1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Này thì xì pam, em về nấu Somen đây, bõ check PM nhá !
    cả nhà!!
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Hic, dạo này bận tối mắt tối mũi luôn, vào đây dòm ngó chị em post bài nhưng chẳng thể nào reply lại được.
    To TAF: Em giống tâm trạng chị rồi đó. Chị cũng chọn con đường ở nhà tuy rằng không phải là do ai níu kéo mà là do chị tự so sánh, cân bằng giữa những thứ chị sẽ ĐƯỢC khi ở nhà mà MẤT khi đi . Nghe đã thấy thiên về hướng Ở rồi phải không? Đợt vừa rồi chị lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội tiếp. Nhiều lúc chập cheng dở hơi nghĩ lại cũng thấy tiếc tiếc nhưng đa phần thời gian còn lại hài lòng với quyết định của mình. Ai khuyên cũng vậy thôi, vấn đề là ở mình và mình sẽ không cảm thấy hối hận với con đường mình lựa chọn.
    Xin lỗi, nghe ai đó hỏi về Ngoại thương Có gì PM cho mình nhé, mình sẽ cố gắng trả lời bạn với những kiến thức còn được trong đầu. Tốt nghiệp mấy năm rồi, lại không dùng đến ngành nghề nên chữ nghĩa rơi vãi cũng tương đối rồi .
    Giờ phải đi rồi, chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ.
    To 9chic: Nghe nói 9chic ốm, khỏi hẳn chưa vậy?

  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hựt cả nhà ơi em lại đang ở room một mình ...
    @BÕ: Em cũng không bítcon bé này có kiểu học nhiều quá mà hoang tưởng hay không, mà hôm nay nó lại làm bọn em đau tim thêm 2 lần nữa lần này nó không gõ cửa nữa mà đứng trừng trừng ở trước cửa phòng Em mở cửa ra mà tí ngất vì nó lù lù ngay trước mặt .. Mệt cái con này quá mà nó cứ thề thốt là nó không điên, nó rõ ràng nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng ra từ bathroom của phòng em Đau hết cả tim vì cái con này mà đành an ủi nó và còn bày cho nó cách treo nhánh tỏi ở trong phòng như cách trừ ma của người VN CẦu trời cầu phật đêm nay nó không sang thăm bọn em nữa CẢ đêm qua ko ngủ được nên sáng nay em làm bài thi chán lắm chị ạ thôi tự an ủi là cái môn này là môn khó nhất trong 4 năm học, không phải chỉ một mình mình không làm được mà Chị dạo này bận rộn lắm ạ ? Stress chuyện gì thì càng phải vào đây chơi với cả nhà để giải toả xì trét đấy nhé mõi ngày 888 một tí là relax ngay í mà
    @ Sweet: Ấy ơi tớ thì lại không sợ người, mà cứ sợ cái gì nó vô hình vô dạng không biết đường nào mà lần í Như kiểu cho tớ có thể tỉnh bơ vừa ăn vừa xem phim kinh dị giết người máu me be bét , nhưng lại không bao giờ dám xem các thể loại phim ma mà chả có con mà nào hiện ra í (Tiêu biểu là The Ring, xem xong mà mấy ngày liền tớ không dám vào nhà tắm một mình, và hiện tại cũng đang như thế ).cũng biết là thần hồn nát thần tính dưng mà cái campus tớ đang ở này, nó nằm giữa đồng không mông quạnh, đi 20'' mới ra đến đường cái quan nghe đồn thổi nhiều chuyện nên càng ám ảnh
    @Bạn hiền : Dạo này bạn bận rộn lắm à? Hôm weekend tớ vẫn phải cong mông lên học , không dám bén mảng online nữa Nghe bạn hiền kể chuyện tự thưởng cho mình nghỉ học khi cảm thấy cơ thể không đủ năng lượng cho việc học hành mà giống tớ xế Tự thưởng xong sẽ đi lượn lờ shopping để nạp lại năng lượng, tạo thêm hứng khởi cho việc học tập Tuần sau tớ thi xong rồi khăn gói quả mướp về VN rồi bạn hiền ạ, sẽ đi lượn lờ ngó blazer rồi về tường thuật cho bạn hiền ngắm nhé
    @Mizu : Tớ hoc business , chứ không phải economic, nhưng cũng phải học khá nhiều các môn background về International trading, export and import... có gì chúng mình cứ trao đổi nhỉ MÀ ấy đang học năm mấy nhỉ ??? Hôm trước cải hình tớ chụp là LAst orientation dành cho những đứa sẽ tốt nghiệp thôi , chứ chưa phải graduation ấy ạ ... Nhưng mà cũng suơsng lắm vì đã có tên trong danh sách đen. 4 năm học cũng oải ghê gớm, nhưng mỗi term cố gắng một ít, ngoảnh đi ngoảh lại nhanh lắm ấy ạ Cố lên Aja Ajja fighting
    Cả nhà ơi, cả nhà có ai làm Marketing, PR hay advertising không ạ ? Hình như có mỗi chị Chic nhỉ Em sắp về đi làm rồi mà vẫn còn hơi mù mờ về cái ngành này ở VN
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay em buồn quá cả nhà ạ Tâm trạng tụt thê thảm, nản ghê lắm
    bạn Princess: tớ thuộc loại gan thỏ đế của thỏ đế. Không bao giờ biết xem phim kinh dị là gì. Đi đường tối tớ cũng sợ, không phải sợ ma mà là sợ đang đi có thằng nào từ bụi cây nó nhảy ra giết mình. Sợ lắm ý Thế nên nhiều khi tớ về muộn là cứ nhắm mắt mà đi, ngã trẹo chân không biết bao lần rồi, nhưng mở mắt ra thì sợ lắm
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hức.. bạn hiền.. tớ lúc chiều được nghỉ tiết giữa chạy về nhà sửa cái bài lab.. thấy nick bạn hiền mà không dám gọi.. sợ mải buôn quên giờ đi học.. Tớ tự thưởng có 1 hôm mà cảm thấy ì cả người ra ý.. chẳng muốn làm gì.. Tuần này tớ rảnh rảnh rồi.. rỗi thì online nhé..
    Àh về cái vụ chuyện ma ý.. tớ cũng nhát phết.. nhưng mà hay tự an ủi là Ma thì ma nhưng chắc gì đã xấu.. Năm ngoài hồi ra cái film The Grudge (cùng đạo diễn với The Ring) tớ dỗi địch tớ đi xem 1 mình.. Trong rạp tối thui.. vắng tanh.. xem đoạn nào sợ quá tơ bịt mắt bịt tai.. thế mà vẫn nghe 2 con bé ngồi cách mấy hàng ghế hét.. Sau film đó mất khoảng 3 tháng tớ ngủ không dám tắt đèn.. Mờ cũng tại trí tưởng tượng phong phú.. film nó có thế mình còn ngồi suy ra.. Tương tự cũng hồi xem The Ring, nhưng hồi đó không xem rạp nên đỡ hơn.. Tắt đèn nhìn cái TV ghê ghê lại lò dò ra bật đèn lên.. hihi..
    Mà ở dorm của tớ ý.. cũng có đứa kêu có ma.. hehe.. chẳng biết thực hư.. Không nghĩ đến không sao.. nghĩ đến cũng thấy ghê ghê..
    Nhưng mà tớ thì nghĩ là cái con bé cạnh phòng ấy nó có ý phá gì ý.. Nghe cái câu "I can''t concentrate to watch TV" cũng thấy chuối rùi.. bạn hiền cố nên.. tuần sau về nhà đú đởn rồi.. Ah bạnt tớ nó lấy cho tớ 2 phát blazer AE của bạn co_nang_dong_danh.. Nhưng đang băn khoăn không biết có nên nhờ nó cầm sang không.. tại tháng 12 nó mới sang.. mà tháng 8 tớ cũng về rồi.. Có đồ mới không được thử thì bứt rứt.. mang sang lại lôi về cũng chết đồ..
    @bạn ms_ktran _ hôm trước vội quá chẳng kịp welcome bạn rì cả .. Mới ngó đống nước hoa của bạn bên LĐ.. Tớ cũng khoái nước hoa.. mờ bị dị ứng.. hầu như mùi nào tớ mua về dùng cũng cảm thấy khó chịu.. Hít ở lọ thì chẳng sao... Hôm trước cho vào wish list 2 lọ của Hermes.. tuần rồi đi thử đã loại bớt 1 chút.. đỡ tốn xiền
    @.. bận thì cứ than chứ.. nhớn nắm với ai đâu mờ.. Em nhớ bõ nắm ý.. thật đấy.. đến hơn tháng rồi không được buôn với bõ ý nhỉ.. Ah.. hôm thứ 7 đi lượn lờ.. vào cái shop nó chuyên bán đồ nhái với đồ gia công (đoán vậy) thấy có cái motocycle bag của Balenciaga.. giống thật cực ý.. mác mủng.. mờ cũng hơn 100$ cái size nhỏ nhất.. đang định tuần sau lại ngó check lại.. Bên em không có balenciaga nên cũng không mò đi đâu xem để so sánh được.. Ah còn lúc nãy đi học về thì thấy 1 cô đeo cái CD cũng đẹp phết (không phải cái kiểu bõ thích đâu).. kiểu này em cũng thấy trên catalogue rồi.. mờ chắc của cô này là hàng nhái.. thế mà đẹp long lanh lung linh.. hehe.. Công nhận công nghê làm nhái.. chẳng biết đường nào mà lần nhỉ..
    @TAF: chị gái.. mấy bữa lại đi đâu rùi.. dạo này sao rùi.. Hôm trước nàm gì mà tây tây thế..
    @cả nhà.. em phải đi làm nhiệm vụ rửa bát phát.. Hôm trước được buôn với chị choupat lâu phết ạ.. 2 chị em đúng là nhiều chuyện.. hết chuyện này sang chuyện khác.. ngồi từ 10h đến 1h mới quyến luyến chia tay .. Cả nhà add YM của em đê.. buôn nào.. phuongdungng
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui ui.. nàm sao mà buồn thế.. Có cần ai để trút bầu không nè.. Có gì cũng cố gắng lên hé.. Tớ hôm thứ 7 cũng buồn buồn.. thời tiết này nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng lắm.. Nhưng có chuyện gì buồn.. lo lắng.. tớ cứ tự bảo bản thân.. nghĩ sau.. kệ.. vui đã
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    chị rose_mallow ơi, là em hỏi đây. Chị học DHNT ạ, hihi, mà chị TN đi làm rồi tức là hơn tuổi em rồi ạ. Có gì chị cho em hỏi nhé, có lẽ là có nick thì dễ trao đổi hơn chị nhỉ, em PM nick của em cho chị nhé. Cảm ơn chị trc
    hì, tớ thì học 1,5 năm Ngoại thương ở nhà nhưng mà thực tế là chưa có chữ nào liên quan đến ngoại thương trong đầu cả mới học n~ môn cơ bản kiểu Ktế chtrị với lịch sử các học thuyết ktế thui , thế có chán ko Bi h tớ lại quay lại làm SV năm 2 nhg mà ngành tớ học thì ko hẳn là NT nên tớ ko biết gì nhiều lắm, mà lại có việc liên quan đến Ngoại thương cần fải có kiến thức về nó, may quá có ấy và chị Rose_mallow giúp thì tốt rồi. Hì, tớ bít là nhà mình rất có tiềm năng mà tớ cũng PM cho ấy nick của tớ nhé. Chắc là tớ sẽ còn fải hỏi ấy và chị Rose nhiều nhiều. Cảm ơn Princess và chị Rose trc nha.
    à, tớ vừa mới đc xem Full house , và cũng rất khoái câu " aja aja fighting " của cô bé đó, hihi, rất lạc quan. Tớ đã cho nó lên làm status ở nick YM của tớ luôn. Ừ, tớ sẽ cố gắng , 2 live 2 fight
    Sweet ui, mới chuyển nhà thđổi ko khí hay sao mà buồn thế, hì, vào học chưa thế. Tớ dạo này cũng bận rộn hơn rồi, tớ thích mình bận rộn hơn, hì, n~ lúc rỗi rãi là n~ lúc mình hay suy nghĩ lung tung và buồn bã chán nản nhất. Cười lên nhé
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Miiizzu: Có chị Rose_Mallow đây, còn nếu chăm nữa thì xuống thư viện mượn cuốn Tài trợ thương mại (Trade Finance), chỉ cần mượn quyển Introduction. Trong sách về Tài trợ thương mại nó sẽ định nghĩa Letter of Cre*** (L/C),khi nào cần mở LC, chu trình khi xuất khẩu /nhập khẩu hàng hoá, ngân hàng trung gian bên nợ bên có thế nào,...
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chuyển xuống lpz, bố mẹ tớ phản đối dữ lắm, tớ cũng buồn. Nhà cửa thì cũng chưa ổn định, bạn bè lại không có, tâm trạng buồn chán lắm chẳng học vào nổi mizu ạ. Nhiều khi lại nghĩ có khi mình quyết định sai, xong lại tự mình an ủi mình. Cứ mới có chuyện vui vui lên tí tẹo, lại gặp chuyện buồn, tâm trạng cứ như funktion f(x)=1/2sinx ấy, lên lên đc tí lại tụt cái rầm xuống. Mà có khi cũng tại tớ, cứ nhìn sự việc nó trầm trọng nên mới vậy.
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Allez! Hấp!

Chia sẻ trang này