1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đêm qua em nằm mơ thấy anh .và chính là anh .anh yêu ah
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cứ như thế sẽ khó mà quên chị à ..
    lạnh , cần 1 ai đó ôm 1 cái thật nhẹ đủ để biết mình vẫn dc yêu thương
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn vào thu.!
    Đúng là Sài Gòn đang vào tiết trời thu,trời thu của Hà Nội,chỉ thiếu những chiếc lá vàng nữa thôi,Sài Gòn cũng sẽ từ 1 cô gái năng động cá tính hóa thành 1 nàng thơ thu Hà Nội kiều diễm
    ...
    Nhưng hình như mình ko phải người sinh ra để sống ở Sài Gòn,nơi này xô bồ quá,ồn ào,náo nhiệt quá...ko hợp với mình,với người thích lang thang để tìm trời dưới đất...
    Mùng 7 mình sẽ về,Hà Nội ơi.!
    ...
    [​IMG]
    p/s : ko phải người yêu.
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhớ 2 đứa nó quá , mấy tháng rồi chưa thấy í ới gì
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Elula : HN bây giờ cũng đông đúc kém gì sg đâu .hihihih ..mùng 7 về rùi ah ..định gửi chút ấm áp SG ra HN giá rét nhưng lại thui ...............

    hì hì ..đúng là sg mấy hôm nay thời tiết đẹp thật ..như mùa thu HN ..đêm qua còn có cả dịp mặc áo cổ lọ choàng thêm cái khăn mỏng ..eo ôi xinh ...thèm cái lạnh HN ..nhưng rét 7 độ như bây giờ thì xin người ..hihihihih
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lâu roài mới lại đi ngoài đường đêm ..mà lại 1 đêm lạnh mới thú ..hehheeh ...vui vui ..1 ly baley's ko làm mình say được .thứ rượu ngọt ngọt theo kiểu cà fê sữa í làm seo mà say được cơ chứ nhưng cũng đủ làm mình hồng má 1 chút ( nhóm máu 0 là khổ thía đấy ) .ngồi trong cái bar như 1 sinh vật lạ .ngồi im lặng và nhìn xung quanh ..nhạc thì dở .người thì đông đúc .xúm xa xúm xít là từng tốp mấy em lượn lờ vây quanh các anh tây nói cười .thử tưởng tượng nếu các khuôn mặt í ko bôi son trát phấn thì nó sẽ thế nào nhể ..có vài em xinh thật ..sau khi đã diện ngút trời ..nhưng số í chỉ chiếm ít thôi .đa số còn lại thì sau khi diện ngút trời thì vẫn thuộc loại éo đỡ được ..và nhận ra rằng đa số các em đều lêu khêu trên những đôi giày chí ít 1 tấc ..còn lại toàn tấc 2 ..thế mà vưỡn cao bằng mình khi mình mang giày bệt ..nhìn các em í lượn mà trông đến khổ ..hì hì ..thú đi bar của mình là chỉ ngồi 1 góc im lặng và nhìn xung quanh .xem nam thanh nữ tú nhộn nhịp uốn éo .hhihihi hôm qua còn có vài em chỉ trỏ gì mình khi mình đi ngang qua các em í ...con bạn đi cùng bảo rằng " có lẽ cái khăn quàng cổ của bà đẹp quá " ..hê hê ..có lẽ vậy thật .có lẽ cái khăn í ở SG này ko có cái thứ 2 đâu ..mua tận Hà lội cơ mà ..hì hì đêm khuya chạy xe về ..trời lạnh . phố vắng ..những hơi gió phả vào mặt .dễ chịu ..nhớ lại cái thời mình 18 .hê hê hê ..và bây giờ ..ước gì trở về ngày xưa .khi chỉ là 1 cô bé ...mẹ con bạn thân gặp mình bảo " ngày xưa lấy thằng Tuấn đi ,ko chịu ,lấy nó bây giờ thì mày sướng như tiên " ..ui zời ơi ..cái ngày chỉ là 1 cô bé 18 ??? và lấy chồng ư ..hahhaha .cười thật to và bảo là " trời ah .ngày xưa cháu còn bé lém í muh . " ....mẹ con bạn thân lại chép miệng " nó lấy mày thì phước quá .chẳng bù cho con vợ bây giờ của nó .nó mà lấy mày thì nhà nó có phước quá " ..ôi thôi ...cho cháu xin với ..chuyện ngày xưa í ..ngây thơ lém ah ....buồn cười quá ...
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nhục
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa , nếu là ngày xưa em sẽ lựa chọn khác nhưng ra ở riêng thì vẫn mãi là quyết định đúng đắn
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Đang chuẩn bị đồ để mai bay,mai ra sân bay sớm,nhưng 4h mới bay...chắc lại lang thang cafe gần đó quá...Muốn ở lại Sài gòn tránh rét mà ko được,nhớ Hà Nội quá rồi...
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em biết ko ,nước mắt của 1 thằng đàn ông rất đắng.tại sao em lại làm anh đắng đến như vậy ???
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì để tốt cho cả 4 ??? là 1 người ra đi .để 3 người còn lại HP .chúc anh HP .

Chia sẻ trang này