1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em theo bạn hiền chubby vào đây chơi..
    cho em tham gia với được không ??
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    WELCOME CHUBBY ĐÃ VỀ NHÀ, WELCOME MS_KTRAN
    KTran: Avatar của em có cô bé cute thế
    Perfume: Bận bịu quá thì giữ sức khoẻ nha...những lúc thế này chỉ sợ nhất là ốm thôi
    Chuyện của TAF, chị cũng ko còn bieét nói gì hơn nữa, đúng như em nói, mọi chuyện phải tự TA quyết điịnh thôi..về lại HN rồi, có điều kiện gần như truớc xem tình cảm còn đến đâu mà quyết định ...chả biết nó quyết định đuợc ko nữa hay là lại như lúc truớc khi đi ..
    Bố ET đỡ nhiều chưa ET?
    BBĐX: Từ lúc nói lại chuyện với con bé kia, tình hình ở đấy có đỡ hơn ko?
    ĐÃ kịp ngó tháy avatar mới của Princess << Cậu chàng này cool thật , nhờ BSO
    Muihech: chị đã tập nấu bún riêu, nhanh lắm hết có 45 phút...có pixx rồi, nhưng chưa post lên đưọc cho em coi ..chị bây giờ ko ăn đưọc thịt nữa, nhinthấy là sợ bất kể loại gì, toàn ăn đồ biển bù vào thôi...may mà ở Nhật nó sẵn ..cho chị hun cu Hói nha
    CHoupat: Em đuợc làm việc trong đieu fkiện ấy, suớng thật..chúc mừng em ..à cái từ bõ kia chả có gì đâu, nhưng chị thích từ ấy từ khi đọc một truyện ngắn của Nguyễn Tuân
    Aimee: Lúc nào đó rảnh hơn thì nói chuêỵn túi, giờ có thích cũngc hịu em à
    TAD: thỉnh thoảng nhớ vào nha, có gì thì nhắn tin cho chị..chị ko biết cái hôm nọ rủ nhập mạng chung là cais gì ấy
    Cutie: NHiều bài tập lắm hử em?
    Cả nhà à, ừ các em, khi nào hòm hòm time thì cả nhà tậpp trung chát confêrencen đi..dù sao cũng để qua cái dịp bânbịu này chút nha, đến chủ trò Perfume cũng bận mất rồi
    Còn lại, từ thuhatchonguoi, mizu, em gái DƯa, Sweet, 9chic (chị gọi đúng tên em ròi nhá), HNMissSG, mẹ Nấm, chị chưa thăm hỏi đuợc, đừng giận chị nha
    Kankuli: Bạn ạ, sở thích của các cô gái ở đây có đủ hết những gì mà các cô gái thưòng thích, bạn ko thấy sao, các cô ấy thích nấu ăn, thích shopping, thích làm đẹp, thích đọc sách, thích phim tình cảm HQ, thích thăm hỏi nhau, thích nhạc nhẽo và ngay cà những điểu vớ vẩn vặt vãnh mà bọn con trai ko gthấy đuợc...Vậy đó bạn ..
    Cuối tuần chúc bạn vui nha....
    CHúc cả nhà cuối tuần vui nhiều
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 01/10/2005
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, chắc chị gái bận lắm hử. Em cũng rứa nên bây giờ có ngó nghiêng thì cũng chỉ dám ngó vào đây, khi nào buồn ngủ thì vào Music của chị cho nó có không khí, thế mà vẫn chưa đóng góp được bài nào cho góc bình yên đó á. Chuyện của em cũng tương đối OK rồi, với lại em cũng có cảm giác là con bé đó nó thẳng ruột ngựa nhưng có vẻ không để bụng gì, lần nào em về muộn chút cũng thấy nó để ý bật đèn đèn phòng tắm, đèn phòng bếp cho đến khi em đi ngủ mới tắt mặc dù nó toàn ngủ từ lúc em chưa về . Thỉnh thoảng có người gọi đến nhà mà em chưa về, nó còn chịu khó liên lạc nhắn lại cho em nữa chứ. Chỉ có nấu nướng em phải chọn lúc nó đi làm hoặc cuối tuần mới dám nấu, nên chỉ đảm bảo đủ chất chứ không cầu kỳ phở bún được nữa rồi.
    @ETTT ơi: Nghe qua chị Mai và ETTT thì Bupbe cũng mong bố ETTT mau khoẻ để bố được thoải mái và cả nhà cũng đỡ vất. BBĐX cũng đã từng phải chăm người ốm ở bệnh viện nên biết cảm giác bệnh viện là thế nào lắm.
    @Perfume: Cái cô bé này nghe giọng rất là chững chạc nhá. Mà sao chị giống em, cứ phải làm việc gì chạy long xòng xọc 1 buổi là về mệt đờ, chả tập trung được việc gì. Cái bọn tây thì sao mà nó khoẻ thế, nó học cũng bao nhiêu bài vở thế mà vẫn tranh thủ làm part-time mấy ngày, rồi lại còn hay party và đi bar nữa chứ . Chị thế chắc chị chết mất. Sức khoẻ dặt dẹo quá
    @BSO: Đồ ăn của ấy post lên toàn đặc sản, tươi mát. Tôi chỉ có về Việt Nam hoặc lễ Tết ở đây đi ăn chực nhà gia đình VN thì mới được ăn mấy cái đồ đó thôi..
    Welcome Ms_Ktran, 2 cô bé Ms_Ktran và Chubby này có vẻ giống nhau ở khoản chịu khó làm đẹp lắm.
    Cả nhà ơi, giữ sức khoẻ nhá, để chiến đấu học hành làm việc, yêu đương, giải trí....Sao mà nhiều việc thế....Chỉ lo sức khỏe không đủ
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 01/10/2005
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ôi em đi thi
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, cuối tuần vui vẻ !!!
    Sáng nay đang ngủ nướng thì bị lôi dậy, hic, khách hàng đúng là thượng đế !!!!
    Bõ, BBDX: Bố em đỡ rồi, về nhà rồi, đang phải ăn cháo daily, papa sợ nhất ăn cháo mà bây giờ đành phải ăn, chắc khó chịu lắm, nhưng về nhà nên thoải mái hơn nhiều.
    Em đi ăn trưa đây, đói quá rùi. Bõ nhớ vụ mỗi ngày một quả nho nhá
    TrangAnh: mong em có được quyết định đúng đắn nhất nhé !! Chúc em hạnh phúc và luôn tươi cười (cười trông xinh hơn nhiều, và trẻ lâu nữa em iu)
    Chào cả nhà iu quí nhá, welcome Chubby back và bạn Ms_ktrantrông iu ghê !!!
    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 01/10/2005
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi, ok em, hôm nào rảnh ới chị nhé.
    TA và mọi người: em cũng đang phân vân là có nên học lên PhD ở nc khác không, ba mẹ em thì bảo em phải lấy chồng đã rồi đi học ở đâu thì đi. Nhưng mà em thấy thời gian hiện giờ lãng phí wá. Người trong mộng thì mãi chẵng gặp, mà đi học cũng khg dc đi. Ba mẹ em lo em ế khg lấy chồng á hix. Mà em cũng bắt đầu thấy nguy cơ rùi đấy ạ. Giờ gặp toàn những người mà em khg thể nào chấp nhận chung sống với họ cả đời dc ý ạ Nên làm gì bây giờ nhỉ
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    LInh HOa: Đọc cái đoạn trên, phải vào reply cho LH ngay....chị mà là em thì chị đi luôn, khỏi lăn tăn, đi béng đi , bố mẹ ko thấy nữa thì cũng bớt sốt ruột phần nào...hoàn cảnh em bây giờ gần giống hồi chị apply sang đây lúc chị 25
    ET: Cháo thịt nạc thăn băm xào qua với hành phi và nưóc mắm, cho hành lá, tía tô, rồi thêm chút nưóc mắm, bột canh , hạt tiêu vào...ngon bỏ xừ đi ý...em nấu cho bố ăn đê^^^^^ ...chị có con bạn ghét cháo cực kỳ, mà ghét cái món này ko nổi đâu ..Ganbatte !

    Princess: thi tốt chứ?
    BBĐX: giờ biết rồi, ko nhắn nhủ gì nữa
    POst pix lên cho cả nhà ăn ngó
    Khi nào bõ bận thì gọi một cái piza thê này, nhưng có cố gắg thì ăn cũng chỉ hết 2/3 thôi
    [​IMG]
    Tối qua thấy bán ghẹ tuơi quá nên nghĩ ra làm bún riêu mui_hech à, bún này toàn cua thôi (ghẹ thì đúng hơn), béo ịt rồi nên chẳng cho gì khác vào , ngoài cua..Thành phần gòm ghẹ, cà chua, hành, nuớc mắm, bột canh, tai chua khô, ớt. chấm hết ! Cũng ko giã ra lấy nuớc mà để "gặm", với lại cũng chẳng có time mà cầu kỳ này nọ ...Ăn một lúc hết 2 tô
    [​IMG]
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 01/10/2005
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Vào đây điểm danh tí.. hôm nay em quyết tâm nghỉ học.. Dậy lúc 7h30.. đánh răng rửa mặt xong thì cảm thấy người chẳng còn tí sức nào.. mà bg lên chiến đấu đến 4h chắc chết.. nên định cho nghỉ nửa ngày.. 11h30 ngủ dậy.. cảm thấy mình tự thưởng hơi ít nên thưởng nốt nửa buổi còn lại .. Lại ti toe rủ con bạn đi xem đồ.. chỉ thế là nhanh thôi..
    @bõ.. thèm ghẹ quá.. bõ send em ít đi.. em nhìn cái tô bún của bõ mà.. hức.. hức.. Hôm trước cũng thèm pizza không chịu được.. ra mua 1 cái to đùng.. 8 miếng khoảng hơn 1 kg.. ăn đến hôm qua vẫn còn sợ.. Ăn pizza cho cả tháng luôn..
    @chị ET.. cho em gửi lời hỏi thăm bố chị nhá.. động viên bác ráng ăn nhìu nhá.. Mờ em thì thích ăn cháo gà.. Bà nội em ngày trước nấu thế này này: hầm gà.. rồi đổ gạo với 1 ít đậu xanh.. cho thêm nấm hương nữa.. cứ ninh cho gà nó rục ra.. cháo quánh lại.. vừa thơm vừa ngọt.. dễ ăn cực..
    Thui em phải đi đã chị em nhà mình nhé.. Tối về lại buôn tiếp
    @chị choupat.. em add nick chị gái rùi.. chat thuiiiiiii
  9. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    các chị ơi, có chị nào nhà mình học hay làm về KTế ko ạ, liên quan đến XNK thì càng tốt. Em ko bít gì lắm, nên sắp tới chắc em sẽ fải hỏi nhà mình rất nhiều về n~ thứ này. Cả nhà giúp em nhé Cả nhà mình giúp nhau cùng tiến, vào đây vừa học vừa chơi , đc ko ạ
    Đầu tiên, em ko biết mở L/C là gì, và FSC là gì ? Các chị nói cho em bít với
    Em sẽ lắng nghe và chắc là học đc nhiều từ các chị, cảm ơn cả nhà trc nhé

  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    L/C nghĩa là letter cre***. Em ko học về ngoại thương, nên ko thực sự hiểu rõ lắm, nghĩa là khi chị thực hiện mua bán ngoại thương theo dạng đối lưu, thì cần L/C là một trong nhưng biện pháp đảm bảo thanh toán hay thực hiện hợp đồng.

Chia sẻ trang này