1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thơ tự do ..huhuh tui đâu phải nhà thơ ..đâu biết làm thơ theo vần đâu .chỉ viết lại tất cả cảm xúc của mình thôi
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nhưng buồn.. bác đã lấy lại được niềm vui chưa?
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chưa .và vẫn nhớ lắm
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    tình yêu nó vậy mà bác, chúc bác mau lấy lại được những niềm vui và nhiều hạnh phúc..
    những lúc nhớ bác làm gì?
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc .và xem ảnh người ta .khóc
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vất vả quá đi, những lúc bác buồn bác lượn shopping cho vui, chứ ngồi khóc làm sao họ đuợc?
    hay bác đi bộ 1 mình cũng cảm thấy nhẹ bớt đôi phần đấy..
    em chúc bác mau lành vết thương, đầy ắp niềm vui đến bên bác.
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    good night and have a sweet dream
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác ngủ ngon và có những giấc mơ hồng :)
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0MzUj-NOqW
    Khi em về chừng như sang đông
    Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
    Khi em về ngồi nghe biển hát
    Chiều qua nhanh như em xa anh
    Mai em về mình không đưa nhau
    Lời cám ơn giữ lại cho người
    Một nụ cười thôi cũng đủ
    Mai em về ta không đưa nhau
    Làm người ở lại có bao giờ vui
    Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
    Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
    Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
    Em đi rồi còn chi em ơi
    Bao yêu thương cũng theo người rồi
    Em xa rồi trời buồn không hát
    Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em
    Em đi rồi tình ta tan mau
    Và tháng năm phai tàn úa màu
    Em xa rồi nụ cười đã tắt
    Người ở lại có bao giờ vui
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ok fine .Thanks for your straight forward .Good luck in your life.Im glad to hear that.Take care yourself and your family.Good bye

Chia sẻ trang này