1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you more and more day by day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 030699, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuối giờ học tôi với anh cãi nhau một trận kịch liệt. Anh thì nói tôi làm thế không được, tôi đương nhiên chả thấy mình sai nên nói lại và kết quả hai đứa tức điên và bỏ về. Chiều đến anh gọi điện cho tôi nói lúc đó anh nóng quá nhưng không nói xin lỗi, anh bảo anh không sai. Tôi hỏi lại tại sao anh lại cho là anh không sai. Anh trả lời: "Vì anh yêu em".
    Tôi gần như chết sững, lặng đi một hồi vì đột ngột quá. Tôi cứ im lặng như vậy một lúc thì anh hỏi lại tôi em có nghe thấy gì không? Tôi - rất điêu - trả lời em không nghe rõ với mục đích muốn anh nói lại. Và anh lại nói lại "Anh yêu em".
    Lúc anh nói câu đó là sau khi chúng tôi nắm tay hơn 1 tháng. Mặc dù bọn tôi cư xử như thể yêu nhau nhưng chưa hề nói. Khi nghe câu đó tôi choáng và tôi đã hỏi lại rất buồn cười là: "Thế à?" . Nói xong tôi mới thấy là tôi vô duyên hết cỡ nhưng may thay chắc anh cũng hiểu là tôi đang bối rối hoặc cả anh cũng thế, anh nói ừ và bảo thôi anh dập máy nhé!
    Kỳ thi qua và đến lúc nghỉ hè, đây là thời gian tôi với anh cãi nhau nhiều nhất. Số là vì anh ở ngoại tỉnh, nghỉ hè tất nhiên là phải về quê nhiều rồi. Tôi ở trên này nhàn cư vi bất thiện bắt đầu đi chơi nhiều. Anh chẳng bao giờ phàn nàn tôi đi chơi nhiều vì tôi thích đi và nhiều bạn bè nhưng vấn đề ở chỗ tôi rất hay đi chơi với thằng đeo kính cận suýt yêu nhau kia. Nói thêm là khi yêu nhau thì anh rất gờm thằng này vì anh cũng thấy rõ trước đó tôi thân với nó thế nào mặc dù khi có anh thì thằng kính cận kia cũng giữ ý không chuyện trò với tôi nhiều như trước. Tôi thì thấy sự thể bình thường lắm vì thằng kia cũng có người yêu rồi, bọn tôi đi chơi cũng chỉ vớ vỉn cafe cafao thôi chẳng có gì đặc biệt. Mỗi lần tôi đi như vậy là anh lại gầm lên, thắc mắc tại sao lúc có anh ở đây thì không đi, cứ rình lúc anh về quê thì đi. Tôi lúc đó rất ngu lại trả lời: "Có anh ở đây thì đi chơi với anh, không có anh thì đi với chúng nó cho vui chứ". Ôi thôi sau đó là kéo theo bao nhiêu chuyện giận hờn cãi vã. Cho đến đỉnh điểm của sự việc là bọn lớp tôi rủ đi biển.
  2. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bọn lớp tôi rủ đi biển, anh có 2 lựa chọn: một là đi cùng lớp, 2 là đi cùng cơ quan chị gái và cho em gái anh đi cùng. Anh bảo nếu tôi đi được thì anh đi cùng lớp, nếu tôi không đi được thì anh đi cùng cơ quan chị. Tôi lúc đó cảm thấy hơi ngại khi mới yêu nhau mà đi biển nên nói dối luôn là bố không cho đi. Anh bảo thế thì anh đi cùng cơ quan chị. Kế hoạch của tôi lộ tẩy vì cái thằng tổ chức nó đến nhà tôi thu tiền trước. Thu xong tiền nó gọi điện cho anh, anh bảo ... (tên tôi) không đi thì anh cũng không đi đâu, bố không cho đi. Thằng kia rất thật thà bảo: "K, bố nó cho đi rồi, em vừa ở đấy về, đóng tiền rồi''. Thế là kế hoạch phá sản, anh đi cùng và mang theo cô em gái. Em gái anh rất ngoan và hiền, lúc đầu tôi hơi ngại khi có nó đi cùng nhưng sau thì thấy rất vui. Lớp tôi hồi đó đi 12 đứa kể cả em gái anh cộng với 2 đứa quê ở nơi bọn tôi định đến nữa và có cả thằng kính cận đi cùng. Chuyến đi 3 ngày ít tiền nhưng cực vui - đúng kiểu sinh viên.
    Ngày cuối cùng quay về nhà thằng bạn ở đó ăn cơm rồi lên ô tô về HN. Tôi trót ngồi cạnh thằng kính cận và thấy nó ăn khỏe kinh khủng, nó uống 4 cốc bia và ăn 5 bát cơm. Tôi trót ngồi xới cơm và chỉ nhớ nó ăn 5 bát chứ không nhớ anh ăn mấy bát và đó là lý do anh chì chiết tôi đến tận 2 năm sau.
    Thỉnh thoảng anh lại cay cú bảo hồi đó đi ... (địa danh) là vì người khác chứ không phải vì anh .

Chia sẻ trang này