1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị thường xuyên bị chảy máu cam từ khoảng 15 năm nay . Bác sĩ nói chị có một búi mao mạch gì đó nó bị rối vào nhau ở trong mũi ý, khi trời hanh khô hoặc va chạm mạnh( kiểu ngoáy mũi chẳng hạn) thì nó sẽ bựt... bựt... đứt một chùm và máu tuôn xối xả, kinh lắm, có lần bị ướt cả một cái khăn tay đấy, nói chung là kinh dị nhưng chắc chắn không phải bị như phim HQ
    Trả lời thắc mắc hộ em luôn nhá, mấy món BSO post lên là tự làm đấy, Diêm Vương tiểu nữ có "em rai" khéo tay xế, nhờ? DVương tiểu nữ ơi, thi xong chưa em?Tuần sau có đứa về VN rồi, nhớ mua mẫu thêu cho chị nhá, thêu tặng Hói, hehe
    Chị Mai: thôi chờ anh giai mua cho túi đi, để tiền đấy bồi bổ sức khoẻ, khiếp sướng thế, mình thì bảo mua gì chồng cũng bảo "Ừ, cái đấy đẹp lắm, đẹp quá, đẹp nhỉ.... nhưng không hợp với em đâu!" Có lẽ em biến thành con quạ già, con quái vật rồi
    BBDX: chị ăn uống đơn giản nhỉ, em chịu chả bg ăn cơm với nem rán được, nó cứ khô khô thế nào ý
    Mizu: Mizu bắt đầu vào chuyên ngành rồi hả em? Cố lên, Aja aja fighting!
    Hói kun tái xuất giang hồ
    Nông dân lái máy cày
    [​IMG]
    Cười như được mùa... quýt
    [​IMG]
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    cả nhà
    Bõ: đừng mua online, khó warranty lém, mà sướng thế còn gì, cứ chịu khó học hành đê...............
    Em đang mê mẩn jewelry của bọn 4oC, hic hic.......nó có diamond collection đẹp quá mất thui, chít mất.......
    Mà bõ biết bọn này không? Em biết bọn nó qua MORE magazine.
    Đỡ xì trét chưa bõ?tươi vào nhá !
    Tieuadi: Bố chị không sao rùi, đang thời kỳ tẩm bổ lại sức, thankiu em........
    BTW, chị thích đọc "Cuốn theo chiều gió" hơn, đọc TP này thấy còn hay hơn xem phim. Hồi trước đọc một lèo hết 4 tập, đọc xong hết ngủ, sáng dậy mắt thâm quầng
    Đang muốn đọc bản gốc tiếng Anh, cả nhà biết trang web nào đọc được không?
    Rose có bản tiếng Anh không nhỉ? Dạo này buzi hả, mất tăm mất tích, claims nhiều quá chứ gì, hihi........
    Perfume, Mizu, Sweet, cả em Dưa nữa mấy đứa nhiều nhiều, luôn tươi vui nhá các nhóc !!!
    Aimee: em nấu ăn khéo thế còn gì, bát canh ngon ghê, chị thích tôm nên thích nấu canh với tôm hơn là cua, hihi........
    BBDX: nàng ơi, ăn thế mà đã lo béo, huhu.......tớ ăn nhiều ơi là nhiều mà không béo được đây này......
    Mà ăn cơm với nem không khô à, tớ thì chịu, không combine 2 cái đấy được bao giờ cả
    Mui_hech: Hói kun yêu quá !!!! Hói kun hộ ET nhá !!
    BSO: Ui, tự làm đấy à? ấy đảm đang thế!!! thế này "chị" ấy sung sướng nhỉ, tha hồ được ăn ngon !!
  3. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    @ Bõ : Sao lại sợ ăn thịt thế ? Đúng là đã gầy lại còn không có cơ hội cải thiện tình hình . Cái vụ nhập mạng đó thì không phải em đâu, tụi quảng cáo làm đấy ! Em cũng nhận được mấy cái tương tự của tụi bạn, thậm chí cả nick địch cũng bị sử dụng để gởi, subject lại là "em yêu" mới ác chứ ( sao nó bít mình iu nhau ? ) , còn của tụi bạn chỉ là " Hey Thi " thôi . Cũng mấy người hỏi em rồi.
    Pizza trông ngon mắt thế ? Hồi ấy lần đầu tiên em ăn Pizza, phải cái mua về nhà nguội, cứng ngắt ăn dở ẹc, thế là cạch luôn , nên vẫn không biết các loại khác có ngon hơn cái em ăn hồi đó không . Ra tiệm chả bao giờ tìm thấy tô bún riêu của chị
    @ ET : Cháo trắng hay cháo gì hả chị ? Thử "phăng" món cháo xem, cho đỡ ngán
    @ PM : Thực ! đôi lúc em thấy chả ai loạn như em, đang trên đường đi học mà đầu óc nghĩ đến chuyện cúp là rẽ ngã khác luôn, không do dự , không ngoại lệ , kể cả sáng mai thi mà sáng nay cúp được vẫn cứ cúp . Thà đi học thì đi đều, hễ tuần nào mà có tư tưởng rã đám là cúp liền 2, 3 lần . Suỵt ! cầu cho địch em đừng vào đây đọc được, không hắn bắt tội em chết

    @ Princess : nghe chị kể mà em toát cả mồ hôi, em gì chứ nhát ma lắm, hic...hic...mà thôi thi cử lên hàng đầu, ma mét xuống hàng thứ 2, bao giờ thi xong rồi " tính sổ" với nó
    Đọc bài thứ 2 của chị, hẳn là bả ganh tức gì với chị đây mà, muốn làm chị mất bình tĩnh không thi được, hay muốn giở trò hù doạ gì đó, tốt nhất là đừng tin bả
    Chào chị Cutie , Anni_CH
    Chào cả nhà, địch em tới đón nên vẫn chưa reply được hết, chi em thông cảm nhé !

  4. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thường xuyên bị chảy máu cam như chị từ hồi nhỏ đến giờ. Chẳng biết làm gì để hết cả. Ngày nhỏ, đang ngủ cũng chảy máu cam, sáng giậy 1 đống máu ở gối. Bây giờ nhất là đi máy bay, chảy triền miên. Nhìn mà tiếc bao nhiêu chất bổ mình ăn, chị ạ
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ôi cả nhà ơi hôm nay em thi xong môn cuối cùng của tuần này rồi, tuần sau còn một môn nữa thôi là em khăn gói quả mướp về với bu được rồi Bây giờ mới thảnh thơi vào buôn bán với cả nhà
    @BÕ: Ôi em cũng nghĩ cái con này nó bị hoang tưởng thật rồi Bõ ạ ... Sau cái buổi chiều nó đứng lù lù ở trước cửa làm bọn em tí ngất đấy, nó còn vòng lại thăm bọn em thêm dăm lần nữa Nó cứ gào lên là tao không điên (mà người điên thì có bao giờ ý thức được là mình điên đâu cơ chứ ) Tao vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện và tao cố gắng tìm khắp phòng tao rồi blah blah blah , em cũng bó tay với nó luôn, khuyên nó đi report với office của dorm và nên về nhà nghỉ ngơi 2 hôm nay thấy có vẻ im hơi lặng tiếng, hi vọng nó hồi hương rồi Em thi gần xong rồi, làm bài cũng phình phường thôi ạ vì tâm trí cứ vắt vẻo mơ ngày về VN Thế dạo này chị bớt bận rộn chưa ạ ? Lúc nào em sì trét là cũng chỉ thích đi lang thang mua đồ, không thì cũng phải lượn lờ lên mạng ngắm đò cho thoả thích, relax Bõ hỉ Mà địch nhà chị chiều chị thế lại còn an ủi và hứa hẹn mới thích chứ Như thế này thì tha hồ có động lực mà học hành rùi Em thì mua cái gì hoặc chọn cái gì ưng ý, thì cứ chuẩn bị tinh thần mà nghe chê Nhưng mà cứ kệ thôi vì em mà không mua được cái gì em thích thì mất ăn mất ngủ , bồn chồn không làm được cái gì nữa
    @Bạn hiền: Mấy ngày nay tớ quay cuồng vì thi cử không vào buôn bán được, nhớ bạn hiền xế Nghe bạn hiền kể chuyện mà thấy ấy liều xế Có mang kem ra dụ ( tớ thích ăn kem mà ) tớ cũng không dám xem phim ma ở ngoài cinema chứ nói gì đến đi xem 1 mình ( phim ma thôi chứ phim kinh dịk thì vô tư, biết thừa là kĩ xảo rồi mà ). Lần sau í, có dỗi địch thì cứ phải đi chơi mấy mình vào cho địch tức , chứ đi một mình làm gì cho mình phải suffer Cứ phải phơi phới mới được bạn hiền ạ À cái vụ blazer , công nhận mua rồi mà chưa được sờ tận tay day tận trán thì cũng bứt rứt thật , cơ mà mang sang rồi tháng 8 bạn hiền lại tha về, cũng khổ phết đấy vì nhiều đồ mà. Tớ bây giờ cũng phải khuân dần đồ về nhà, và không tha thêm cái gì sang nữa. Cố nhịn một chút để về sau cái thân nó đỡ khổ ấy ạ .. Thêm cái vụ Motocycle bag của Balenciaga nữa, bên tớ hàng fake i xì thật, từ tem, mác cho đến túi tiếc cover các thứ đầy đủ, mà chỉ từ $50 trở xuống thôi , có cái chỉ tầm $25 Được cái Thái Nọ là thiên đường của đồ fake mà, con bạn tớ qua đây chơi khuân đến 1 vali toàn túi LV và Gucci về Mĩ làm quà Nên ấy hiền đừng đưa đầu cho chúng nó chém nhá
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em xé lẻ ra buôn, tranh thủ câu tí Gold và xây nhà mình to cao đẹp zai hoành tráng hơn
    @TAF: Chị ơi weekend này lại bị vỡ kế hoạch rồi à ?
    @Sweet : Ấy ơi, thế nhắm mắt vào đi không sợ tự dưng mở mắt ra thấy đứa nào nó lù lù trước mặt à Tớ cũng nhát gan lắm, sợ tối, sợ tĩnh lặng, sợ côn trùng giun dế sâu bọ, sợ mà, sợ đủ thứ , nhưng mà có vẻ không sợ người Nhiều lúc thấy mình cũng liều, đêm hôm rất thích đi lang thang một mình, có lúc stress wá mà sợ roomate biết, nửa đêm đi ra ngoài, tìm chỗ nào vắng nhất rồi chui vào ngồi một mình Mà mấy hôm nay đỡ bùn chưa hả ấy ? Thay đổi trường lớp, kéo theo thay đổi chỗ ở, môi trường này nọ, cũng oải ghê gớm nhưng mà bạn bè thì ở khắp nơi í mà Cứ đi ra ngoài nhiều, lọ mọ khám phá chỗ này chỗ kia, cũng giết thời gian và biết thêm nhiều điều phết Chống chỉ định loanh quanh ở nhà nhiều nhá
    @Mizu: Cứ 4 mắt là của tớ nhé Khi nào rảnh rỗi thì cứ ới tớ mình buôn bán hỉ
    @Tieuadi: Hì hì chị giải quyết xong với con bé đấy rồi em ạ, chắc nó bị hoang tưởng thật, ở một mình nên chắc sợ quá đâm ra lẩn thẩn í mà CÁi bọn bên này cũng bùn cười ghê lắm, tin vào ma quỷ thần thánh lắm, nên có gì là cứ nhặng lên ] làm mình cũng hú hồn theo. À em ơi, hôm nào thử lại Pizza đi, chị thích ăn Pizza lắm, nhưng phải nóng hôi hổi nhé, cheese chiếc các thứ quyện vào nhau mới ngon chứ nguội mất rồi thì đúng là nó cứng quèo như bánh mì nướng quá tay í Mí lị mấy cái món mà BSO post lên, BSO chỉ có công chụp ảnh và giải quyết thôi em ạ
    @Aimee: Chị ơi chị làm em mất ngủ mấy đêm vì món đậu nhồi thịt sốt cà chua của chị Em thích ăn đậu lắm mà ... Được cái em cũng dễ nuôi, toàn thích đồ ăn đạm bạc , cứ cho ăn đậu rán, đậu sốt, tôm tép rang với cả rau muống luộc dầm sấu thì ăn suốt ngày cũng được

    @Mui_hech: Diêm Vương tiểu nữ nghe mới điêu chứ Cái bệnh chảy máu cam đấy của chị không chữa được ạ ???Híc thế mỗi lần chảy thì ăn đến bao giờ mới lại được cái chùm máu đấy ??? Ơ thế bây giờ mẫu thêu là để mẹ của người yêu Hói thêu tặng Hói hay là gì đây nhỉ ? Mà em đang thích cái clip tương tư trầm ngâm suy nghĩ xa xăm của Hói quá càng ngay trông càng bảnh chọe chững chạc Trộm vía trộm vía
  7. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy chị nói về chảy máu cam làm em nhớ lại chuyện của mình. Hồi học cấp 3 có lần em chảy máu cam ngay trong lớp học. "Anh" thầy (gọi là anh cho trẻ ) đang viết bài trên bảng nghe ở dưới lao xao liền chạy xuống, bẻ đầu em ngửa ra fía sau, rồi vận động được 1 tờ khăn giấy cuộn nó lại (như quấn thuốc lá ý) nhét vô mũi em. (vô cùng nhiệt tình và hăng hái)
    Rồi em cảm thấy có cái gì đó không ổn, sực nhớ ổng đang viết bài trên bảng, nên nhắc thầy: "thầy ơi, em làm được, tay thầy dính phấn không à, dơ lắm". Thầy (sực nhớ ra, nhưng lỡ rồi) tỉnh bơ: "không sao đâu em, dính phấn thì máu thấm vô càng lẹ em à".
    Pó tay thầy luôn. Đó là lần cuối em bị chảy máu cam, giờ không còn nữa. (chắc nhờ phấn của thầy??)
    Chào cả nhà em đi chợ đây. Chị cũng chào em TAD luôn nhé (lâu lắm có người nhắc tên mình).
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    @Anni_CH: ặ ỏƠy ặĂi hơnh nhặ ỏƠy chặa làm thỏằĐ tỏằƠc truyỏằn thỏằ'ng cỏằĐa cỏÊ nhà là post hơnh hỏằ? Post hơnh lên cho cỏÊ nhà biỏt chỏằ< biỏt em 'i ỏƠy? Mà ỏƠy hỏằc bên 'ỏƠy chỏc lỏĂi hỏằc vỏằ Hotel management à ?
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tụt sang trang 2 rồi,
    chào buổi sáng cả nhà
    Nice day cả nhà nhé
  10. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @ Bõ : AUTUMN LEAVE có khúc dạo ghita tuyệt quá .
    Tối qua địch ghé nhà, ba em với chú bạn đang ngồi lai rai, vừa nhắc sao lâu nay không thấy địch em tới thì ổng lù lù dẫn xác tới liền . Ba em với chú bạn bảo lần sau không dám nhắc nữa . Hắn có linh tính hay sao mà đến toàn trùng hợp nhà em nấu món nước ( bún bò,....). Tối qua ở nhà ba nấu bún bò ( dở ẹc ) , tối em rước mẹ về rồi mẹ "cải thiện tình hình". Ba em với chú bạn khoái hắn lắm
    @ Aimeee : đang đói bụng, nhìn canh rau đay với đậu dồn thịt của chị mà....
    Chị Aimeee hình này trông trẻ trung nhỉ, nhìn cá tính, ra dáng đảm đang lắm, dáng đẹp
    @ Perfume : đọc Harry hả ? Em dowload về trên máy, phải tội đọc máy mỏi mắt quá nên vẫn chỉ đến chương 5, 6 gì đó thôi. Hôm bữa trên lớp thằng kia ti toe kể khúc cuối, suýt em đánh nó phù mỏ . VN ra bản tiếng Việt rồi, phải tội tiếc tiền mua nên đang chờ mướn . Em toàn online trong tuần, cuối tuần đi nghĩa vụ...gia đình
    Hì ! Đang chờ cái máy chụp hình chiều nay mới có, để xem sao đã . Học theo chiêu của Sweet, cắn cho phát bi h
    @ Bupbe : ăn khoẻ giống em, em càng béo lại càng ăn nhiều
    @ Mẹ Hói : nghe chị kể sợ quá, thế thì phải nâng mũi như nâng trứng nhỉ. Ngày trước quen nhau, ba Hói có hay nựng mẹ Hói bằng cách ...véo mũi không ? Không dám tưởng tượng tiếp
    Nể mấy ông giai như BSO, địch chị Mai, PM,....., và địch nhà em , sau này vợ được nhờ ( ko biết được nhờ thiệt không chứ người biết nấu ăn ngon thường kén ăn, vợ nấu mà chê dở chắc vợ uýnh chết ).
    Cu Hói mới ngủ dậy hay sao mà mặt sưng lên thế kia. Cười hở...4 cái răng, trông hình Hói dù người khó tính nhất cũng phải mềm lòng và....cười . Muốn véo cằm quá ! Khéo đẻ thế
    @ Chảnh cô nương : Cuốn theo chiều gió xem phim rồi tự dưng lại không đọc tiểu thuyết nữa, chắc là để đến khi ko còn cuốn cổ điển nào trên kệ để đọc nữa thì sẽ nghiền nó . Vừa rồi mới xong Đồi gió hú . Em cũng rất thích Tất cả các dòng sông đều chảy, mang tính triết lý về cuộc sống rất hay. Quyển đang trong giỏ xách là Tình yêu thời thổ tả , mới được vài trang. Em biết cái thư viện online vnthuquan.net quá tuyệt mà khổ nỗi không đọc nổi trên máy tính , cứ như mỡ treo miệng mèo ấy
    @ Princess : nghe nhời chị hôm nào thử lại pizza, chị Mui_hech bảo thế, chị bảo thế rồi em không biết là BSO công nấu hay công ăn nữa . Em nhát đã sẵn, ở môi trường ấy không biết sẽ thế nào
    @ Anni_CH : anh "thầy" ra tay hiệp nghĩa hèn chi được học trò nhớ dai thế
    Chào buổi trưa chị THCN , chào buổi trưa cả nhà, em về ăn trưa đây, bụng sôi ọc ọc nãy giờ, dở đói quá

    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 07/10/2005

Chia sẻ trang này