1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhauyen_

    nhauyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sis để tóc này trông xinh ghê, em cũng thích kiểu này lắm nhưng chưa làm được.
    Lâu nay hay vào box Làm đẹp xem, với "theo dõi" gia đình mấy chị này, thấy vui quá, hôm nay mới lấy can đảm viết bài, cho nhauyen chào chị em cả nhà, từ lớn đến nhỏ nha..
  2. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    thx em nhauyen. Welcome em đến với hội mấy chi em dễ xưong vui tính này Chết chết, phải là mấy anh chị em chứ, vì còn BSO mà hihihii. Em muốn gia nhập hội thì phải pót hình ra mắt đó nha em
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui ui.. hôm nay lang thang đến bg mới về nhà lên đây duyệt đội hình với cả nhà mình..
    @princess.. tớ có blazer rồi.. yêu lắm.. 1 màu cà rốt.. 1 màu xanh cốm.. Tối đi mượn máy take pix khoe nhé.. Mờ tớ vẫn thích cái AE kia ấy ạ, mờ thích cái màu xanh ý.. chẳng hiểu còn size không.. mờ bg cũng chẳng biết nhờ ai lấy hộ được.. mà cái bạn co_nang_dong_danh tăng giá nhanh thế.. hôm qua vẫn thấy 180 hôm nay đã 220.. mờ vẫn rẻ.. Mấy hôm rồi nhìn đồ đẹp không làm gì được bức xúc không tả.. may hôm nay an ủi 2 cái blazer đẹp.. Đồ chị chic tớ cũng order 2 cái.. mà không biết size thế nào.. Cái màu xanh đẹp quá nên cứ lấy đại M hi vọng là không bị rộng quá.. tại theo chị chic thông báo thì V1 chị ý 88 (chuẫn nhì).. vừa in.. tớ khiêm tốn nên chẳng biết sao.. Ah tuần sau lại có thêm đồ.. Mấy cái denim cũng đẹp mà không phải xì tin của tớ.. với lại gầy gầy như ấy mặc mới đẹp.. Order đê..
    @chị choupat: nhanh chân thế.. em đi học chui vào đã thấy mọi người order ầm ĩ.. hết hàng hết.. hic.. không hiểu còn kịp được cái nào không.. Đang chat chit với chị chic thì bị giật điện.. thế là net điên luôn.. rùi lại phải đi có việc nên vẫn chưa được giả nhời là được lấy những đồ gì..
    @chị Et.. chị lên 55C Lý Thường Kiệt or 26 Nguyễn Thượng Hiền đê.. cửa hàng M2.. blazer A&F đẹp lắm.. mà thấy bảo nhiều màu lắm.. tối em chụp được hình thì post lên khoe..
    @chị LH.. oa oa.. đầu đẹp quá chị gái ui.. mờ em thấy chị cứ xoã như chụp trong WC lại đẹp hơn đấy.. nhìn nữ tính quyến rũ cực.. Em cũng thích làm xoăn kiểu này.. năm sau về học hỏi chị kinh nghiệm nhé.. Mà vào trong Nam làm tóc bao giờ cũng đẹp hơn ngoài Bắc.. Ngoài bắc cắt đẹp cũng toàn thợ trong đó ra hà..
    @cả nhà.. em bận tí hé.. tí buôn cả nhà.. (đi mượn máy ảnh về khoe đồ) :D.. Muah muah mọi người..
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chời, đúng là xách dép chạy theo không kịp với chị em nhà này mà Cả ngày hôm qua busy không vào xem được nhiều, hôm nay đọc xong chóng cả mặt
    LinhHoa: tóc curly này trông cute quá là cute hiihi cứ thế mà phát huy nhé Anyway, góp ý tẹo về cái ảnh chụp hôm ấy đi đám cưới: make up mặt trắng quá LH try dùng nền màu hợp với màu da nhìn tự nhiên mà hợp thời hơn á. Vì hình như bây giờ người ta cũng ít make up mặt trắng hì hì góp ý vậy thui à. Hình như LH xuống cân nhỉ?
    Chị Mai: Anthropology dịch sang tiếng việt là cái quái gì em cũng o biết nhưng mà hôm nọ có nghe choupat gọi là nhân sinh học thì phải? Em dở tiếng hán nhưng mà hình như đọc lên thấy cũng đúng đúng (có nhân là có người hihi) Nhưng mà học lớp đó có học về gene, ADN về cells ect....giống giống sinh học ở VN nhưng mà nó có thêm phần lịch sử, về các chủng người....nói chung là tất tần tật về loài người từ cổ chí kim
    Hic chị em nhà mình cứ nói ở Mỹ sung sướng, mua được nhiều đồ, đúng thật. Nhưng mà cũng có nhiều cái khổ lém mất ngủ triền miên khi không mua được cái mình thích, tốn thời gian khi phải lượn lờ shopping, tiền để dành cứ vơi dần theo năm tháng , về nhà mất công xoay qua xoay lại trước gương . Em thì o có gan xài cre*** card để nợ ngập đầu ihhih nên có nhiêu thì shop nhiêu thôi. May mắn cái là gặp ông chồng hiền lành và thoải mái với vợ hihi Lâu lâu không thấy em đi shopping còn nhắc nhở em "sao em không đi shopping? " iu xế không biết
    Sweet_briar và em perfume nha, chưa chi đã than thở mẹ chồng tương lai, về làm dâu đi còn thấy nhiều điều "sung sướng" nữa Đùa thôi, hic cũng tùy thuộc phần số của mình nữa. Xui thì gặp ngay bà mẹ chồng trời ơi đất hỡi, chịu đời không thấu hên thì gặp được người dễ chịu và thương iu mình. Hic tâm sự chút, ngày xưa Mẹ của ex chị đến mặt chị mà còn không buồn nhìn nữa, dù Bác chưa biết rõ mình là ai? Con người mình như thế nào? Chỉ nghe nói lại thôi mà đã lạc lòng như thế. Với lại hic yêu ngay ông con quý tử, nên sau này đọc nhiều hiểu nhiều chị mới vỡ lẽ ra là một số bà Mẹ ghanh tỵ với tình cảm mà con trai mình bỏ ra cho con dâu/ bạn gái dẫn đến trường hợp không thích con dâu/ bạn gái của con mình. Chị ngày xưa buồn lắm, nước mắt thì chảy ra không biết bao nhiêu mà kể. Vậy mà cũng kéo dài gần 5 năm, sau này chia tay thì đó là lý do chính yếu nhất. Vì chị biết chị không thể sống được trong gia đình mà có những người không thương yêu mình. Sau này lấy chồng, Má chồng chị thì hiền lành lắm, Má rất là tâm lý nên chị sống thoải mái nhiều. Chắc được đền bù vì những gì mình đã phải trải quá. Anyway, nếu mình đã xác định là yêu thương con người đó, và có đủ sức để vượt qua những rào cản khó khăn từ gia đình thì hãy quyết định chugn sống lâu dài. Vì một khi đã lấy nhau rồi mà còn bị tác động bởi gia đình rồi dẫn đến divorce thì.... Hì hì, thôi không hù dọa các em nữa, kẻo quyết định không lấy chồng nữa thì đừng blame chị Cứ tự tin là mình sống tốt với mọi người, chân thành thì thể nào cũng gặp được những gì xứng đáng với mình hì hì. Bây giờ có khi các bác còn khó khăn vì chưa hiểu bản thân em, chỉ trừ phi gặp những người khó thay đổi, cố chấp thì...bó tay chứ những người chịu lắng nghe thì...no problem Sweet với Perfume cũng khéo ăn nói, tính tình lại dễ thương vậy thì mọi việc rồi cũng êm xuôi thôi. Cố lên
    thuhatchonguoi: có thời gian em cũng nghiện shopping như vậy. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới, hic rảnh giờ nào là tót đi giờ đó. VIêm màng túi nghiêm trọng Đó là thời gian 1 năm về trước, lúc em rảnh rỗi quá không có gì làm. Hihih nhưng mà chị yên tâm đi, bệnh đó cũng hết nhanh lắm. Shopping khoảng vài tuần, mua được nhiều đồ rồi thì tự nhiên thấy ...chán à, vì chẳng còn gì để mua nữa Hậu quả mấy tháng shopping like crazy của em là, tiền đi làm về không thấy ...đâu cả Warning chị á nha
    Choupat: cái áo fur đó đẹp quá hic nhưng mà nó có bị mùi da không? S hình như dị ứng với mùi đó nên có mấy cái áo material có da là bỏ xó. Vì mỗi lần mặc là không thể ngưng ...hắt xì được. Nên sợ lém Anyway, kiểu cute không chịu được, ngắn ngắn cho nó trẻ trung.
    Chị ET: chị mặc yukata trông giống gái nhật truyền thống quá mà chị cao cao mặc nó hợp chứ bé bé như em mặc vào chắc chỉ thấy...áo chứ không thấy người
    Hì hì, xong, chuẩn bị đi làm, muahhhhhhhhhhh cả nhà
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Khoe đồ nèo..
    2 cái blazer mới nhận hôm nay..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái nì là đứa bạn em mua ở VN sang tặng.. vải mỏng mỏng.. mặc cũng thích..
    [​IMG]
    Áo nì khoe rùi.. mờ chưa mặc lần nào hết.. Hôm nay tranh thủ có máy ảnh.. nên khoe lại
    [​IMG]
    Bi giờ là hình dạng của đồ khi lên người.. Hic.. hơi bị mờ tại em không chỉnh.. ngại chụp lại quá.. thui cũng nhìn ra rùi.. Mờ cái quần ở dưới mọi người đừng nhìn nha.. hihi.. màu đánh nhau chan chát..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái áo đen này hơi già.. với lại em mặc cũng hơi rộng nữa.. nhưng mà vẫn thích kiểu này.. nên vẫn ki bo với mami Tại bi giờ chẳng có cái áo dài nào cả.. hehe.. Tham không chịu được..
    Ah.. còn đây là chụp lên cho chị THCN thèm nha.. áo lông nè chị ui.. iu cực nhé..
    [​IMG]
    Hic.. chụp được có mấy cái hình mà mồ hôi mồ kê.. thế mới biết mấy chị mấy bạn bán hàng cũng vất vả phết
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    perfume_mania mac cai ao khoac den dep lam, dep lam lam y ;) :-*
  7. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Cuitie mình mới nhớ ra 1 bài thơ mà người con dâu viết cho người mẹ chồng. Mình nghe bài này từ mẹ mình lâu lắm rồi. Rồi mình lại đọc lại bài này o báo Phụ Nữ gần đây. Post lên cho mọi người đọc nhé.
    NGƯỜI THỨ HAI
    của Phạm Thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ có được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đờ anh
    Con chỉ lầ một cơn mưa mong manh
    Nhưng người đàn bad khác có thể thay thế
    con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tinh yêu âm ỷ cháy
    Anh chỉ dành cho mẹ mẹ ơi
    Anh ấy có thể sống với con suốt đời
    Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Xin Hết
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 cái này của PM và cái màu đen nữa
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Aimee posted tâm trạng quá, đọc thấy có cảm giác gần gũi thực tế Mà Aimee vẫn còn độc thân phơi phới thế mà cũng tìm hiểu chu đáo quá
    Mấy cái blazers thích quá em Perfume ui Em mặc lên nhìn cute cute
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thì aimeee cũng phải tìm hiểu từ bây giờ đi chứ. Sắp đến tuổi ế rồi.

Chia sẻ trang này