1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @chị Linh Hoa : hì..hì...chị khen thế em...ngượng . Em ngượng là em trốn luôn , coi thế mà không thế đâu, dạo này em đang "đau khổ" vì da dẻ nè . Ngưỡng mộ chị có làn da đẹp thế , em con gái mà còn thua xa . Chị Râu sờ vào mình ọp nai, mà hẹn ở đâu chị ? Hay là đến nhà chị chơi đi . Em bây giờ không đi buổi tối được rồi, chỉ có ban ngày thôi ( cúp học ọp nai )
    @chị Trang Anh : thấy ! Hoành tráng lắm chị mua được 2 cái váy xinh thế ! Em ở đây ngày nào cũng đi ngang qua 1 shop bán váy đầm cực xinh, mỗi ngày nó chưng ra 3 bộ khác nhau cùng loại vải khác kiểu, em cứ gọi là ngẩn tò te. Thế mà béo quá chẳng dám, cứ tự nhủ bao giờ giảm cân được rồi hay
    @chị Cutie : Thế bao lâu chị mới về Sì Gòn ạ ? Em cứ mỗi lần về quê là lại nhớ SG, nhớ cái tấp nập, cả tiếng ồn của xứ này. Ngộ nhỉ ? Ở đây thì than sao ồn thế, ô nhiễn thế, mà xa lại nhớ. Em thành kẻ 2 quê, 1 quê yên tĩnh và thanh bình đến lạ, 1 quê ồn ào náo nhiệt với nhịp sống hối hả, bon chen. Huế đối với em giống như tình bạn, toả sáng mà không phát nhiệt, còn SG là tình yêu, toả sáng và phát nhiệt cùng 1 lúc, không dứt ra được. Em thường ví Huế so với SG như là 1 nốt lặng giữa 1 bản nhạc sôi động.
    Tô chè của chị là rong biển trắng trắng, giòn giòn phải không ạ ? Cái này em thấy ở Nam chứ Trung đâu có sợi thạch này đâu. Ở Trung là loại thạch nấu từ rong biển, để đông lại như rau câu, thơm mùi hăng của rong biển, ăn mát lắm.
    Em cái cần nhớ thì cứ quên béng đi, cái không cần nhớ lại nhớ rất dai. Cũng không biết kiếm thuốc nào trị nổi
    Cái váy jean ngắn của chị, con bạn em được địch nó tặng cho mấy cái tương tự, nó nhỏ con mặc đẹp mà lại không mặc được ngắn thế. Em thì thích lắm mà chân to chẳng mặc được. Cuối cùng nó tống lại vô góc tủ
    @chị Perfume : em chuẩn bị tinh thần "ăn" quà của chị rồi, chị chuẩn bị tinh thần đãi em đi . Dạo này em cũng bù đầu, thèm chat chit với chị em lắm mà cũng vắt giò lên cổ mới kịp. Cũng mong cuối tháng 9 này là hoàn tất. Vài tháng sau có lẽ mẹ em đi Pháp chơi, em trở thành "tiểu thương" 6 tháng thế chỗ mẹ, chôn chân, có thể em mất tích luôn 6 tháng ấy chứ
    Ơ mà em xem pix ấy lâu rồi mà không nghĩ đó là "địch" của chị nhỉ ? Ơ xem ra chị em mình có khiếu "thẩm mỹ " giống nhau. " Địch" em cũng béo tốt như "địch" chị, có điều có vẻ không cao bằng của chị, nùn gần bằng em. Thành ra 2 đứa vừa đi vừa lăn
    @aimeee : véo cằm chị gái tham gia, hic....các chị uống sữa gì mà chiều cao chuẩn thế không biết, tủi thân ! Về VN thì có thể thấy nổi trội , chứ ở đấy thì cùng lắm chị cũng cao ngang bọn nó thôi, đâu có gì phải chán đâu nè . Dáng chị đẹp lắm đấy
    @Chị Choupat : thế chị sờ vào người có thấy đau không? Bị cúm là sờ nhẹ vào bất cứ chỗ nào cũng thấy đau. Chắc chị bị cảm thôi. Em lâu rồi không bị cúm, thèm quá . Dạo này em bị chứng mỏi mắt, cả ngày mắt nó cứ nặng, cay, giống như buồn ngủ, mà nằm xuống nhắm mắt 1 lúc là lại trong veo, tỉnh như sáo. Ngồi dậy 1 lúc là lại như cũ, ngộ không !
    Ơ ! bét fờ ren nhà chị cũng ở Sì Gòn à ? Giai mẫu mã thế em là em chẳng dám liếc, trông ngầu quá xá . Chị vào đây em xung phong dẫn chị đi ăn canh bún sân bay, ngon nắm .
    @hnmisssg : Ơ em không hiểu nhầm đâu, em biết chị bẩu chị Mai nhưng em là em bẩu em ấy ạ
    @ Sweet : hoa quỳnh đây à ? đẹp quá thể ? tớ chỉ mới nghe tên chứ chưa thấy bao giờ đấy
    @Thuhatchonguoi : Hình như em thấy chị ở box nào như Trịnh hay Tâm sự gì đó rồi thì phải.....Trông chị dịu dàng dễ thương ghê ! Cũng là 1 tâm hồn lãng mạn đấy nhỉ ?

  2. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ới ời đi đâu rồi về nhà với các em !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Coi có địch lại nổi tình yêu của Sấm Oằn không nè !
    [​IMG]
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Choupat ơi, son với phấn mắt của Kose màu cute lắm, phấn mắt của SSD và Kanebo cũng đẹp nhắm, tớ mê mấy cái màu lẻ của kanebo, lấp lánh yêu lắm cơ mà từ ngày có Hói toàn bị lừa hết mất rồi
    Tết ọp nai đi, Hói ra mắt các fan
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    tieuadi chưa thấy hoa quỳnh bao giờ à?? Mà hoa quỳnh nhà chị Linhhoa có vẻ "gà lên chuồng" quá nhỉ, nở sớm thế.
    Em cũng không biết là trồng hoa quỳnh có xui không nữa chị Cutie ạ. Nhà em trồng lâu lắm nó mới có hoa. Lại có hoa vào đúng dịp Tết, lại đúng vào năm mừng thọ ông bà ngoại em. Nên mọi người nói là thế là hên lắm đấy. Mà xui thì đã có hoa ngà voi bù cho tí hên Chị có biết cây ngà voi ko??
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nào Mỹ lệ cho chị Choupat nào
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Weekend cả nhà đi chơi hết rùi.. chẳng ai buôn bán hít.. Em cũng chẳng có vụ gì hay ho buôn với cả nhà cả hức..
    @TAF: em lúc nãy không ngồi máy nên không biết chị gọi.. áo đâu rùi.. mờ chuyển nhà chưa đấy.. Mai buôn nhá..
    @Mizu.. quên đâu mờ quên nào.. mờ post cái ảnh đó thấy mỗi cái dáng cute cute.. cái mặt bầu bầu thui.. post hình rõ lên đi nèo..
    @sweet-briar: hôm trước quên không khen hoa quỳnh của ấy.. nhà tớ ông nội cũng có hoa quỳnh.. đúng đợt tớ đi nó nở đến 5-7 bông ý.. thích cực luôn.. cứ hết nụ này đến nụ khác.. thơm ơi là thơm.. mà hoa cũng đẹp nữa.. nhà tớ hình như nở cũng sớm sớm.. khoảng 9-10h, không nhớ lắm nữa..
    @princess: hôm nay có ngủ quên không nàng.. weekend đi chơi hít rùi.. bỏ mình ngồi đây bơ vơ.. Mờ bác tớ bảo hôm nay đi mua blazer cho tớ keke.. nhưng không thấy mail lại xem đã mua được chưa.. hồi hộp quá.. 15 bạn tớ nó sang.. mua được là kiểu gì cũng gửi nó mang sang..
    @chị linh_hoa.. hôm trước em vào mãi không được mấy pix chị chụp, hôm nay mới vào xem.. chị gái chụp tay nghề phết nhỉ .. Trông prof có thua ai đâu
    @chị BBXĐ: Tết chị về ah.. để dành hè đi.. mờ chị về hẳn hay về chơi thui.. Ui nói đến chuyện xe.. Vespa cổ thì em chỉ biết nhìn và thích.. thỉnh thoảng vào hóng hớt hộ vespa nhưng mà thấy phức tạp ghê.. Em về chẳng biết đi xe nên em bảo cứ cái nào bé nhất nhùn nhất thì em mua đi.. Bạn em trêu bảo đi bianco cho giống vịt 1 thể.. mờ nhìn cái đó ngu ngu.. đúng với gout của em hehee..
    @chị thuhatchonguoi.. để mấy bữa em mượn bạn máy rùi take pix khoe cả nhà nha.. Tiếc cho chị thế.. bg lại phải chờ nhỉ.. Cái áo đó ngắn đến đúng cạp quần hà.. nhưng mà dáng áo iu iu lắm.. mà em nghe có màu be nữa.. hic.. tiếc.. mờ thui.. hồng cho nó zống công chúa hihi..
    @bé tieuadi: hị.. sang gọi người ta..lúc đấy đã ngủ dậy đâu.. cứ treo nick đấy rùi đi ngủ.. Mờ sao bất công thế.. cô phải đòi mama cho đi Pháp với chứ.. bữa nèo hít bận thì báo trước còn chat chit nhỉ.. tiếc thế.. hôm qua ngủ muộn nên sáng chưa dậy, chứ mọi khi giờ đó là bình minh rùi (phải zải thích không nại nghĩ mình ngủ nướng )
    @chị mui-hech.. khéo hội mình đổi thành Hói fan club thui chị ui.. mờ chị link hình sang đây nữa đi.. nhìn Hói nhà chị ..
    @chị cutie: hihi.. hắn nhà em đang kêu.. về nấy nuôn.. mờ em cũng sợ sợ ah.. với lại còn thích đi chơi nè.. Nhưng kể ra lấy chồng cũng có cái thích nhỉ.. hihi.. Được cái này mất cái kia.. Mờ hắn nhà em gia trưởng lắm.. lấy về đi đâu chắc cũng không thoải mái.. mà em thì thích đi du lịch.. ở đây bao lâu có được đi đâu đâu.. tranh thủ về Vn rùi ít nhất cũng phải tour xuyên Việt cho bít đã.. rùi thì thâu toán mấy nước xung quanh dần .. Plan là vậy.. chứ bg cứ phải về đi làm đã.. hức..
    @chị choupat: ui.. em 1 đợt sau cái BTCMD cũng suốt này desktop có hình anh ý.. người đâu mờ dễ thương dễ xợ..
    @chị aimee: em có bà chị còn cao 1m78 cơ chị ah.. mờ đi ở VN với bà ý... bà ý có ngại gì đâu.. còn tự hào lắm ý.. Đi đâu mọi người cũng nhớ mặt.. đâm ra mua đồ với bà ý cũng hay được giảm giá hihi.. Thích cái collection túi của chị gái..
    @bõ: bõ ui.. có ốm không đấy.. mấy hôm rùi không online.. lạ ah nha.. nhớ bõ nè.. hun bõ nha..
    @chị ET chị Rose: ẹ ẹ.. ở HN muh chưa ọp ẹp.. chán mí bà chị qué cơ nhá.. chị ET lấy áo hồng chưa? Mà chị ET gầy gầy mặc cái váy bohemia chắc cute nhỉ.. take pic thui nào..
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    cốc cốc cốc ... có ai ở nhà ko ? Mọi ng đi đâu hết rồi ý nhỉ ?
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã bảo không lượn lờ vào đây roài, mà mình bị cái tật lazy working sáng thứ 2, hic hic..........thế là tự dưng click click click, thế nào mà lại vào đây............................
    Ui choáng, các em 8 ác........mà ai bảo mình thích số 8
    Trang Anh: 20cm thui à, hơi bé, nhưng mà không sao, có một cái bé cũng hay........Mua hộ chị màu nâu+sữa em ui.......Payment thế nào thì PM cho chị nhé. Thankiu em
    Cuite: Ui, chị thích lễ cưới ở Nhà thờ cực, thật đấy !! Ảnh cưới của em đẹp thế, cái nào cũng xinh........
    Hehe, chị cũng thích phim ET mà, and thích bowling cực kỳ....Cho chị join với em ui......Bowl đi em ui
    BTW, em sửa cái topic title đi, qua SN LinhHoa rùi, em nhé !
    perfume: Em iu, chị vẫn chưa lấy được áo hồng Chắc tuần này mới có...Mà cũng chưa cần đến, HN vẫn nóng lém em iu.......
    Cái váy bohemia đấy, nhìn trong pic đẹp hơn bên ngoài, chị lấy về rùi xong lại trả lại vì tìm chẳng thấy cái áo nào hợp cả, hihị.......
    Chị mặc váy xoè xoè trông cũng tàm tạm, đỡ gầy........Tặng em cái pix chụp với chú rể hôm nọ đi đám cưới ở nhà thờ....
    [​IMG]
    Chị và Rose chắc bad timing nên chưa ọp ẹp gì được có khi Rose gặp tieuadi với linhhoa trước cũng nên, hị hị.......
    Rose: Ấy ơi, ọp nai đi.......
    Choupat Ấy iu, tính tuổi ra thì tớ chỉ kém có bõ zà thui, hihi, nên cũng........hehe, nhìu tuổi phết rùi......Mà Choupat thích gọi thế nào cũng được......ấy tớ càng trẻ trung, hihi.....
    Tớ vẫn duy trì vụ yến mạch, nhưng không đều đặn vì lười quá.......Nhưng dạo này da dẻ cũng đỡ hơn, vì "Đông Tây Y kết hợp" mà, tốn thời gian và công sức phết
    BBDX: Nàng ơi, Tết về được không, tớ đợi nàng về rùi "mở lớp" cắm hoa Tết, hihi........Take care nàng nhé...
    Animee: Chào em, hic, sao em cao thế, cộng lại chia đôi đê..........
    Thỉnh thoảng hay la cà bên làm đẹp, thấy đồ em post thích ghê
    Mui_hech: Ấy ui, ấy cũng dùng (cũng thích) T''estimo hử ấy ui, tớ mê bọn này quá độ Nhất là Son với Phấn mắt, hic hic, cả mascara nữa. Kose thì tớ chị dùng thử Blush, nhưng mà cái bán ở VN thì chán
    BÕ (hech): PC frozen thật hử?? Chạy đâu mất tiêu?? Hôm qua em nổi hứng "bẽn lẽn" mặc Yukata, hehe.......hôm nào em post ảnh tặng bõ...Bõ thích Yukata không, em thì thích Áo dài nhà ta hơn nhiều nhiều.......
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa cả nhà mình đi đâu hết rồi Chắc là weekend ai cũng tít mít đi chơi hỉ ?
    Weekend vừa rồi em bận wá, lên bao nhiêu là kế hoạch shopping mà toàn gặp việc đột xuất nên tan tành hết cả . Weekend của cả nhà thế nào ạ ? 8888 đê BÕ ơiiiii , bõ đi đâu rồi
    @Perfume: Ấy ơi đêm hôm đấy 88 với ấy xong tớ cong đít đi ngủ luôn mà sáng hôm sau vẫn dập đồng hồ ngủ quên béng đi mất, bị muộn mất nửa tiếng Cơ mà vui quá cơ, cười mãi không dứt được Mấy hôm nữa là ấy có Blazer từ HN rồi à , ghen tỵ wá Bu tớ đang bận bù đầu nên cũng chẳng thèm liên lạc với tớ luôn, tớ bị bỏ rơi rồi Dưng mà may wá hôm qua chị Chic lại PM báo là chuẩn bị có Blazer mới rùi, tớ phải đăng kí ngay 2 cái, một cái màu trắng và một cái màu xanh, ghen tỵ chưa nào ???Weekend ấy có đi chơi đâu không, vào 8 tiếp đi lào
    @TAF : Buồn thế chị , thế cuối cũng vụ visa vẫn chưa giải quyết xong à ? Thôi thế thì đợi đến XMas đi vậy sale nhiều rã man, không sợ thiệt thòi vì bỏ thời gian chờ đợi đâu bỏ con săn sắt bắt con cá rô mà nhờ Ngóng mãi vẫn chưa thấy chị gái post hình cái bàn trang điểm lên gì cả À còn vụ cái váy hị hị chắc là ới chị mua hộ em một cái wá trông yêu quá thể đáng Nhưng mà size siếc thế nào nhỉ và nó dài đến đâu ạ ?
    @Choupat : Chị chị có blazer rồi , em order luôn cho chị rồi đấy, màu xanh hả ? Em sắp mang niềm vui đến cho chị rồi giữa tuần là có thôi, chờ đợi nhá.. À với cả vụ shopping chu nhật, em bị tan tành rồi nên chưa mua được mấy thứ chị dặn để tuần sau há
    @ By Thị Oằn : Em zai bêu riếu chị hơi bị nhiều đấy Nàm không nàm cứ hóng hớt Chả nhẽ chị lại post cái hình tình yêu của đời chị_most wanted của hàng cháo sườn lên cho mọi người chiêm ngưỡng tình yêu của cuộc đời ai đẹp hơn
    @ Cutie: Chị ơi 2 cái áo cardigan mà có hoạ tiết hình quả trám đấy của bọn nào thế ạ ? Em thấy năm nay bọn Giordano bên chỗ em cũng có kiểu áo i xì thế này, có màu hồng cũng yêu lắm chắc phải ra tha về một cặp như chị cho đỡ lăn tăn trằn trọc mất ngủ Mà mod đảm đang wá , 2 vợ chồng trẻ như thế thích nhỉ Tốn time hơn là độc thân nhưng ríu ra ríu rít happy wá
    @Mũi hếch : Vừa ngó nghiêng mấy hình Hói đi chơi bên HPGD, trộm vía dạo này trông Hói chững chạc quá chị nhỉ Còn nữa không ạ? Chị khuân sang bên này đi cho các cô chít vì xèm
    To All : chúc cả nhà một tuần nàm việc hăng say và cũng không được quên nhiệm vụ 8888 nhá
  10. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà ! Tối qua chị Râu Sờ gọi điện cho em báo là đã có mặt. Mấy hôm nay trời âm u và mưa tầm tã. Sáng nay đi học về, mưa tít mù cay cả mắt không thấy đường đi, tính online lấy cái số đt chị Râu Sờ cho hôm trước vẫn còn để trong Inbox. Đi trên đường, nghĩ mùa thương Râu Sờ quá, giờ này chắc chèo queo 1 mình trong hotel lạnh lẽo, không bít có 8 với anh Cá Gỗ xuyên thành phố không . Để về gọi ngay cho chị Râu Sờ mới được . Ơ mọi người ạ, không bít chị Râu Sờ có phải gái HN chính cống không mà giọng chị ấy hay cực, truyền cảm và ấm áp. Em thì rất thích giọng người HN, chuẩn cực mà lại trầm ấm nữa chứ. Thôi em về gọi điện cho chị ý đây ! Bibi cả nhà !
    Ý quên ! còn phải là cái a còng chị áp út nữa chứ .
    Khỏi giải thích hén, ngủ nướng là ngủ nướng, không lôi thôi . Mà chị chống nầy đi, để em có người mở đường sẵn mà theo chứ . Ngược lại chị địch em khoái đi du lịch 1 cây, không biết mai này em có sức mà lết theo hắn không nữa
    @chị ET : pix này trông chị xinh và dịu dàng hén, chú rể ấy là của chị hay của đám cưới thế ?

    TB : Ơ thế không ai suýt chết sặc với pix của em à ? Thế mà em cứ tưởng mình đầu độc được 1 số ngừi chứ

    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 12/09/2005

Chia sẻ trang này