1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... đúng là tranganh style.. vào đây chẳng hỏi han ai cả.. ghét ghê ..
    Mà này.. bên nước hoa của chị.. chẳng nói năng gì.. hehe.. mọi người vẫn vào đặt ầm ầm hehe.. Mà bao giờ thì du lịch đây?.. Nhà có net chưa hẻ? Cuối tuần chat chit nhá..
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    @ bõ iu của em.. 2 pix không xem được kìa người đẹp ui.. pix của chị cutie với pix của chị rose.. Mà thật bõ chọn pix ai cũng đẹp hè .. Thum thum bõ nha.. tội nghịp ghê.. kêu bận rinh trời nhưng mà vẫn cố vào đây tìm pix post tất cả mọi người lên
    @linh_hoa chị ui.. chị em mình bít nhau lâu rùi mà ít tâm sự nhỉ.. hôm nay em gái tâm sự với chị nha.. Chị gái qua PL lâu chưa? Em gái nè.. qua đây từ năm 10 tuổi nờ.. (ý mà đây của em gần với PL của chị gái lắm - Ukraine đó).. nhiều người không bít chứ chị gái thì phải bít nhì.. Cái đất này hồi mới sang em ghét lắm... ghét vì tự nhiên em phải xa VN để sang đây.. Tiếng tăm thì chẳng biết gì.. bạn bè cũng không.. Thế rùi.. chẳng hiểu từ lúc nào.. cứ xa lại cũng thấy nhớ nhớ.. hihi... Em nghĩ có lẽ chị em mình cũng nhiều điểm giống nhau nhỉ.. Nhưng em không được đi du lịch đâu cả.. chưa đến đâu.. bên em không thuộc EU nên đi đâu xin visa cũng khó chị ah + với ba mẹ em lúc nào cũng sợ thả em hihi.. Năm sau em cũng về đi làm rùi.. Đó.. rùi cũng 1 cảnh như chị nè.. Ba mẹ và em thì ở bên này.. 1 thân 1 mình ở HN.. hihi.. nhưng chắc em sướng hơn chị.. ở VN em còn ông nội, ông bà ngoại.. bác, cậu, dì.. hihi.. về được mọi người thương lắm á.. Năm sau về sớm được, chưa phải đi làm.. em kiểu gì cũng cố vào Sg thăm chị và bé tieuadi.. hihi.. Không thì mọi người cố ra ngoài HN off với mọi người nha..
    Hihi.. thêm 1 chút nữa nè chị gái.. hồi đầu á.. em cũng không thích chị gái đâu (nhiều lúc cũng nghĩ như nhiều người bây giờ áh).. nhưng sau cái mít na.. tiếp xúc với chị gái nhiều.. biết được con người thật của chị.. nên.. mến chị lắm á ..
    Quên nữa.. nhắn nhủ chị ET cái áo guess đẹp ghê chị há.. hôm em cũng định lấy nè. .nhưng mà nó bo ở dưới.. em béo mặc chắc xấu.. Chị gái mi nhon ghê.. mà quả trán hơi bị bướng nha.. hôm nay mới nghía kĩ
    Được perfume_mania sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 05/09/2005
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, nhà mới hoành tráng quá, bao nhiêu là pix, đủ màu sắc rực rỡ trẻ trung, mọi người ra vào tấp nập như trảy hội ấy nhỉ
    Thế mà mấy hôm trước bơ vơ không nhà không cửa , lang thang bờ dậu bờ rào, ngó nghiêng sang Làm Đẹp rồi Album, hoá ra nó lại ở Sở thích. Thế cũng hợp lý cả nhà nhỉ vì box này cũng hiền lành và các thể loại yêu thương đều được đón nhận.
    Chưa đọc được hết các bài nhưng liếc sơ sơ được chị Mai, bé Perfume cho lên tận tầng 33 khách sạn Sài Gòn , được Linh Hoa động viên và Rose_Mallow hỏi thăm. Cám ơn cả nhà nhiều nhiều nhé
    Bõ ThanhMaiQ: Sao viết về Bõ lại chỉ mấy dòng thế kia. Để các đàn em viết bổ sung sau Bõ nhé. Nhờ có Bõ làm chỗ dựa đầu tầu, lãnh tụ tinh thần mà mới lần lượt xuất hiện thêm các "nhân tố mới", box càng ngày càng sum xuê
    @Cả nhà: Nhiều pix mới đẹp quá nhỉ. Thế là Rose đã đường đường chính chính cho cả nhà ngắm dung nhan rồi nhé. Cảm ơn cả Cargo dù sao đã có công chịu trận khơi mào để bảo vệ "sự thât": Cái đẹp phải để cho thiên hạ chia sẻ cùng
    ET và Rose ở ngoài có họ hàng dây mơ rễ má gì với nhau không nhỉ mà sao trông vóc dáng gương mặt hao hao giống nhau. (Hì, không biết tớ nói câu này đến lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ) Mới nhìn thấy hoa của ET, thế hoa của Rose đâu rồi ??? Tớ đang mong mau mau chóng chóng được về gia nhập hội đi làm voiw ET và Rose đây. Bây giờ ngố lắm, chắc về sẽ phải nhờ mọi người chỉ bảo mấy đường cơ bản về ứng xử trong công sở. Thật sự đấy.
    @BySomeone: Tớ cũng hổng có biết mặt mũi thế nào nhưng tớ cứ thấy anh chàng nào sành điệu, đẹp trai nhất thì nhận bừa. Công nhận trông ấy rất là ...handsome. Tớ thấy Bysomeone đi làm ca sỹ trông hợp dáng phết đấy, khỏi cần trèo cây hóng mát lần nào
    @Perfume: Kỳ này bọn em có phải take course không? Hoc chương trình của em chắc phải đọc và viết luận nhiều lắm nhỉ. Có cần kinh nghiệm làm việc trước khi apply không hả em?
    Viết xong lại đọc bài của Perfume nên thắc mắc chút
    Chị có 2 đứa bạn ở đây người Ucraina đấy. bọn nó khen Ucraina đẹp hơn cái thành phố chị đang ở nhiều . Mà trông chúng nó đẹp đôi ơi là đẹp đôi làm chị hơi GATO. Mà mấy cái đứa Ucraina trong khoa chị nó không hề béo như hình dung ngày xưa của chịi về "Cộng hoà liên bang Xô viết" nhé. Ngày xưa xem phim Liên Xô cũ thấy các vai diễn toàn các bà các cô béo nhân hậu nên bị ấn tượng . Bọn nó bảo thanh niên Ucraina cũng đẹp chứ không béo như bọn Canada và đẹp hơn người Nga. Không biết có đúng không nữa.
    @All: Mọi người ơi, lại back to school rồi nhỉ. Weekend mọi người có đi mua sắm gì không? Có ai có thêm đầu tóc mới gì thì post lên đây nhé. Khi nào BupBe đi cắt đầu mới thì sẽ vác lên đây khoe sau, cũng thích đầu ngoan hiền kiểu như Susie, nhưng chả biết là tóc có cắt được thế nữa không?
    Vài dòng sơ sơ với mọi người nhé. Lúc nào đọc kỹ hơn mọi người viết thì bô lô ba la với mọi người tiếp nhé.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 05/09/2005
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị Mai....
    Em đọc trang 2 rùi Cảm ơn chị nhé Hì, dc rùi bây giờ có hình gì mới thì em sẽ post ở đây thôi, cảm ơn lời khuyên của chị HIhi chị nhắc đến tdna em mới nhớ ra, hắn ta giờ lặn đi đâu kĩ thế nhỉ Chắc lừa dc cô nào rùi nên khg thấy vào đây nữa hehhehe Chị Mai với em lẽ ra nên đổi cho nhau 1 chút đi, ý em nói là em thì đang thừa kí còn chị thì đang thiếu ý mà hihihihi, em đang muốn gầy nữa mà khg dc hix
    Thôi, hôm nay em phải ngủ sớm để da dẻ đẹp. Mấy đứa bạn ở cty bảo với em là hôm nay khuôn mặt em rạng rỡ và sáng bừng hơn mọi hôm, trông khg mệt mỏi và khg bị thâm mắt. HIhi, đó là hiệu quả mấy ngày nghỉ mình ngủ nhiều nên thế Giờ tự dưng muốn đẹp hơn trong mắt mọi người nên phải ngủ đủ giấc thôi. g9 cả nhà nhé !!!!
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đúng thật ! chị mệt tả tơi rơi rụng.....ở ngoài mở miệng ko nổi......vào mạng để đọc bài ...... hóng hớt được câu gì thì hóng hớt ...........
    Đã có mạng ở nhà đâu...... dùng nhờ nên ngồi cũng ko cảm thấy thích lắm để buôn..... Đang tính chuyện chuyển nhà em à......Nhận lời cho một em share nhà cùng.....mà hôm nay chị tìm được cái nhà tốt hơn, rẻ hơn và đi bộ 5 fút đến trường...lại gần xịt trung tâm.......Đang khó xử quá.....bỏ hợp đồng nhà này sẽ mất tiền deposit........
    Ôi cái vụ nước hoa.........lại ngán rồi.......sao chị có duyên thế ko biết

  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaa.. post xong bài kia lại thấy chị gái ở đây.. nên lại phải buôn tiếp.. Ôi.. hôm nay ăn dưa no rùi.. bát mì đang ngâm cũng phải để đó hihihi..
    Em năm nay cũng bận chị ah.. Bây giờ cái trường của em nó đổi theo hệ mới.. bắt phải đi học đầy đủ.. mỗi lần có mặt là được cộng thêm 1 điểm.. rùi thì cộng cộng để cuối kì đủ 100 điểm thì đạt excellent.. mệt ghê.. Nghe rector bảo là theo tiêu chuẩn Tây Âu.. chịu.. Năm cuối rồi còn đổi lung tung mệt cả người.. Có muốn đi làm thêm cũng chịu.. Mà em nửa kì sau mới viết luận văn chị ah.. mệt phết.. em vẫn chưa biết chọn giáo nào đây.. chủ đề cũng chưa có luôn.. Hic.. bữa nào chị em mình chat chit rùi mình tâm sự nha chị.. em còn phải học hỏi nhiều lắm... Hic.. nghĩ về đi làm sợ ghê.. Mà chị gái cũng về hẳn ah.. thế thì vui quá.. hihi.. chứ ở xa xôi (như bõ nhà mình ý) biết bao giờ mới gặp.. lại còn bị địch quản lý nữa..
    Ah.. hôm qua bác em nhắn tin.. bảo gửi cho em và mama quyển nhật ký Đặng Thuỳ Trâm.. hihi.. đang định down về đọc mà ngại ngồi máy đọc ghê.. mỏi mắt.. mà ngồi máy là phải vào đây buôn.. còn thời gian đâu mà đọc..
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà ơi.......Em mua quá nhiều quần áo, giầy dép và túi.....mà sao.......em ko có hứng khoe như hồi ở nhà...............Hay vì em ko có net ở phòng nên ko có hứng..... Vừa theo dõi chuyện chị LH bên LÀM ĐẸP.....qua nhà mình đọc lại xem sao nhé
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    CHị nào thế ??? ban đầu tưởng em viết cho chị
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc do chưa có Net, khi nào có Net sẽ hăng hái lên ngay đấy mà
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Aaaahhhh, phải tâm sự với em PM đã rùi chị mới đi ngủ cũng dc
    Oh chị bất ngờ wá nhé cứ tưởng em đang du học ở Anh hay Pháp gì đó, hóa ra là Ukraine à hihih, chị biết nc đấy quá đi chứ, giáp biên giới với PL mà.
    Hòan cảnh em giống hệt chị em ạ. Chị qua PL từ năm 11t, sống cùng ba mẹ và em trai. Lúc đầu qua chị cũng nhớ bạn bè và họ hàng chị da diết, nhưng rồi ở lâu dần cũng quen. Chị ở PL đến năm 2004 thì về Vn làm việc. Mà thực ra chị thích ở HN hơn nhưng rồi vì ba mẹ chị lại muốn sau này về sống ở SG đâm ra là chị cũng xin làm việc ở SG luôn. Nhưng mà ở đây chị ít bà con và bạn bè thân thiết lắm, nên nhiều khi cũng thấy buồn và tủi thân. Chị có 2 cô bạn thân từ hồi bé tí mà bây giờ chị vẫn quí họ nhất, thì họ lại ở HN, nên nhiều khi muốn tâm sự cũng chẳng biết tâm sự với ai. Rồi thì buồn quá hay lọ mọ vào net thì phát hiện ra ttvnol này do 1 cô bạn thân rủ. Thế nhưng mà vào đây mới thấy phức tạp quá. Mà em cũng biết rồi đấy, cuộc sống ở PL của chị nó đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có đi học về là giúp đỡ ba mẹ việc nhà. Ngoài ra thì ít tiếp xúc với ng` VN cùng lứa tuổi lắm, phần vì ở cùng gd nên các sv duhọc từ VN sang họ ngại làm quen. Còn tiếp xúc với ng` tây thì tính họ cũng rất thẳng thắn và chân thật. Thế nên về Vn mới thấy mình quá vụng về về cách ứng xử, mà ng` VN thì lại khéo quá Khéo đến nhiều khi phát sợ. Mà về đây chị nhiệm ra 1 điều ng` VN nói chung là họ khg thích ai hơn mình, mà hơn nữa lúc vui vẻ thì khg sao, chứ mà lúc mình có khó khăn gì thì họ lờ đi hoặc là nếu có ai làm gì bât lợi cho họ là họ xù lông nhím ra kinh lắm. mà thời buổi này con người cũng thực dụng quá nhỉ.
    Em về đi làm ở VN thì chắc là cũng sẽ bỡ ngỡ như chị lúc đầu (hì, giờ vẫn bỡ ngỡ). Vì môi trường làm việc nó khác hẳn với thời đi học, họ ghanh nhau tranh chấp nhau dữ lắm, hehe chẳng khác gì cái box lamdep bây giờ Chắc em thì khôn khéo hơn chị nên sẽ khg sao nhưng vẫn cứ phải chuẩn bị trước tinh thần là sẽ có nhiều trông gai lắm đấy em gái ạ
    Thôi, chị tạm dừng ở đây nhé, mai có thời gian sẽ tâm sự tiếp

Chia sẻ trang này