1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em thật là giỏi quá đi ..sáng nay chị tắt báo thức ..tắt nguồn đt ..ngủ 1 giấc đến 2h30 chiều ..huhuh ..ngày mai đi làm chắc chị bị warning quá huhuh...hôm nay lại mưa ..ghét ghét
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hí hí ...mang cho kg vỏ ốc với kg cát về nhá ..há há há ..giờ này mà ở VT thì thích lắm nhỉ ..phải sắp xếp đi VT chơi thui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thật là đau đầu quá đi ..trên đời này đúng là nhiều điều khó hiểu .ko thể giài thích được ..hic hic ...
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ? ... Từ độ người đi thương nhớ âm thầm ...

    Mưa buồn quá ...
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain

    Không có gì là kéo dài mãi mãi
    Và chúng ta đều biết trái tim yêu cũng có thể đổi thay
    Cũng khó như giữ ngọn nến đêm nay
    Cháy mãi trong mưa tháng 11
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own
    Don''t you know you need some time...all alone

    Không có anh, nó buồn, đi lang thang rồi rẽ vào quán cafe rock xưa. Đây là lần thứ 2 nó đi uống cafe một mình... Kể từ ngày anh ôm choàng lấy nó và hứa rằng anh sẽ không bao giờ để nó phải đi uống cafe một mình nữa.

    Quán rock vẫn như xưa, cho dù bề ngoài đã thay đổi. Vẫn bốn bức tường gạch, vẫn những bức tranh quen thuộc. Hai năm rồi, đã hai năm nó mới lại bước vào đây, vì nó đã quen với những bài rock anh down về cho nó, nó không cần phải đến quán mới có thể nghe nhạc nữa.

    Ngoài trời lại mưa, nó thấm cái lạnh của mưa và của cả lòng mình nữa. Nó suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra cho nó và anh. Từ lâu rồi, nó đã quen với việc chăm sóc anh mà không cần nhìn vào mắt anh, bởi nó sợ, nó sợ phát hiện trong đó những điều dối trá.

    Vậy đấy, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả tình yêu anh dành cho nó. Nó không thể nào ngờ được niềm tin của nó lại dễ dàng và nhanh chóng vỡ tan như bọt sóng. Tại sao lại như thế????

    Không cần phải hỏi nữa anh nhỉ, nó đã dành trọn cho anh một khoảng không gian không có nó, nhưng nó không thể ngờ rằng anh không all alone. Quanh anh còn có những người khác không phải là nó.

    Anh quá lãng mạn hay quá nhiệt tình để không thể giữ được trái tim anh cho riêng mình nó??? Nó không bao giờ hiểu được vì anh nào đâu chia sẽ với nó. Trong mắt anh, nó chỉ là mộtngười, tôn trọng anh, yêu anh rất nhiều và sẵn sàng tha thứ tất cả cho anh cho dù mọi lỗi lầm có xảy đến.


    Uh, không có gì là mãi mãi, ngay cả cái lạnh của cơn mưa tháng 11 rồi cũng sẽ phải qua đi. Nhưng trong lòng nó, vết thương tổn không bao giờ phai nhạt.

    Và bây giờ nó ngồi đây, gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình nó. Tất cả mọi điều anh hứa hẹn, chỉ trong phút chốc đã vỡ vụn khi nó biết rằng không có lời hứa nào anh thực hiện
    Nó phải làm gì đây khi đứng trước ngã rẽ này???
    Nó yêu anh, vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng anh có yêu nó như nó đã yêu anh hay không???
    Những lời anh nói với nó liệu rằng anh không nói với ai khác nó hay không???
    Có phải nó sai khi nó giữ tình yêu của anh dành riêng cho nó ???
    Có phải nó sai khi nó vụng về tìm cách len lỏi vào những gì bí mật của anh để rồi run rẩy khóc???

    Không một ai trả lời được những câu hỏi đó của nó. Nó dằn vặt tâm hồn yếu đuối đến nhỏ nhoi, nhạc vẫn đổ dồn, lời ca vẫn gấp rút. Ngoài đường, mọi người vẫn đi, không ai ngoái nhìn nó cả. Và cơn mưa buốt giá của tháng 11 vẫn ào ạt trút xuống, không một chút phân vân. Nó đã quá tin vào anh, vào tình yêu anh thì thầm vào tai nó, để rồi giờ đây,nó không biết nó có còn nên tin vào anh nữa hay không. Nó sợ! Sợ cái cảm giác run rẩy đến tê người, sợ nước mắt, sợ ánh mắt anh dành cho nó sẽ không còn êm dịu như xưa, sợ mọi người ngoái nhìn nó thương hại.

    http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE&ob=av2e November Rain
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái gì đã qua hãy cho qua đi , đừng níu kéo hoài niệm chỉ làm ta thêm đau mà thôi . ngày mới , có thể có giông bão , có thể là nắng ấm áp nhưng hãy cứ bắt đầu như chưa từng bắt đầu nhé:-bd
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới là 1 ngày bão giông ..nhưng ko thể bão giông mãi mãi được ..rồi cũng phải kết thúc ..sự luân hồi ..tất cả mọi điều trên thế gian này đều có 1 giới hạn cuối cùng ..để lại bắt đầu được cái mới ..ko có gì là mãi mãi .. ko có gì là vĩnh cửu
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mưa to , mưa lớn , ngập ..
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ ..dài tay em mấy thuở mắt xanh xao ....mưa ..đi ngủ
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    huhuh bụng càng ngày càng to ...
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    uống thuốc an thần để ngủ ..rồi ko bít có ngủ được ko đây nữa ?
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ?

Chia sẻ trang này