1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em đang tây tây cả nhà ạ. Nhưng vô cùng cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Nói chung em nghĩ thế này, cái nghiệp chồng con nó như cái nợ, đến hẹn thì phải cố tìm cách mà trả thì phải.......Cho nên người tính ko bằng trời tính. Vô tư mà sống thôi.
    Chị Linh hoa: Tâm sự với chị, em nói thật. Chị đi đi. Chị quen sống ở nước ngoài, môi trường thay đổi biết đâu chị cũng tìm được người đúng tầm với mình. Nhưng em đây cứ tưởng trong nước chẳng ai khiến mình rung động được. Đi rồi thì gặp một anh Hàn Quốc....khá duyên và tốt bụng.....Và em cảm giác như tìm lại được chính mình.....Nhưng có điều, quyết định để gắn bó thì có lẽ em chưa tính đến.................Mà thôi, chuyện còn dài.....Để hôm nào em kể tiếp..........
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Em đây chị Mai ........Nhớ c ả nhà quá nhưng mà không mò vào nổi á hichc
    Cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Khi nào thư thư một tẹo em nhảy vào nói chuyện với cả nhà ngay
  3. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anni chào cả nhà! Mấy hôm trước cái computer của Anni bị hư nên không lên net được. Buồn hơn nữa là cái ổ cứng bị hư luôn rồi, mất hết tất cả dữ liệu. Bao nhiêu là hình ảnh, công thức nấu ăn, áo quần sưu tập được , v v... mất hết... --> buồn ngẩn ngơ... hic hic..
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị 1 lần giống Anni rồi nhé, bây giờ là ảnh ọt cho lên photobucket hết, cái gì cũng úp lên net, ổ cứng có làm sao cũng không sợ (bây giờ lại chuyển qua nỗi sợ cái website đấy làm sao) Đang tìm nơi "trao thân gửi phận" an toàn
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    em không ngủ được cả nhà ơi... Buổi tối em đang ở room một mình ( đính chính là em ở dormitory của trường - female dorm nhé'', chỉ có con gái thôi ), thì tự nhiên có đứa phòng bên cạnh gõ cửa, complain sao phòng mày noisy thế .. Em bảo tao có làm gì đâu, đang học và chỉ bật nhạc rất khẽ, không thể vọng sang được phòng mày.... Nó kêu it''s so noisy that I cannot concentrate on watching TV ... Rồi nó đi.... Và vừa lúc nãy, chính xác là 3h sa''ng nó lại gõ cửa tiếp .. Roomate em ra mở cửa, lại là nó, và nó nhất quyết đòi xông vào phòng ? Roomate em kêu có chuyện gì, thì nó hỏi " I wanna see whether there is anybody in the bathroom?" Roomate em nhất quyết không cho vào, nó cứ đẩy cửa vào nói rằng rõ ràng phải có người tromg bath room Giằng co một hồi, nó vẫn đứng ở cửa và đòi xem có ai không ??? mà 3h sa''ng thì làm gì còn ai ngoài roomate của em và em , mỗi đứa lăn quay ra ngủ chỏng gọng ở 2 giuờng khác nhau Thế là thế nào ạ cả nhà ơi... Huhuhu, dorm của em cũng từng đồn thổi chuyện ma quỷ, chả lẽ bây giờ bọn em trúng số độc đắc đến thế ??? Có ma thật không ạ??? bây giờ đã ngồi dậy, bật hết nhạc, đèn lên, và không thể ngủ đuợc mặc dù mai em có thi sớm
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Princess đi ngủ đi, làm gì có ma có quỷ mà đòi "có số may mắn". Cái con phòng bên cạnh dở chứng chứ làm gì có ma có quỷ trên đời này. Tớ là cũng hay bị ám ảnh linh tinh lắm. Có lần đọc truyện giết người thôi mà bị ám ảnh suốt cả tháng liền Nhưng tớ chỉ bị ám ảnh bởi người thôi, chứ chẳng bao giờ sợ ma cả. Ma làm gì có mà...
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chả up được nhạc
    Được mui_hech sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 03/10/2005
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chít cười cô em nhõng nhẽo này, đọc đến đây chị lăn ra mà cười Recommend là em bỏ cái ava ma quỷ kia đi (nhìn như hô li gân ) thì sẽ bớt bị ma ám ngay Chọn quả ava nào nhìn trẻ thơ ý, chứ cái ava này nhìn như bố già, ko ác mộng không được . Cố gắng thi cho tốt nhá, còn hiện lên trang mạng để toe toét cười
    (gớm lúc đầu không để ý cứ tưởng là bạn hiền hoà, hoá ra ứ phải )
    @ BiSo: đang tranh thủ vịt teo khuyến mại gọi thoả thích cú đầu tiên, thế mà ko nghe máy là sao? hay bác lại nhượng quyền sử dụng cho ai đấy rồi Hôm qua định buôn bán tẹo mà ko được
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Mít M :1 bán bún mà cả con ghẹ ăn thía kia mà ko bíu lên được hỉ
    Dạo này cày mệt mỏi qúa ít vào ttvn, nhiều bài đọc quá mà chả biết đọc gì,cuối cùng ngại ko đọc nữa
    HC :uh,ngồi ở quán cafe nhạc lớn quá,nên ko nghe thấy đt réo
    Một tuần vui vẻ.các quý cô
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Princess: ừ ko có ma quỷ nào hết đâu, chị lo là cái nguời ở cạnh phòng em học hành căng thẳng hay sao ko biết nên bị hoang tuởng rồi.. mấy năm trưóc, nhà chị tối nào cũng bị một cô họ hàng xa , lâu ko gặp, tự nhiên gọi điẹn suốt đến nhà nói là chồng cô ấy đang chuẩn bị giết cô ấy.. ..lúc đầu tưỏng thật, sau mới biết cô ấy nghĩ nhiều quá rồi bị hoangt uởng...
    Thế em thi tốt chứ?
    BSO: Ừ, ăn uống thế mà chả biết nó đi đằng nào
    Cả nhà: Dạo này duờng như ai cũng bận hơn, mong cả nhà cố gắng, vào đây đưọc lúc nào thì vào, nói đuợc nhiều htì nói, ko thì một câu spam để thò cái mặt ra cũng đuợc
    Chị dạo này nhiều chuyện phải nghĩ thật, thêm cả xì-tret nữa nên sẽ ít vào đây talk thăm hỏi cả nhà đưọc...vì ko lẽ chị lớn nhất rồi, mà chẳng lẽ lại kêu hết cả phần các em sao ..có gì cả nhà nhắn chị ở YM nha

Chia sẻ trang này