1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, thấy mừng cho bạn vì tìm được một người để yêu ... nhưng cũng thấy buồn ... vì tình yêu có nhiều điều khó nói quá, có những cung bậc cảm xúc không thể lý giải nổi ... và càng không thể lý giải nổi những suy nghĩ, hành động của những người đang yêu, đã yêu ... Mong rằng bạn sẽ hạnh phúc bên người mình yêu.
    Mình cũng đang ở một góc Hà Nội, cái góc đó ngày ngày vẫn ngóng chờ một điều kỳ diệu, nhưng rồi không biết đó có thực sự là điều kỳ diệu hay không :). Cảm giác cuộc sống nghẹt thở quá, khó khăn quá, đã đôi lần thực sự muốn siêu thoát ...
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi đừng siêu thoát chứ ..nếu siêu thoát dễ thì mình đã siêu thoát lâu rồi ..chứ ko phải viêt vào đây những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình trong này ..hic hic ..
    dù sao thì mình vẫn phải đi chứ ..cuộc sống là của mình ..đừong đời là của mình ..mình vẫn phải đi dù thế nào đi chăng nữa ..dù buồn..dù vui ..dù hạnh phúc hay cay độc ..
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    đêm em nằm mơ thấy anh..mờ nhạt lắm ..ko nhớ nổi tung chi tiết ..nhung nhớ rõ nhất đó là 1 giấc mơ buồn ..anh nói điều gì đó với em ..lạnh lùng ..và cách xa .... chắc tại do đêm qua em cứ xem đi xem lại nhiều lần cái video clip anh đựoc lên tivi ..VTV1 ...trong 1 phóng sự ...em nhìn thấy anh mặc cái quần jean em mua tặng ngày xưa ..anh bảo em tinh mắt quá ...anh vẫn như ngày xưa ..nhưng chỉ có điều ..ngày xưa anh là của em ..ngày xưa ..em là duy nhất đối với anh ..bây giờ ..mình đã xa nhau ..xa thật xa rồi ..dù em vẫn nhớ và yêu anh như ngày đầu ..
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    buồn ...
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hình như tháng 5 này ko phải là tháng may mắn của mình nhỉ? tháng hạn thì phải ..vậy mà có đến 2 tháng 5 cơ chứ ..bực mình ..ngán ngẩm..hôm nay cố gắng fresh lại coi ..hihih ..sếp mới nói chuyện với mình ..mình có tiến triển trong công việc ..hihih và sếp mong rằng mình sẽ ko co misstake nào trong cv nữa ...để chuẩn bị lên lưong hahahah..sứong nha ..cố lên thui ..rồi mình sẽ phấn đấu sau này học thêm gì đó ..xin sếp lên phòng ACC ngồi thui ..sếp nói mình cố gắng lên ....yeah
    tình yêu ..mấy hôm nay thi thoảng nói chuyện với anh ờ yahoo..đêm qua ..2h anh online ..anh bảo sao em thức muộn thế ..anh ngủ lâu rồi ..anh giật mình tỉnh giấc và online và thấy em ..nói chuyện vài câu ..anh đi ngủ lại và bảo em di ngủ sớm đi ..em ko hiểu sao ..anh là ngừoi dàn ông duy nhất khiến em trở nên yếu đuối và nhu nhựoc như vậy ..chưa 1 ai làm đc điều đó ..chưa 1 ai làm em phải suy nghĩ quá 1 tháng ..thế mà anh ..em đã dùng tất cả phưong pháp ..vậy ma 1 năm qua ..em vẫn thấy như ngày hôm qua ...cũng có những ngừoi khác đến với em vậy ..nhưng em dửng dưng quá trời ..họ nói em khó gần ..họ nói em khó chịu ..họ nói em kén chọn ..họ đâu biết rằng ..để quên 1 ngừoi em yêu ko phải chuyện dễ ..đâu biết rằng trái tim em ..tâm hồn em chùng xuống và lặng lẽ với nỗi buồn của riêng mình ..em chán lắm ..
    cũng may em còn công việc tốt ..đồng nghiệp vui vẻ ..gia đình ấm áp ...anh biết ko? sắp SN em rồi đó ..nhưng mà em thấy nhạt nhẽo quá ..cứ như rằng em chưa từng sinh ra vậy đó ..SN em năm ngoái anh hứa sẽ tặng em 1 bó hoa hứong dưong ko? ..nhưng em chưa nhận được ..và SN năm nay thì lại càng ko co bất kì lời hứa hay lời chúc nào nữa anh nhỉ ..chắc anh cũng chẳng còn nhớ ngày SN của em đâu nhỉ ...thôi buồn ..em chuẩn bị đi làm đây ..chỉ lúc đi làm ..vào 1 môi trừong đông vui ..đùa giỡn với đồng nghiệp em mơi thấy thời gian trôi qua nhanh và em ko phải nghĩ gi ..em sợ 1 mình ..em sợ mình phải đối diện với chính mình ..muốn mở miệng ra nói chuyện với ai đó ..ko có ai cả ..chán lắm anh biết ko?nhiều lúc thấy cô độc khủng khiếp ..muốn nhấc máy gọi cho anh ..chỉ để nghe những tiếng alo của anh thôi ..nhưng em tụ hiểu rằng ..anh sẽ ko bao giờ nhấc máy nữa ..tn của em ..anh ko bao giờ đọc nữa ..nói chi là sẽ reply lại cho em anh nhỉ??em đi đây ..
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    fresh ..fresh tí nèo ...
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    những ngay vui ấy còn ghi mãi mãi .còn khăc sâui trong tim mình phải ko anh? ..thời gian dần phai đuong xua cỏ hoang lôi về ..em vẫn cô đơn tái tê ..lá vàng tơi mãi còn rơi mãi mãi ..mấy mùa thu đến là như bấy nhiêu nhớ thưong khi xưa vai kề vai ..ngừoi ơi ngày sau hãy thứ tha khi gap nhau ..đâu phải lỗi lầm của ai ..tháng ngày quay gót tình như tiếc nuôi thời ấm êm bứoc lang thang qua nha em ..ngừoi ơi làm sao mình luôn có nhau những ngày .anh hãy quay về cùng em ..
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    SG nắng nóng quá ..nghe nói HN còn nóng hơn nhiều ..ôi chán nhỉ ..thời tiết gì mà chán quá ..SG đáng lẽ giờ này là mưa nhiều lắm rồi ..nhưng đâu có mưa nổi đâu ..nóng gần chít..con dung 1 tuan nua la SN minh roai nhỉ .ko biết ngay đó có ai còn nhớ để nói llời chúc mung SN mình ko nhỉ ..hihihi mà già quá roài ..năm nào cũng SN lam gi ..chán ..giờ chỉ thích có đám cứoi thôi hahahah bọn bạn nó đá đểu mình thế đấy ..SN lại hẹn hò với bọn chúng thôi ..vài đứa thân cực ..vậy thui ..chán nhỉ ...thôi chuẩn bị đi lam ..mấy hôm nay chẳng có feeling gì hết ..nothing luôn ..ko nghĩ gi nhiều ..kệ thui ..khi nao co cảm xúc thi lại cảm xúc thoi
  9. lyly_01

    lyly_01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh lắm anh biết ko? ..4 ngay nua thui la SN em rùi nhỉ ..nhớ anh nhiều ..thời gian này năm ngoái em ngập tràn HP ..vì cũng giờ này năm ngoái..em đang tất bật chuẩn bị có 1 chuyến du lịch tuyệt vời bên anh ..em đã đi cùng anh dọc 1/2 đất nứoc VN này ..vừa đi vừa về ..em và anh đã đi cùng nhau 1 con đừong dài gần 2000km ..vậy mà ko thể đi cùng nhau trên con đừong dời này dài hơn ??em nhớ anh ..nhớ thời gian này nam ngoái thôi ..anh đón em ở sân bay với cái áo thun đỏ ..khi anh tiễn em về ..anh cũng mac lại cái áo thun đỏ..bây giờ em mới nhận ra sự trùng hợp đó nhỉ ...và từ đó em ko bao giờ còn gap lai đựoc anh nữa ..nhưng tình yêu thi vẫn nguyên vẹn trong em như thế ..ko thể hiểu nổi ...em chỉ biết em nhớ anh ..
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Everytime I try to fly
    I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, it''s haunting me
    I guess I need you baby
    I make believe
    That you are here
    It''s the only way
    I see clear
    What have I done
    You seem to move on easy
    And everytime I try to fly
    I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you baby
    I may have made it rain
    Please forgive me
    My weakness caused you pain
    And this song is my sorry
    Ohhhh
    At night I pray
    That soon your face
    Will fade away

Chia sẻ trang này