1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    @chị ET : Chị ui lúc đầu em cũng order màu này nhưng tối qua giao liên của em gọi để order thì kêu là hết size XS rồi, S cũng không có luôn thế nên em đành phải lấy màu nâu. Chắc màu kia đẹp wá nên mọi người nhanh tay khuân hết rồi Chị lấy của cái em Co_nang_dong_danh gì đó phải không ạ?
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 14/09/2005
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Sợ cả nhà quá, nói qua nói lại em chẳng biết đường nào mà nói với, chóng hết cả mặt.
    mizu@: ăn gian quá nhỉ, post cái ảnh gì bé tí tẹo. Tớ là tớ lại post mấy cái offline ở Ros lên bây giờ chứ nị Biết đường ngoan ngoãn thì tự thú trước bình minh đi không tớ lại phải ép buộc. Mà tính tớ là hiền lành không biết ép buộc ai bao giờ hết
    Em cứ gọi là ngất lên ngất xuống mấy cái túi của chị aimee. Sao bên Mỹ nhiều đồ đẹp thế, chỉ sợ không có tiền mua thôi, chứ bên em, nhất là ở chỗ em tiền nhiều không biết để làm gì Nói vậy chứ em nói thiệt nha, các chị lớn rồi, công ăn việc làm đầy đủ, có mua mấy cái túi đấy cũng đáng. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai nói gì. Chứ em, học sinh sinh viên, nói thật là thứ 1 không có tiền để mua mấy cái túi đó (1 tháng em đi làm max.400,, nhiều hơn nhà nước cắt trợ cấp thì chết đói) Thứ 2 nữa là em có xách đi, bảo từng đấy tiền cũng chẳng ai tin. Sinh nhật vừa rồi em được tặng cái túi của Dior, xách đi ai cũng bảo đồ dởm, hội bạn em còn lật cả mặt trong ra xem rồi kêu: rõ ràng là đồ dởm, đường may nó thế nọ thế kia. Chẳng lẽ mua túi về rồi để nguyên cả mác xách đi ra ngoài. Ai nói gì lại dí cái mác vào mặt Thôi, chẳng than nghèo kể khổ làm gì, quay qua khen tiếp mấy cái túi của chị Mà có phải là chị dạo này có vẻ màu mè hơn trước không nhỉ???
    Tớ tám với bạn PM tí. Tớ có bà mẹ chồng tương lai cực kỳ... dã man Không phải chỉ riêng tớ sợ mẹ chồng mà cả nhà chồng ai cũng sợ (nhà đấy chắc sống kiểu mẫu hệ) Mẹ chồng nói 1 câu là răm rắp nghe theo. Mẹ chồng lại là cô giáo dạy văn, không hài lòng cái gì mẹ chồng nói cho thì cứ gọi là..chóng mặt Bố chồng thì hiền lành, dễ tính cực kỳ. Có chuyện gì trong nhà, bố chồng là người lên tiếng nói cuối cùng nhưng lại theo kiểu: theo ý mẹ con là.... (bó tay, bó tay rồi) Hè tớ về VN chơi, mẹ chồng tương lai tỉ tê 1 hồi, kết luận lại là 1 trong 2 thằng con của mẹ chồng sau này phải ở với mẹ chồng để chăm sóc mẹ chồng lúc tuổi già sức yếu. Chồng tương lai của tớ là con út, anh con cả có vợ có con chạy ra ở riêng từ lúc mới cưới mất rồi, chị dâu tớ không phải ở với mẹ chồng ngày nào. Nghĩ đến tương lai mà tớ chóng mặt quá Mẹ chồng tớ lại thích ăn ngon, tớ thì chỉ chém to kho mặn, lại mất tiền đi học làm nem công chả phượng cho mẹ chồng rồi Tớ chẳng phải kể xấu mẹ chồng nhưng mẹ chồng tớ thích nghe nịnh, nghe người khác nói ngọt, mà tớ... đến câu nói yêu chồng còn chẳng nói, nói gì đến nịnh ai. Nan giải..nan giải..
    chị mui_hech: Mỗi lần nhìn Hói nhà chị em lại phì cười. Nhìn cái mặt yêu yêu là Hói ta dạo này có vẻ nghịch quá nhỉ, mà chụp ảnh còn biết làm duyên là dáng nữa cơ đấy Đứa cháu gọi em bằng cô, 2 tháng tới là tròn 2 tuổi cũng nghịch lắm, đầu gấu nữa chứ. Ai đời, hồi nó 5 tháng, mẹ nó đưa nó đi bơi (bên em có cái lớp bơi cho trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi ấy, không hiểu bên chị có có không). Nó thì từ bé chẳng biết cái ti giả là gì (bố nó làm bác sĩ, bảo ngậm cái đó hỏng răng) Đi bơi, thấy 1 thằng, phải 1 tuổi ấy, ngậm cái ti giả, cô nàng thấy lạ, xông đến, giật bụp phát. Thằng bé kia ngã ngửa người ra, khóc như mưa như gió. Đấy côn đồ từ bé là thế đấy. Dạo này lại thích ăn chocolate. 2 tay cầm 2 viên kẹo, bóp cho nhão nhoét cả ra xong bôi đầy mặt. Hôm nhà có khách, không ai chú ý đến nó. Nó lôi đâu ra hộp mật ong với hộp kẹo. Bôi đầy mặt đầy tóc xong còn bôi ra đầy nhà. Mật ngọt mà nên vài phút là thấy ong xuất hiện ngay. Cô nàng vừa khóc chí choé vừa chạy khắp nhà, may mà bà chị em ra kịp. Bà chị em cũng chỉ ở nhà trông nó thôi mà cũng không cần diet gì. Cứ con chạy trước mẹ cầm cái khăn chạy sau suốt ngày.
    CHị ET mặc Yukata (viết đúng chưa nhỉ, viết sai em sửa lại rồi) cười có vẻ phởn chí nhỉ Mặc áo dài vào cái là chỉnh chu hơn hẳn, cười mủm mỉm dịu dàng quá cơ.
    Chị Cutie mua cái áo blazer kẻ sọc sọc đấy ở đâu thế ạ. Em thích cái áo đấy với lại cái áo có mũ màu xanh của chị. Bên em cũng hơi lạnh lạnh rồi. Mùa đông em đang không biết mặc cái gì, muốn thay đổi style 1 chút chứ ai cũng kêu em ăn mặc già quá
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 14/09/2005
  3. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn chị Mai nhé, đúng là chị lớn nhất nhà, quan tâm đến tất cả mọi ng, hỏi em 1 câu làm em bớt tủi thân đi bao nhiêu
    Em sẽ post ảnh rõ hơn lên, nhg đợi khi nào em dũng cảm hơn đã , hix
    Chị ET có cái yukata đẹp quá Em rất thích màu sắc và hoa văn của áo này. Chắc chắn là chị biết cách mặc nó đúng ko? Lúc nào off chị dạy em nhé, em chỉ đc ngkhác mặc giúp cho thôi chứ ko bít cách, khó lắm mà
    Hói lại có album mới, cute dễ sợ Bao h Hói về Vn để em còn tính về cùng nào chị mui_hech ơi
    Bạn Sweet cứ khủng bố tớ thế là ko đc đâu nhá
    chị thuhatchonguoi xinh quá, em rất thích kiểu xinh dễ thg như của chị , may em ko fải con trai
  4. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui.. em đây.. hôm nay đi học hắt xì liên tục.. bít ngay có người nhắc mình.. Hôm nay đi làm nên về muộn.. bg mới 8 với mọi người được..
    @princess, chị Et - ghen tị chết được.. em cũng thích 2 cái đó mờ không biết sao mua được.. Mua đồ của chị chic còn cho nợ.. với lại đợt tới nhờ người gửi xiền vào tài khoản cho chị ý rùi thì cứ trừ dần.. Bạn princess khao tớ đê.. toàn để người ta đi nghía hộ thôi .. Mai tớ mới nhận 2 cái áo kia.. để đi mượn máy ảnh về khoe nhé.. Mờ mọi người có đồ mới cũng mặc vào rùi khoe em đi nào.. Chị Et mặc Yukata duyên dáng như ai.. hihi.. nhưng đúng là vẫn thích áo dài của mình nhứt..
    Mờ princess gầy thật đấy.. trắng nữa.. nếu mà trong cái.. hình gì gì á là của ấy .. mờ đúng thui.. dám mà lấy của ai nữa.. hẻ.. BSO hẻ..
    @mizu.. bất công nhá.. người ta nhắn nhủ từ đời nào.. từ cái hồi kiu tủi thân á.. thế mờ chẳng thèm để ý..
    @sweet.. ồ ôi.. nhà địch tớ lại không phải mẫu hệ.. Bố quyết hết. .nhưng mẹ hắn chịu bố hắn thế.. nên cũng muốn tớ sau này phải chịu hắn.. không được ho he.. chắc khổ bi giờ cũng mún con dâu khổ tí (hihi.. tranh thủ nói xấu.. địch biết oánh trận ngay ).. Tớ thì tớ chẳng sợ.. đúng thì thôi.. tớ ở với chồng tớ chứ tớ có ở với bố mẹ chồng đâu.. Mà hắn nhà tớ cũng 2 anh em trai.. hắn là con trưởng (trưởng họ luôn.. ẹ ẹ.. ) nhưng mà kêu là chắc có cưới thì ở với 2 cụ vài năm rồi ra riêng thôi, hắn hơi khắc khẩu với papa.. (thế cũng may.. hi vọng là được vậy)..
    @chị mui_hech.. ôi zời ơi.. nhớ sau này giữ đồ của hói lại nhá.. bán đấu giá.. các cô mua lấy hơi xếp hàng đầu ngõ đến cuối ngó đó chị.. em đăng ký trước luôn ha .. Thơm thơm bé cho em phát nhá..
    @chị Mai.. bõ còi.. cứ suốt ngày thế.. béo thế nào được.. mà dạo này em đi suốt.. thế mà lại có chiều hướng tăng cân.. rõ khổ.. làm sao mà chia bớt cho bõ với bạn princess nhỉ..
    @tieuadi: muah bé cái.. có pic nào post tiếp chị coi đi.. nhìn cái pic mặc áo hồng ghét thí không bít.. hihi..
    @chị rose.. nhớ bẹo má tieuadi hộ em nhá..
    @chị THCN: em hôm nay đi học về.. mới thấy sale tùm lum.. ko hiểu còn kịp túm được cái nào không.. mờ cái tội có đồ thì chỉ muốn được mặc ngay.. lại phải chờ xem bao giờ mới gửi qua được.. hic.. sốt ruột nhỉ.. nhưng mà không đặt thì không ngủ yên
    @chị LH, TAF, cutie.. trốn đâu hết rùi nờ..
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    @chị Thanh Mai: úi vậy là thêm một fan vespa nữa rùi, mà sao chị và choupat đều nói gần giống nhau thế, đi mấy cái xe đó cũng hơi mệt chị ạ, hôm nào em í ok không sao, hôm nào em í không khoẻ dở chứng giữa đường thì hơi bị mệt...Em có tậu 1 em ở đang để ở vn, hôm em về, em cóc biết sửa máy móc chi đâu, nó chứng lên nằm ì ra đó là em chỉ biết móc quả Alô ra mà gào thét thảm thiết kêu người đến cứu ...
    Mấy chiếc bây giờ ra cũng hay hay chị nhểy, mà giá cũng khá chát...Địch mà chở chị trên vespa nhìn cứ thanh lịch lắm..
    Còn về váy bô ha miêng thì cũng là em hỏi đấy chị ạ...
    @ Pơ fum mania: không ngờ chị em nhà mình cũng lắm người là khách của em Chic ha
    Nhanh nhanh vào mà xem, có cái nào cùng gu em không,
    lúc nãy chị vào thì thấy bạn choupat đã thịt mấy quả ngon rồi đấy......Choupat nhở...
    Cả nhà
    Mà dạo này shop shiếc á, hình như em đang giống con ngiện thì phải...
    Hết dạo mua trong shop, về nhà lại bò vào mạng mà shop tiếp..Đã nghèo lại nghèo thêm, cả nhà có cách cai nghiện nào hay hayhữu hiệu chỉ em cái ạ....
  6. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chi Mai: Từ khi em post ảnh của em lên ttvnol, em đều nhận được comment là trông "hiền". Rồi em tự hỏi mình xem không biết mình có hiền không nhỉ. Vì chưa bao giờ em nghĩ đến vấn đề này.
    Chi ET. KODOMO: Thanks chị nhé. Vì cái túi nó sale nên em mua ngay. Cái áo Kimonô của chị đẹp lắm. Không biết đến bao giờ thì em được thử cái áo này nhỉ. Em chưa bao giờ qua Nhật cả.
    Sweet-Briar: Ngày trước còn là học sinh chị cũng đâu dám mua cái gì đâu. Nhìn cái gì cũng đắt và tiếc tiền. Bây giờ đi làm rồi thì mới mua, nhưng vẫn tiếc tiền. Mà tại cái sở thích quái quỷ của chị đó. Bao nhiêu lần quyết tâm bảo không mua nữa vì có những cái chẳng dùng tới nhưng đến khi nhìn thấy lại quên mất quyết tâm. Không phải dạo này chị màu mè đâu. Quần áo giày dép túi tắm của chị cũng có nhiều màu lắm nhưng hình như chỉ để đấy, ít khi dùng tới. Đi đâu đứng nhìn đống quần áo rồi lại lôi màu đen ra mặc. Chị còn 1 cái sở thích đáng ghét nữa là thích xe. Chỉ thích thay xe thôi mà em biết là mỗi lần thay xe thì mất nhiều tiền. Cũng may là cái sở thích này quá khả năng của chị nên muốn thay thường xuyên cũng không thay được. Thôi thì đọc magazine về xe vậy.
    À, nghe em nói về mẹ chồng tương lai của em cũng thấy khó xử nhỉ. Nếu chị trong trường hợp của em thì chị không lấy chồng nữa (just kidding ). Chị không định xui em gái bỏ chồng đâu.
    Được aimeee sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 15/09/2005
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Post bên LD rồi bây giờ post bên này để khoe chị em , choupat tìm áo da và fur lâu lắm rồi mà người nhỏ chẳng có cái nào vừa cả tự nhiên hôm nay đi shop cùng một chị đồng nghiệp nữa thì tự nhiên thấy áo này, mặc vừa vặn, kiểu lại ngắn nữa thích quá muôn luôn . Lông làm bằng lông thỏ sờ mượt nhắm lại ấm nữa, choupat thích nhất 2 cái cục bông đó mặc trông nhí nhảnh lắm .
    Về đến nhà thử ngay với đôi boots cũng lông lá như vậy nhìn cũng cool và giống người eskimo .
    [​IMG]
    Trong tủ không có khăn nâu, nên mua khăn nâu đi với áo này nhưng sao chẳng hiện lên màu nâu gì cả thành màu đen thui .
    [​IMG]
    Trong này có ai thích sưu tâp khăn quàng cổ không? choupat thích lắm , màu mè sặc sỡ luôn .
    Princess of hell em ơi cái áo blazer đó chị đổi sang màu green hay pink rồi mà chẳng biết màu nào nữa mà được Size XS. HÔm nay tự nhiên chat được với đứa bán hàng nó bảo có màu pink size XS chị đổi luôn mà em không online chẳng biết thế nào để hỏi em cả. Mà chị cũng chẳng biết cái áo blazer đó đang là màu gì nữa vì lúc chat với nó thì nó không chắc là còn màu green chỉ còn pink thôi. KHông biết bét fờ ren nhận được màu nào nữa .
    Bét fờ ren nhận được tin nhắn và địa chị chưa . Áo blazer của tớ đứa bán hàng nó đưa màu gì vậy? và áo thun dài tay đó có đẹp không? Lúc gặp đứa bán hàng thì còn khó chịu nữa không vậy?
    Cả nhà ơi choupat mới nhuộm tóc, nhuộm màu nâu đậm nhưng mà tóc đen quá nó không thành nâu trừ mấy cái highlight ra là còn nâu vì tóc lần trước nhuộm highlight là mấy màu đỏ rồi blond, tím đủ kiểu nên nó ăn mầu còn lại tóc bây giờ thành đen ah , nhìn cũng thấy khang kháng vì bình thường tóc như con vẹt bây giờ rất là lữ tính , nhưng vì tóc xoăn nữa nên có vẻ hơi già . KHi nào choupat take pic rồi post để cả nhà nhận xét nhé .
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 15/09/2005
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Em đang định reply bên LĐ nè.. Áo này đẹp quá thể thui chị ui.. Cũng lông lông, cũng da da.. mờ sao bên em nó chẳng có kiểu nào ra hồn cả.. Cái này mặc vừa ấm.. vừa cute nữa.. mờ em gái nhớ cái đôi giầy lông của chị rùi.. Mặc cái nì.. dưới mặc jeans.. cho trong boots.. chà.. cute phải biết.. Bữa nào chị gái mặc áo nì rùi take pic nha.. khoe luôn đầu mới héng..
    Mà công nhận.. nhiều lúc không có chủ ý mua đồ thì lại chụp được ngay cái đẹp nhỉ.. Mami cho em xiền mua áo kiểu nì 2 năm SN.. năm nào cũng không tìm được lại tiêu lung tung hết.. Hic.. đêm nay ngủ thể nào cũng mơ cái áo nì của chị rùi..
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Perfume đúng rồi đó, lần nào mà không có ý định gì thì gặp bao nhiêu cái đẹp , những lần đi shopping để mua thì đi chẳng thấy cái nào vừa mệt vừa không có hứng mang thêm cái tức vào người nữa .
    Thôi cố gắng bỏ lợn con rồi tìm được áo mua luôn đi , chị cũng tìm mãi mới thấy đấy vì bình thường mấy áo da với lông thế này toàn là áo dỏm không bằng da và lông thật nên mặc khó chịu, tự nhiên lần này chị gặp được mua luôn mặc dù hơi xót tiền vì định mua cái túi Luella mà chị post lên đó .
    Chắc mặc áo này em phải đợi dài cổ rồi vì áo này ấm lắm nên chị mặc khi nào thời tiết phải thật lạnh cơ. Áo này đi đôi boots mặc váy cũng đẹp lắm, đi được với đôi boót mà em nhìn rồi đó và cả boots đen da nữa, phụ thuộc vào váy mà mình chọn thôi .
    Ở cửa hàng nó còn áo thế này làm bằng da cừu nhưng mà dài nên chị nấm lùn rồi không mặc được , nên lấy cái này ngắn mặc hợp và là da con nhợn .
    Cố gắng xin visa đi sang chỗ chị chơi rồi chị dẫn đi mua áo lông lá này .
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Princess: Ừ, chị mua của em bé đấy, gửi ra rồi mà vẫn chưa thấy đâu em ạ..... em mặc thử cái của em cho chị xem với
    Perfume: khì khì, ghét nhờ........... tại cái màu đấy yêu quá, với lại áo khoác màu đấy chị chưa có cái nào hết......Nghe Chic quảng cáo lại có blazer yêu mới, hic.......lại phải bb bác Hồ
    mizu: Hì hì.........em cũng thích cái hoa văn đó à, Sakura đấy em ạ...em post ảnh em chụp với Yukata lên đi, dũng cảm lên nào
    Sweet briar: Mặc xong được nó lần đầu tiên ý à, đúng là phởn chí thật em ạ !
    Choupat: Ấy iu, cái fur coat hay thế, ngắn ngắn thế mới hay...........làm tớ thèm mùa đông đến sớm
    BÕ: có đọc tạp chí JJ không? em đang muốn mua quyển tháng 10, thấy bạn Vogue bên làm đẹp post thích quá mà không có ai về để nhờ vả, huhu..........

Chia sẻ trang này