1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn cảm thấy mình chẳng còn gì để cho
    Và bạn chắc rằng bài hát đã kết thúc
    Và dường như chẳng còn lý do gì để sống
    Và màn đêm buông xuống
    Bạn đến đâu để tìm ra sức mạnh mà bạn cần để tiếp tục cố gắng?

    Bạn tìm đâu ra bàn tay sẽ lau khô những giọt lệ mà tim bạn đang rơi
    Khi bạn bị đong đầy bằng nỗi buồn phiến và thất vọng
    Hãy nghĩ đến điều tưởng chừng là kết thúc
    Nghe lời thì thầm "Hãy chờ đến ngày mai"
    Nỗi đau xé tim này chỉ là một chỗ cong trên đường.
    Con đường vẫn nối tiếp sau chỗ cong...
    - Victor Hugo"
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Khi ta mỉm cười và nói – không sao, là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít....Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt, ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con......Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa? là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát.....Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau, là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…!
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    rượu có làm ta quên đi ko . rượu có làm ta ngủ ngon hơn ko ? hehheh vừa tu vài ngụm vodka nữa ..hy vọng đêm nay sẽ ngủ ngon
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bà vẫn uống 1 mình , phạt thôi . hư quá
  5. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4

    Rượu chỉ làm ta quên đi trong lúc uống, nhưng uống xong rồi thì lại thấy nhớ nhiều hơn, tỉnh và đau hơn. Rượu làm cho ta ngủ ngon khi ta đã say rồi, nhưng tỉnh lại thì lại thấy rượu ko ngon chút nào. Đầu đau nhức, chân tay mỏi và bụng cồn cào ...
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ là con sâu rượu mà chẳng giải quyết được gì .
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hic hic ..uống rượu để dễ ngủ hơn thui ..mà cứ uông thế này có khi thành sâu rượu thui ..thui ko uống nữa vậy ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lâu lắm lắm rồi ko bị công an bắt ..đúng là cầu được ước thấy ..sáng nay đang bang bang giữa đường ..1 anh rất xinh xắn đi ra giữa đường vẫy em lại ..lẽ nào sáng nay do em mặc áo màu hồng ..có 1 cái hoa hồng to đùng xinh xắn quá chăng ?? hahhah..thế là sau vài phút trình bày hoàn cảnh do nhà nghèo ba má đông ..phải lặn lội thân cò đi đi kiếm ăn ..huhuh hoàn cảnh lắm cơ ..thế là anh ấy bảo em đi đi .......hehheheh ..điêu thế ko bít nữa ..hahhah
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giấc mơ Chapi .....khi Ymoan qua đời mình mới biết đến bài hát hay như thế này ...có những cái sau khi kết thúc rồi mới thấy hay chăng ???????????????

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giac-Mo-Chapi-Y-Moan.IWZCFCBF.html
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết mình "điêu" hả? :D

    Buck
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0

    ùh ..hhheheh cứ tưởng mình thật ..hoá ra lại điêu thế chứ lị ..khổ thân ...hihihih
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khổ thân, có ý thức tự phê bình thế là cháu ngoan của Bác rồi đấy, nên tiếp tục cố gắng ;)

Chia sẻ trang này