1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    ẢO TƯỞNG THIẾU THỰC TẾ QÚA EM À

  2. thanchettc

    thanchettc Guest


    Vâng
    Em cũng không bít nữa chắc là như vậy nên bi dừ iem vẫn chưa có bạn gái chị à
    Chị chỉ bảo thêm cho em về tình iu đi chị
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Buôn nhiều quá.. xây nhà đi chị ui..
    @cả nhà.. em chuyển nhiệm vụ xây nhà cho chị TA nhé.. nhà mình mỗi người xây 1 lần nhé .. Em .. lười
    @chị choupat.. có mấy bạn order đợt đầu lấy được giầy rùi chị.. thấy lên khen lắm.. hì hì.. em phải giữa tháng 12 mới được sờ tận tay.. day tận mặt... Công thức có vẻ dễ chị nhỉ.. bữa nào rảnh em thử làm.. nhưng mà không biết cái gì.. mama... hí hí.. với rượu amaretto chỗ em có không nữa..
    @chị Anni.. nhìn hiền cực.. nữ tính nữa.. em cũng thích vẽ ttranh thế này.. chỗ em trên TT họ vẽ nhiều lắm.. chưa thử bao giờ.. để chờ hè thử 1 phát.. trước khi về.. Treo tranh thích hơn treo ảnh chị nhỉ..
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Anni sao lại xoá đi, ảnh vẽ đẹp thế thì để đấy chứ . May thế chị quote lại không thì phí mất một ảnh vẽ đẹp . Thấy số vote nó lên rồi chắc là qua ngày (giờ VN) nó mới nhảy lên nhưng mà nó lại nhảy thành số 49 , cả nhà ơi, ai thương và chưa vote cho choupat thì plz vote cho choupat đi ,cho nó nhảy lên qua số 49 đi, sao choupat ghét mấy cái số nó đít chót vót vậy lắm .
    Hồi xưa chị cũng đọc nhiều chuyện tranh lắm, đủ các loại chuyện cho thiếu nhi ý nên giữ lắm bây giờ ở trên gác bố mẹ chị vẫn để một phòng toàn sách với truyện của chị từ tứ quái TTKG gì đó đến toàn toàn truyện của Nguyễn Nhật Ánh rồi càng lớn càng lười đọc hay sao ý, mua bao nhiêu sách, tạp chí và truyện mà toàn để đấy chưa có đọc nữa
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đoán em chưa nhòm được mấy đôi boots đó , chị toàn vào xem cái em bán hàng post ảnh lên khi mà nhận đưọc đồ mà chẳng thấy post gì cả . Đợi đến tết em về rồi nhòm xem đôi boots thế nào hỏi em , nếu em khen đẹp chị cũng bon chen order luôn vì lúc đó ở VN, em bán hàng có đòi đặt cọc thì cũng tiện nữa. Mà em đó có mấy cái váy, áo cũng dễ thương nhưng mà chị cũng sợ vì order kiểu đó nếu mặc không có đẹp thì không được return nữa chứ.
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là hạnh phúc khi làm người mình yêu hạnh phúc nhưng cũng nhiều nước mắt khi người mình yêu làm ta buồn và đau đớn vì một lỗi nào đấy.
    Tình yêu còn đi qua cái dạ dầy nữa , mỗi lần nấu ăn mà người mình yêu ăn rất là ngon và enjoy lúc đấy dù có mệt đến đâu cũng thấy tan biến và hạnh phúc
    Tình yêu là cho và nhận, nếu thiếu một trong 2 cái này thì khó có một tình yêu bền vững.
    Thế đã, bây giờ phải đi chọn quần áo mặc cho ngày mai đã rồi lúc khác vào nghĩ tiếp cho em Tranganh
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    Thơ chỉ là thơ và nó không bao giờ thực tế . Thơ chỉ làm cho cuộc sống thêm muôn màu, thơ mộng và là một cách víu von ở tận trên mây nhưng nếu sống và tìm một tình yêu như bài thơ trong cuộc sống thực tế thì sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu cả vì nó rất ''Ảo Tưởng'' và không có thực
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Xây kiểu đơn giản nhất có thể nhé
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị ! Có còn gì đặc biệt hơn nữa ko ? Nói theo cách của chị choupat nhất ấy
    Đoạn chị nói áo áo quần quần,order gì đó, em ko hiểu

  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Thế em tranganh mở nhà mới đi thôi, nhà cũ trật và đang bị đẩy ra ngoài đường ở mất rồi .
    Nhưng mà chị cứ đợi em và tranganh nhìn thấy boots, sờ hẳn vào đã cho chắc ăn , tin tưởng em với tranganh chứ mấy bạn kia chẳng biết thế nào cả

Chia sẻ trang này