1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Người về chiều nay hay đêm mai
    Người sắp đi hay đã đi rồi
    Muôn vàn hành tinh rung rung
    Lung linh thềm ga vắng
    Hay rượu tàn run trên môi.

    Người về nhặt sao rơi đêm nay
    Đường sắt kia trên những con tàu bùi ngùi
    Sao đường tàu không đi quanh
    Cho con tàu xuôi bến
    Tay người lại trong tay tôi.

    Đêm vẫn trôi canh dài bồi hồi
    Ai tiễn ai nên hẹn nhiều lời
    Biết bao điều thương yêu
    Tàn đêm bên quán nhỏ
    Sân ga vời vợi nhớ chuyện tâm tư thành thơ.

    Mà người về nơi đâu nơi đâu
    Tàu vẫn đi nên vẫn có người đợi chờ
    Sương lạnh nhẹ rơi trên vai
    Trong con tàu trăm lối
    Tôi đưa người hay đưa tôi.
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư mùa hoa loa kèn
    Một mùa chớm sang .một mùa lụi tàn
    Có một ngày về nơi ấy
    Một mình đứng giữa phố đông người qua
    Có phải mình đã quá xa
    Hôm nay tháng Tư như bao ngày cũ
    Em tưởng mình chỉ nằm mơ
    Nhưng sự thật ko phải ngày nói dối
    Bốn năm đã đi qua rồi
    Còn gì phai úa với màu thời gian
    Kỷ niệm nhớ ,kỷ niệm quên
    Một góc riêng trong lòng người tri kỷ
    Đến lúc người rẽ sang ngang
    Và sẽ đến lúc em mặc áo mới
    Có gì mãi mãi đâu anh
    Tháng Tư chưa bao giờ là nỗi nhớ
    Chỉ Có thể là một mùa hoa
    Loa kèn xanh xanh trắng
    Loa kèn em ko yêu thích
    Mà phải đắng ngắt thế này sao?
    Nếu như em ko buồn
    Có lẽ tim em bằng sắt đá
    Nhưng có lẽ chỉ còn là khoảnh khắc
    Thoáng qua cho 1 thời từng yêu
    Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn
    Ko có điều gì là vĩnh cửu
    Đêm em nằm và chợt nghĩ
    Cuộc đời là những chuyến đi
    Qua nhiều sân ga và bến đỗ
    Em ko phải là sân ga
    Anh ko là bến đỗ
    Chuyện bình thường phải ko anh?
    Như người xưa của anh
    Cũng đã đi riêng 1 con đường
    Và đến lúc anh đi 1 con đường
    Và sẽ đến lúc em đi 1 con đường
    Buồn và đau .tan rã hết rồi
    Nhưng cái cũ mất đi
    Cho điều mới sẽ đến
    Cho 1 mùa loa kèn trọn vẹn??
    Cho tháng Tư hạnh phúc .
    Cho anh .cho em và cho ai đó .
    Những con người em yêu thuong
    Và Những con người yêu thương em
    Nụ cười lại rạng ngời
    Ánh mắt lại long lanh
    Đừng hờn giận hay ghanh ghét
    Hãy thứ tha và rộng lượng
    Dù đã ko còn là điều quan trọng
    Chỉ vậy thôi nhé tha nhân
    Em cám ơn anh rất nhiều
    Hai người đàn ông ..........!!!!!!!!!!!!!!!
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiều thời tiết thế nào
    Ngày đẹp trời em dắt xe ra phố
    Đang bon bon trên những nẻo đường
    Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
    Em vội tấp xe vào hè phố
    Cứ ngỡ mưa như hờn giận ai thôi
    Rổi sẽ hết .rồi trời quang mây tạnh
    Em cứ nghĩ thế và cứ tưởng thế
    Đứng nhìn mưa rơi dưới đèn vàng
    Thời gian chầm chậm trôi qua
    Sao trời khóc ngày càng lớn
    Ôi thôi ko phải giận hờn
    Mà là cuồng phong ba bão táp
    Chiếc ao mưa mỏng ko đủ ấm
    Cho em đi xuyên màn mưa
    Hơn 3 tiếng trôi qua trong giá lạnh
    Cuối cùng em phải chọn 1 con đường
    Liều mình xả thân ra phố
    Dù biết là gió .là mưa .là bão tố
    Buộc phải đi qua để về chốn bình yên
    Mưa trắng xóa đường thì ngập nước
    Vừa lạnh vừa run ướt hết rồi
    Thế nào ngày mai rồi cũng bệnh
    Đau đầu .sổ mũi ,hắt xì hơi
    Một mình đừong mưa em bật khóc
    Tự hỏi mình đã làm gì sai
    Trách mình hay trách ai bội ước
    Sao con đường lại lắm chông gai
    Ai cũng đến và bao lời hò hẹn
    Hứa cho nhiều thất hứa cũng vậy thôi
    Trách nhau chi cho lòng thêm héo úa
    Em về rồi ,nơi chốn bình yên
    Căn nhà nhỏ và căn phòng nhỏ
    Ấm áp ánh đèn vàng lan tỏa
    Ngoài cánh cửa là những bão giông
    Gió vẫn xé và mưa vẫn trút
    Em ngủ rồi giấc ngủ dịu êm
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em mệt , mún đi xa khoỉ tp này
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .ngày càng mập .huhuhuh 50kg rồi .thôi xong ..thời oanh liệt nay còn đâu .làm sao để diet đây hả trời
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mún trở về ngày xưa thơ bé
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bán 1 vé đi về tuổi thơ .giá tiền ko thành vấn đề . hihihih
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đau quá
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa ,cách đây khoảng 4 năm về trước .Chàng là người HN .trông lãng tử và hào hoa .vì có chuyện buồn nên quyết định Nam tiến để thay đổi môi trường sống và làm việc để quên đi chuyện buồn .Khi chân ướt chân ráo vào sg .chàng mon men làm quen với văn hóa người SG để cốt sao nhập gia tùy tục cho tốt.Chàng post 1 topic lên 1 diễn đàn .Nàng là thành viên diễn đàn đó .vô tình đọc được nên đã nhiệt tình vào post bài với chàng .Thế là thư đi tin lại .chàng và nàng quyết định gặp nhau .Sau buổi hẹn hò đầu tiên đó .chàng và nàng bắt đầu thân thiết hơn .chàng kể nhiều hơn về cuộc sống , về gia đình chàng .chàng buồn vì vừa ly dị người vợ yêu quý của mình .nàng lắng nghe và chia sẻ .cuối cùng nàng yêu chàng lúc nào ko hay .Chàng đáp lại tình cảm của nàng .và 1 chuyên tình yêu đầy bi thương bắt đầu từ đó .
    Chàng và nàng luôn quấn quýt bên nhau thật vui vẻ và ngọt ngào .Lúc đó chàng chí có chiếc xe Future mà chở nàng khắp phố SG .những bữa cơm nàng nấu có 2 đứa ăn thui mà vui vẻ hạnh phúc .những lọ hoa hồng nàng cắm trên phòng làm việc của chàng mỗi tuần .Những buổi chiều chàng và nàng đứng ngắm hoàng hôn từ tầng 3 của chung cư và trao nhau những nụ hôn dịu dàng .Lúc đó chàng và nàng đều còn nghèo lắm .những buổi đi chơi ko xa hoa .có khi chỉ là cafe vỉa hè mà đầy tiếng cười .hay cách chàng nắm tay nàng trong rạp chiếu phim cũng làm nàng mỉm cười .....chàng và nàng đã có thời gian đẹp như thế .Nhưng ong trời hình như ghen tị với điều đó .nên xui khiến chàng bật nhau với sếp .kết quả chàng trở về HN .và sóng gió làm nàng đau khổ suốt 4 năm qua .
    Chàng trở về HN .1 năm đầu tiên .mọi thứ vẫn rất ổn .nàng đã ra thăm chàng .đi du lịch cùng chàng từ Cửa Lò đến Huế đến Lăng cô.những ngày rong ruổi cùng chàng ,nàng đã xem như 1 định mệnh .Chàng đưa nàng về gặp gia đình .bố mẹ .và anh trai của chàng .chàng đưa nàng đi chơi khắp HN .giời thiệu nàng với tất cả bạn bè anh em thân thiết .những buổi tối HN .cũng chiếc Future chàng chở nàng đi vòng Hồ Tây , dưới cơn mưa phùn .chàng chở nàng rong ruổi qua những con phố đầy cây sấu và hoa dâu da xoan nở trắng .chiều chiều chàng với nàng ngồi dưới những tán liễu bên bờ hồ Trúc bạch nói cười .nàng luôn cảm thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất .vui nhất của nàng .Sau đó . nàng trở về SG mang theo lời nói của chàng " tết em ra ăn tết với anh và gia đình nhé .anh muốn được đón giao thừa cùng em "
    Nàng về SG lâng lâng .dù mới là tháng 9/2008 .nhưng nàng đã book vé cho tết âm lịch .nàng sợ hết vé và ko thể đón giao thừa cùng chàng .nàng chờ đợi điều đó lắm mà .Thế nhưng .ông trời đã ko để nàng có thể làm được điều nàng muốn .tháng 11/2008 .sau 2 tháng chàng tuyên bố chàng yêu 1 người khác .Và người khác đó là ai .nàng thật sự ko hiểu vì sao chàng có thể bỏ nàng để đi theo 1 người đàn bà lớn hơn chàng 3 tuổi .vừa già vừa xấu .và đã 1 đời chồng ???nhưng bù lại người đàn bà đó thành đạt .giàu có .Thế là nàng ngậm đắng nuốt cay .khóc hết nước mắt .cho đến bây giờ ngồi nghĩ lại .nàng đã ko hiểu tại sao mình lại có thể vượt qua được thời gian khủng khiếp đo .Nàng ko ăn .ko uống .như người mất hồn với câu hỏi tại sao .tại sao chàng lại có thể đối xử với nàng như vậy .vé máy bay nàng book tết ra vẫn còn ở đây .nàng suy sụp hoàn toàn .nàng thậm chí dẵ từng nghĩ sẽ tự tử .nhưng nàng còn gia đình .bố mẹ .nàng ko thể làm như vậy .nàng đau khổ từng ngày . từng giờ .suốt 2 năm .2 năm nàng vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi tại sao ......nàng vẫn yêu chàng và nuôi hy vọng chờ đợi 1 ngày chàng sẽ quay về .
    2 năm sau .chàng từ người nhân viên bình thường với chiếc xe FUTURE ngày ấy .chàng đã có ô tô để đi .có nhà cao cửa rộng để ở .nàng mừng cho chàng .sau 2 năm ko gặp .tháng 1/2010 khi nàng có dịp công tác ra HN .nàng gặp lại chàng .ngồi cafe nàng vẫn khóc khi nhìn thấy chàng .chàng nhìn nàng .chàng ôm nàng .và hôn lên những giọt nước mắt của nàng .chàng vuốt mái tóc nàng và khen rằng chúng rất đẹp .
    tháng 6/2010 .SN nàng .nàng vô cùng bất ngờ khi chàng nói rằng chàng sẽ vào sg .tưởng chàng nói đùa .nhưng chàng vào thật .chàng đã ở sg 1 tuần .và 1 tuần chàng nâng niu chiều chuộng nàng .nàng cứ nghĩ rằng sẽ có 1 kết thúc có hậu .Nhưng mọi chuyện ko dễ dàng như thế .Chàng và nàng cãi nhau .khi yêu mà cả 2 đều có cái tôi quá lớn .ko ai chịu nhường ai .thậm chí khi nàng rất hiểu chàng nhưng nàng cũng vì cái tôi của mình mà ko chịu nhún nhường chàng 1 bước để 2 mảnh ghép khớp vào nhau .nàng biết nàng có lỗi nhưng .......... chàng giận nàng ..chàng ko tha thứ cho nàng .nàng buồn .và cuối cùng nàng quyết định gặp chàng .
    Tháng 10/2010 .nàng đã nhờ cầu nối FUNS để gặp chàng .chàng và nàng gặp nhau như 2 người xa lạ .nàng đau lắm .nhưng cố nén để cười .và nàng chỉ gặp chàng 1 lần duy nhất cũng là lần cuối cùng như 2 người xa lạ .Chàng ko biết rằng những ngày còn lại ở HN nàng đã khóc hết nước mắt .nàng uống rất nhiều rượu .khi uống nàng cười .rồi khi say nàng khóc .vì nàng biết chàng là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của nàng .nhưng nàng ko thể giữ nổi .dù nàng đã cố gắng hết sức gần 4 năm qua .Ngày cuối cùng trước khi về SG .nàng nhận được 1 tin nhắn của chàng " Anh thành thật xin lỗi em vì những điều anh thực tâm ko muốn làm.sau này em sẽ hiểu " .nàng rơi nước mắt khi đọc tin nhắn đó của chàng .nàng về SG buồn rã rời .
    6 tháng sau .chàng đám cưới .cô dâu tất nhiên ko phải nàng .cũng ko phải người đàn bà lớn tuổi kia .nàng ko diễn tả được cảm xúc của mình .tất nhiên là nàng buồn .nhưng nàng cũng vui vì yên tâm có người chăm sóc chàng .có người nấu cơm cho chàng ăn như ngày xưa nàng từng nấu .có người giặt quần áo và là phẳng phiu từng cái áo sơ mi cho chàng như nàng từng làm ngày xưa .chàng khó ăn và kén ăn .chàng bị đau dạ dày nhưng lại thích ăn cay .chàng thích uống lipton chanh ko đường .
    Nàng chúc chàng HP .nàng xin lỗi chàng vì những lỗi lầm của nàng .đừng hận thù .đừng hoài nghi .đừng ghét .nàng là người bất tài vô dụng .vì 4 năm mà thất bại .Nhưng nàng ko buồn .có lẽ đó là số phận của nàng .chàng và nàng hữu duyên mà ko hữu phận .nàng xin lỗi vì nhiều người ko hiểu nàng mà ghét oan nàng tội nghiệp.
    Chúc em .cô dâu mới hạnh phúc .và sớm sinh con gái nhé .chàng rất thích con gái .Chào thân ái .
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái j đãqua haỹ cho qua đi chị . mỗi người chỉ sống 1 cuộc đời mà thui . mạnh mẽ lên nha

Chia sẻ trang này