1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Choupat ơi, viết xong cái này Anni sẽ PM số DT cho Choupat ha. Chính xác là Choupat ở city nào vậy?? Anni không ở trong thành phố nên hơi buồn, cuộc sống ở đây khác quá so với ở SG. Anni mới wa được 1 năm nên còn bơ vơ bỡ ngỡ lắm. Sau này có gì sẽ học hỏi kinh nghiệm của Choupat ha.
    CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NEW WEEK DZUI DZẺ VÀ ĐẦY SINH LỰC!!
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui.. 88888888888888 nàoo..
    Trước tiên em phải welcome chị Anni nè, chị Kenzo nè, chị chic nè.. Nhà mình giờ đông vui quá.. Lúc nãy em định chào chị Anni ngay cơ.. mờ khổ.. mải 8.. hihi.. ngượng chít mồ.. Mẹ con bé Nấm xinh đẹp nổi tiếng vào đây rùi.. hội 8 nhà ta lại có thêm bé để bẹo má nè.. ui.. quên chứ.. chùn chụt hun thui.. ớ mà cái link em không vào được.. Hihi.. mà em nghe là bé Nấm sắp lên chức chị rùi ạ.. hihi.. thế mấy bữa nữa bụng to không đi được nhiều mẹ bé Nấm có hội để buôn nhá.. Chị chic.. chít rùi nha.. vào với hội này mải 8 quên bán hàng đấy
    @princess.. bạn hiền.. bùn gì thế.. thế mà chẳng thấy online để buôn gì cả.. Bên tớ lạnh quá hic.. cái tội cứ ngồi cầu cho trời nó rét để diện áo.. hic.. sáng nay hí hứng.. mặc xong về nhà thâm xịt cả môi hức.. Mai có đồ là hết buồn nhá.. ah mặc cái AE đặt bạn co_nang tớ xem nhá.. để xem tớ mặc size zì.. cứ lấy size bạn tớ trừ đi 1 thôi.. tình hình là có đứa bạn đang ở trong SG phải tranh thủ ngay.. hức.. chết vì tham..
    @chị choupat.. ui.. em nhà chị yêu thế là yêu.. béo quá.. thế này chỉ muốn cấu véo thôi.. hihi.. em cũng khoe béo nhà em.. lần trước khoe ở topic cũ rùi.. lại lôi ra đây tiếp nèo..
    Đầu gấu này..
    [​IMG]
    Đang ngủ thì bị chụp trộm
    [​IMG]
    hihi.. mải mê mèo.. quên cả khen chủ.. xin quá cơ.. hihi.. tóc đẹp.. màu này nhìn cũng đẹp chị ah.. Em thì bé đến lớn chưa nhuộm lần nào.. bg thích đi làm đầu mà chắc là phải nhuộm mới đẹp chị nhỉ.. đâm ra vẫn đắn đo.. nhìn mọi người nhuộm thì thích.. tưởng tượng cái mẹt mình nhuộm thì thấy ngu ngu là
    @TAF:.. ui.. tình hình là dạo này ngon lành quá nhá.. fởn quá nhá.. thế đã chuyển nhà chưa.. mờ dạo này gầy đi đúng không chị.. nhưng mà vẫn xinh tươi lém.. Thế bg lại thích vòng vèo thế này ah.. bữa nào mặc đồ rùi đeo coi nhá.. Ý mờ gấu bông ý.. hôm trước bác em chụp anh khoe con Pooh to lắm.. gần bằng người đấy.. ngồi là cao = luôn.. về làm con đó vứt góc nhà cho sướng chị ạ.. đẹp lắm.. Còn thấy bảo có con to = người đứng luôn cơ.. hehe.. nghe đã nhỉ..
    @chị LH.. ui khéo tay quá chị gái ui.. em tưởng là chị gái đi làm đầu.. hoá ra tự quấn ạ.. Em mấy lần cũng đĩnh mua cái que điện về thử, vì thấy nhiều người trong này làm cũng đẹp mờ tay chân lóng ngóng.. bỏng phát thì khổ.. Mờ sao làm đầu hại tóc ah chị.. em nghĩ nó cũng như mình đi duỗi mà.. làm xong thì chịu khó dưỡng các thứ vào.. với lại 1 năm làm 1 đến 2 lần thôi.. em được cái tóc mọc chậm.. có lúc thì thấy ghét nhưng mà có lúc thì cũng có cái lợi.. mờ mùa thu rùi.. tóc rụng dã man.. Trước giờ thử nhiều loại chống rụng nhưng chẳng cái nào hiệu quả hẳn cả..
    @cả nhà.. nèo.. ai chưa post ngày Sn thì post lên nào.. nhà mình còn biết đường chúc chứ ạ.. hihi.. người mới post hình gọi là ra mắt đó nha .. Ờm.. theo lịch thì tháng 10 sẽ có Sn bé TAD.. bg không phải thành viên bé tuổi nhất nữa rùi.. có bé Nấm với Hói nhà ta vô địch rùi
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat, em cũng sang Thuỵ Sĩ rồi, đi Geneve vì có nhà bác em ở đấy. Bác em cũng 1 tuần lái xe qua Pháp đi chợ 1 lần. Mà em bị xoang, chỉ nhỏ thuốc của Thuỵ Sĩ thì mới đỡ với lại không bị đau mũi, chứ em dùng các thuốc khác không được. Trước bố mẹ em qua đó, xách phải đến mấy chục lọ thuốc nhỏ mũi cho em Bây giờ bác em về VN rồi, qua bên đấy ko biết ở đâu Bọn em qua thì cũng được, nhưng phải xin visa. Gần đây sứ quán của Thuỵ Sĩ nó vừa chuyển về Berlin thì dễ dàng. Chứ trước đây bố em phải bay qua Bonn mới xin được visa, rắc rối lắm. Chị qua em chắc chắn là dễ dàng hơn rồi. Mà em théc méc lắm, xem ảnh chị mỗi cái mỗi khác, em chẳng nhận ra đâu
    Mèo này:
    [​IMG]
  4. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    gì chứ SN là tớ fải báo cáo ngay của tớ 25-2 perfume_mania ạ ấy update hộ tớ nhé . Mà em chả bít mọi ng tuổi tác thế nào để xưng hô bi h cả, nhiều chị em quá , hoa cả mắt
    chị choupat ới , em PM lại cho chị rồi đó, chị nhận đc chưa chị ới có cả Y!M đó, lúc nào chị add em vào rùi gọi em nhá Sweet nói đùa thôi, em chả bít buôn dưa đâu chị ạ Ma ko bit Sweet co nham ko chu to di Thuy si~ ko can xin visum , nam ngoai luc visum con co 2 thang la het han ma van di dc ma, ho xem qua xong cho sang luon, di qua München y
    Ban Annie ma buon thi sang cho to choi di, to cung dang buon ne
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Anni choupat đã pm số dt của choupat rồi có gì gọi dt buôn sau ha . Choupat ở trong thành phố nè nhưng mà cũng buồn lắm, cuộc sống ở đây là vậy đó không giống như ở Saigon và Hanoi . Nhiều lúc choupat cũng thèm cuộc sống như ở VN lắm nhưng mà bây giờ sống ở đây riết đâm cũng quen, thích sự yên tĩnh, đơn giản và trong lành của nó . Ở thuỵ sĩ choupat thấy chỉ có Zurich là còn náo nhiệt một tẹo nhưng mà vào buổi tối thì cũng giống nơi khác, buồn lắm . Không biết Anni có bận không, nếu mà không bận weekend choupat rủ đi chơi với shopping là hết buồn luôn ah .
    Princess buồn gì thế, chị cũng buồn nhưng mà biết lý do buồn là do thời tiết xám xịt lạnh ngắt lại, thời tiết thay đổi nhanh quá . Mà sắp vui rồi còn gì , đã thế lại còn sắp được về VN , buồn cái giè nữa , chị mới buồn này , ngày nào cũng đếm cho thời gian trôi nhanh còn được về VN đi nụa nà với ăn uống .
    sweet-briar sao em chọn thuốc giỏi ghê ha , chỉ chọn được một loại thuốc để khỏi được thôi . Sao bố em làm visum vất vả vậy, chỉ tưởng ai có visa ở EU từ 1 năm hay ít hơn nữa, cái visum không phải du lịch thì chị nghĩ là sang đây thoải mái mà.
    Em xem ảnh chị ở đâu? xem trong topic này hay là từ Làm đẹp nữa . Nếu mà chỉ xem ảnh chị trong topic Làm đẹp không thôi thì đúng rồi, ảnh sẽ rất khác nhau mà .
    Miizu chị add vào rồi đấy, có gì chat sau nhé .
    Perfume miu nhà em nhìn iu thế, chị thích mấy con mèo màu xám lắm, đăng ký trượt mấy lần rồi nên em miu lần này của chị là được tặng không mong đợi được cái nó dễ thương lắm chỉ mỗi còn trẻ ( gần 1 tuổi rồi ) nên nghịch lắm, từ ngày nó về nhà chị nó phá phách đồ đạc của chị từ rèm cửa sổ, đến chăn đều thấy tung tích của em ý , tốn tiền thay suốt ngày .
    Miu nhà em mà cho tay nghịch, vò và véo cái bụng chắc sướng lắm nhờ , chị suốt ngày thò tay vào cái bụng nó để nghịch thôi toàn thịt với lông dầy sờ ấm và sướng nhắm . Cái ảnh chị vừa post đó, để ý kỹ thấy một tay chị đang vò cái bụng nó .
    Thêm mấy ảnh của miu nhà chị nhé , chị em mình chuyển thành topic mèo đi, và gia nhập thêm 2 thành viên mèo nữa , nếu mèo được tham gia thì mèo của chị là thành viên nhỏ tuổi nhất đấy
    Cái này chị lấy trên mạng mà thấy nó giông giống miu nhà chị nên chị copy rồi để vào desktop, ai nhìn cũng hỏi miu nhà chị ah
    [​IMG]
    Ảnh này khi miu nhà chị được vài tháng, nhìn lại lúc nó bé sao iu thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Miu với đồ chơi của em ý, hẳn 2 tầng cho em ý chạy nhảy
    [​IMG]
    Và bây giờ là cái mặt cáo già lưu mạnh lắm , chuyên đi phá hoại đồ của chị thôi
    [​IMG]
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cách đây 5 năm rồi, chả hiểu giờ có khác gì ko nữa
    Em thuộc loại lọ mọ mà, đâu chả vào, nhìn thấy ảnh chị 1 số lần,1 số gương mặt khác nhau
    Em cũng thích nuôi mèo lắm, mà không ai cho nuôi Bố với em em bị dị ứng lông mèo, chồng tương lai của em lại cực ghét mèo, thích chó. Em 1 mình đứng 1 chiến tuyến không hi vọng chiến thắng phe ghét mèo.
    Stress quá, ai buôn với tớ cho bớt stress ko???
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái link mẹ cháu cung cấp 1 ngày chỉ giới hạn được 60 người xem. nên nếu đủ rồi thì người sau ko xem được nữa
    mẹ cháu up lại cho cô nào chưa xem được.
    [​IMG]
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Welcome Kenzo chụt chụt bé Nấm, iu quá là iu Ngưỡng mộ nhà Kenzo lắm nhá, con gái xinh với lại có cả nét giống Mẹ nữa hic chứ sinh con ra mà không có nét của mình chắc cũng buồn buồn nhỉ Post nhiều thật nhiều ảnh của Nấm (và cả Mẹ Nấm ) lên đây nha Kenzo
    Welcome 9chic luôn . Hôm nọ PM hỏi chic mấy cái áo mà hỏi ra từ giờ đến christmas chả ai đem qua hộ nên...hic ngậm ngùi....
    Choupat: tóc nhuộm lại nhìn bóng khỏe há Choupat. Mới nhuộm nên nó đậm màu thế á, sau một thời gian nó fade ra là màu sáng lại ngay, như tóc của S á
    Mà cái nhà choupat với nhà em perfume này có các em miu béo ú nụ, mùa đông ôm là ấm lắm nhé
    Princess: sao buồn thế em? Nói ra được thì nói có thể nhẹ nhõm hơn tẹo
    Annie: uh mới qua thì buồn lắm, nhưng mà có chị choupat để buôn chắc cũng đỡ được phần nào hén
    Tranganh: chị cũng thấy em có vẻ ốm hơn, nhưng vẫn xinh tươi phơi phới Mấy cái vòng vèo cute quá. Hì hì chị bị bệnh lười nên ít khi đeo vòng vèo. Đã đeo cái nào là đeo chết luôn cái đấy. Nên rất thích nhìn người khác....diện
    Hôm nay bên S là Trung thu, tối nay có bánh trugn thu ăn roài Nhà mình mọi người Trung thu vui vẻ nhé
  9. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đêm khuya ...
    nhạc không lời ...

    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương...
    /blue]mọi ng cho em thơ ( lẩn ) thẩn 1 tí nhé đang buồn và rất dở hơi
    hôm nay em mới nghe đc PASSACAGLISA chị Mai post , mà là bỗng dưng thấy tiếng nhạc nhé , lâu ko nghe nhạc ko lời, thấy đầu óc mình nhẹ nhàng hẳn, dạo này em hay suy nghĩ linh tinh quá, ghét ơi là ghét
    chị Kenzo sắp có thêm Mộc nhĩ rồi à Chị cố gắng lên nhá, fấn đấu chỉ tiêu 4 tên như dự định ha
    Chị Cutie đi chơi về nhớ mang bánh trung thu về cho bọn em , ở đây em chỉ có trăng và chè đậu xanh mới nấu chứ chả có bánh nướng bánh dẻo ( dù em cũng chả thích ăn lắm đâu , nhg vẫn thích có )
    princess vừa đc nhận bằng vui thế mà, sao bỗng dưng lại buồn thế
    chị Choupat ới em thấy chị add em rùi
    bạn Annie mà buồn thì tụi mình cũng có thể nói chuyện nhé, tớ thông cảm lắm vì tớ cũng đang giống ấy đấy
    sweet oi , lam sao ma stress the, Minh di choi chua ve ah [/blue]
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Người iêu dằn mặt kinh quá, hết dám ho he
    Cả nhà ơi, mẹ Hói đang buồn quá, chẳng biết buôn gì với mọi người, nhiều khi muốn die cho rồi

Chia sẻ trang này