1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    why??
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    tại sao ong trời lại trớ trêu đến thế này nhỉ .tại sao lại cho em gặp anh trên con đường đời này .để rồi mãi mãi chỉ là 1 giấc mơ ko trọn vẹn .em đau .và biết anh cũng đau .chuyện mình buồn nhưng rất đẹp .em sẽ mãi mãi ko bao giờ quên những hình ảnh đấy .đẹp như trong truyện cô tích .chỉ tiếc 1 điều ko có hậu .Đưa người ta ko đưa qua sông .sao có tiếng sóng ở trong lòng .bóng chiều ko thắm ko vàng vọt .sao đầy hoàng hôn trong mắt trong .em sẽ ko bao giờ quên buổi chiều ngày hôm ấy .nước mắt em rơi và anh thì thẫn thờ ........đành phải quên thôi .cố gắng sống tốt .và tự nhủ đã đến lúc cần thức dậy .giấc mơ đã tan rồi
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc ............????????????????? .anh đành thả em bay về trời ..........
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nhọc nhằn.. :(
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    uhm .khổ lắm í .hic hic .huhuhuhu.giá như mọi thứ thật tồi tệ .hoặc anh đổi xử với em cứ cạn tình cạn nghĩa .có thể em sẽ đau 1 lần rồi thôi .nhưng đằng này .tất cả đều đẹp như 1 bức tranh ..em ko sao xoá nổi những hình ảnh đấy .nó như 1 giấc mơ .chính vì thế mà làm em bần thần day dứt .nếu em biết vẽ .em sẽ vẽ 1 bức tranh để tặng anh .bức tranh có hình ảnh 1 cô gái tóc dài .xoã tóc .dựa đầu lên vai 1 chàng trai .cả 2 đều nhìn ra mặt hồ tây sương giăng và mưa lất phất trên đầu , dưới ánh đèn vàng .chàng trai nắm tay cô gái .........thật chặt ............
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    .
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy thường in dấu chân, có mấy lần trên phố quen. anh đến và mang phút giây diệu kỳ ấm êm những ngày qua. Tôi đã được trông thấy anh. Tôi đã được hôn tóc anh. Những chỉ là trong giấc mơ êm đềm đã tan trước bình minh.
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    những con đường em đi, rồi cũng đưa em về bên anh..
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hà nội buổi chiều nơi góc phố
    Bắt gặp đâu đây một bóng hình
    Nhìn thân quen mà trông xa lạ
    Vẻ lạnh lùng đốt thuốc trầm ngâm
    Anh tìm gì trên con phố hoa
    Có phải dáng em đang đi đến
    Em đi tìm anh cuối con đường
    Ánh mắt cười hạnh phúc long lanh
    Anh kia rồi ,người em dấu yêu
    Bỗng chạnh lòng sao xa xôi quá
    Kéo ghế ngồi bên mà tự hỏi
    Có phải anh không hỡi người tình
    Những câu chuyện không đầu không cuối
    Bâng quơ không kết thúc mở đầu
    Hai tay lạnh xoắn vào nhau ấm
    Ngổn ngang ko biết nói sao..
    Bồi hồi chia tay em lặng bước
    Nếu sau này mình mãi xa nhau ?
    Em có kịp trao anh vật ước
    Nhưng ông trời còn thương em
    Và ông trời còn thương anh
    Cho em và anh còn ngồi lại
    Nói với nhau những điều cuối cùng
    Gửi tặng anh 1 hình tròn
    Vật ước mà em trân trọng

    Chiều cuối đông hôm ấy
    Anh đã nắm tay em rất chặt
    Nước mắt trực chào vội quay đi
    Kéo kính đen che vội đôi mắt
    Nhưng sao che nổi bão tố trong lòng
    Bước đi mà ko ngoảnh lại
    Biết anh có còn dõi bước em đi ??

    Thế là em mất anh từ đây ??
    Đêm Hà nội ko níu nổi chân Người
    Hồ tây mưa giăng phố vắng
    Duoi ánh đèn vàng hiu hắt lặng im
    Em tựa đầu lên vai anh
    Hồ tây sương mờ che phủ
    Hai trái tim lặng câm
    Hai bàn tay lặng câm
    Lắng nghe từng nhịp thở
    Và 1 nụ hôn dài
    Dài đến triệu năm ko?
    Ngày mai em xa nơi này
    Đau lòng người lữ khách
    Xót xa người ở lại
    Hà nội khóc tiễn đưa
    Hồ tây sóng thét gào
    Sao bão tố nhiều đến thế
    Một mình em lặng lẽ trên con đường
    Xa anh ..xa anh .........và xa anh
    Đường băng lạnh ngắt .gió xanh xao
    Có bằng tim em đang chảy máu ??
    Xa rồi nhé .tình yêu em ở lại .
    Nhớ con đường ..................................
    Anh đi để lại con đường
    Đường dài 1 mình em bước ?????
    Cầu mong cho bình yên
    Đến cuối con đường có lẽ em vẫn yêu anh .
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thơ gieo theo vần gì vậy bác ơi, cơ mà đọc buồn quá :(

Chia sẻ trang này