1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    gò vấp đó bà
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @xinh nếu đã biết là "điều ác" thì tốt nhất là đừng làm, ác giả ác báo đấy ;)

    Buck
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    buck : kệ ..mình ko ác với người ta để người ta ác với mình cũng vậy àh ..mình ko vì mình trời tru đất diệt ..nên trước khi bị đối xử tàn ác thì hãy làm điều đó trước đi ..hahhahah
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đời là bể khổ .mà chúng sanh thì ko biết bơi ..haiizzzzzzzzzzz
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    một giấc mơ buồn . trong giấc mơ mình đã khóc rất nhiều ..khóc và kêu gào thảm thiết ..hic hic ..giật mình tỉnh dậy và biết đó chỉ là giấc mơ ..nhưng sao buồn và đau thế ko biết ...có khi nào điều mình lo sợ nhất sắp xảy ra rồi ko nhỉ ..
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mấy ngày liên tục e thưc đến 12 h nên lúc nào cũng buồn ngủ
    chị nhớ mùa quà đó nghe chưa
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    lại 1 chuyện tình buồn ..
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đau cả thể xác lẫn tâm hồn . người ta làm mình đau .mình tự làm mình đau .nằm và nhìn lên trần nhà ..ko thể khóc được .thấy tất cả như 1 cơn ác mộng ...xin lỗi ....xin lỗi.....thành thật xin lỗi .vì đã ko thể giữ lại được nữa ..xin hãy tha thứ ..mình đã làm 1 chuyện tày đình ..và suốt đời này ko biết mình có thể tự tha thứ cho mình ko ..thành thật xin lỗi ..bất đắc dĩ ..bất khả kháng lắm ..thành thật xin lỗi ........
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mình là kẻ thất bại .thất bại 1 cách thảm hại nhất .mình là đứa ko ra gì .là đứa khốn nạn .tất cả đã sai .mình đã sai rồi .muốn khóc quá mà ko khóc được ..tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này .tại sao tất cả lại trở thành thế này vậy ..tại sao mình ko giữ lại được ..tại sao ko thể cho mình hạnh phúc vậy ...tại sao ..
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cố lên nha chị
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    sao mấy hôm trước còn háo hức chờ đến ngày được đi chơi ..bây giờ sắp đi rồi tự nhiên thấy buồn buồn ..hic hic

Chia sẻ trang này