1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love_Bông Hồng Và Những Giọt Nước mắt (tr10)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AnGeL_EyEs_, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    "Ai đã từng có tình yêu đơn
    phương???
    Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...?
    thật hiểu như vậy ko nhỉ???có người ko chịu hiểu kìa...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ giỏi nói thơ thẩn đài báo ở đâu thui ---đã ảo rùi lại còn thích ảo hơn nữa cơ ah...viển vông viển vông---cái mọi người cần là kinh nghiệm thực tế của các anh em kia----
    Phù phiếm phù phiếm-------
    @L2 - MadeinA2
    [​IMG]

  3. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,ý joker vừa khít .........................
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khoan... Liệu có nhầm không? Đấy có phải là con trai không?
    Với con trai, buồn thì có thể, nhưng phun ra thì không thể đâu!
  5. thaiduy

    thaiduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    "Ai đã từng có tình yêu đơn
    phương???
    Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...?
    thật hiểu như vậy ko nhỉ???có người ko chịu hiểu kìa...
    ==============================================
    ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CON TRAI ,ĐÓ LÀ MỘT NGƯỜI CON GÁI THÌ ĐÚNG HƠN
    NẾU ĐÃ YÊU THÌ NGƯỜI TA PHẢI TÌM MỌI CÁCH ĐỂ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KIA CHO MÌNH ,CÒN NẾU KHÔNG ĐƯỢC THÌ CON TRAI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ KHÓC :
    80% CON TRAI BỎ ĐI TÌM TÌNH YÊU MỚI
    19% QUÊN ĐI BẰNG CÁCH ĐÂM ĐẦU VÀO VIỆC KHÁC
    1%CÒN LẠI LÀ KHOC(NGƯỜI NÀY BỊ BÊĐÊ ẤY MÀ)

    BALALABA
    CUBABA......
  6. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứng tỏ ông chưa nghe bài này rồi (Khi người đàn ông khóc_Lý Hải)
    _ Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai_
    Đó là lý do sao con trai phải khóc đó
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
    Được person_of_heaven sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 02/02/2003
  7. thaiduy

    thaiduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Vậy chứng tỏ ông chưa nghe bài này rồi (Khi người đàn ông khóc_Lý Hải)
    _ Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai_
    Đó là lý do sao con trai phải khóc đó
    ======================================
    Ê ÔNG NHẦM RÙI NGHE ,HÃY ĐỌC LẠI CÂU ĐÓ ĐI :
    Khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai
    ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỈ KHÓC KHI TẤT CẢ CÁC ƯỚC MƠ CỦA HỌ KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC (HAY NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG CHÁN ĐỜI)
    ĐÓ CHỈ LÀ LỜI NÓI CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG Ở ĐƯỜNG CÙNG KHÔNG CÒN LỐI THOÁT HAY ĐÚNG HƠN KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC (BẤT LỰC Ý MÀ) ,VÀ NGƯỜI ĐÓ CÓ VẺ LÀ ĐANG RẤT MUỐN TỰ TỬ THÌ PHẢI
    DẪU BIẾT RẰNG:
    "CUỘC SỐNG MẤY AI NÀO BIẾT TRƯỚC ĐỊNH MỆNH VÀ CÓ MẤY AI TỰ ĐỔI THAY ĐỜI MÌNH"
    ĐỪNG LẤY LÝ DO KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHẦN MÀ NẢN CHÍ,BIẾT ĐÂU SỰ CHÂN THÀNH VÀ CỐ GẮNG CỦA MÌNH SẼ LẰM CHO CÁI % ÍT ỎI CÒN LẠI LỚN DẦN LÊN ,CON GÁI ĐAU THÍCH NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG YẾU MỀM .
    NẾU DÙ ĐÃ CỐ GẮNG NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHẬN THÌ BIẾT ĐÂU TRONG KHOANG 1---->2 TỈ NGƯỜI CN GÁI CÒN LẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY CÓ MỘT NGƯỜI MÀ SỐ PHẦN ĐÃ GẮN HỌ VỚI MÌNH .CHẢ LẼ TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ MỘT MỘT NỬA CỦA MÌNH Ở PHƯƠNG TRỜI NÀO ĐÓ ,THƯỢNG ĐẾ ,THÁNH ALA HAY ĐỨC PHẬT TỪ BI LẠI ĐỂ CHO BẠN LẠC ĐÀN NHƯ VẬY.
    HÃY TIN VÀO CHÍNH MÌNH BẠN SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ (QUẢNG CÁO SPICE THÌ PHẢI)
    TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN THIỆN ,HOÀN HẢO NHƯNG KHÔNG VÌ THẾ MÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHẢI KHÓC KHI VẤP VÀI MỐI TÌNH NHỎ NHOI .
    ĐÀN ÔNG LÀ CON NGƯỜI CÓ CHÍ LỚN THẾ NÊN ,QUANG ƠI THẤT TÌNH THÌ ĐỪNG KHÓC NGHE NGẠI LẮM....
    ---------------------------------------------------------------
    TRỜI ƠI AI VIẾT HAY NHƯ VẬY ,CÓ PHẢI MÌNH KHÔNG ĐÓ,CÁC BẠN ĐỪNG NGẠC NHIÊN ,VỚI CON NGƯỜI ĐA TÀI NÀY THÌ ĐÓ CHỈ LÀ CHUYỆN NỎ NHƯ CON THỎ ĐÀN ĂN CỎ THÔI.................HI HI MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ,CÒN ĐỢI GÌ MÀ CÁC BẠN KHÔNG BÌNH CHỌN CHO BÀI NÀY NHỈ.
    BALALABA
    CUBABA......
  8. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,ai bảo chú là anh thất tình vậy.Đây chỉ có phụ tình chứ ko có thất tình đâu nha
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    "Ha ha ha,ai bảo chú là anh thất tình vậy.Đây chỉ có phụ tình chứ ko có thất tình đâu nha"
    nhìn cái mặt thế mà bảo phụ tình người khác....kobiết nhnà lại mình à???
    mà con trai khóc thì sao chứ???bây giờ bình đẳng rùi...nhưng khóc chỉ khóc 1 lần thui thế là wá đủ rùi...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương ! nói khí ko phải cho em hỏi cái !~ con giai thời buổi này " cưa " có dễ ko các bác hichic ! làm cách nào để CƯA bi giờ nhờ ?
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you

Chia sẻ trang này