1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hình như có dấu hiệu báo rằng chuyến đi này sẽ ko vui và buồn nhỉ ....ngày hôm qua thì bị xin ít máu vì bị dao lam cứa vào chân mày ..hôm nay thì bị báo chuyến bay delay 1 tiếng ..sao mà chán như con gián vậy nè..
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ra đến nơi chưa / thấy hà nội cua em đẹp không/
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đã trở về ..1 chuyến đi với quá nhiều cảm xúc ..có lẽ do thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng khá nhiều ..nhưng cuối cùng thì cảm thấy chữ buồn nhiều hơn ..HN đẹp ..hồ tây sương giăng giăng ..và ngày nào cũng lên hồ tây ngồi cafe và mơ về nơi xa lắm dù nó rất gần ..gần ngay trước mặt nhưng xa xôi dịu vợi ..đứng ngay trước mặt nhưng cách xa nghìn trùng ..ko hiểu nổi nữa ..tất cả chỉ là 1 giấc mơ buồn ..rất buồn ....HN với những đêm ko ngủ ..sức khoẻ tồi tệ ...nhưng mong rằng tất cả sẽ qua ..đã nói lời vĩnh biệt HN rồi ...vĩnh biệt nhé ..tất cả mọi thứ đã được gửi lại ở hồ tây ..mãi mãi nằm im dưới đáy hồ ..
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quà đâu/
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị ổn ko chị ơi???
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hy vọng sẽ tốt đẹp ..........I'm waitting
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ chúng mình 2 đứa xa nhau .nhìn mưa trên phố anh có thương sầu . có nghe cay mắt chiều mưa đổ .có nghe lòng xót xa đau . hay anh vội quên ngày đó
    Nếu lỡ chúng mình 2 đứa chia phôi . đời em con gái đã lỡ yêu rồi .vắng anh em biết còn ai nữa . những khi hờn dỗi xa xôi , còn ai đưa đón trong đời ??
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày gặp nhau ,đáng lẽ nó là ngày em rất HP ,nhưng cuối cùng nó lại là ngày em rất buồn ,buồn đến nỗi em ko biết làm sao để đối diện với nó nữa .Anh biết ko ? cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như 2 kẻ xa lạ ko quen biết , thật sự rất khó chịu .Măc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh nhưng nước mắt vẫn rơi .Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi .em đã cố ko cho tiếng khóc thành lời ,tuy nhìn nhau nhưng 2 chúng ta cứ như người vô hình
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc vì người không đáng khóc . mạnh mẽ lên nào
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đóng 1 cánh cửa lại và mở 1 cánh cửa khác ra ...

Chia sẻ trang này