1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Hai đôi này của em ở ngoài đều màu hồng phấn cả. Yêu cực kì
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    định tắt máy đi ngủ, tại em tranganh post giày này lên đẹp quá , em ơi nó còn đôi này không? hy vọng chi vẫn còn có cơ hội mua đôi này lúc cuối năm, đẹp chế
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Một góc xinh xinh
    [​IMG]
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Không biết ảnh ai
    [​IMG]
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ối Trang Anh ơi, 2 đôi của em yêu quá. Chị cũng định đi mua thêm 1 đôi săng đan đi mùa thu này, nhưng ngó đi ngó lại mấy cửa hàng giày gần đây không có đôi nào cute của em đâu. Mà chị không biết cái đôi giày thứ 2 (đôi Choupat quote lại ý) chất như vậy thì có đi trời ẩm mưa mưa được không hay chỉ trời khô ráo thôi vì chị thấy nó có vẻ thấm nước và đi có bị dính chân không vì chị đi bộ rất nhiều, mùa thu ở đây 1 tuần mưa trung bình 2,3 ngày, trong ba lô lúc nào cũng kè kè cái ô.
    @Choupat ơi, khoẻ lại rồi đấy à, lại vào đây tâm sự được rồi hả? Mà sao "gà lên chuồng sớm" thế, mới có 9, 10 giờ mà. Van còn mệt chút phai không ? Ngân hàng chỗ Choupat mà ốm thì họ cho nghỉ mấy ngày, mình có phải viết đơn hay thông báo thế nào không ?
    @ETTTTTT ơi: Tớ cũng mong được gặp ETTTTT, Rose và mọi nguời ở ngoài quá. Khi nào tớ về đi làm, thỉnh thoảng rỗi rãi, hẹn nhau đi uống cà phê nhá. Chỉ sợ lúc đấy nàng nào cũng hết chồng đến con khó thu xếp thôi. Nhưng nếu cần thì vác cả đoàn tuỳ tùng đi hộ tống nhở. Nhìn cái đĩa thịt gà rán thèm quá, nhìn qua tớ lại tưởng thịtt lợn đấy. Thịt gà chắc tớ cũng phải làm thử vì tớ thích GÀ.
    @Chị Mai yêu ơi: Cứ lúc nào buồn ngủ em lại ngó nghiêng sang cái Topic Music của chi jđấy, nghe gần hết rồi, nhiều bài hay quá nhỉ. Em khoái những bài hát ngày xưa nhẹ nhàng của cả VN và nước ngoài mà mọi người post lắm. Em nhớ hồi lớp 6,7, cả lớp em chuyền tay nhau 6 cái băng casset tuyển tập những bài hát quốc tế kiểu như Donna, Hey Hello, Nothing gonna change, Last Christmas,...Lâu lắm rồi mới được nghe lại Rhythm Of The Rain, thấy hay không thể tưởng được, lúc đó ngoài trời cũng đang mưa, em nhớ tới hình ảnh chàng trai đứng cầm ô chờ cô gái trong cơn mưa và hình ảnh 2 người đi trong mưa cuối cùng lãng mạn thât . . Cả cái bài nhạc valse nữa, nghe chỉ muốn ...đứng dậy quay luôn nhưng không dám, không khéo bọn nó tưởng mình hâm. Hôm trước đã có lần đeo phone ư ử hát mà có đứa xung quanh nó buồn cười mà mình không nhận ra. Xấu hổ quá Em cũng hay làm biếng, chỉ nghe Online những bài mình thích như vây, bây giờ có cái mục của chị để vào đấy thư giãn. Chỉ có khi đi ngủ em mới bật cả 1 loạt bài rồi cứ để thế ngủ lúc nào không biết.
    @Aimee: Viết rượu nếp thế đúng rồi. Aimeê làm thử đi nhé rồi bày cách cho tớ luôn. Tớ cũng có ít gạo nếp hiện giờ đang để bỏ xó. Mua thêm ít rượu nữa nhỉ. Ngày xưa bà tớ làm cho bọn tớ ăn nên tớ cũng chà biết làm xế nào cả, chỉ thấy dễ ăn lắm. Tớ cũng chuyên gia ăn vặt, trên bàn lúc nào cũng có mầy cái đồ kiểu bimbim , ô mai, kẹo gì đấy, ngứa tay là chén luôn.
    @9Chic ơi: Hàng VN mình gia công nhiều hàng tốt lắm mà. Thợ của mình chăm chỉ, cẩn thận và được đào tạo cũng bài bản. Ở đây chị biết 1 chị Việt Kiều, chị đấy cũng không biết may vá gì đâu, chỉ đến khi vào công ty chuyên may cho bọn Buffalo và bọn Le Chetêau cũng là 2 cái nhãn hiệu khá nổi tiếng ở đây, chij chị ý mới được học khoảng 1 tuần thôi và chủ yếu là quan sát người ta làm rồi bắt chưóc theo . Chị cũng đã chứng kiến chị ấy nhận hàng về may ở nhà, mỗi ngày 16 tiếng máy gần 100 cái, cứ may hàng loạt theo mẫu ý, tiền công cũng rẻ lắm, nhưng vào cửa hàng xịn vẫn bán gần cả 100 đô Canada. Mà đi mua giày dép ở đây, trừ cửa hàng xịn chứ không đa phần toàn giầy Trung Quốc à, mà đôi nào tử tế cũng phải 70, 80 CAN. Giầy Việt Nam mình xuất khẩu ở đây cũng đắt, được cái có lẽ họ cũng chọn lựa hàng xuất khẩu nên chị thấy chất lượng tốt lắm, nếu bỏ đi vì nó cũ thôi chứ còn đi bao nhiêu lâu mà chẳng thấy nó bị làm sao cả
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 27/09/2005
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Miến lươn, nem rán
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 27/09/2005
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    @chị choupat : Đến giờ phút này thì nó còn................và em hy vọng đến cuối năm nó vẫn còn
    @chị bupbe : đôi này đi trời mưa ko đc chị à. Còn đi bộ thì tuỳ khả năng....cuốc bộ bằng giầy cao gót của chị thế nào......Em cũng phải đi bộ nhiều........Đúng hôm phải chạy ngược chạy xuôi thì đi đôi này.....Chạy được đến lớp thì chân phải đi cà nhắc cà nhắc.....trông rất chi hoàn cảnh
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bên này trở lạnh làm nhớ biển vn quá, post cái pix chụp ở nha trang cho cả nhà xem
  9. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    UI.. miến lươn xào ah chị gái.. ngon!!!!
    Em định out rùi.. nhưng không vào đây nhắn nhủ hun hịt nhà mình thì ngủ không yên.. Sáng nay mất net sớm.. mãi đến tối em đi học tiếng Anh về thì mới có..
    @chị choupat.. đôi bally đơn giản mà sang trọng chị ah.. nhìn đẹp ghê.. mờ chân chị gái có vẻ cũng dài nhỉ .. Chị gái giữ gìn sức khoẻ nhé.. cái mùa này bắt đầu chuyển lạnh nên dễ ốm lắm.. Cả nhà mình cũng thế nhá.. mọi người giữ gìn sức khoẻ đừng để ốm nhé..
    @bõ iu.. add rùi bõ nhá.. ai thấy ai thì ới nhá.. nhưng mà chắc cuối tuần chat chit dễ hơn.. trong tuần gặp được ai nói chuyện cứ như ma đuổi ý.. hì hì.. mờ đúng là em cứ ham ngồi.. rồi xong cũng thấm mệt phết.. Vừa túm được chị TA chat chit 1 hồi.. rồi cả 2 đuổi nhau đi ngủ.. hắn thức khuya lắm.. em đuổi mãi mới chịu đi ngủ đấy.. hư nhờ bõ nhờ.. Nhớ bõ lắm ý.. lâu quá không được chat với bõ.. Bõ post thêm ảnh em ngắm đỡ nhớ đi.. Mà bõ nhìn kĩ cái anh trong ảnh TA nhá
    @chị cutie: em cũng giống bõ thích cái blazer trắng nhất.. Bình thường em không thích màu trắng đâu.. tải bẩn hì hì.. nhưng mà cái này nó có thêm mấy cái đường chỉ nổi lên.. trong stylish cực ý.. Mấy đôi giầy của chị cũng iêu.. Mà chân chị gái so với người cũng to phết nhỉ.. nhưng chưa bằng em đâu.. Chắc chân em vĩ đại nhất.. 38-38,5.. mà đôi khi là phải 39.. Dài chắc chính xác là 38 thôi.. nhưng chân em nó to uỳnh dầy cộp (có người bảo chân dầy giầu.. hehe.. xạo ghê.. papa em chân còn dầy hơn em.. mờ có thấy gì đâu ).. Thèm bát lẩu thái của chị gái.. em chưa được ăn đồ đó bao giờ.. nghe mọi người khen càng thèm.. Tôm nữa chứ.. ực..
    @chị BBXĐ: người đâu bé xíu xinh xinh vậy hihi.. về Vn đi chị.. tha hồ mà mua đồ.. Mờ rủ mỗi chị Et với rose đi cafe thui ah.. em dỗi đấy .. Năm sau về chắc chị em mình lên lịch nghỉ trưa rủ nhau đi măm mất (nghĩ đến vụ bún ốc của chị Et rủ chị rose)..
    @mẹ Hói: dạy em tất đi.. bún riêu, bún ốc.. món gì chị tủ thì post lên đây đi.. Bên này không có cua em toàn lấy cái batê cá ra zả làm gạch cua ý.. nhưng mà tanh mùi cá.. không thơm như cua đâu.. thỉnh thoảng nhớ thì làm ăn cho đỡ thèm thôi.. Bún ốc thì em toàn hầm xương, còn ốc đông lạnh chưa luộc nên cũng cho vào luộc nó cũng có vị ngọt của ốc.. rồi nêm thêm gia vị tôm cho có mùi tanh tanh.. bỗng nữa (cái này không thiếu được nhỉ).. cũng thơm ác..
    @chị Anni: bữa nào em ngâm cứu cách làm quẩy của chị.. mờ em làm mấy cái này vụng lắm.. Trường em có 1 anh nấu ăn ngon lắm.. đợt anh ý cũng cho em 1 công thức làm quẩy.. em làm cái dòn cái không.. cái còn chẳng thèm nở cơ.. mà anh ý làm đều tăm tắp ý.. Nhưng mà mỗi lần ăn chẳng lẽ lại đi nhờ anh ý.. ngại chít mồ..
    @sweet-briar: chụp ảnh có nghề thế cô hihi.. hoa này nhìn nhẹ nhẹ thế ai nghĩ là độc nhờ.. Cứ cái gì độc bao giờ cũng đẹp nhá.. chẳng hiểu sao lại thế nữa nhỉ..
    @mizu: hôm trước mải trêu ấy chưa bình luận cái ảnh.. cái ảnh chụp hắt từ dưới lên nhìn hay lắm ý.. trông nghệ thuật.. Tớ cũng thích những kiểu ảnh như thế.. trông lạ mắt.. mà lại là mình trong ảnh.. g
    iữ kỉ niệm.. Tớ đi chơi cũng thích chụp cảnh chính người phụ.. Ah.. đang có kế hoạch hoạc đi Egypt hoặc đi Turkey vào kì nghỉ đông này.. Mọi người bảo em nên đi đâu hơn.. Kế hoạch này của em từ năm ngoái cơ.. nhưng mà mãi chẳng đi được..
    @TAF: nãy giờ tâm sự khen hết rùi nhá.. nhưng công nhận mê đôi giầy quá.. hic.. bữa nào đi vào chân chụp nữa đi chị iu..
    Mờ bà con ạ.. chị TAF khoe là mua nhiều đồ lắm.. mờ lười không chụp khoe nhà mình.. ghét thế nhỉ.. Em tháng rồi không có lượn lờ đi đâu cả.. cứ lên đây xem đồ mọi người cho đỡ thèm thôi..
    @princess: bạn hiền ới ời ơi.. có ai biết bạn hiền em đâu không ạ.. mất tích gì lâu thế không biết..
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    UI.. nhìn cái pic này của chị gái hay thế.. Trông lạ lạ ý.. Em cũng nhớ nhà quá.. hic..
    Thui.. em đi ngủ.. mệt quá rùi mọi người ah.. Cả nhà mình ngủ ngon nhá..

Chia sẻ trang này