm anh ..em đi khắp phố phừong HN để tìm 1 ngừoi ..tìm 1 cái tên ...D..V..K ...đi hỏi từng ngừoi ..hỏi từng nhà ..mừong tượng ra khuôn mặt anh ..đã vùi quên trong quá khứ mờ xa..em ko còn nhớ nổi khuôn mât anh ..cố gắng lắm em mới bắt mình hình dung lại khuôn mặt anh ..ấy thế ..rồi cuối cùng ..em tìm đựoc ..em thấy anh từ xa ..đi lại gần ..và em đã nói gì với anh nhỉ ..ko hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì ..nhưng trong giấc mơ ..em thấy em đã nói với anh rằng " vì sao phải chuyển đi ..vì 1 bức tranh nhìn mà ko hiểu nên phải chuyển đi sao ..why? " ..trong giấc mơ đêm qua em đã nói với anh nguyên văn câu nói đó ..rồi anh nhìn em ..anh có vẻ ốm và trắng hơn xưa rất nhiều ...anh bảo em đi lên gác rồi nói chuyện ..1 căn gác xép nhỏ ...2 đứa nói chuyện ..anh ngồi ..còn em đi xung quanh ..em nói với anh " cung nên chuyển đi thôi ..ở đây ko tốt ..sao rồi ..10 năm sao rồi " ..giấc mơ cử đan xen giữa hiện tại và tưong lai .. sau đó em và anh đi xuống gác ...2 đứa đi bộ trong 1 con ngõ nhỏ ..anh hỏi em đói ko? mình đi ăn gì nhé ..trong giấc mơ ..2 đứa đi song song cùng nhau ...rồi anh nắm lấy ngón tay trỏ ở bàn tay phải của em ..nhưng nó bị ngựoc ...rồi anh nắm ngón tay trỏ bên bàn tay trái ..rồi luồn cả bàn tay anh đan vào bàn tay em ..cảm giác vẫn là 2 bàn tay nhỏ và mềm đan vào nhau ..như ngày xưa ..ko phải là giấc mơ ..mà là sự thật ..đã từng có những sự thật như vậy ..rồi em nép vào anh ..hôn nhanh lên vai anh ..anh vòng tay ôm eo em ...2 đứa nép vào nhau đi trong 1 con ngõ nhỏ...............ko hiểu sao ..em đã mơ 1 giấc mơ kì lạ về anh đến vậy ...ngừoi em hận thù ..ngừoi em thề bằng mọi giá sẽ quên và phải quên ..ngừoi em thề bang mọi giá sẽ ko baogiờ gap lai ..thế mà giấc mơ đó đến ...lạ lùng thật
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    em bằng lòng mình ở thời điểm hiện tại .. 1mình ..ko vứong bận suy nghĩ gì cả..thời gian qua em đã tự lừa dối bản thân mình đấy chứ ..rồi chuyến bay đêm nay mang anh đi ..em xem đó là cơ hội để em trở về với chính mình..em cóc cần biết em yêu ai ..hay em ko yêu ai ..cuộc sống bây giờ đối với em đơn giản ..ko làm em mảy may suy nghĩ về 1 chữ yêu ..thôi mệt mỏi phải rựot đuổi theo hạnh phúc ..what will be will be ...sống ung dung tự tại ..vô tư ..ko suy nghĩ ...thấy thật là thảnh thơi ...mưa đêm kia ...mưa đang rơi kia ...thật ra ..vô tư cũng là 1 hạnh phúc đấy ..thanh thản quá ...
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    sáng nay mua tầm tã ..gió thổi thốc ào ..nằm trong nhà nghe tiếng gió rít kìn kịt..giật bung cả cửa ...mình phải làm sáng huhuh ..7h dậy ..trời tối như 5h ...lạnh thật lạnh ...đi ra đừong ..ngay đầu ngõ ..các cành cây bị gió bẻ gãy ngang nằm ngổn ngảng ..nhìn vết bẻ ..tửong tựong ra la gió đã xé rời những cành cây đấy ..ôi thật thê thảm ..đáng lẽ ra phải đựoc vùi mình trong cái chăn và cai nệm yêu quí của mình thỉ tuyêt vời biết bao nhỉ ..ko hỉu nổi sao sáng nay mua to đến thế ..và rồi mưa cứ rả rích đến tận trưa ...làm cho cái không khí buồn và ảm đạm ..1 ngày đi làm khỏe re...chẳng có gì để làm .....chán nhỉ
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc memory do Susan Boyle trình bày ..giọng hát trong và cao vút ..đó là 1 giọng hát kì diệu ...em ko vui ko buồn ..ko có bất cứ cảm giác nào hết ..ko chán cũng ko hứng thú ..em chỉ thấy mình đang tồn tại rất từ tốn ..rất chậm chạp ..cao trào quá ..bài hát có lúc dâng cao lên đến đỉnh điểm ...cao vút ..thật là ngọt ngào ...và em luôn biết rằng sẽ có rất nhiều điều ngọt ngào chờ em ở phía trứoc ..mặc dù em chưa nhìn thấy ..nhưng em vẫn tin vào điều đó .....em đã 48 kg rồi ..1 con số em chưa bao giờ mơ đến ...em béo lên nhìu ..hic hic ..đâu đó trong cs này vẫn tồn tại những điều ngọt ngào ..những ứoc mơ giản dị ..em ko biết ..nhưng em tin .............
  9. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    vừa đi bơi về ..chưa bao giờ thấy bơi sảng khoái như thế cả..nứoc trong veo ...bơi đã thật đã ..hồ rộng thế bơi mới sứong chứ ...hihihi .....bơi thế em cảm thấy đầu em trống rống ..mọi hình ãnh đều bị đẩy đi ra khỏi cái đầu của mình ..nhe nhõm ..thoải mai ...đi bơi về ..đi ăn bánh đa cua ...1 chén chả cá ..1 cai bánh gai hải dưong ..ui ui ..ngon ơi là ngon ....bây giờ nhé ..chuẩn bị đi ngủ đây ...hic hic ..cơ mà ..đang có prolem công việc ..huhuhuhu..kì này oải quá ..prolem này ko hề nhỏ tí nào ..huhuh tại sao lại mất bill nhỉ? .huhuh mất hẳn 3 liên ..như chua hề từng hiện hữu ..kì này chết ..trả lời bên thuế sao? ..đó là bill hóa đơn đỏ mà ..huhuhuh ...kì này lên cẩu đầu đao roài ..xong phim mình roài ..hic hic
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    có những cảm xúc cũa nỗi nhớ ...của nỗi hờn giận ...mà ko sao ..mình vẫn kiểm soát tốt đựoc cảm xúc lẫn lộn đó là 1 may mắn rồi ..những cảm xúc về kỉ niệm xưa ...của 1 ngừoi xưa cũ ..hôm qua chat với chị H ..hỏi thăm chị ấy ..ngừoi xưa của em bây giờ sao rồi ? anh ấy chắc đang HP ???dù sao đi chăng nữa thì ngừoi xưa cũ ấy vẩn là ngừoi mình yêu nhất ... nói với chị H thế ...xong rồi ..qua rồi ..nỗi hờn giận ư? ..của ngừoi đi xa ...sắp về ..nhưng thôi ..quá nhỏ bé và mong manh để có thể trở thành điều kì diệu .....ko sao đâu ..mình vẫn đang HP về những điều đó đấy chứ ..cừoi

Chia sẻ trang này