1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Vâng hoa quỳnh đấy chị Linh Hoa, trắng tinh trắng muốt nhỉ Hoa quỳnh em tưởng phải nở lúc nửa đêm cơ mà, sao 9h đã nở rồi nhỉ Hay tại hoa quỳnh nhà em giống em, toàn thích đêm khuya, hoạt động từ 11h đêm về sáng ko biết
    Mọi người đang xem phim gì thế nhỉ. Em đang xem May mắn- Như Ý. Mới được 1 nửa thì hết, ko tìm đâu ra nửa còn lại, chán thế À, em tròn xoe, nấm lùn mặc váy digan nhìn chán chẳng buồn nói, y như cái nấm lộn ngược
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 09/09/2005
  2. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thể theo request của Bubedepxinh và perfume-mania, aimeee post thêm cái ảnh nữa. Đây là bức ảnh thứ 2 post ở ttvnol.
    RM- Mình không lấy cái danh vị cao nhất đâu vì mình không thích chiều cao của mình. Hồi đi học ở VN, suốt ngày phải ngồi cuối cùng, xếp hàng cũng phải đứng cuối cùng với bọn con trai. Đến khi lớn, cao như vậy mà không được làm người mẫu, phải sang cái xứ sở này. Mà còn trong nguy cơ ế chồng nữa.
    [​IMG]
    Được aimeee sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 09/09/2005
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chị aimee ko thích thì 2 chị em mình cộng vào chia đôi thì có khi cả 2 cùng thích
  4. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chia đôi được thì hai chị em mình cùng perfect. À, mà em cao bao nhiêu mới được chứ? At least cũng phải 1m60cm thì chia mới được. Chị không muốn mình cao dưới 1.6m đâu. . À, nếu mà cho được như thế thì chị cho em hết. Chị build lại từ đầu.
    Được aimeee sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 09/09/2005
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà có thấy gì ko ?
    [​IMG]
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thế em Huyền Trang ơi , sinh nhật Linh Hoa qua rồi T.a có phải chúc mừng không nhỉ ?
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 09/09/2005
  7. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh Hoa ơi, em cũng định về VN làm nhưng lại không biết làm gì đây. Mà không biết có hợp không nữa. Em ở bên này cũng gần 10 năm, nên tính tình cũng thẳng lắm. Thấy sao nói vậy. Trong khi đó ở VN đi làm thì phải khéo léo, nịnh lọt cấp trên, không thì bị đì. Thế rồi, em quyết định ở lại đây làm việc. Em cũng định sau khi finish master thì về VN làm nhưng không biết làm sao nữa. Chị sang PL từ nhỏ, rồi về VN, chị thấy thế nào? Chị nghĩ đấy có phải là quyết định đúng không? Cho em lời khuyên. Thanks
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, em mà cao được trên 1m6 thì không cần cộng lại chia đôi với chị rồi. Thôi em lại lụi cụi đi mua giày cao gót về đi để cải thiện vậy, hay qua Chí Nà làm quả ...cưa xương, kéo xương nhỉ cho từ đầu gối trở xuống dài gấp đôi đùi.
    Chị Linhhoa chỉa xẻ kinh nghiệm làm ở VN đi. Bây giờ khí thế về VN của em đang cao nghi ngút, chẳng hiểu vài năm nữa nghe nói về VN có giãy nẩy lên như mấy đứa bạn em không
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hic sao hôm nay TTVNOL chậm thế không biết..........
    Perfume: chị cũng đang thích blazers quá mua không biết bao nhiêu mới đủ eheh. Bên chị thì blazers nhiều lắm, đũ kiểu đũ brand.
    Chị ET: (chị lại làm em nhớ tới film ET hehe, ngày xưa em mê film đấy lắm nhé hihi) style của chị cũng phù hợp với style của em nhỉ? Mà bây giờo em mới ăn mặc lịch sự vậy thôi, chứ lúc trước cũng ăn mặc nhắng lắm, cho trẻ trung hihi bây giờ trẻ quá không được nữa.
    À mà chị đi dự lễ cưới nhà thờ thấy thích không? Em có đạo nên dĩ nhiên thíc rồi. Lúc đám cưới em làm trogn nhà thờ, bên nhà trai không co đạo, cả buổi em chỉ lo họ thấy chán vì không hiểu mô tê gì cả.
    Đây, gửi tặng chị ET và cả nhà ảnh em trogn nhà thờ
    [​IMG]
    Sweet_bria: hoa quỳnh đẹp thế, nàh chị cũng có nhiều quỳnh, cungmãu trắng và có cả màu hơi hồng hồng nữa. Mà có thông tin nói trồng cây hoa đó không tốt? Không biết có chính xác không?
    Em TrangAnh: kiểu cardigan là cái kiểu áo len cổ tròn gài nút phía trước originally của nó thì cũng giừ giừ thật nhưng mà năm nay mode nó có làm ngắn ngắn hơn, màu sắc sặc sỡ lên thì trông trẻ trugn được tẹo. Post mấy cái áo cô mới mua lên đê
    Chị BBĐX: em cũng thích mấy kiểu váy digan đó lắm, nhưng mà em hơi bé con mặc vào thùng thình xúng xính nhìn ngộ ngộ hihi. Em thì thích mặc ngắn ngắn một chút ngang bắp chân chứ o dám mặc kiểu dài tới gót, chiều cao có hạn
    Linh Hoa: uh chè thạch ngon lắm ihih một mình s ăn gần hết mấy bát Mẹ nấu 2 cái áo đầu là của Charlotte Russe, là brand nhỏ thôi. Cái họa tiết đó thì đồ mùa đông S hay thấy hãng nào cũng có. Áo cam công nhận mặc lịch sự hẳn ra, nhiều khi s còn thắc mắc o biết có hợp với mình không
    Aimeee: welcome welcome A tham gia hội hôm qua lo xúng xính quầnn quần áo áo, S bảo để nói vài lời với A mà quên mất. À mà nhìn Aimeee quen quen lắm. Đang vắt óc suy nghĩ Anyway, welcomeeee
    Em đi làm cả nhà ơi. Cả nhà weekend vui vẻ
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cả nhà
    sweet-briar: bởi vì trứoc chị ở HN, có cây quỳnh mà nó chỉ có 1 bông, mà cứ 9h tối nó nở em ạ Chị lại cứ tưởng cây quỳnh nào cũng thế chư
    Sushie: ấy sướng thật đấy, còn có mẹ chồng nấu cho ăn, tình củm nhỉ. Làm tớ lại nhớ đến mẹ tớ. Trước còn ở bên kia khi nào tớ bận học thi là mẹ tớ nấu cho tớ bao nhiêu là đồ ăn tẩm bổ. Giờ nghĩ lại thấy nhớ ba mẹ wé Đi làm hết cả thời gian, chẳng bày vẽ dc cái gì cả hihi
    Aimee: ấy ơi tớ làm cho nhà nước, thành ra củng khg biết thế nào. Bởi vì ấy mà về làm việc thì chắc phải làm cty nc ngòai rồi, lương cao hơn mà phong cách làm việc chắc sẽ hợp với ấy hơn. Lúc đầu về VN tớ cũng bỡ ngỡ lắm, gặp đủ loại thứ ng`, rùi là sơ xuất cũng nhiều. Nhưng mà dần dần cũng hoc hỏi dc thêm chút ít về cách cư xử. Tớ thấy cũng có ng` tốt muốn giúp đỡ mình thật sự, nhưng mà những ng` xấu và muốn hại mình thì nhiều hơn ấy ạ. Nên lúc đấu đi làm nên nhịn nhục 1 tí, sau àny sẽ đỡ hơn.
    Ôi, tí nữa viết tiếp, bận 1 chút cả nhà nhé

Chia sẻ trang này