1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sống cho hiện tại , hạnh phúc với những gì mình đang có , đừng dằn vặt và đừng nói ví dụ ..
    hãy luôn mỉm cười nha chị!
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là như thế anh đi
    Chỉ là như thế em đi
    Chỉ là như thế sương rơi tràn mi
    Chỉ là câu hát trên môi
    Chỉ là đôi mắt xa xôi
    Chỉ là như thế sao em thương hoài
    Ngày xưa bình yên từng tiếng cười
    Cầm tay mình chung một lối về
    Em không còn đơn côi
    Đời không bình yên từng tiếng đàn
    Mùa thu còn rơi nhiều lá vàng
    Nghe tình yêu xa mãi
    Người đi tìm mua một tiếng cười
    Màn nhung ngoài kia vừa khép rồi
    Anh đi về bên tôi
    Ngày mai mình quên một nỗi buồn
    Ngày mai mình yêu người cuối cùng
    Xin đời cho ta có đôi
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị sắp xếp cho 1 chuyến đi .trót nặng nợ nơi ấy ,lần này đi để trả lại hết những ân tình .lần này đi nguyện sẽ là lần cuối cùng .bởi vì sau này ta ko còn bất kì lý do nào để quay trở lại 1 lần nữa .sẽ ko còn ai để chờ đợi ta nơi ấy để ta quay về nữa.hứa sẽ trả lại hết nơi giữ người ta yêu .nơi giữ tình yêu của ta .nơi ta đã cười vì hạnh phúc .nơi ta đã khóc vì đau khổ .nơi đã giữ của ta quá nhiều .nơi ko cho ta lại được bao nhiêu.ta sẽ đi và nhất định khi trở lại ta hứa sẽ bỏ lại hết tất cả phìa sau lưng .ta hứa sẽ bỏ lại hết tất cả nơi ấy .
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    missing , loving ,hurting,crying
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sao cứ làm mình đau?
    có đôi khi chợt nhớ về những gì đã qua , đau nhưng đó là bài học cho những chặng đường sắp tới !
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Con tim ngoan ơi, ngày mai mưa thôi rơi, Ngày mai đôi mắt thôi ướt mi sầu Em hỡi... Chia tay giấc mơ mà thâm tâm ngóng chờ Trọn đời em chỉ yêu một bóng hình
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tang cha .
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mạnh mẽ lên nha chị !
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Thế là ba tôi đã đi rồi.ngay khi ba nằm xuống .tôi 1 đứa con gái lớn vẫn chưa kịp làm 1 điều gì đó gọi là trả ơn sinh thành và dưỡng dục .dù khi sống ba tôi ko phải là 1 người cha hoàn hảo .nhưng mãi mãi thì ba vẫn là ba của tôi .dù sống hay đã ra đi.tôi ko thể ngờ được ba lại đi nhanh như thế .như tiên đoán của 1 ai đó là ba còn sống thêm 5 năm nữa cơ mà .những ngày trong BV .thay phiên chăm sóc ,tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được những điều đó .ba nằm 1 chỗ .vệ sinh cá nhân 1 chỗ ,vậy mà tôi đã làm tốt .dỗ dành như dỗ dành trẻ con .từng muỗng cháo . từng muống sữa,..tôi chỉ làm được những điều bé xíu như hạt bụi như thế cho ba thôi.vậy mà khi ba tôi đi .tôi bỗng nhận ra tôi là đứa con bất hiếu .tôi đã ko làm được gì cho ba .vậy mà tôi lại đi khóc lóc .đau khổ vì 1 thằng đàn ông ko ra gì suốt 4 năm qua .bỗng tôi thấy giận mình dễ sợ .vậy mà đây là lần đầu tôi khóc ba tôi .....sao tôi thấy mình khốn nạn thế .khi tôi nt cho hắn " Bố em mất rồi anh oi " .tôi ko bao giờ ngờ rằng hắn khốn nạn với tôi đến thế .hắn chỉ im lặng .im lặng mãi mãi .lần cuối cùng tôi gặp hắn cũng chỉ mới đây thôi.chưa đầy 4 tháng .mà hắn ko mở miệng chia buồn với tôi 1 lời .sao tôi lại nt cho hắn nhỉ .có lẽ tôi sai .vì tôi ko nghĩ với 4 năm tình nghĩa tôi dành cho hắn mà hắn lại cạn tàu ráo máng với tôi như vậy .ba tôi mất cơ mà .người hắn cũng từng gọi tiếng bố khi xưa .nhưng ko sao .tôi đã cảm thấy may mắn .may mắn chỉ vì 4 năm mà ko phãi là 14 năm hay cả đời sống chung với con người khốn nạn đó.có lẽ ong trời có mắt nên mới run rủi tôi và hắn rời xa nhau .để tôi sẽ hạnh phúc với 1 người xứng đáng hơn hắn .1 con người tôi hoàn toàn trân trọng và yêu thương .1 người đã sát cánh bên tôi những lúc tôi mệt mỏi và ngã gục nhất . 1 người đã luôn an ủi động viên tôi ," thay anh thắp nhang cho ba nhe em .anh xlỗi vì anh ko sắp xếp vào viếng ba được ,chia sẻ nỗi buồn cùng mẹ dùm anh nhe em " và từng ngày .từng giờ phút quan trọng ,người đó đã luôn bên tôi .tôi cám ơn .cám ơn tất cả .kể cả sự khốn nạn tôi cũng gửi lời cám ơn .Cát bụi sẽ trở về với cát bụi .tôi mong ba sẽ thanh thản ,khi thằng cháu nói với tôi " tại sao người ta đưa ông ngoại vào cái hang vậy " ." thương ông ngoại quá ah .ko biết người ta có làm thịt ông ngoại ko " lòng tôi đau như cắt ." ông ngoại bị thành cát rồi " ...kiếp người rồi chỉ còn lại 1 nắm tro tàn .hôm nay tôi sẽ mua hoa hồng trắng cho ba tôi .dù em tôi nó nói nó sẽ mua hoa cúc vàng .nhưng tôi vẫn cứ thích mua hoa hồng trắng để lên bàn thờ ba tôi .tôi mong ba sẽ sống khôn thác thiêng và nghe được những lời cầu nguyện của tôi .của tất cả gia đình tôi .tôi mong ba sẽ vui nơi chín suối vì ba tôi là người có phước .vì tất cả tang quyến luôn cầu nguyện cho ba tôi .tôi mang ơn những cậu .dì .mợ của gia đình tôi .và tôi sẽ trả ơn họ sau này .
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn nha chị , ba chị vẫn luôn mong chị được vui vẻ mà đúng kh?

Chia sẻ trang này