1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    UI dzùi ui, ngượng wé cơ Ai lại em TAD và chị Rose khen em thế Chị Rose ra đến HN rùi hả? Trung thu chặc vui phải kh chị? Hôm qua trung thu mà em phải xuống Vũng Tàu thăm bà con, cũng vui. Vì dù có ở Sg thì cũng chẵng biết đi với ma nào đón tết TT hihi.
    Bạn chic bán áo 2 dây trắng đẹp thế? Số bao nhiêu đấy hử ấy ơi?
    Bạn kenzo có em bé xinh thế, iu ghê cơ, bé dc mấy tuổi rùi bạn?
    TAF trông tươi tắn xinh xắn nhỉ, TY tình báo đến đâu rùi em?
    Sushie: ôi bạn là ng ít nói và trầm tính á? Hì, lúc đầu tớ khg nghĩ thế đâu, tớ cứ nghĩ bạn rất hòa đồng, talkative và vui vẻ cơ. Vì thấy khuôn mặt bạn lúc nào cũng rất tươi hihi. LH cũng là ng sống nội tâm nên đôi khi cũng trầm tính á, với ng mới quen, nhất là con trai thì chẳng bít nói gì hihii
    hnmisssg: thx bạn, à để thoả lòng bạn và em PM, tui post hình tóc xoăn cho mọi ng` coi tiếp nhé
    [​IMG]
  2. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Weekend em thường không online nên thứ 2 mới lên.
    Welcome chị Kenzo, chị Chic, va chị Anni nhé.
    Mọi người đi chơi trung thu vui không. Bên em không có không khí trung thu nên cũng như là ngay thường.
    Em post hình mới chụp của em nhé.
    Đây là lãnh địa của em mà cũng là nơi em thích nhất (nhà bếp)
    [​IMG]
    Cái nữa nè.
    [​IMG]
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bếp nhà chị aimee đẹp quá nhỉ, còn có quầy như quầy bar thế kia, giống giống nhà em ở VN. Sàn nhà chị là sàn đá hả chị?? Nếu là sàn đá thì đi lạnh chân lắm. Em cũng đang chuyển nhà mới, chưa biết sắp xếp nhà cửa thế nào. Nói nhà mới cho oai, nhà em mỗi 1 phòng. 1 phòng kiêm đủ thứ, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc. Chưa hiểu nên sắp xếp kiểu gì
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà,
    Thấy cả nhà 8 vui quá, hông vào bô lô ba la hông chịu được, mặc dù hôm nay quýnh quáng còn chả kịp ăn sáng, vác cả pizza trong tủ lạnh ra mang đến trường để nướng. Xí hổ quá.
    Lào,
    @Trang Anh: Cái áo trắng đấy chị thấy hợp với em. Trông nhẹ nhàng, thoải mái nên mặc kiểu đó trông người béo ra, mặt không béo ra cái áo đó không chịu trách nhiệm
    @TAD: Vụ giải toả stress của em bạo lực quá. Lần sau không được dại thế đâu nhé. Mua lấy cái bịch gối về mà đấm khi stress hoặc khóc gào thét gì cũng được, chứ tự hành bản thân là tội to lắm đấy
    @Linh Hoa: Em tự cuốn tóc đấy à. Thế thì đúng là super khéo đấy. Có hồi chị cũng mua cái ống thun cuốn tóc ở đây(mấy đứa bé chị chơi nó thích Hilary Duff nên nó vác đến cho chị 1 bộ do cái con bé đó quảng cáo). Chị uốn vào , bôi keo, để 1 ngày đêm, hôm sau dậy trông đầu mình không khác gì 1 bó rơm. Hề không thể tả được. Hồi về VN chị cũng đi uốn tóc nhưng do dãi nắng dầm mưa nhiều quá nên nó duỗi nhanh. Cuốn ngoài hàng, cũng cuốn to mà không được đẹp như của em đâu. Khi nào chị em mình Offline, dậy chị với nhá. Hay em mở tiệm đi nhở, giám giá cho chị em mình. Hê hê. Đây cái ảnh hồi chị tóc xoăn nà, chụp ngay SG Plaza nhá, nhưng mà hôm đó mũ che sụp kín đầu nên chả rõ lắm
    [​IMG]
    Nghe mấy người Offline mà thèm quá thể. TAD, LH, và Rose post ảnh lên đeeeeeeê nhá. Rose và ETTTTTT offline đi rồi xem có chị em 7 ngày đại bác bắn tới nơi không nhá. Tớ chỉ thích xem ảnh 2 nàng đứng cạnh nhau xem ra làm sao nhể. Bao giờ được gặp mọi người đây.
    @Bõ ơi: Chắc Bõ đang bận vắt chân lên đầu ấy nhỉ . Khi nào đỡ bận thì vào 8 với bọn em nhá
    @9Chic: Em có hàng mùa đông chưa. Bên chị mùa đông lanh lắm nên chắc là hàng phải dầy dầy chút, không biết em có không nhỉ ? Nhìn đồ của em cute quá. Cuối tháng này có người sang, dù không sang chỗ chị nhưng kệ, chị cứ nhờ, rồi bảo họ gửi bưu điện lên cho mình. Nếu có thì giới thiệu nhé. Bây giờ nhòm vào trang của em thì chưa thấy.
    @Mũi Hếch: Mẹ Hói cố gắng, đừng buồn nữa nhé. Có thiên thần Hói là quên hết mệt nhọc đi nhé. Post thêm nhiều ảnh Hói nữa cho mọi người vào đây thư giãn nhé. Chị xem cái wweb của Hói bên webtretho rồi. Cool lắm. Chị cũng có lúc buồn nẫu ruột vì xa nhà triền miên , có đợt lại căng thẳng học hành, nghĩ mãi cả tháng trời không ra, thế mà muốn về nhà cũng chả về được: Đời rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở đây. hê hê hê.
    @Perfume: Mua được quần áo gì lại post lên đây tiếp nhá. Dạo này chị cũng bắt đầu thích ngắm nghía quần áo và thích tham khảo xem quần áo gì hợp với mình. Hê hê hê.
    @Choupat: Trông nàng giống Mỹ Nệ ra phết, nhưng nàng tươi vui hơn.
    @Aimeee oi:: Gửi đi rồi mới thấy mấy cái ảnh của em. Nhà bếp của em đẹp thật đấy, chứng tỏ cô chủ cũng chăm chút lắm. Mà Aimeê chịu khó thật đấy, chị thấy em vừa đi học vừa đi làm siêng thế. Cô em duyên dáng, đi làm giao thiệp rộng thì chắc là cố tình Ế hoặc đang lựa chọn dữ quá rồi đó.
    Cả nhà ơi, 8 tiếp nháaaâ.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 20/09/2005
  5. nhauyen_

    nhauyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thaxx aimee, sis LH và sis TM đã wel còm em, em thấy mấy chị tám với nhau vui vẻ quá nên cũng lon ton chạy vào chơi cho vui. Toàn vào đây nghe mọi người 8, vì mình là ma mới nên ko dám lạng quạng, để từ từ học hỏi sau rồi 8 cùng.
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hic.. vừa đi học tiếng Anh về.. vui phết ạ.. Hồi trước con bạn em đi học rùi về bảo.. ở đó toàn con nhà giàu học nên chảnh lắm.. mình nghĩ cũng chán chán.. thế muh hôm nay đi buổi đầu vui phết.. Bà giáo này cũng biết cách làm cho mọi người xích lại gần nhau nữa.. vậy đi học cũng có người để buôn.. không lo bơ vơ rùi.. Hic.. hôm nay mệt ghê.. mắt díp lại.. mờ vẫn ham 8-9-10 ..
    Ui.. ảnh của chị aimee nhìn đúng là hiền.. mà có cái lúm đồng tiền xinh nữa.. mà chẳng hiểu sao em thấy chị aimee với chị BBXĐ có nét gì giống nhau á.. hiền hiền.. mặt bầu bầu.. ui.. nhìn đúng là búp bê mờ
    @nhauyen_.. chắc là chị nhỉ.. em cũng welcome chị nè.. vào đây 8 với mọi người vui lắm á..
    @chị LH.. có 1 hôm em cũng hứng lên.. mua lô về quấn.. Cái loại mút mà có cái dây thép ở giữa ý.. Cuối đi ngủ.. sang dậy đầu xoăn tít thò lò luôn.. mà em quấn không đều.. mỗi lọn xoăn 1 kiểu.. nhìn chết cười luôn.. Ba em thì phán.. thôi để kiểu này cho nó khác người con ạ.. Thế là từ đó vứt luôn cái bộ lô đi đâu.. chẳng sờ đến nữa.. Mỗi lần đi đâu chị quấn có lâu không?
    @chị BBXĐ: ui.. vào ngâm cứu quần áo chị ah.. em thành bệnh rùi đấy.. sáng dậy.. lượn qua nhà ta rùi lượn qua bên rao vặt.. Bên Can lạnh lắm chị nhỉ.. bên em hôm nay đổi trời. hic.. run cầm cập.. Mờ mặc cái áo lông của chị chic ý.. ấm lắm.. (có người sẽ thèm cho coi.. chị THCN nhì )..
    Thui.. cả nhà ui.. em phải đi 8 off với nhỏ bạn phát.. lên trả đồ nó nữa ah.. em chụt chụt cả nhà mình nhaaaaaaaa..
    Ý.. princess.. nhắn off đó.. có gì cũng phải ló mặt ra nhé..
  7. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là tâm trạng của một vài chị em trong nhà không được vui nhỉ. Mọi người ơi, cố gắng lên nha.
    @TAD: em, lúc stress em lấy lưỡi lam rạch ngón tay thật à? Chị đọc mà hãi. Bỏ đi em ạ. Nói dại chứ nhỡ mà trượt tay cắt mạnh quá hoặc cắt nhầm mạch máu thì ... Dù có buồn đến đâu chăng nữa cũng không nên làm hại bản thân mình nha em.
    @perfume_mania: em ơi em đã update danh sách thành viên ở trang 1 chưa? Ngày sinh của chị nè: 2.9
    @Mizu: ấy buồn gì thế? Anni đã PM cho Mizu số phone rồi đó. Rảnh thì tụi mình buôn chuyện ha.
    @choupat: ấy ở xa thế? Không biết khi nào mới được ọp-nai để khoe chị khoe em đây?
    Ăn theo phong trào post mèo, Anni cũng lanh chanh post mèo lên cho vui, và tặng Mẹ Hói. Mẹ Hói ơi, vui lên nha...
    [​IMG]
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Anni ơi, cho tớ YM đi, bọn mình tám Tớ chưa có số phone, ko 8 qua phone được rồi.
    Hình em đi Italien năm...trước nữa nhá. COn gái con đứa ngồi chân thượng hết cả lên
    [​IMG]
  9. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người , mẹ Hói hôm qua sau khi tâm sự với người bạn hiền yêu dấu, vào đây lại được mọi người động viên khích lệ thế này đã thoải mái hơn nhiều rồi, ko còn stress nữa
    Thanks all of you
    Em Tieuadi ơi, em đừng làm cách đấy em ạ, chị đọc ở đâu nta ta nói về hiện tượng tâm lý giống em đó kiểu như lấy nỗi đau thể xác hòng khoả lấp nỗi đau tinh thần, mà nếu em làm vậy hoài thì dần dần có khả năng mức độ sẽ tăng lên đó, nguy hiểm lắm, skip lại em nhé! Làm như chị BBĐX ấy, đấm đá bịch bông, chăn đệm, hay con gấu 37oC của em ỏ gào thét gì đó..., chị ở đây thì không gào thét được, bị tóm cổ ngay, nên hay âm thầm suy nghĩ và muốn chết nhưng chả dám chết đâu mà: nhảy lầu, đụng xe, cắt mạch máu toàn là chết tan nát, xấu xí hay để lại sẹo rất xấu, thắt cổ lè lưỡi càng kinh, uống thuốc ngủ không may phát hiện kịp thời tốn biết bn tiền rửa ruột ---> không chết, không chết. Nói vậy thôi chứ buồn đến đâu cũng không buông xuôi được mà, có nhiều điều mình phải sống để bảo vệ giữ gìn chứ
    Aimeee có nhà bếp rộng quá, thích thế, bào giờ mình mới có nhà rộng thế, bếp mênh mang thế
    Em Sweet: nhìn cái mặt như học sinh lớp 8
    Bạn choupat Mĩ nệ đâu rồi? Bysomeone ơi, Thu Ngọc dạo này khoẻ không?
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết 1 vài trường hợp bị cái bệnh tâm lý này. 1 đứa là học cùng em hồi lớp 10. Tay nó chằng chịt vết dao lam, vết này chưa kịp lành đã bị vết khác đè lên, nhìn sợ lắm ý. Nhưng dã man nhất là có hôm nó ngồi trong giờ, cầm compa, chích vào tay cho chảy máu, rồi rạch chữ SATAN. Ui giời cả lớp cứ gọi là mặt cắt ko còn hột máu, sợ khiếp. Em TAD chắc chưa bị nặng đến vậy nhưng chị khuyên thành thật là tìm cách khác giải toả tâm lý nghen, đấm đá vào gối hay tìm chỗ vắng hét ầm lên cho thoả thích như chị cũng được (hét ở nhà hàng xóm gọi công an gô cổ lại chít toi) Cái này nó bị nặng là thành bệnh đấy, bên chị là phải đi bác sĩ tâm lý, tâm thần đấy. Ờ mà sao Tây lắm đứa đi bác sĩ tâm lý thế nhỉ. Nói chả đâu xa, chị cũng 1 thời phải đi, stress quá độ
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em Sweet: nhìn cái mặt như học sinh lớp 8
    [/QUOTE]
    Tuổi em là thay đổi theo giá vé tàu và cinema mà Đi cinema, phim nào dưới 12 tuổi được tính là trẻ em, giảm giá 25% thì em 12 tuổi, phim nào trên 16 tuổi mới được xem thì em lại hơn 2 xịch. Đi tàu, 11 tuổi là vé trẻ em thì em lại 11 tuổi Tiện lợi vô cùng Em xem lại ảnh thì ảnh em từ hồi hớp 7 lớp 8 đến giờ chẳng khác nhau là mấy, khác mỗi kiểu tóc Đứa em em kém em 8 tuổi giờ cao to hơn em rồi, ra đường em mà ko make up thì ai cũng kêu nó là chị em, mà có thì vẫn bị kêu là em, nhưng "em" diện hơn "chị" vì biết make up còn "chị" thì ko thôi
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 20/09/2005

Chia sẻ trang này