1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chị phát hiện ra TRANG ANH ngủ cực ít: Thức rất khuya và dậy tương đối sớm.
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Vâng, đúng rồi chị yêu. Cho nên da mặt em xấu đi một cách tệ hại mặc dù không khí bên này xanh sạch đẹp hơn Hà Nội nhiều
  3. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Chị Aimeee : nhà bến của chị là mơ ước của em . Người ngồi bếp nhìn phát là biết người thành đạt
    Chị BBĐX, Anni_CH, Mui_hech, Sweet, Linh_Hoa, Bõ, PM : hihi....cám ơn các chị ạ, em an ủi mẹ Hói lại thành ra các chị an ủi em . Nói thế chứ hồi đó giờ thực hành có vài lần chứ mấy, những lúc ức chế lên đến cực điểm mới thế thôi. Em nhớ lần đầu tiên năm em học lớp 11. Nguyên do cũng là đọc được thế, nên thông tin ấy nó nằm trong đầu, thấy cũng...ổn ( chứ đâu có gì mà bệnh tâm lý nghe sợ thế) . Dù sao cách này cũng chỉ 1 mình mình biết được, không ảnh hưởng đến ai. Nghe lời các chị không thế nữa .
    Chị Anni_CH : tiếc quá qua mất SN của chị rồi, ngày ấy đặc biệt thế chắc chị nhận được nhiều lời chúc lắm ha . Con mèo chị post nó cười tít cả mắt sao giống em thế
    Sweet : Ôi Sweet xinh quá cơ ! Nhìn cái mặt xế, chắc là nhỏ tuổi hơn TAD rồi . Mà câu "ciao bella" là gì xế Sweet? vụ ông già nghe Sweet kể, TAD suýt sặc . "Vài năm nữa 30", xế Sweet sinh năm nào ? Sweet " có tuổi hay không có tuổi" ? Hoa tím ấy đẹp thế mà độc à? Chắc là để bẫy người
    Chị LH : cũng mong được dịp off nhiều với chị, mà thời gian cứ ngược thế không biết đến bao giờ. Chắc là đến khi em đi làm rồi mới được tự do . Pix bikini, chị bạn chị đúng hay, chụp được ngay lúc chị đang e nệ, trông duyên là . Vụ ốc, nghe chị gái nói mà em thèm quá, số là em thích ăn ốc, mà địch em lại không biết ăn. Thế là hắn chẳng đưa em đi ăn, em la làng, hắn bảo chẳng lẽ em ngồi ăn còn anh ngồi nhìn, anh sợ em ngại không ăn được đấy chứ ! Nghe hắn nói cũng xuôi tai, khôn thiệt ! Mà cuối cùng là từ điển ốc của mình quá kém
    Ui...ui...bắt đền chị đấy, post pix em lên mà không post của Râu lên
    Bõ : thích dáng Bõ quá, chỉ cần thêm 2kg nữa là đẹp , dáng bõ mặc quần đẹp ghê . Chị PM giành xẹo thịt cho Bõ rồi, chắc em phải giành Râu thôi khéo người khác giành mất
    Râu Sờ : ở đó mà vưỡn nhé, váy lụa đó, chỗ nào tòi ra ánh sáng là chỗ đó gầy . Phát hiện ra chị thích đọc sách nhé, thế chị thích những sách gì? Em thì sách gì, miễn có chữ đều khoái. Nhưng thích nhất là được trầm mình vào văn học cổ điển nước ngoài...ôi...ôi....
    Chị ET : thế thì có thêm em nữa là 3 người này, em cũng toàn gài sunglass kiểu đấy . Sao chị không bắt con ong ấy gí nó vào chân, em nghe nta bảo là dĩ độc trị độc . Nói thế chứ nào dám nhỉ ! Tóc mới đẹp đấy
    Chị Kenzo : bé Nấm iu xế, công nhận xứng đôi vừa lứa với Hói phết . Em thì em khoái bé gái lắm
    Chị PM : wisky ấy nghe được đấy nhỉ...lưu vào bộ nhớ j/kidding .Đúng là nhớ đời
    Chị BBĐX : cái vụ say thì em cũng "từng trải" rồi , là thử cho biết. Không phải rượu, chỉ là 2 chai Ken. Cảm giác y chang chị. Nhưng mà em chu đáo cái là sắp đặt người chăm sóc cho mình đã rồi mới tới
    Chị Choupat : sao chị gan thế ? Dám chui cả ống trượt nước nữa cơ à ? . Chơi đã đời rồi bệnh cũng không tiếc nhỉ
    Chị Cutie : nhìn tô lẩu Thái của chị ngon quá, chị cũng khoé tay đảm đang ghê ấy chứ
    Chị Dưa : trông chị trắng trẻo xinh xắn ghê
    Chị TA : nói tới da dẻ em đang rầu thúi rụt

  4. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    @chị Mai: Thanks chị, hihi, khi nào chị về VN thì chị em mình cùng đi shopping ạ, gì chứ khỏan quần áo thì em không ngại sục sạo các nơi đâu
    @em Dưa: chị sinh năm 81 thật em à
    @Amiee: chị bán quần áo và giày dép, hàng made in VN em ạ, em cứ vào cái link dưới chữ ký của chị là thấy ngay
    @THCN: Người đẹp minhon quá, hìhì, nhìn là biết size rồi, thế mà cứ la béo
    @ET: tóc xoăn thế đẹp quá, nhưng làm có mất công không nhỉ, cả tóc của LH nữa, hôm nào lọ mọ qua nhờ hai bạn chỉ cách vậy, đang muốn thay đổi phong cách 1 tí
    @cả nhà: ngày thứ 2 trong tuần mà đã thấy mệt không chịu nổi cả nhà ạ, chắc về hưu sớm thôi
    @chị Kezo: giày em bé hồng barbie, áo len hồng....đang trên đường đến nhà chị, hihì
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Rhythm Of The Rain
    Ricky Nelson​
    [​IMG]
    Cưng TAD: Lâu lắm mới lại thấy mẹt em..chị mong về SG quá đi ..Em bẩu cho chị tăng 0.5-1 kg cũng còn khó chứ đừng nói gì đến 2 nhá
    Perfume: Từ lâu rồi, chị cũng chẳng biết thế nào là cuối tuần nữa, có ngày nào gọi là ngày nghỉ đâu, túm đưọc nhau lúc nào là túm thôi, còn ko thì cứ nhắn tin ở đây vậy...BF vẫn chăm nom em đều chứ hử? ...À chị dòm đưọc cái mặt anh chàng đội cái đĩa rồi trong cái pix ấy rồi..nhìn "tội" ghê
    TAF: Pix tuy tối nhưng đã kịp nhòm ra là em đã thay đổi cách ăn mặc rất nhiều ..Đấy kết cục là cũng nấu món ra trò , thế mà lúc đầu cứ sợ là ko có chỗ để nấu
    Em gái DƯa: Bụ bẫm , xinh xắn, làm chị nào cũng muốn bẹo má ...chị cả đời đuợc mơ mặc cái áo lễ phục mà em kêu già ấy, mà chưa đưọc mặc lần nào đấy
    BBĐX: Thích nhạc bên ấy à? thế thì góp vào cho chị đi..ừ chỗ đấy là chỗ chị thích chui vào mỗi khi chả thiết làm gì
    Post lại bài hát đấy cho mọi nguời bên này nghe cùng
    9chick: Ừ mai mốtt chị về thì em cố vấn cho chị khoản shop nhá, dạo này chả biết gì vơi sgì đâu
    Còn em, thấy nói là mới thứ 2 mà đã mệt hử? chắc là tại cuối tuần lại ko nghỉ ngơi tử tế gì rồi phải ko?
    choupat: Cái tên Bõ già ấy là chị tự đặt ra cho chúng nó gọi đấy
    Thuhatchonguoi: Chị có cô ruột ở Nha trang , chắc lúc nào sẽ có dịp vào đấy...Trông em thế mà chị để ý là em hay tâm trạng quá em gái ơi.....hay là nghe serries Bài ko tên của Vũ Thành An với chị ko?
    Princess với Rose, Linh Hoa lại bận gì rồi nhỉ...Hix cuối cùng Chảnh cô nuơng và Phởn cô nuơng ddã túm đưọc nhau rồi cơ đấy...Mai mốt thêm bõ già góp miệng nói vào đấy nha
    Aimee: chị thích một lô lôc túi trong cái web ấy em ạ, nhất là bọn Fendi mới Prada, thấy nó để hấp dẫn quá mà ko tin tuởng thì ko dám mua...Với lại chị ko có VISA card hay bất cứ loại thẻ nào mua đưọc trên internet hết, muốn mua là phải hỏi cho chắc để còn đi nhờ
    Mẹ nhà Hói , cutie , Mizu, sweet, với BSO ới ơi ...
    Thăm nom cả nhà tí, tôi té đây
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 27/09/2005​
  6. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, vừa lượn qua thấy thế này có chết em không? Đề nghị trưởng lão lần sau type cẩn thận hơn nhá
    Bún riêu, bún ốc mai trình bày sau nhé, hôm nay em đang bận tí
  7. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy bài ET nói bị ong đốt. Nói chuyện ong đốt lại nhớ ngày xưa tớ cũng bị ong đốt nhưng bị đốt với lý do cực kỳ ngu ngốc - thử xem ong đốt đau thế nào. Hồi đó nhà tớ còn ở nhà tầng, ngoài ban công có một tổ ong gì đó màu vàng vàng ý. Thằng em họ tớ tới chơi, cầm chổi trêu mấy con ong bị hai ba con xúm tới đốt. Nó kêu lên một tiếng kinh hoàng đến nỗi ở cách đó cả toà nhà còn nghe thấy. Trong khi bố mẹ tớ đang tìm vôi bôi vào vết ong đốt cho thằng em thì còn chị ra ngoài ban công ngắm nghía tổ ong và nghĩ "không hiểu ong đốt đau thế nào mà thằng em kêu to thế nhỉ". Và cuối cùng tớ quyết định trèo lên ***g sắt, lấy tay khua vào tổ ong để cho ong đốt thử... Bố mẹ tớ chỉ còn biết ...
    ET ơi, hôm đó chỉ định chạy ra gặp ET độ nửa tiếng thôi. Nhưng nói chuyện hợp gu quá, quay đi quay lại đã... muộn mất rồi. Sorry vì hôm đó đến hơi muộn nhé. Hôm đó vừa nói chuyện đầu tóc ET đã kịp thử rồi hả? Để cuối tuần này tớ cũng thử cuốn sóng xem sao. Hy vọng trông cũng được như ET. Àh, mà hơn tuổi à? Hihi, thôi, gọi nhau như bây giờ ET càng trẻ chứ sao, nhỉ?
    Tieuadi: chị có tật trước khi đi ngủ phải đọc cái gì đó mới ngủ được. Chị chắc cũng như em hễ có chữ (à, loại chữ mình biết cách đọc nhé ) là chị đọc. Ngày trước chuyện chưởng chị cũng chẳng tha . Chị đọc hết cả văn học cổ điển đến đương đại, tây ta có tuốt. Hihi, mà chị đọc theo kiểu lần đầu thì đọc ngấu nghiến cho hết cuốn sách để sao cho biết kết thúc. Sau đó mới nhẩn nha đọc từng câu từng chữ. Điều đó chứng tỏ chị rất thiếu kiên nhẫn đúng không?
    Muihech và Kenzo ơi, post thêm ảnh của Hói và Nấm đi. for Hói & Nấm.
    BBĐX: nghe BBĐX nói đến vụ giầy dép em không biết chị có cùng kiểu suy nghĩ với em không. Buồn cười cực, em mà đi đôi giày nào thì gần như không muốn xa đôi giày đó cho đến khi nó hỏng. Khi đi mua đôi mới cũng tìm cho bằng được một đôi tương tự nên dáng giầy của em nhiều khi quê một cục vì tính bảo thủ của mình. Và ... em rất ngại đi mua giầy. Nhưng số lượng giầy của em có chắc hơn chị. Xem nào, hai đôi cao gót 5 phân màu đen để mặc đồ tối màu đi làm, 1 đôi màu ngà ngà vàng và một đôi màu trắng để mặc đồ sáng màu (3 phân), còn lại là 2 đôi giày bệt, 2 đôi thể thao, 1 đôi boot màu đen. Trong 2 đôi giày bệt của em có một đôi bằng chất liệu bò, trông yêu yêu phết để hôm nào chụp hình post lên đây khoe nha. Một đôi nữa thì quý cực vì người tặng em đôi giầy đó tự thiết kế dáng giầy rồi nhờ đóng hộ đúng một đôi duy nhất cho em
    Perfume: Hoá ra chị và em mua cùng một kiểu áo à? Ừ, áo đó mặc lên trông hay phết nhỉ? Chị hứng lên mua 2 chiếc, về nhà mặc tử tế vào thì thấy cái chất nhung dày thì vừa vặn chứ cái chất nhung mài hơi bị rộng một chút. Nhưng kệ, biết đâu đến sang năm lại béo lên một chút thì sao Hôm nào chat chít nhé.
    Chị Mai: hihi, gọi em là Phởn chắc cũng chẳng sai đâu chị ạ.
    To all:
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0

    Hic, bùn quá, cái hình này giống Dalat dễ sợ luôn
    @ chị Mai: em là Chic, không phải Chick, hic, chị gọi lộn tên em hòai, hihi
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em chic chưa trả lời chị nhé . Bây giờ bắt đền em đây này, định post bên kia nhưng mà thấy nhiều người post liên tục sợ em không đọc được nên post ở bên này .
    Choupat có order mấy cái áo, người đầu tiên order luôn và chic có bảo để giành cho thứ tự mà sao choupat nhận được là không có, hết rồi . Còn mấy cái áo size nhỏ thì chic bảo có và giữ lại cho choupat mà bây giờ em Fan bảo là hết màu mà choupat chọn hoặc size lớn thôi . Mấy cái áo choupat thích nhất thì lại không mua được, chán quá .
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    BupBeDepXinh bình thường choupat cũng hay ngủ sớm lắm nếu không ngủ sớm thì không dậy buổi sáng sớm được , đi làm muộn chắc là đuổi việc luôn .
    Bên choupat thì quyền của nguời lao động (labour nhỉ?) cao lắm nên một năm choupat được nghỉ 7 tuần cho nghỉ hè và đông cộng mấy ngày nghỉ phục sinh linh tinh nữa . Ngoài ra nếu ốm đau mà có đơn bác sĩ thì không tính vào ngày nghỉ lễ phép đó và lương vẫn phải trả . Nếu ốm nghỉ đỗt xuất, choupat chỉ gọi cho boss là ok thôi vì team của choupat boss cũng trẻ lắm, tính cũng thoải mái nên không có vấn đề gì chỉ có khi làm thì boss vắt kiệt sức thôi .
    PHụ nữ mà nghỉ đẻ thì có 4 tháng ăn lương 100%, cái này sướng nhất mà cơ quan, cty cấm có đuổi việc, đuổi việc là kiện luôn đấy .
    tranganhfut cũng không sao , choupat vừa check website của nó, phát hiện ra mấy đôi đẹp lắm , lại new arrival nữa chứ . Để đấy cuối năm choupat qua vét sạch . Choupat thích của bọn này vì kiẻu dáng đẹp, giá rẻ nhưng mà không thích cái là nhiều lúc nó làm hơi màu mè và đi hơi bị đau chân
    perfume_mania cảm ơn em khen đôi giày của chị , giày và túi Bally thường nó làm đơn giản mà cho nên em sẽ thấy ở bên chị nhiều người làm ngân hàng dùng lắm, từ đàn ông tới phụ nữ. Đàn ông túi đẹp và nam tính cực chứ không như LV hay Gucci cho đàn ông chị thấy nó cứ thế nào ý .
    Chân chị đi size thường là 36, thỉnh thoảng lắm có đôi dở hơi size không chính xác thì là 35.5, chân chị nhỏ chiều ngang nhưng mà ngón chân dài nên đúng là nhìn chân bị dài
    Em dưa nhìn trẻ trung, thích quá ah .
    Chị Mai nhưng mà sao chị tự nhận là Bõ vậy? Bõ nghĩa là gì ah?

Chia sẻ trang này