1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    ặ, em Trang Anh ặĂi, thỏ có lỏằa chỏằn nỏằa là 'i hỏằc chÂu ,u vỏằ>i ngặỏằi yêu hoỏãc chỏằ"ng không ??? Còn 1 nfm nỏằa 'ỏằĐ làm nhiỏằu viỏằ?c lỏm mà
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi ! không thể. Em một là năm sau về lo mà cưới.....Hai là có muốn đi, thì đi một mình...
    Em nên quyét sao đây cả nhà

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 29/09/2005
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chú rể này rắn nhỉ mà chú rể này thực tế thì đúng hơn . He cũng có lý , chắc he thừa biết là để người yêu đi châu Âu một mình và ở nhà chờ đợi là biện pháp rất mạo hiểm và vô cùng rủi ro, mà chị công nhận đúng thế, mấy đứa chị biết ở đây đều tìm thấy 1/2 mới cả mặc dù cũng đều đến tuổi bị giục cưới hết rồi, toàn 27, 28 cả chứ . Hồi trước thì không tin câu "Để người yêu đi Tây thì bằng đặt xe máy ở Bờ Hồ". Bây giờ thì thấy câu đấy rất có lý.
    Cũng có nhiều đôi giữ lại được nhưng mà phải nỗ lực nhiều và cũng may mắn nữa.
    Có rất nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan để có thể xa nhau. Lúc nào rỗi vào 888 tiếp với em nhá.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 29/09/2005
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hic đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu topic này nói về cái gì
    Hình như toàn mấy chị em xinh tươi ngồi buôn (spam) với nhau.
  5. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    THế Tranganhfut có chồng tương lai chưa? Nếu có rồi thì 2 người đã quyết định đi đến hôn nhân không? Hai người đang ở gần nhau, hay mỗi người một nơi? Nếu thực sự bạn muốn cưới anh ấy và không thể chờ thì cưới thôi rồi đi học sau. Mà nếu 2 người cùng ở gần nhau thí cưới xong đi học tiếp còn easy, chứ 2 người cách xa nhau thì khó thực hiện được lắm.
    Mà anh ấy có ủng hộ bạn đi học không? Trong trường hợp là mình, nếu anh ấy không ủng hộ thì mình vẫn đi học rồi cưới sau nếu mình có ước mơ đi học. Vì có gia đình rồi rất khó đi học lại.
    Mình còn trẻ, bây giờ học được thì học. CHứ có con cái vào rồi không học được đâu. Và lại có nhiều bằng cấp thì mới kiếm được công việc tốt, không phải phụ thuộc vào chồng.
    Đây chỉ là quan điểm của mình thôi. Có thể bạn nghĩ cách khác.
    Được aimeee sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 29/09/2005
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    @ chị cucumber_melon "Ôi dễ thương quá, chubby quá, em cute quá chubby à! Mà em ở đâu thế, Louisiana hay sao mà lãnh cả 2 đợt bão thế, thế có bị ảnh hưởng gì k?"
    Chị ơi, em đúng là ở Louisiana chị ạ. Đợt bão thứ 1 thì không sao, đến đợt thứ 2 thì bị ảnh hưởng chút, mưa bão nó làm ngập 1 chút mấy nơi trũng trong town, với cả bị mất điện 1 chút nữa ạ. Hic, cái hôm thú 7 đó đón bão về mà em vẫn phải đi làm, trời mưa vói gió to lắm ạ, cái gạt nước hoạt động hết công suất mà vẫn không nhìn rõ đường, gió thì mạnh với cả cộng với sức ép của mấy xe tải trên đường làm xe em cứ bi lắc loạn lên, vừa đi vừa vái trời cho con đến cho làm an toàn. Xong rồi đã hết đâu, cái security system trong xe em nó nhạy lắm, thỉnh thoảng bão to sấm sét lớn là nó rú ầm lên, hic, hôm đó em ở trong chỗ làm không biết là alarm went off, đến lúc làm xong tối khuya ra thì xe hết cả pin, không nổ máy được, phải gọi bạn đến. Đúng là... Mà tiền xăng thì...ngất ngưởng. Được cái mẹ em gọi ĐT sang thường xuyên hơn. Hic, bi giờ bão ở VN, thấy VN mình khổ quá.
    @ chị BupBeDepXinh: "Mà Chuby trông lanh lợi vậy nhưng nghe chừng cô bé này cũng hiền lắm đấy."-----Em hiền thật mà chị, trông thì thế thôi, chứ ai nói chuyện với em xong cũng nói em tính như trẻ con ý, lúc nào cũng toe toét cười, chả biết gì đâu, ai nói gì cũng tin, toàn hỏi là "Thật à?" thôi.
    Em add YIM của chị vào rồi, nhưng mà hôm qua vẫn thức đến hơn 3h sáng để dọn nhà chị ạ, thế mà phải đến 2-3 hôm nữa may ra mới xong. Hic, bây giờ thì em sợ chuyển nhà lắm rồi chị ạ. Mấy hôm nay dọn hết quàn áo, giày dép, túi ví với đồ dùng ra cũng được vài thùng để....mang cho Em tính mang ra Civic Center hay mấy nơi ở đây để họ cho mấy người bị bão.
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị Bupbe và chị aimeee
    Vấn đề nó ko đơn giản và rõ ràng như vậy. Vì bọn em yêu nhau lâu quá và biết rõ tính xấu của nhau rồi. Cảm giác cưới xin bây giờ như là một thủ tục cho kết thúc có hậu chứ không phải cái gì để mà háo hức chờ đợi nữa...... Tính cách 2 đứa thì trái ngược nhau....Chẳng đứa nào chịu nhường nhịn đứa nào.....Tại thời điểm này, em còn chịu khó nhún nhường cái tính cực kì không bình thường của đồng chí ấy. Dù em ra ngoài, có thích ai hay vui vẻ gì cũng cảm thấy thoải mái....nhưng không hiểu sao khi quay về, người xác định làm chồng vẫn cứ là người đấy. Và đồng chí kia cũng vậy....
    Cách đây vài tháng, trước khi em quyết định sang đây. Đồng chí ấy biết, cũng lo rằng em đi thì sẽ đi hẳn...Lo vậy, nhưng bề ngoài tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì...cực kì bình tĩnh ( em biết được qua người bạn thôi).....Thời điểm này, quan hệ giữa 2 đứa cũng ko thuận chèo xuôi mái lắm....Đồng chí ấy chỉ nói được với em rằng, muốn em đi đi, cuối năm sau về cưới......( Thật ra thì đi bao lâu cũng được )
    Ngày trước, khi đồng chí ấy đi học, em ở nhà chờ, thì tình cảm nồng nàn lắm...3,4 năm xa nhau chẳng là vấn đề gì.....Nhưng từ ngày em đi, thì rõ ràng tình cảm cứ xa vời vợi.....Rồi chính em lại là người lo..... Em nghĩ, có lẽ lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại.....Em cũng ko cảm thấy sự mặn mà và gắn bó trong mình nữa.....Nhưng có cái gì đó mà 2 đứa cứ níu kéo nhau........Thật sự, em rất sợ sức mạnh của thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi cái....
    Hôm nay em vẩn vơ rồi.......Có ai hiểu em ko ?

  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mình còn trẻ, bây giờ học được thì học. CHứ có con cái vào rồi không học được đâu. Và lại có nhiều bằng cấp thì mới kiếm được công việc tốt, không phải phụ thuộc vào chồng.
    [/quote]
    Ơ, chị cũng bị suy nghĩ giống kiểu em, toàn nghĩ là Mình còn trẻ, học gì thì cũng cố cho xong, mặc dù mình đã 27, 28, bạn bè ở nhà công việc ổn định, ở nhà công tác 5 năm cũng đã có nhiều đứa làm quản lý, nếu không thì cũng khẳng định được chỗ đứng của mình, con cái 2,3 tuổi hết rồi . Ở đây không thấy ai giục, lại vui tươi nhảy múa sinh viên nên khái niệm thời gian nó cũng thay đổi thì phải. Nếu TrangANh đi học mà có người yêu ở bên cạnh thì chị nghĩ sẽ thấy cuộc sống rất sống động và tự chủ. Nhưng đó cũng là quan điểm của chị thôi, chứ thực ra cái hồi chị bắt đầu đi học cũng đã gần 26 tuổi, bọn bạn bè nó toàn can ngăn, nhưng mà tính mình bướng, với lại điếc không sợ súng nên đi thì cứ đi
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    ặ,'ỏằ"ng ẵ vỏằ>i TrangAnh. Ngặỏằi ngoài dạ thỏ nào vỏôn hay nhơn bỏng lẵ trư, phÂn tưch thỏng bfng, nhặng ngặỏằi trong cuỏằTc mỏằ>i biỏt rà cĂc khúc mỏc và cỏÊm xúc cỏãn kỏẵ chỏÊ có quy luỏưt gơ cỏằĐa tơnh cỏÊm.
    Chỏằi 1/2 'Âu vơ ỏằY nhà thơ bỏằn chỏằ< câng yêu nhau 3 nfm nhặng anh ỏằY 'ỏĐu sông em cuỏằ'i sông nên câng xa vỏằi vỏằÊi. 2 'ỏằâa câng style khĂc nhau,chỏằ< thơ thưch cuỏằTc sỏằ'ng ỏằ.n 'ỏằ<nh, thưch chỏằ"ng dÂn academy, thưch lỏƠy chỏằ"ng gỏĐn nhà, he thơ dÂn kinh doanh,bôn ba khỏằĐng khiỏp, nỏu lỏưp gia 'ơnh thơ phỏÊi 'i mĂy bay, lỏĂi còn xung khỏc tuỏằ.i. He thơ cỏằc kỏằ thĂo vĂt và tÂm lẵ, nên he thỏƠy chỏằ< rỏƠt là vô tặ vô tÂm, chỏÊ chú ẵ nỏƠu fn, 'ỏn nhà him chặĂi cỏÊ nfm 'ặỏằÊc 2,3 lỏĐn thơ he toàn phỏÊi ra tay làm chưnh, còn chỏằ< chỏằ? rÂu ria nhỏãt rau. Nói tóm lỏĂi 2 'ỏằâa style rỏƠt khĂc nhau, yêu cỏĐu ỏằY nhau câng khĂc . ỏÔy thỏ mà sang 'Ây 2 nfm rỏằ"i 'ỏƠy,say goodbye 1 lỏĐn liỏằn 8 thĂng 'ỏƠy, cỏÊ thĂng chat 'ặỏằc 2,3 lỏĐn vài cÂu xÊ giao, tặỏằYng mỏằ-i ngặỏằi lỏƠy ngặỏằi khĂc rỏằ"i , chỏằ< trong môi trặỏằng này câng biỏt vài ngặỏằi academy thuỏưn lỏằÊi phỏt, thỏ mà 'Ê xa 'ặỏằÊc 'Âu. "i,nên lẵ trư là vỏưy mà tơnh cỏÊm thơ không biỏt thỏ nào.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 30/09/2005
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là người đàn ông ma Trang anh quyết địn lấy làm chồng rồi vì có những cái ở anh ấy TRang Anh không tìm được ở người khác. Giữa Trang Anh và anh ấy đã có 1 khoảng thời gian dài yêu nhau nên nói bỏ cũng không dễ dàng. Mình cũng có bạn trai 7năm, tính 2 người trái ngược nhau, nhiều khi điên lên chỉ muốn bỏ nhưng nghĩ đến 7 năm lại thấy tiếc. Mà đi ra ngoài thấy ai có ý với mình thì không có cảm giác, lại nghĩ đến người ấy, thế là chẳng bỏ được.
    Trang Anh định đi học mấy năm nữa thì xong? Nếu thời gian ngắn thì để anh ấy chờ thêm 1 thời gian nữa vì Trang Anh đã từng chờ anh ấy 3-4 năm rồi.
    Mình biết là con gái thường hay chịu thiệt vào thân, nhiều khi bỏ cả cái ước mơ của mình chỉ vì người mình yêu. Bây giờ, trong đầu Trang Anh rối bời vì không biết nên làm gì. Thế Trang Anh có nói với anh ấy suy nghĩ của mình chưa? Xem phản ứng của anh ấy ra sao?

Chia sẻ trang này