1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thôi để tối mai tôi với bà đi
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đi làm về chẳng muốn làm gì . Ngồi yên nghe nhạc trên ghế sofa , chẳng nghĩ được gì bởi trong đầu là những mớ hỗn độn . Đầu thì đau váng vất . Tháng 10 rồi , 1 năm được ít quá , mất quá nhiều và để nhận ra 1 điều đau . Giờ thì em lại yêu đời như em chưa từng yêu như thế
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Những âm thanh bất tận ..khắc khoải ..mờ xa ..mọi thứ cứ mờ ảo ..nghe mà day dứt quá ..mà nghe cứ thấy quen quen ..hình như đã từng nghe mà ko tài nào nhớ ra nổi ...ôi âm nhạc ..sức hút kì diệu làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ ..
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này ko ai giống ai ..có người tốt và cũng có người xấu . đừng nghĩ rằng khi ta tốt với 1 người thì người đó sẽ tốt lại với ta . và đừng nghĩ rằng ta có thể cảm hoá 1 người xấu thành người tốt bằng tất cả tấm lòng của ta .vì đã là bản chất thì ko bao giờ thay đổi được . 1 con người tàn nhẫn và độc ác sẽ ko bao giờ biết đến cái gọi là lương tâm .cho nên thôi .tất cả chỉ là nước đổ lá khoai thôi .đừng dằn vặt mình tại sao nữa .đừng dằn vặt mình tại sao mình tốt với người ta như thế mà nguòi ta lại tàn nhẫn với mình .tất cả sẽ luân hồi .Đừng suy nghĩ . đừng tự làm khổ mình nữa .có lẽ đó là số phận .và là nghiệp chướng của kiếp trước nên bây giờ mình xem như phải trả .Đừng hy vọng 1 ngày nào đó . người ta sẽ hối hận vì những gì ngày hôm nay người ta làm . vì nếu họ có lương tâm 1 chút . có trái tim 1 chút thì họ đã ko làm mình đau và tổn thương đến như vậy .và tất nhiên 1 khi họ tàn nhẫn và vô lương tâm như vậy thì đừng mơ 1 ngày lương tâm họ cắn rứt .và chẳng bao giờ họ suy nghĩ . vắt tay lên trán mà suy nghĩ thử tất cả mọi chuyện .mọi thứ trong cuộc sống này cứ trôi đi , trôi đi 1 cách hờ hững và vô nghĩa như vậy ....chỉ có mình ngu . mình dại khờ ôm 1 tình yêu chung thuỷ và tôn thờ nó suốt 3 năm qua ..còn họ ư ...họ giẫm đạp lên 1 cách ko thương tiếc mà ..tất cả tại mình ngu ..ùh tại mình ngu
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi cái cảm giác bị lừa đảo nó mói khủng khiếp thế nào ..cái cảm giác bị người ta ném vào mặt sự tráo trở nó mới dại người thế nào ...tại sao lại có thể như vậy được chứ nhỉ ..tại sao người ta hay vậy ..người ta làm được điều mà mình có nằm mơ cũng ko tưởng tượng ra được ....Giận người đổi trắng thay đen

    Cách đây 3 tháng : ở SG 1 tuần .1 tuần líu lo như đôi chim ..ríu rít ..ngọt ngào ..vui vẻ ,,hạnh phúc ....tiễn ra sân bay về HN ..2 tiếng sau ..cũng vẫn người đấy..số Đt đấy ...nhưng mà là " alo .anh về HN rồi . đừng gọi cho anh nữa " ...ặc ặc .. what's up man ???? sững sờ .. ôi người mà mới cách 2 tiếng còn nắm chặt tay mình . dặn dò mình ngoan ngoãn ...hoá ra mình là 1 trò chơi ....hay 1 cái gì đó rẻ mạt đến vậy sao ..nghĩa là anh ở sg 1 tuần thì chỉ 1 tuần thôi ..còn về HN nghĩa là đã chơi xong 1 trò chơi ???????

    3 hôm trước : 1 cuộc đt kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ .nào là anh nhớ em .em ra HN ngay ngày mai đi .ra đây với anh 1 tuần .em có yêu anh ko .em có thương anh ko .

    3 hôm sau : alo ai đấy .. thế em gọi anh có việc gì ko .anh đang bận nhá . cúp máy

    10 hôm trước : anh giải tán rồi em ah ..

    10 hôm sau : 1 đống hình anh đi với người đàn bà đó đi đền Bà Chúa Thác Bờ với hội OF ...

    em ko tin vào mắt mình .anh nói với em anh giải tán người đàn bà đó rồi mà .. cảm giác đau làm sao ...tay nắm lại thật chặt...ôi hoá ra mình lại bị lừa ..cuối cùng mình chỉ là 1 con rối thôi ..tại sao họ lại đối xử với mình như vậy ..mình giống như 1 con ngu ...và họ xem mình ko khác gì 1 con búp bê rẻ tiền ..khi cần thì à ơi ngọt nhạt ..khi ko cần thì vứt đi ..ôi sao mình lại luôn tin người đàn ông đó ..luôn tin và yêu 1 tình yêu tuyệt đối suốt 3 năm qua ..tại sao vậy .

    Anh nói với em anh giải tán rồi mà .
    Ừh . thì giải tán rồi ..nhưng người ta biết lỗi .. người ta xin lỗi ..nên anh tha
    Oh vậy ah ..vậy sao anh ko nói để em biết
    Đó là chuyện của anh . em biết để làm gì , mà anh đã bảo em đừng quan tâm đến anh nữa ..sao em cứ tự bới rác ra .rồi tự làm khổ mình vậy
    Anh làm em buồn và thất vọng
    Ùh ..em còn quan tâm đến anh thì em càng buồn và thất vọng nhiều hơn thôi


    Vì người đàn bà đó giàu có .. nhiều tiền ..lo cho anh đầy đủ ...chăm sóc anh đầy đủ ...quần áo ..giày dép ..mắt kính ..thậm chí sữa tắm cũng mua toàn hàng hiệu cho anh dùng phải ko ..anh ở nhà người đàn bà đó ..ăn cơm của người đàn bà đó ..thậm chí công việc của anh hiện tại cũng là do người đó giúp đỡ anh tất cả ..vì vậy mà anh mới có tiền để mua o tô ..ngày xưa khi mới quen em ..anh nghèo lắm ..chỉ có mỗi cái xe Future thôi ..mà sao ngày xưa HP đến vậy ..ngồi sau xe Future anh chở em đi khắp phố phường HN ..đi qua bao hàng xấu ..đi vòng hồ tây dưới cơn mưa phùn .Chỉ vỉ em ko có nhiều tiền ..chỉ vì em ko thế giúp cho anh công việc làm ăn ..chỉ vì em ko giàu có hả anh ????cuối cùng em hối hận vì đã yêu anh . tôn thờ anh ..tôn thờ tình yêu em dành cho anh .3 năm qua em ko thể yêu 1 ai .. chờ đợi anh .. chờ đợi 1 ngày anh sẽ suy nghĩ lại ..1 ngày anh sẽ nhận ra được tình yêu và sự chân thành của em ..nhưng ko được ..anh làm em tổn thương hết lần này đến lần khác .em là con người chứ có phải con chó đâu ..mà mỗi khi em bật lại anh ..anh lại qui tội em láo ....anh đối xử với em vậy mà anh bắt em phải cam chịu ..phải biết im lặng ..ko được cãi anh .. ko được bật lại anh .Thật đau lòng khi em từng tin rằng anh sẽ ko bao giờ nỡ lòng nào làm tổn thương em .1 người anh biết rằng yêu anh rất nhiều .nhưng anh đã nói với em rằng : em đi đi .em ko còn ý nghĩa gì đối với anh nữa .chưa bao giờ em tin có 1 ngày anh nói với em rằng , từ giờ trở đi xem như ko quen biết . ko liên lạc .ko bất kì điều gì nữa .........ôi đau đầu quá ...
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quăng ngay hắn ta ra khỏi đầu , bỏ vào sọt rác
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao bạn chủ thớt vẫn wan tâm tới thể loại này... có cần mình oánh hộ ko? gửi ra đây cho mình cái ảnh :D
    Như thế mới biết lâu nay mình toàn oánh người tốt ...heheheh
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đang tìm kiếm 1 ai đó . Đủ mềm mỏng nhửng khi tôi nóng nẩy , đủ kiên nhẫn mỗi khi tôi huyên thuyên, đủ cứng cáp để uốn nắn , đủ thương yêu để yêu tôi thật nhiêuuuuuuuuùu
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    4h sáng vẫn ko ngủ được ..bật dậy ..chạy xuống tủ lạnh ..vớ chai vodka hà nội ..tu 1 hơi ..lên ngủ ..kết quả là có khá hơn được đâu ..nủ chập chờn chập chờn ..sáng ra còn bị đau bao tử nữa ..huhuhu trời mưa to khủng khiếp ...định dắt xe ra đi làm ..trời ơi đường thành sông hết roài ..đành alo xin nghỉ ...bây giờ cái đầu nó cứ lâng lâng ở tận đâu ..chưa hạ cánh xuống được nữa ..hic hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tinh thần mình sa sút quá ..ko được rồi ...mình ko thể như thế này được ...đứng dậy ..cố lên ...rồi sẽ qua ..chỉ cần mình đừng ngã ..sẽ qua hết ...
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ai bảo uống 1 mình nên nó mới thế . hihi

Chia sẻ trang này