1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Tranganh chẳng biết khuyên em thế nào, đúng như bupbe nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu được hết và quyết định được thôi còn người ngoài thì thì nói vậy nhưng mà tình cảm và lý trí thì thường hay ''đánh nhau'' lắm, khó mà hoà hợp cả hai được.
    Nhưng chị chỉ nói em điều này suy từ chị ra , nếu chọn được người đàn ông yêu em và hợp với em và cả 2 cảm thấy không thể thiếu nhau thì nên về cưới vì trong đời người có lẽ God chỉ cho ta một cơ hội và tặng ta một người đàn ông thật sự hiểu và yêu bản thân mình thôi, không có lần thứ 2 đâu em nên nếu bạn trai em mà thật sự em cảm thấy thế thì thôi về cưới. Vì em còn trẻ thì cưới xong nếu cảm thấy vẫn thích học thì đi học và chẳng cần có con vội, tự enjoy với bản thân và với chồng là hạnh phúc rồi nhất là thời gian mới cưới thì lại càng nên .
    Chị có đứa bạn thân tháng 12 này nó cưới thì đầu tháng 1 bạn trai nó ( hay là chồng nó) cũng sẽ đi Úc học Master và nó chấp nhận vậy còn hơn là để bạn trai đi học rồi mới về cưới.
    Còn anh trai chị cũng đi du học làm tiến sĩ sau khi cuới 2 năm mà cái bằng đó chắc cũng mất 4 năm, bà chị dâu chị vẫn chịu cho đi nhưng nhất quyết không theo chồng sang vì để chồng học và ở nhà có công việc tốt và lương cao nên cũng tiếc nữa , hàng năm thì sang thăm chồng 2lần/1 năm rồi chồng về thăm vợ 1 năm/lần và tình cảm vẫn dạt dào và hạnh phúc lắm, hôm trước đọc trộm được tin nhắn anh trai gủi chị dâu nên biết .
    Nếu em lấy chồng thì đi học ngắn thì thời gian cũng nhanh lắm mà đi học lâu thì chồng sang thăm vợ và vợ về nhà thăm chồng chị nghĩ tình cảm cũng sẽ thắm thiết và hơn nữa có sự ràng buộc trong đó nên sẽ đỡ hơn là em đi học tiếp rồi về lấy chồng.
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    chubbygal định trả lời bên topic kia nhưng mà chị không tìm thấy nên trả lời ở đâ cho xôm tụ . Khi nào sang đây thì alo chị , sang đây chị dẫn đi trượt tuyết, đẹp cực kỳ lên trên đó chỉ có núi (nhìn hùng vĩ lắm ), tuyết trắng phủ quanh và mây trời, cây cỏ xanh giống thiên đàng lắm . Nói thế cho em có động lực không shopping nữa, tiết kiệm tiền sang bên này chơi .
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế mà bảo là Ế nhá, có mà ....tảo yêu ấy Aimeê ạ
  4. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em yêu sớm nhỉ. Ra khỏi nhà không lâu là hư hỏng rồi. ( nhưng 7 năm em mới chỉ yêu 1 người chứ không phải 1 năm yêu 7 người)
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em đã tham khảo ý kiến của bạn bè bên đó. Và hầu hết là đàn ông. Họ khuyên em nên kết thúc nhanh gọn rồi về nhà lấy chồng, học nữa theo không nổi. Cho nên em cũng không lăn tăn nữa vậy.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trang Anh ơi....
    Rồi mọi việc sẽ ok cả thôi...
    Tớ học cùng khoá với bạn ở trường quản lý đấy...
    Thân
  7. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Trang Anh nhé. Cuối cùng đã giải quyết ổn thoả. Bây giờ Tranh Anh đã có quyết định cho mình. Chị em ở đây chờ đến ngày đám cưới của TRanh Anh năm tới.
    Chúc mọi điều tốt lành
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Tớ nhận ra rồi...hoạt động ác liệt quá từ HTT sang đây
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng định đầu sang năm đi Hà Lan 2 năm đấy...
    Nhưng mà bạn bè can nhiều quá..Bố mẹ cũng ngăn nữa...
    Hị hị..Đang phân vân lắm..
    Dạo này tớ vẫn bon chen đều.....Vẫn vào đó đọc và lấy các mẫu và xem tình hình cả nhà...Nhưng lười viết bài...Để một thời gian nữa lập luôn một chỗ trong đó cho máu..
    @All: Cho em vào đây góp vui cùng mọi người với nhé

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 30/09/2005
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    ặ ! chặa. ......... Đỏằông nói trặỏằ>c vỏưy chỏằâ chỏằi cỏằĐa TRanh Anh nfm tỏằ>i.
    Chúc mỏằi 'iỏằu tỏằ't lành
    [
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này