1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love6Hours

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi duyhoang2111, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhoang2111

    duyhoang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thoáng qua chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, ta nhớ lại những cảm giác ngày xưa, nhưng bây giờ không phải là cảm giác ngày xưa. Người chưa nói với ta, để cho ta lầm tuởng. Người không tin và ta cũng không tin. Người ở bên ta để xua tan nỗi cô đơn trong lòng ta, để rồi ngày mai người trả lại cho ta một niềm cô đơn khác. Nỗi cô đơn của người khác nỗi cô đơn của ta, người không có thời gian để nghĩ tới nó. Một tâm trạng không vui gặp một tâm trạng buồn thì làm sao niềm vui có thể sinh ra? Ta biết người bởi người ngồi cạnh ta, người biết ta bởi ta đồng hành cùng người. Ta nhìn người bởi người lộng lẫy, người không nhìn ta bởi ta chẳng có gì đặc biệt, mà ta thuộc về một thế giới khác ngoài cái cộng đồng mà ta và người đang ở trong. Ta không tìm thấy lối về thế giới của mình, người đang hướng ra một chân trời khác.
    Màn hình nhỏ trong tay ta dò tìm hình ảnh của người trong suốt buổi tiệc và cuối cùng nó đã tìm ra, đó là hình ảnh cuối cùng. Người biết ta đang đi tìm màu sắc nhưng không biết là ta thực sự đi tìm ánh mắt của người, đã có lúc ta tìm thấy nhưng đó chỉ là trong giây lát.
    Người ở rất gần ta nhưng ta cảm thấy quá xa vời, ta im lặng khi cần phải có một sự quan tâm khác. Người nói ra nhưng điều như đã nói với ta nhưng lúc đó không phải là nói với ta, và ta chỉ mỉm cười.
    Vòng tay hờ hững chỉ có thể mang lại hơi ấm theo nghĩa đen mà khó có thể là theo nghĩa bóng. Người chẳng có lỗi gì mà người lại xin lỗi ta, với ta là một giấc mơ đẹp nhưng với người có phải là một cơn mộng đẹp hay không? Ta không làm cách nào mà biết được, nếu đúng thì sao mà nếu không đúng thì sẽ thế nào? Đó cũng chỉ là một giấc chiêm bao trong lòng ta mà thôi. Và?
    Giấc mơ đi qua để rồi ngày mai cuộc sống lại trở lại bình thường, có bao giờ ta vui trong cuộc sống bình thường này? Bởi ta cô đơn, ta đang mất lối trên con đường xa, giống như một câu hát trong một ca khúc Rock mà ta yêu thích. Cuộc sống độc thân làm cho ta trầm lặng hơn, suy nghĩ hơn, khó hiểu hơn, ích kỷ hơn, lập dị hơn, kiêu ngạo hơn và đáng ghét hơn, ta biết ta như vậy và ta chưa thay đổi.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Với tình yêu cái hữu hạn là chưa đủ

Chia sẻ trang này