1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Tớ không vướng bận chuyện đó thì cũng đi ấy à. Mọi người đều ủng hộ. Không hiểu mọi người can ngăn ấy vì cái gì ?
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ tớ muốn tớ ổn định công việc luôn rồi lấy chồng..Với lại em gái tớ đang du học ở nước ngoài, nhà có hai chị em nên các cụ k muốn tớ đi nữa...
    Còn bạn bè tớ thì chúng nó bảo học hành cũng ok rồi..Công việc cũng ok nữa..Vậy đi hai năm để làm gì..???
    Tớ thì k vướng bận chuyện tình cảm..Nhưng tớ nặng chuyện gia đình..Với lại học bổng chỉ có 50% nếu papa, mama k đồng ý thì tớ làm sao mà đi được

  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    @TAF: Chị gái, buổi tối em không online vì phải xuống study room học với bạn, bg lên mới biết chị gọi , híc. Đang phân vân giữa hai lựa chọn thế hả ? Theo em nghĩ, nếu chị đã sợ thời gian và khoảng cách sẽ xoá nhoà đi mọi thứ, thì có lẽ quyết định của chị đã nghiêng hơn về việc về VN rồi đó . Em có thể hiểu được phần nào cảm giác của chị bây giờ, có thể đã thật sự thấy anh í là Mr.Right của mình, hoặc cũng có thể là không đành lòng buông xuôi mọi thứ sau từng đấy thời gian bên nhau và cố gắng. Hai cảm giác này nhiều khi cũng khó tách biệt lắm. Nhưng dù sao, em nghĩ khi chị đã cố gắng từng đấy thời gian, thì đừng nên take risk thêm một thời gian dài hơn nữa . Những thứ mình đã có trong tay , thì cứ cố gắng nắm cho chặt đã, phải không ạ ? Rồi xử lý dần dần những việc râu ria. Việc học cũng là một cơ hội quan trọng cần nắm bắt, nhưng cũng có nhiều cơ hội khác (ví dụ như cái option về VN kia)- nếu để tuột mất sẽ không thể make-up được lần thứ hai Em cũng từng có thời gian đấu tranh dằn vặt đi hay ở, ở hay tung tăng , nhưng đã quyết định được rồi, cứ về đã, tính được đến đâu thì tính, không tính được thì ta lại tung tăng Bây giờ chị cân nhắc xem cái nào chị cảm thấy sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai hơn thôi nhé Em viết lung tung quá, hi vọng chị hiểu
    Ui viết một tràng quay lại đã thấy chị có quyết định rồi Dù sao cũng đã lựa chọn, cũng nhẹ người hơn nhỉ ???
    @Perfume : Bạn hiền, giờ này chưa thấy bạn đâu để hóng hớt nhỉ . Tớ vừa học xong, cho phép mình hóng hớt một chút rồi mới đi ngủ , hihih, chào bạn phát, rồi để dành weekend chúng mình 888 hỉ
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    -miiizu em ơi công thức nó thế nào thế, mải chat quên cả hỏi , tự nhiên đọc xong nghe em nói thèm quá. Thế phỏ bò của em nó thế nào rồi, thèm quá mà luời nấu
    Em Dưa cảm ơn em, chị đỡ hơn rất nhiều rồi. Hôm nay đi làm không bỏ về giữa chừng như hôm qua nữa . Nói thế thôi, chỉ sướng kiếm tiền ở thuỵ sĩ rồi đi nước khác tiêu , chứ còn ở trong nước cái gì cũng đắt lắm em ah , cùng một thứ đồ mà phải trả đắt tiền hơn nước khác từ 1 đến 1.5 lần, lại đau hết cả tim khi thấy giá nó khác thế .
    Bét fờ ren đừng post nghêu sò ốc hến nữa, không chịu được nữa rồi . Bét fờ ren mà cứ post thế này tớ sẽ post cheese loại thật thối với chocolate có rượu ở trong cho thèm nhá..là lá la........
    perfume không biết em vào official website của bally hay là web ở bên em, vào web bally thì thường nó cập nhất hàng mới ra nhất thôi chứ không hết được. Cho em lại cái web của nó nhé www.bally.ch
    aimeee đọc cái thông tin của aimeee mà ngạc nhiên quá vì choupat cứ tưởng phúc lợi xã hội bên đó cũng được hoá ra tệ quá mà còn tệ hơn VN, phụ nữ vn đẻ con cũng được nghỉ 4 tháng ăn lương mà, chứ được nghỉ 2 tháng rồi không có lương thì choupat nghĩ hơi quá đáng thật, ai dám đẻ .
    Princess sao không chọn cái avatar mà xương sườn với quần tim tím nho nhỏ cho ***y .
  5. cucumber_melon

    cucumber_melon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    TAF à: đang tâm trạng lắm à em. Chị khen em vì em có nét riêng của mình, chị cảm nhận thấy như vậy qua những gì em post ở đây. Chuyện của em đang phân vân í, chị thấy Princess nói có lý lắm, và có lẽ em cũng có ý của mình rồi chỉ cần nhiều người ở đây confirm thêm thôi p k? Bản thân chị thấy xa nhau bao lâu đấy cũng đủ rồi em à. Cơ hội học thêm thì còn nhiều, mà quan trọng là em định học gì, học để làm gì, có ích cho career cho mình sau này k, hay chỉ học để thỏa mãn cái ao ước được học, được sống ở 1 môi trường khác. Dân business í mà, Fulbright có cả chế độ cho spouse . Có bản lĩnh và cá tính như em, khéo léo trong công việc sẽ k khó để có 1 vtrí tốt ở nhà. Có điều kiện để học tiếp (tài chính, ngành học thích hợp) mà k đi tiếp thì đúng là rất tiếc. Nhưng theo những gì em kể k biết 2 năm xa nhau nữa có count k... Mà cuối cùng chính em là người trong cuộc mới đánh giá chính xác nhất, có qđịnh đúng nhất....Theo như những gì em đã thể hiện, chị tin lần này em cũng sẽ sáng suốt như vậy.... cho em gái.
    Chubbygal: nghe em kể sợ quá, chị là chúa nhát gan, như em kể chắc sợ quá mà co lại bé thêm nữa rồi . Cố lên nhá, dọn nhà xong, weekend tranh thủ nghỉ cho lại sức!
    Chị Bupbe: k cười em nhá, em già hơn nên xưng chị (nói thế chứ gặp bọn này ở ngoài chắc bị gọi là em thật chứ k chơi). Sao em add nick chị mà cứ pending thế, k phải xxxxxxxxx79 à chị?
    Miizu: k biết có làm gì em giận k mà lấy pix đi mất rồi, có gì thì thật lòng xin lỗi nhé.
    cheers nhé cả nhà!
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái gì mà xxxx79 thế em, định kéo chị xuống 1 tuổi hả. Check lại đi nhá.
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ui giồi ôi, hihi, chị DƯA ơi, em có giận rỗi gi đâu hihi, trc khi post em đã có ý định là chỉ để 1 ngày thôi mà Em đưa lên cho các chị bít mặt em thôi ạ, với nị cứ mỗi ảnh em lại khác đi 1 tí nên tốt nhất là gặp em ở ngoài, chứ nhìn ảnh thì , hihi, ngượng lém cơ mà em thì chả dám post ảnh xấu quá lên, lại bị mắng thì chít
    chị Bupbe ui, em già nhanh nhẩy, hihi. Cái ảnh đó chụp sau khi em đi gần 1 năm, mới xa bố mẹ nên trông vẫn còn "ngây thơ vô số tội" Còn bi h là 1 năm sau đó, ko đc bố mẹ chăm sóc nữa nên nó lão hoá thế đấy chị ạ Hi hi, em đùa thôi, em cũng thấy em thđổi xoành xoạch, có lúc thì nhìn trẻ trẻ, có lúc trông già ơi là già, chả hiểu mình là kỉu gì nữa ý

    chị Chuopat ui, fở bò ngon lém dù nguyên liệu thiếu lung tung , tại hôm nay em đi về muộn nên lười chả đi chợ thêm nữa
    TAF đưa ra vđề nóng hổi là tình yêu tình báo cái là topic fóng vèo vèo lên bao nhiêu trang Chúc cả nhà mình luôn đc hạnh fúc nhé
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thế là quyết thế rồi hử? Lúc nào thì về?
    Chị chào cả nhà
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi đâu hết rồi? chị bận quá ko talk với cả nhà đưọc, tặng cho cả nhà này...bài hát tuy buồn nhưng rất hay (Tắt autoplay rồi nhá Sweet )
    AUTUMN LEAVES
    [​IMG]
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 01/10/2005
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chào cả nhà mình.. Mấy hôm nay em bị mất net.. đúng hơn là dùng hết tiền đóng trong tháng nên phải bấm bụng nhịn mất 2 ngày.. hôm nay thức cố đến 12h để có net vào hóng 1 tí.. Mấy bữa em cũng đi suốt hic.. bã người..
    @TAF: nói chuyện này chị em mình cũng nói nhiều rồi phải không chị? Nói chung em nghĩ chị đừng hỏi ý kiến của ai.. không thể có ai có thể biết rõ và quyết định chuyện này hơn chị và anh ý.. Cứ để trái tim mình mách bảo chị ạ.. có điều.. làm gì cũng vẫn phải nhớ là còn cả lí trí nữa.. Lấy chồng là chuyện hệ trọng cả đời mình.. quyết định nhiều thứ.. không thể vội vàng.. Ngay cả khi còn 1 chút băn khoăn cũng chờ đó.. nghe xem liệu có nên bỏ qua băn khoăn đó mà đi tiếp hay dừng lại.. Chúc chị gái vui vẻ.. Cuối tuần rảnh lên chat với em..
    @bạn hiền: cuối tuần nhá.. tức là mai và ngày kia nhá.. tớ mai đi học đến tầm 9h ở VN mới về nhà.. tớ vào sẽ để available.. gọi nhé..
    @cả nhà.. cuối tuần ai rảnh chat chit với em nhé.. chúng ta cùng add YM nào.. của em là phuongdungng
    Em không nhắn nhủ thêm nhiều được nữa.. thực sự là mệt quá rồi.. Em chúc cả nhà mình weekend vui vẻ nhé.. chụt chụt mọi người......

Chia sẻ trang này