1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Q yêu dấu !
    Anh có khoẻ ko anh ? dạo này công việc của anh thế nào? có bận rộn và làm anh mệt ko? .Em ko biết dạo này anh thế nào rồi nhỉ . chỉ thấy anh rao bán hết đất lại nhà ( hihihi .em ko còn có tư cách gì để biết nữa .chẳng còn tư cách gì để biết về cuộc sống của anh nữa .nhưng rất bất ngờ và mừng cho anh vì cuộc sống của anh đã thành công .bằng chứng là bây giờ anh đã thành đạt , khác rất xa Q của ngày xưa em mới yêu , bây giờ anh và em là 2 đẳng cấp khác nhau rồi .em thật sự mừng cho sự thành đạt của anh .em ko còn tư cách để với lên anh nữa . ngày xưa đã khó , bây giờ thì càng khó hơn rất nhiều ) .Chẳng biết anh bán để làm gì nữa . chỉ biết anh nói anh cần thoả mãn 1 sở thích đam mê nào đó của anh . Chúc cho sở thích đam mê của anh sẽ thành hiện thực
    Hôm nay .ngày 18/8 ..vậy là chính thức anh và em ko còn bất kì 1 sự liên lạc nào tồn tại suốt 18 ngày qua và tương lai có thể là mãi mãi .18 ngày qua em thấy mình nhẹ nhõm , thanh thản , em ko buồn . ko vui . cuộc sống mỗi ngày là 1 ngày em tồn tại để sống , làm việc .Khi đi làm em vui vì ở đấy là môi trường làm việc vui vẻ . về nhà em vui với gia đình . bạn bè thân .em thấy mọi thứ ko tồi lắm , cũng có vẻ được được , em tạm hài lòng về tất cả .Nhưng anh có để ý ko ? trong mục Tâm sự này có topic " Trời Cao Đất Rộng , Một mình em đi " .Topic của 1 người phụ nữ dũng cảm , dám yêu và dám giữ lại tình yêu của mình đó là đứa con .Đứa con là 1 điều kỳ diệu mà ông trời ban tặng cho tất cả phụ nữ để được làm Mẹ ,
    Và với em .. em cũng thiết tha được giống như người phụ nữ đó .yêu và giữ lại được tình yêu của mình ,em thật sự muốn được làm Mẹ .Mẹ của con anh , nhưng điều đó có lẽ là .....................................????
    Tình yêu của em . em đã nói với anh rất nhiều , và đã chứng minh suốt hơn 3 năm qua , anh thấy , anh hiểu và anh biết rất rõ ............Nhưng dù sao đi chăng nữa để em và anh gặp nhau trên thế gian này đó cũng là 1 cái duyên .1 điều cần cám ơn và đáng trân trọng phải ko anh? Có những điều rất khó nói , rất khó để xác định . Ko phải cứ sống chung với 1 người thì nghĩa là mình yêu người đó . Và cũng ko phải xa nhau là sẽ ko còn nhớ gì về nhau ,Ko phải xa nhau là quên nhau phải ko anh ?
    Em ko hối hận cho mai sau ,em ko hối hận vì em đã từng cố gắng hết sức mình . em ko hối hận vì đã hết lòng mình , em ko hối hận vì em đã làm tất cả những gì em có thể làm .em ko hối hận .anh biết ko ?? .mãi mãi em ko hối hận . dù chuyện anh và em là 1 kết thúc buồn ............!!!!!!!!!!
    4 tháng nữa thôi ,chỉ 4 tháng nữa thôi .em chỉ còn 4 tháng cuối cùng để quyết định .Liệu có điều kỳ diệu nào , liệu có phép màu nào ko anh ?? em đã cầu nguyện rất nhiều .cầu xin rất nhiều ,nhưng có lẽ những lời cầu nguyện đó ko đến được Đấng Tối Cao , " Lời nguyện mình Chúa có nghe ko ? sao bây giờ mình hoài xa vắng " .
    Q yêu . em chỉ hỏi anh lại 1 lần nữa , 1 lần cuối cùng .anh có còn muốn giữ em lại ko ????em chỉ còn 4 tháng thôi ....Đừng để đến lúc em đi mà phải khóc như trốn chạy .......em mong anh suy nghĩ thật kĩ .4 tháng anh suy nghĩ được ko? Hứa với em anh sẽ suy nghĩ điều em nói nhé , được ko anh ?? Tháng 12 em phải quyết định đi hay ở để làm giấy tờ .Liệu anh có giữ em lại 1 lần nữa ko anh yêu ????????????????..............
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Gaubong : già hả ?? hahaha biết chị bao nhiêu tuổi ko mà gọi em ngọt xớt vậy ?????????
    SongHa : ai nổi mề đay . anh nổi thì có .hê hê hê
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4

    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 18/08/2010
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    SH .mong anh tôn trọng topic của em . đây ko phải nơi đùa giỡn quá lố như vậy . anh sửa ngay lại bài viết của anh đi .em ko thích như vậy .Thanks anh nhìu
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trêu tí, cơ mà em vẫn xinh đấy.
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While youre far away dreaming
    I could spend my life in this sweet surrender
    I could stay lost in this moment forever
    Every moment spent with you is a moment I treasure
    Em có thể ở đây chỉ để nghe tiếng thở của anh . Nhìn thấy anh cười khi anh đang ngủ .Ngay cả khi anh cách xa giấc mơ . Em có thể trải qua 1 đời trong sự thất bại ngọt ngào này ,Em có thể ở lại trong khoảnh khắc này mãi mãi .Mỗi khoảnh khắc trải qua cùng anh là 1 điều quí giá đối với em .Và em ko muốn mất anh . I dont want to miss a thing
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    uhm... nói như thế nào nhỉ.
    Tớ nghĩ, tình yêu, yêu đơn phương, song phương, yêu là cưới hay yêu để rồi chia tay thì đều là những trải nghiệm mà thôi và theo tớ thì nó không tồn tại mãi mãi, trong tình yêu cũng vậy thôi, đóng cửa sổ lại thì cửa chính lại mở ra, hay cửa to đóng lại thì cửa sổ lại mở ra, vấn đề là sau mỗi lần trải nghiệm, tâm hồn mình được chạm đến một cái gì đó mà thời gian trôi qua thì nó thành kỷ niệm... theo tớ, trong cuộc đời giàu có ko tính bằng vật chất mà tính bằng những cung bậc, những cảm xúc mà mình được trải qua. Hơi ngớ ngẩn tí, nhưng tớ hay AQ như thế....
    chưa đọc hết cả topic của U nhưng tớ thấy 3 năm là 1 time quá dài để cắt đứt hoặc đi tiếp chuyện tình yêu, vì PHỤ NỮ đâu có nhiều mùa xuân hả bạn.
    Thân
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Người vừa tặng ta , Vết thương đau ngọt ngào .Chẳng nợ nần gì nhau .hãy để tình ta bay cao .Tù vào cuộc vui . đã chớm nghe lừa dôi .che giấu trên nụ môi . những lời yêu quá tả tơi .Thà một lần đi. cách xa nhau ngàn đời .cho lệ này ngừng rơi .tiếng cười còn vương trên môi > người vội vàng lên , nhan sắc chưa tàn úa . mai mốt sang cuộc vui , chẳng còn mong những ngọt bùi
    Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan . từ đây giã từ lời nói điêu ngoa .từ đấy chỉ còn lại mình ta . già thêm tuổi chia xa . tiếc cho ngày đã qua
    Đường tình vừa xa .xác thân đau rã rời . nhưng 1 lần này thôi . để rồi từ đây yên vui . cuộc đời buồn tênh . nên lẻ loi tìm đến . TA CÁM ƠN TÌNH NHÂN . ĐÃ DÌU TA ĐẾN MỘ PHẦN
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đào đất lên thành 1 cái huyệt ..bắt đầu bỏ xuống ...bỏ hình ảnh của anh , người gầy gầy .dáng cao cao . tóc dài dài . mặt xấu xấu .mũi cao cao . mắt nheo nheo . miệng cười cười .bàn tay thon thon ...........bỏ nước mắt xuống .......bỏ nỗi buồn xuống ......bỏ trái tim xuống .........bỏ cả nụ cười từng có ..bỏ cả 3 năm đã qua xuống ..bỏ nỗi nhớ .. bỏ tình yêu ...bỏ cãi nhau hờn giận ...bỏ những lời từng xúc phạm nhau ....bỏ những nỗi đau ..bỏ kỷ niệm ..bỏ nụ hôn ..bỏ ánh mắt ...........bỏ tất cả xuống huyệt ..lấp đất lại ..lấp thật chặt ..lèn thật chặt ..trồng 1 cây con ..vun đất ..bón phân ..và tưới nước ..mong cây con hy vọng này sẽ lớn dần lên trên ngay cả những gì đau khổ nhất ....em sẽ lớn lên trên chính nơi em ngã xuống ...em sẽ hồi sinh ngay trên chính nơi em chết ..I swear ...Tạm biệt ...co lẽ khá lâu mới gặp lại ..có lẽ khá lâu mới trở về ..Topic này xin giữ lại ở đây ..Hẹn ngày trở lại nhé ....Take care
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    lôi lên ..heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..........chưa có gì để viết ..dạo này busy đi học ..khổ thân ..già thế lày roài mà vẫn phải đi học ..kekkkeke ..vào lớp học vui dễ sợ ....mà học lớp này hơi khoai ...hic hic ..vận động hết công xuất nơ ron não để mà học đấy ...nhớ hôm đầu tiên vào lớp ...introduce about yourself pls ...mình đứng dậy ..dõng dạc ...blab ..blab .. 2 câu ..thầy stop ..you speak so fast ..slowly .....sorry ..again ...hahhaha....học khó quá đi ..huhuhuh ..grammar quên hết roài ..hic hic
    ..chuẩn bị đi chơi ...go go to Mũi né ...yeahhhhhhh ..I love that ..I love ocean ...mua mũ đi biển roài ..xinh lém đấy nhé ..mua váy đi biển roài ...ui ui ...hehhe ..hứa hẹn 1 seri ảnh cực kỳ hoành tráng bởi 1 dàn profesional stylist ..[:P][:P]

Chia sẻ trang này