1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày trở gió
    Chờ em nhé em sẽ về
    Một ngày có thể bình yên
    Em sẽ trở lại nơi ấy
    Đi tìm lại một chút xưa
    Dù tất cả đã đổi thay
    Người xưa ko còn nơi bến cũ
    Em vẫn muốn tìm về
    Một chút hư không cho lòng dịu vợi
    Đi tìm những mảnh vỡ khuyết
    Em tự hỏi lòng mình
    Đã thật sự quên chưa ???
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em lại khóc ..bất kể là thế nào ..khi nhìn thấy anh ..em vẫn khóc ..những giọt nước mắt ..em đã cố kìm nén lại vẫn cố thoát ra ngoài .....Anh lại đang ở SG ..em lại nhìn thấy anh ...ở rất gần nhưng lại rất xa xôi ..nhìn thấy anh nhưng ko bao giờ còn có thể chạm tới được ...........em và anh .......ko bao giờ ta còn gần nhau được nữa ...xa lắm rồi ..xa lắm rồi Q ơi ..anh biết ko ?????
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhậu thui c ui !
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    when ??????????? hihihi
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tuần này đi , c rảnh kh?
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chán ..................
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ,
  8. anhvaem205

    anhvaem205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Y3 rồi đấy! Y2 ngày trước đã đc lên lớp rồi Y6 à. Y6 còn nhớ ko? Những ngày Y6 ôn thi tốt nghiệp,nóng như vậy mà Y2 cứ ngồi giảng đường cùng Y6 với bộ quần áo dài,đến nổi mẩn ngứa ở ...:)) vì ngồi nhiều quá. Y6 giờ về nhà rồi,xa sân trường,xa giảng đường,xa cả Y2 nữa. Nhớ lắm Y6 à!
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ..tôi đã nằm mơ ..1 giấc mơ rất buồn .trong giấc mơ ..tôi thấy mình đã khóc ..nghẹn ngào ...tôi mơ thấy mình đi vào 1 căn nhà lạ ..ko hề thân quen 1 chút nào ..tôi mơ thấy mình đi và ngó xung quanh ..từng góc .từng góc trong căn nhà đấy ....và tôi đã giật mình ..khi nhìn trên tường ..có vài bức ảnh ...những bức ảnh đã ố vàng ..được ***g vào khung kính và treo dọc bờ tường ..tôi sững lại ..nhìn những bức ảnh đó ..và tôi bắt đầu khóc ...trong bức ảnh ..1 đứa bé khoảng 3 tuổi ..ngồi trên 1 cái ghế gỗ cũ kĩ ...bên cạnh là 1 người đàn ông ..đang đút kem cho bé gái đó ăn ..tay bé gái cầm 1 trái bong bóng .....tấm ảnh đã rất cũ ..trong giấc mơ ..tôi đã khóc nghẹn và nói rằng tôi nhớ papa của tôi ...bé gái 3 tuổi đó chính là tôi ..và người đàn ông đút kem cho tôi ăn ..chính là ba tôi ..và tấm ảnh đó ..có thật ..tấm ảnh cách đây 27 năm ..1 lần ba mẹ cho tôi đi sở thú chơi ....nhưng bây giờ thì ..ba tôi đã đi xa lắm rồi ..ko bao giờ trở về nữa ...tôi viết những dòng chữ này ..mà nước mắt tôi ko thể ngừng rơi ..I miss you ..so much
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    c ui , vui lên nào

Chia sẻ trang này