1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà
    Hôm nay em mới có thời gian post bài đây ạ. Hôm qua em tổ chức sinh nhật. Nấu nướng xong, ăn uống và đi hát karaoke hihihi. Đây là lẵng hoa hồng mà em dc tặng từ 1 ng` nào đó mà em khg bít là ai cả
    [​IMG]
    Và đây là chụp macro :
    [​IMG]
    Và đây là các món 1 mình em đạo diễn và làm hôm sinh nhật. Món 1. miến xào mực thập cẩm hihihi:
    [​IMG]
    Sorry bận chút tí nữa post tiếp
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui.. 8 với cả nhà nàoo...
    @chị aimee.. thèm mấy cái luella của chị quá..Từ hồi thấy bạn vogue bên LĐ khoe cái luella mới biết luella... search trên mạng cũng chỉ xem và ngắm.. mờ cũng đắt nữa.. Em thích túi to đùng hà.. Cái đầu tiên của chị hôm em tưởng cũng không to lắm.. xem film thấy 1 cô dùng màu đen.. to vĩ đại thích thế.. Em không cao lắm.. nhưng mà người cũng thuộc loại hoành tráng nên đeo túi to cũng okie.. Thèm luella.. hức..
    @chị choupat: em cũng fall in love với cái túi đó rùi chị ui.. mờ em cũng thấy hình nó ở đâu rùi á.. Điiẹp điẹp nà..
    @cả nhà.. uiui.. em phải đi ăn cơm.. địch nhà em kho thịt gọi đi ăn.. hehe.. bầy ra đấy rồi mà còn ngồi máy là địch lại dỗi.. Em vừa đi về mờ cũng phải tám chín với cả nhà tí mới yên được.. Hun hun mọi người nha..
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, weekend chị em lo mãi mê mua sắm nên nhà cửa cũng vắng teo...
    Thcn cần tư vấn ạ, chị em sành điệu góp ý giúp phát nhé, mình có mấy quả váy bohem mà không biết nên kết họp với các loại áo nào okie...
    Phân vân nên cứ để mãi đấy, mà mùa lạnh thì cận kề rùi, chắc không còn mặc được bao ngày nữa...
    Tks cả nhà nhé, chúc cả nhà 1 tuần học hành làm việc vui vẻ nhé...
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đúng là weekend thì ăn no, ngủ kỹ, chơi nhiều Chẳng ai vào post bài hết, bây giờ sang đầu tuần lại rôm rả ngay
    Em tieuadi: theo chị dự tính thì mỗi năm chịi phải về SG ít nhất là 1 lần. Hì hì nhưng mà dự tính thì dự tính thế thôi, không biết thực hiện được bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà 3 năm nay chị về được 2 lần rồit hì cũng không tới nỗi tệ nhỉ.
    Cái rong biển đó đúng từ miền trung em ơi, tại cô chồng chị đích thân về đó mua hì hì ăn cái đó ghiền quá
    Em Perfume: hic trẻ thế đừng lấy chồng vội từ từ đã.....chứ em thích đi travel mà bị trói chân trói tay thế kia thì bứt rứt khó chịu lắm đấy Đùa chứ, nếu địch của em cũng thích đi đây đi đó thì tới luôn đi. Lấy chồng ở nhiều khía cạnh thì cũng vui (chỉ một ít khía cạnh là ràng buộc ) Như em princess nói đúng á, vợ chồng trẻ thì ríu ra ríu tít với nhau vui lắm. Chị lại là chúa...nhõng nhẽo (nũng nịu) nên chỉ có chồng trẻ mới chiều được em ạ. Chị thì cũng o thích tính gia trưởng cho lắm, vì vợ chồng sống với nhau trên nền tảng lâu dài thì phải bình đẳng mới dễ sống. Anyway, tính gia trưởng thì từ từ góp ý với địch được á, không phải là big deal Quan trọng là 2 người biết học cách nhường nhịn nhau thì sao cũng có thể được.
    Chị ET: chị thích lễ cưới ở nhà thờ thế thì tìm một anh có đạo Công giáo đi chị ơiiiiii. Làm lễ ở nàh thờ thấy dễ thương và thiêng liêng lắm
    Chị qua đây đi rồi chị em mình bowl suốt ngày. Cuối tuần vừa rồi có vệc bận em không đi bowl được nên nhắc tới là ngứa ngáy chân tay quá. Mà em bowl cũng o giỏi lắm, avarage có 150 thoai
    Chị mặc cái váy đó cute cute là, cái áo cũng dễ thương nữa....
    Princess_of_hell: 2 cái đấy là của Charlotte Russe, chị nghĩ chắc brand nhỏ nên chỉ bên chị nó mới có. Tha về nguyên cặp đi em ơi, chứ để tối ngủ mà còn thấy nó thì....khó chịu lắm Chị bị cái bệnh là đã thích cái gì rồi mà chưa mua được thì không ngủ yên. Bệnh nan y khó chữa Có hôm nằm trằn trọc cứ mong cho trời mau sáng, store mau mở cửa để ra vác về thôi. Nói ra bị nghe...chửi hoài à
    Hì, em khen đảm đang chị...ngượng. Thật ra lấy chồng rồi mới được đảm đang một tẹo, chứ trước ở một mình thì..cả tuần ăn ở ngoài thôi Vợ chồng trẻ thích lắm, Như ở trên chị giải thích với em Perfume á Nên mấy cô mà có muốn thì cũng đừng phân vân quá. Không tới nỗi....địa ngục như mọi người hay bàn tán. Chỉ có đôi khi thấy vướng víu chân tay tẹo thôi à Nhưng bù lại có người để thỉnh thoảng mình....nhờ vả cũng cool
    Aimee: khôn gphải một mình Aimee đâu, thỉnh thoảng cutie cungg bị nhận xét là giống người này người kia, nghe không thoài mái lắm hỉ
    Mấy cái Luella cute quá là cute. May là mình không có sở thích túi, không thì tối nay lại mất ngủ nữa rồi
    Cutie không dám dạy Aimee nấu ăn đâu vì C chỉ mới biết nấu ăn gần đây thôi à Mà ở bên Cali này sung sướng cái là mọi thứ có sẵn hết Aimee ơi. Nấu ăn dễ lắm. Còn curtain for window thì C cũng thích lắm. Nhưng cái gì về interior design là khóai à. Hôm nào A post lên mấy cái cho C ..copy với
    Em đi làm cả nhà ơi, tí nữa rảnh vào 8 tiếp
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Cơm no (mờ không có rượu say) em lại buôn tiếp..
    @princess.. ấy không thấy tớ cũng ti toe đi đặt đồ rùi ah.. hehe.. lại đặt tiếp 2 cái.. (tham quá.. nhưng mà không mua không chịu được).. bg ngại đi shopping rồi nên toàn ngồi trên này hóng thôi.. Bg hết mùa sale.. xem cái gì cũng không có hứng.. mua rồi đến lúc nó sale rẻ hều lại tiếc... Đợt trước bị 2 đôi giày.. tức ói máu.. An ủi là chắc nó hết cỡ chân mình rồi ..
    @chị ET: chị mặc đồ này yêu quá là yêu... cực nữ tính.. hiền hiền là.. Pix tiếp đi nào.. Cái áo hồng em vẫn treo tủ ah.. thời tiết nó chơi em quá mà.. năm nay không mua đồ hè gì mới thì nó nóng suốt nóng hoài.. mỗi lần đi học lục đồ không có gì mặc hết.. Sắm mấy cái áo khoác thì mãi chẳng thấy lạnh lên chút xíu để diện.. ức.. ngày nào cũng lôi trong tủ ra ngắm..
    @chị linh_hoa79: dạo này tay nghề chụp ác quá nha.. đẹp lắm chị gái ah.. Mờ nhìn món của chị hấp dẫn thế.. tiếp đi nào.. em vẫn đang hóng đây.. Hic.. thèm đồ biển.. thèm mực.. thèm nghêu.. thèm hến.. huhu..
    @TAD: tui chăm thật mà cô không tin ah.. sáng nào cũng phải dậy sớm đi học.. nên chủ nhật phải nướng tí.. mờ mới có hơn 9h thôi mờ..
    @TAF: hôm trước gọi em gì áh.. không thấy gọi lại.. Bên chị có luella ah.. Có sale như bên chị aimee không.. không là cũng cố đấy nhỉ.. đẹp thế.. Dạo này người đẹp ẩn cư hay sao thế.. thoảng ẩn thoáng hiện.. mãi không túm được.. Chắc cứ phải lấy đồ đẹp ra làm mồi dử mới hiện hình nhẻ..
    @chị Mai.. thương nì.. thum chị gái cái thật kêu nha.. .. Nghe kể mà hoàn cảnh quá.. lại bỏ bữa rùi.. em nt cho địch phạt chị bây giờ chứ..
    @chị Rose đã vào Sì Goòng rùi.. cả nhà mong tin và pix của mọi người trong đó đây.. Thế có thật là bơ vơ trong hotel không.. hoàn cảnh quá.. vào đó gặp mưa thì đúng là hổng đi đâu được..
    @chị cutie: hihi.. mẹ em thí cứ thích em lấy ai hơn nhìu nhìu tuổi cơ. Kêu 2 đứa gần tuổi nhau không nhường nhau.. oánh nhau dài dài (nhờ princess nhờ).. Mà em cũng ngại nhà chồng tương lai lắm ah.. Mặc dù là nhà họ cũng quý em.. nhứt là bố chồng.. Buôn với chị gái.. năm kia em về.. gặp nhà họ đúng 1 lần.. mang quà đến gọi là ra mắt các cụ.. rùi cũng nghĩ là chuồn luôn.. Ai ngờ mấy hôm sau cụ goi điện xin phép bác em cho em về quê cũng với nhà họ (năm đó địch không về cùng em).. Choáng.. ở quê ra 1-2 tuần lại thấy gọi điện xin cho em đi nghỉ mát Sapa cùng.. Ngất.. Chẳng hỉu cái mẹt mình chắc nó ngây thơ lắm mà các cụ nghĩ mình hiền.. Năm ngoái thì 2 đứa cùng về.. nhà bên đó cũng mời mẹ em với bác em đi Tam Đảo cùng.. hic.. Mẹ em với mẹ địch = tuổi nhau nên buôn chuyện ác liệt.. Ai cũng bảo số em sướng.. chẳng hỉu nữa.. Nhưng đợt vừa rồi địch kêu với em là sẽ dạy lại em cái tội hay cãi.. tại mẹ hắn bảo thế.. bảo là vợ là không được cãi chồng.. Em bảo.. thế sai cũng phải im ah.. hắn kêu ờ.. rồi lôi mẹ hắn ra làm ví dụ.. làm em cũng chột chột ah.. Rồi lại thêm vụ nữa.. tự nhiên bảo em.. sau em về nhà anh cũng vất vả đấy.. 1 thân phải lo dọn nhà nấu cơm phục vụ.. Em bảo.. thế em đi làm thì làm sao kịp.. chắc phải thuê người giúp chứ.. thì hắn kêu.. bố anh không cho thuê người.. mà mẹ anh làm được sao em không làm được (lại mẹ.. nghe mà.. ).. Đâm ra bây giờ em sợ lắm.. năm sau về phải xem xét tình hình.. Chứ mà viễn cảnh như thế thật thì em thà.. ở vậy đi buôn với các chị cho qua ngày .. Được cái hắn to mồm vậy.. qua đây cũng nghe em lém.. chỉ sợ về có ách mẹ nữa.. hic.. sợ..
    @chị BBXĐ: chị ui.. tranh thủ đi chơi nhá.. 1/2 năm.. 1 năm cũng được áh.. miễn sau về hẳn ha.. .. Về đây khối chuyên gia đưa chị mua đồ tư vấn fấy-sờn..
  6. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Neiman macus, mình cũng thấy cái túi đen này. Aimeee cũng chỉ thích túi to thôi nhưng mấy cái này to quá, mà nặng lắm.
    Trong mấy cái aimeee order, thì mình thích cái thứ 2 nhất vì cái kiểu lạ lạ, mà cái size thì OK.
    Mình cũng thấy là ở Mĩ giá rẻ hơn. Cousin của aimeee lần nào sang đây cũng đi mua LV vì she said nó rẻ hơn bên Anh.
    Hay choupat sang đây chơi, rồi shopping luôn.
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0


    Somethin'' Stupid ​
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Mưa thối đất thối cát,buồn đời nghe nhạc nẫu hết cả nòng mề

    Tình ơi​
  9. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    @Mui_hech : avatar thằng cu của chị dễ thương quá à ! Em mà có cu em thế này chắc nựng suốt ngày thôi . Nói thế chứ, em sợ em trai lắm rồi, nhà em có 2 thằng cu, nhớn rồi mà chúng nó quậy kinh, riết mình thành bà chằn . Con dì ruột ở gần gia đình em nhất cũng 2 thằng cu, rồi nhà địch em cũng có 2 thằng cu nữa, may ra được mỗi đứa con gái út, sau này có chị có em, cũng đỡ . Thế chứ nhìn cu nhà chị dễ thương vẫn cứ khoái
    @ Bõ : xế 11h về rồi mấy giờ mới chìm giấc điệp ? Em tối nào cũng 10h đi ngủ mà đúng giờ linh mới ngủ được, còn trước thì đeo head phone vào tai nằm nghe nhạc , từ ngày nghe được bài Bình Yên chị post, chạy đi tìm đến mấy tiệm bán đĩa mới tìm ra (tại có lẽ nó cũ rồi), rồi tối nào cũng nghe đi nghe lại 4, 5 lần mới chịu . Thế hôm nay đã rảnh chưa chị ? Cứ nhìn avatar của bõ, iu xế
    @Bysomeone : mấy cái link die hết rồi, có nghe được gì đâu, avatar hay thế
    @Aimeee : Xem ra chị thích màu nổi hén, em cũng khoái màu mè loè loẹt giống chị Perfume, tươi tắn . Không thì màu chơi màu đen, em không mặc được màu nâu . Nói chung bây giờ chưa dám sùng bái cái gì hết, nhắm mắt làm ngơ cái đã .
    @BBĐX : Trưa qua em post bài rồi chạy về gọi điện cho chị Râu Sờ , 2 lần không ai nhấc máy, lát sau gọi lại, 1 chị nào giọng Bắc trả lời ( không phải Râu ), có cả tiếng trẻ con nữa . Nu 1 cái là em...chưa biết tên chị ấy, lại bảo cho em gặp chị Râu. Chị kia bẩu em gọi nhầm số ( nhầm thế quái nào ). Rồi trưa hôm nay vừa mới gọi lại, lại không ai bắt máy
    Cuối cùng cũng có 1 chị suýt ngất , em mong khi xem chị phải đang uống nước cơ he...he...
    @LinhHoa : Chụp macro là sao chị ? Mà đẹp quá thế ?
    Miến xào mực thập cẩm của chị em không thấy miến mực nào hết thế ? Trông thèm quá, lâu rồi không ăn củ sắn xào này, mai mua về xào xịt.
    @Chị Cutie : Thế là khá rồi chị, mấy ông cậu bà dì em, ít nhất là 3 năm mấy ổng bả mới về 1 lần, làm em cứ ngóng mấy con bé em họ dễ thương cực kỳ . Em cũng giống chị, không chịu được tính gia trưởng, thà rằng mình tự nguyện để cho tự quyết định, chứ mà dám tự tung tự tác là thể nào cũng biết tay
    @ Chị Perfume : Được nhà chồng quý thế thì nhất chị rồi còn gì, bên em thì quan trọng là bà nội của địch, còn ba mẹ địch thì không thành vấn đề. Em mới gặp bà nội địch 1 lần thôi, thật ra cũng chưa có dịp nào ra mắt chính thức, tết năm ngoái đã định về, rồi lại vướng cái này cái kia lại thôi. Túm lại, đã đến 1 lần phải đến hoài, chưa đến thì còn vô lo . Địch em dân Nam chính gốc. Nội của địch em thuộc dạng cách mạng nằm vùng ngày xưa, cả đại gia đình truyền thống cách mạng, bà nội cũng có uy lắm, mà nghe địch bảo bà nội đễ tính, dễ gần lắm nhưng xem ra tường thành này cũng hơi cao . Bên chị trong mắt chồng có mẹ chồng là gương, trong mắt địch em có bà nội là gương. Mà dù sao em vụng về khê thúi thế nào hắn biết cả, bây giờ hắn chịu cực quen rồi, sau này chịu khổ thêm nữa cũng không sao . Hắn nhà em cũng đảm đang, nấu ăn sành sõi. Mà sao giờ tụi con trai giỏi nấu ăn thế nhỉ , địch chị, địch em, địch bõ đều thế. Trong đám bạn em, trừ em còn biết loay hoay tí chút, chứ tụi nó con gái chả đứa nào biết nấu, chỉ biết ăn thôi, còn đám bạn con trai, đứa nào cũng biết nấu ăn ngon, đúng là dở khóc dở cười

  10. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ghét bõ thiệt nha ! May mà tình cờ chui vào topic kia lục lọi mới thấy, không là không bao giờ được xem rồi Công nhận hình này trông bõ đầy đặn, túm lại là chuẩn nhất trong tất cả các hình mà bõ post. Tiếp mấy cái quần kia đi [​IMG]
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này