1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đau lòng quá
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tình iu thì hơn , tình bạn không phải .. hay la tri kỉ ?
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    có gì đâu,cũng vẫn là anh,vẫn là những nỗi buồn khi 1 người con gái giận hờn vu vơ,vẫn là những niềm vui khi nhìn nụ cười tươi sáng của 1 người con gái, anh vui và buồn vì anh đang yêu,yêu 1 người con gái,có điều đó không phải là em thôi mà
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi khủng khiếp ...muốn quay lại 1 chốn bình yên .........nơi nào bình yên đây ..
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đã trở về sau 1 kỳ nghỉ biển tuyệt vời ..vui dã man ..quậy tưng bừng .heheheh
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Biển thật là tuyệt ....................bãi cát dài và rộng ...sóng nối nhau cuốn vào bờ .........buổi chiều hoàng hôn ..trời có mây xám ...nhưng lại ko mưa ..ước gì trời mưa cho em hát bài " Mưa Trên Biển Vắng " ..........sau khi hò hét chán chê ngoài biển ..đi về phòng ..đúng là số hưởng ..tự nhiên được ở phòng VIP .hahahaha....tắm xong ....quấn khăn ..ngồi ở ghế salon ..kéo rèm lên và nhìn ra phía biển ...biển vẫn thế ..vẫn hoang dại ..khát bờ ..sóng vẫn nối tiếp nhau ..cuốn vào bờ ..gần đấy là những hàng dừa và thảm cỏ xanh rì ..hoàn cảnh lãng mạn ..nhưng mình lại lãng xẹt .hahahahaha ...................

    Đêm ..........lại biển đêm ..biển đêm yên tĩnh ..mù khơi ..tiếng sóng vỗ rì rào ..trăng sáng ..nhiều sao ...gió mát ..............nhập nhòe ánh lửa ..ngồi nướng bạch tuộc ..mực và ghẹ ................hoành tráng những tiếng nâng ly ..dzooooooooooo............... chúng nó nằm dài ra cát ...lăn lộn ..khóc cười ...........đám thì xì teng ..chơi trò nhảy chân sáo trên bãi biển .......hè hè .........vui thật là vui

    Có đứa bảo mình " nếu yêu ai ..hãy viết tên người đó trên cát ..cho sóng biển cuốn đi ...thì TY của mình sẽ gửi được đến người ta " thế là mình cũng viết .hohohoh ..seo mình thật thà thế ko bít ....vừa viết xong cả họ và tên là 3 chữ ...sóng cuốn lên mất tiêu liền ah ........ko biết biển có đem TY của mình gửi đến người đó thật ko ..và ko biết người ta có nhận được ko ...sợ bị đi lạc ..........

    Muộn hơn nữa ..sau khi tất cả đã say và yên giấc ...bỗng dưng nổi hứng ...3 đứa...mò ra biển ..biển lúc này im lặng hoàn toàn ..chỉ có tiếng sóng ..và trăng chiếu sáng ...chụp nude nhá ..hahahaha ..ừ thì chụp ...nude giữa biển hoang vắng ...với trời đầy sao và sáng trăng .......thấy mình thật nhỏ bé ..và hoang dã ...sóng biển vỗ về che chở ..............kì nghỉ tuyệt vời nhưng ko trọn vẹn..vì vẫn còn thiếu 1 mảnh ghép ..cho hoàn hảo
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện cũng sẽ qua :(
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Khi em nói với anh rằng " Em ko còn yêu anh nữa " .và cúp máy ngay vì em sợ anh biết em khóc .Nếu như chỉ có em và anh thôi .mọi chuyện rất dễ dàng ..em có thể nói 100 lần " 2 đứa mình chia tay đi .em ko còn yêu anh nữa " ..nhưng sự thật sẽ ko phải như thế ..em hiểu và anh hiểu .....Nhưng ...nó ko còn là chuyện chỉ có anh và em hiểu ..có thêm 1 người nữa ...và người này bắt em nói rằng " em ko còn yêu anh nữa " và bắt em phải nhớ và giữ lấy lời hứa của mình ..là em ko còn được phép yêu anh nữa .Em là người trọng danh dự ...em hứa em sẽ làm ...ko biết người bắt em quên anh đi ..có biết em đau thế nào ko ???

Chia sẻ trang này