1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác cho em tham gia với nhé...Dạo này off ẹp gì nhớ gọi em ....
    098.3369.007
  2. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @Bõ,BBĐX : lại lâu rồi mới thấy em nữa hỉ . Nhà em không có net ( Dialup thì cũng coi như không có ) , ra dv bất tiện, nhiều khi rảnh ở nhà mà cũng không online được, thế nên các chị thông cảm cho em nhen . Em thích con đường mưa của Bõ quá, nên save nó vào album rùi
    @ Phởn cô nương : Hihi...lúc bé em cũng bị dính vô truyện chưởng, thế mới biết tác hại của nó , cầm lên là không dứt ra được luôn. Hâm mộ thế, xem hết văn học cổ điển rồi à? Em thì chỉ mới xem được 1 ít thôi, chừng 20 đầu sách cổ điển à. Đương đại chị đã xem "Vô đăng ảnh" chưa ? Mà nói chung em vẫn thích cổ điển nhất, cho dù tác phẩm có bi đi chăng nữa nhưng dàn trải trong đó vẫn đậm chất thơ, lãng mạn. TP em thích nhất có lẽ là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Hai số phận. Cầm sách lên là em cứ như hoà mình vào nhân vật, để rồi khi kết thúc tác phẩm thì lại bồi hồi, như nuối tiếc, để rồi cả ngày hôm sau mới thăng bằng lại . Chị đã xem Trăm năm cô đơn chưa ạ ? Em không cảm được TP này, mặc dù đọc đến hết. Vậy mà nó đoạt giải Nobel văn học( chắc mình không đủ trình độ cảm nhận ) . Ơ ! Vặn đúng đài là lại lan man rồi
    Hì ! Chị có tính giống em, đi đôi nào cũng chết đôi đó cho đến khi mua đôi mới, lại mang chết đôi mới không thèm đụng đến đôi cũ, cứ thế ! Được cái là kiểu thì không giống nhau
    @ Chị Choupat : Nghe chị kể về quyền LĐ bên chị mà mê quá, vậy ra người LĐ mới là Thượng Đế nhỉ .
    @Chị Aimeee : chị khéo tay thế, sẽ là 1 bà mẹ khéo chăm baby trong tương lai đây
    @ Mẹ Hói : làm sao lại chảy máu cam thế? Em chưa bao giờ bị chảy máu cam, nếu bị 1 lần chắc sợ xỉu luôn

    Thắc mắc ghê nha ! Mấy cái pix chụp đồ ăn Bysomeone post hồi đó giờ là.......do ai nàm ?
    @ Lonelybaby : cảm ơn bài hát và pix xinh xắn baby post nhé ! TAD chưa bao giờ ra HN mà cũng đang muốn....hướng về HN nè . Vẫn rất thích giọng Quang Dũng.
    @ Sweet : hì hì....thế còn đau khổ nỗi gì, ước muốn của bao người đấy, đơn cử là em nè, mẹ toàn bảo nhìn mặt già trước tuổi . Em thua Sweet 1 tuổi đấy, ý kiến em về cái hoa đó giống chị bạn chị, ý tưởng quái gặp nhau . Tóc mái chị trông hay nhỉ , mà tóc chị nhuồm lần đầu sao mà lên màu đẹp thế ? Em thì nhuộm có 1 lần màu nâu đỏ mà sợ rồi, cả năm trời mới đi ép mà chỗ mào có màu nhuộm nó cứ sùi sùi lên chứ không chịu nằm, kết quả ép mà cứ như không ấy . Có lúc đang muốn đi perm, mà sợ lại bị cộng thêm vài tuổi nữa thì chết
    Nick chị THCN ấy đọc là THU HÁT CHO NGƯỜI,tên 1 bài hát, chứ chị đọc là THU HÀ hèn chi không đọc ra
    @ ET : papa chị sao thế? Người lớn tuổi cứ bị gì cái là sợ hết hồn
    @ BBĐX : em giống chị cái khoản nấu cơ bản ấy, còn địch có muốn bày vẽ gì thì cứ đi mà bày vẽ lấy, mình ngồi chấm điểm .
    @ PM : sót em rồi...oa....oa...oa....
    @ Chubby : mấy tấm này là mấy tấm "nằm bệnh không ai chăm" của chị phải không? Hihi....bệnh mà cũng điệu ghê , bệnh mà vẫn tươi tắn, xinh xắn thế huống chi không bệnh nhỉ
    @ Chị Dưa : nghe Dưa khen em cao mà suýt té ghế , nhầm nhọt rồi, nùn gần nhất nhà đấy chị ạ, có mét 61 thôi, nhà này các chị ấy toàn tầm mét63 cơ . Nhỏ nhắn, dễ thương, trẻ trung như chị là thích rùi
    @ Mizzu : hình chị em chẳng xem được
    @ TAF : về chống lầy đi chị gái ạ
    Mới hết trang 51 thôi, em phải về rồi ! Chào cả nhà nhé !

    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 07/10/2005
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi ..
    Cưng TAD, hoàn cảnh em cả nhà biết mà...khi nào rảnh thì vào, mờ dạo này có bắt nạt "nguời ta" nhiều ko đáy? sau cái vụ mít miéc kia, mọi thứ lại như cũ nhỉ em nhỉ, bình yên vui vẻ trở lại, suớng thật
    Princess: Con bé kia nó sao rồi? chị lo là nó bị hoang tuởng thật..nguy hiểm cho nó phết đấy, rồi học hành làm sao....còn em nữa, thi cử sao? ĐỪng có sợ gì cả, nguời đáng sợ hơn ma em ạ
    Sweet: CHắc tại đang chuyển mùa, trời u ám một phần nữa đây, chị bẩu em nhá, nếu nhà có net rồi thì cài lấy cái skype để chát voice đi, vừa nằm vừa chát, đỡ cảm giác cô đơn đi nhiều, tranh thủ lúc nấu ăn cũng 8 đuợc đáy..vui vẻ lên nha
    Perfume: hì hì, lại nói đến túi...hôm qua, tí nữa thì chị mua cái prada 350 $ (đã giảm 70%) rồi đấy, nhưng anh ấy bẩu ko đồng ý cho mua trên mạng (mặc dù cái web ấy đã đứng thứ 3 năm ngoái trong website shopping của Nhật )...Bù lại anh ấy bảo thôi đừng có buồn, chịu khó học hành tử tế đi rồi anh ấy mua ở ngoài cho cái đẹp hơn <<< Tình hình này là làm khó nhau rồi đây
    Em ạ, nghe em nói mà chị sợ thật, ko dám mua trên mạng nữa thật, thạt thật giả giả ko biết thế nào, mua phải đồ nhái thì ức lắm
    Em định mua cái túi Balenciaga gì gì ấy à? nghĩ kỹ đi nhá ...ko phải đồ thật thì hơn 100 vẫn cứ là đắt
    ko tám đuợc qua YM thì tranh thủ nhắn tin ở đây vậy cưng ạ
    HUntuibui em: ko ngờ sang đây cũng thấy em, em kéo nhà lên hộ chị đấy à
    ừ chán thì vào kêu tiếp, còn giờ thì té đây
  4. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Thanks Rose, tớ khỏi rồi, sắp đi làm lại
    @PM: em ơi, sắp có giày mới, hihi
    @Princess: đừng lo lắng quá em à, làm wảng cáo dễ như trở bàn tay í mà
    EM out cả nhà nhé, hic
  5. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà . Mọi người khoẻ không. Em cũng bắt trước mấy chị nấu ăn, rồi chụp hình.
    [​IMG]
    Đồ ăn mới nấu xong. Còn bốc khói. Đây là món rau đay nấu tôm (không có cua), cà muối, và đậu nhồi thịt xốt (sốt) cà chua. Cái món đậu này nhìn không được đẹp nhưng ăn ngon lắm
  6. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ai nói aimeee hiền nào? Nhìn cái mỏ này xem có hiền không?. Cãi như phá.
    [​IMG]
    Chuẩn bị đi chợ sáng Chủ Nhật. (đảm đang không?)
    [​IMG]
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em chả bít có hiền ko nhg em thấy cái này chị vừa trẻ vừa xinh này fát huy fát huy, hihi, khen thế này khéo chị lại tru mỏ suốt cho nó trẻ nhỉ em thich nhat bat canh rau day
    chi BUPBE cung hoc NT a?
    chi Mai dc chieu the suong nhi
    chuc ca nha vui ve, em hom nay di ca ngay, chieu lai lang thang vao trung tam ngam do hoa ca mat, bi h thi met fo
  8. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ah quên mất, cùng 1 lúc chị Rose và Princess add em làm em chả bít ai là ai Nhưng mà xem Profile 360° của Princess thì fân biệt đc rồi, ấy bằng tuổi tớ
    tiện thể em spam cho topic nó dài
  9. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui ui.. nhớ cả nhà ghê.. dạo này tội em hơi to.. cũng không phải bận học hành lắm.. nhưng em ham đọc Harry Potter.. Down về từ tháng 6.. mà đọc mấy trang đầu thấy không hay.. đợt này lên lớp không có việc làm nên lôi ra đọc.. đọc 1 hồi hay quá.. rảnh ra lúc nào là đọc.. chắc 2 hôm nữa là xong thui.. lại vào 8 với cả nhà suốt ngày..
    @chị Mai: em chẳng định mua cái balenciaga đó đâu.. ngó cho biết vậy thôi.. nó toàn màu metallic em không thích.. mờ cái size to đúng em thích thì nó hơn 150$.. chẳng điên.. hì hì.. tình hình là anh iu anh hứa rùi.. cố nên nào.. aja aja fighting (bắt chước bạn hiền tí )
    @tieadi.. tui có quên cô đâu.. không nhắc không phải không nhớ đâu.. Mà em toàn online trong tuần nhỉ.. chị thì lại trong tuần không chat chit được.. vì chị về được đến nhà thì cũng đêm ở Vn rùi.. hic.. nhớ cô em phết đấy.. có cái hình nào post lên coi.. nhớ cái mỏ phụng phịu chỉ muốn béo cho cái..
    @chị chic: vứa mới để off bên YM cho chị.. đợt giầy này chị gửi ra HN thì chắc em chẳng có hi vọng rùi.. mọi người xếp hàng đầy rùi.. có khi Fan chưa kịp post hình lên đã bị lấy hết rùi.. hic.. nghĩ đến là .. Lần này chic ốm nên thông cảm đấy.. lần sau nhớ cho bà con ở xa "kiểm duyệt" hàng trước nhá .. Trời vào thu lạnh rồi.. vẫn chưa tìm được đôi boots nào ưng ý cả.. Với lại cái vụ áo khoác ý mờ .. khi nào thấy cái ới em đầu tiên đó..
    @chị Aimee.. trông vẫn hiền bỏ xừ.. mà nhìn pix đó của chị yêu thật ý.. nhìn không đứng đắn nghiêm nghị như mấy cái kia.. Nhìn cái túi của chị lại.. hức hức.. ..
    @cả nhà.. em phải đi rửa bát cả nhà nhé.. Buôn tiếp sau vậy
    @sweet: hết bùn chưa cưng nè.. 1 thời gian ổn định sẽ không sao đâu.. rùi tìm việc nữa.. bận bịu sẽ không có thời gian buồn đâu.. cố lên héng..
    @mizu: tớ thì dốt khoản KT nên chẳng giúp được mizu.. nhưng mấy bà chị trong này ác phết đấy.. sau này tớ về chắc cũng phải thỉnh giáo nữa.. cố lên!!!!
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @Bé TAD: Ừa, khi nào rảnh rỗi thì lại chạy vào đây chia sẻ tâm sự em nhá.
    @Em Miiizu: Chị học tự nhiên nhưng có 1 dạo ở trong 1 cái dự án làm về phần mềm ngân hàng nên biết 1 ít về mảng thanh toán/ xuất khẩu trong ngân hàng.
    @Perfume: Chỉ cần biết quản lý kinh tế gia đình ngon là được rồi em ạ . Mà chỗ em bắt đầu lạnh chưa ?
    @Aimee ơi: Thèm các món của em khủng khiếp. Ăn uống sung sướng như ở nhà ý nhỉ. Toàn các món siêu dễ ăn. Chị ăn được đồ Tây nhưng ăn vài bữa liền là chán, mà lại nhanh no nhưng dễ mệt, vì vẫn quen đồ ăn phải có nhiều rau, phải có cơm. Bọn bên này thì toàn chơi salad là nhiều. Cái món cà thì chắc là phải đợi về VN thôi, lười muối quá, mà mua sẵn ngoài hàng không đúng khẩu vị khó ăn. Khó tính nhở. Cái món đậu, chị chỉ cần đậu sốt cà chua không là đã có thể đánh chén không dưới 3 bát. Mà Aimeê đi chợ, ăn mặc chỉnh tề ngon lành cành đào thế
    @CHỊ Mai ơi: Iem thèm bát bún của chị quá, bún thì thấy ít mà ghẹ thì thấy nhiều
    Còn đây là cặp ***g cơm trưa của em, em chuẩn bị từ sáng ở nhà rồi mang đến trường, trưa thì mang ra hâm nóng trong lò, ăn ở căng tin cùng lũ bạn, đông vui lắm, mỗi đứa ăn 1 kiểu, hi hi, cứ như ăn tập thể ký túc xá hồi sinh viên ấy nhỉ. Ở đây nhiều cửa hàng VN nên các món ăn Vn cũng khá nổi, hầu như đứa nào cũng biết PHỞ và NEM. Mọi người thấy BupBe ăn khỏe không, nên bây giờ béo mẫm, lăn nhanh hơn chạy
    Ảnh hơi to chút, lười chỉnh lại
    [​IMG]
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 06/10/2005

Chia sẻ trang này