1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love_Bông Hồng Và Những Giọt Nước mắt (tr10)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AnGeL_EyEs_, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ở lớp em có 2 đôi chúng nó cũng ôm nhau trong lớp rùi là nắm tay trong lớp , nhưng chúng nó cũng có để cô giáo nhìn thấy đâu chỉ là bạn bè nhìn thấy thôi mà , vậy mà cũng phải mời bố mẹ đến làm bản kiểm điểm , chán chết đi đc , cái tuổi đấy nó yêu thì làm sao mà cấm đc nó chứ !
    mèo con nghịch ngợm
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    xì may mà ko bị " phắn " nhé ! Tui còn nhớ hồi học ở Nguyễn siêu có1 đôi lớp 11 học giỏi lắm hình như 11a sao ý .. hichic anh chị yêu nhau thui nhưng chưa có hành động gì " chướng tai gai ămts bàn dân thiệt hạ " thế mà bị ... hạ bậc hạnh kiểm ... học lực đang gỏi cũng ngỏm .. rùi .. về quê là " cày mà cấy " nhau hic khổ thế cơ đấy !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Tại nước mình bảo thủ quá mà!Chính vì thế nên nó mới nảy sinh ra Gay và Lesbian đấy!Ở phương Tây người ta cho yêu là lành mạnh và phát triển đầy đủ!Chứ cứ như nước mình thì chẳng ai giám yêu trước 50 mất thôi!Hi hi hi!

    LEARNING BY
    MISTAKE
    Được robot2051 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 23/01/2003
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đời con người mà nhìn người ta có mà mình ko có thì thấy bực mình lắm chứ...
    yêu nhau mà cũng cấm cản hả...ông bà giáo lắm chuyện lắm...híc híc híc...chỉ khổ cho những nhân tài yêu đương của chúng ta...he he he he...yêu nhau đi sợ gì đời???
    ĐANG CHỜ ĐỢI MỘT TÌNH YÊU MỚI
    ANH YÊU EM TRỌN ĐỜI
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ặc nói thế mà nghe được à ! xì thầy cô lo cho mình mới thế đấy chứ xí xí
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu khó hiểu cực kì khó hiểu.....hic hic....nói một đằng nhưng làm một nẻo làm cho con gái chóng hết cả mặt!Nghĩ gì thì cứ nói toẹt ra việc qué gì phải thế cơ chứ......khổ mình khổ lây sang người khác....oêôoeo....khó hiểu wé!!!!!!!!!!
    bùm bùm bùm chát chát
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  7. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn nồng nàn và lãng mạn kiểu Pháp:
    . Lựa chọn không gian và thời gian thích hợp. Một không gian tranh tối tranh sáng, lãng mạn chỉ có 2 người riêng với nhau
    2. Hãy thư giản! Hít thở sâu và quên tất cả áp lực, lo lắng trong ngày.
    3. Vòng tay ôm người yêu.
    4. Hãy bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, đừng mạnh bạo quá, đừng hấp tấp quá. Hãy nhắm mắt lại nếu bạn thấy thích.
    5. Sau đó dùng lưỡi của bạn nhẹ nhàng mở môi của người yêu ra.
    6. Bạn nhớ là đừng nên hấp tấp, đưa lưỡi của bạn vào trong miệng của người yêu và nhẹ nhàng chạm vào lưỡi của họ.
    7. Hãy cảm nhận phản ứng của cơ thể người yêu, nếu họ bối rối hay đẩy lưỡi bạn ra thì bạn hãy ngưng lại.
    8. Nếu họ mở miệng nhiều hơn và thể hiện cảm giác thích thú thì bạn hãy tiếp tục và hôn nồng nàn hơn.
    9. Trong khi hôn nước miếng sẽ chảy ra, bạn hãy nuốt hết.
    10. Hãy thư giản lưỡi của bạn nhưng vẫn gắn chặt môi vào môi người yêu, đừng làm nụ hôn của bạn trở nên lượm thượm nhé
    No One Lives Forever
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế nào mà khó hiểu cơ chứ???con gái mới khó hiểu ấy...người ta nói rùi thì cứ như ko nghe thấy vậy...biết làm như vậy thì người khác đau lòng ko???
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  9. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nếu người ta không nghe thấy thì nói lại,nói càng nhiều thì càng chứng tỏ được tình yêu chân thành của mình chứ sao!

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhưng mà em bbml ui anh nói nhiều rùi mà người ta có chịu hiểu đâu cơ chứ...thế mới đau lòng...hic hic hic...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...

Chia sẻ trang này