1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bõ, bạn princess, bạn mizu, bạn PM, em tieuadi và cả nhà vì đã động viên, an ủi em. Tình hình là có khá khẩm hơn chút, cũng có khả năng là thuê được nhà (em đến giờ vẫn nhà không, tiền không, gia đình không...)
    Bạn princess: Tớ nói là nhắm mắt nhưng mà vẫn mở ti hí, để còn nhìn đường chứ không rơi tòm xuống sông nào cái thì làm sao Mà nghe ấy nói thì đồ fake bên Thái vừa rẻ, vừa giống à. Năm sau có tiền, tớ đi thăm ấy
    Tieuadi: Chị thì đang mong tóc chị dài ra 1 tí, khỏe thêm 1 toẹ, perm phát cho đỡ trẻ Còn tóc chị ấy thì là bây giờ đang trong thời kỳ quá độ, dài thì chưa hẳn, ngắn thì qua rồi, nhuộm từ hồi hè (không phải lần đầu đâu em) bây giờ màu nó bắt đầu phai ra, từ nâu sang vàng rồi, nhìn kinh lắm. Mái mủng thì là như bình thường thôi, nhưng nó hơi dài tí, chụp ảnh nghiêng nghiêng nên em thấy vậy chứ hay ho gì, nhìn chẳng ra kiểu gì, dáng gì
    Chị amee ăn ngon nhỉ, ở Mỹ mà đồ cứ như ở VN ấy nhỉ. Nhưng tất cả các loại nhơn nhớt như mùng tơi, rau đay, rau rút là em không ăn được, em là cứ rau muống, rau cải quanh năm mà chiến đấu
    Bạn PM đang đọc HP à, tớ cũng đang đọc, bản tiếng Việt Mới có người tứ VN qua, mang bao nhiêu là sách là CD. Tớ được 1 quyển HP, 1 quyển "mãi mãi tuổi 20" với lại ké được "nhật ký ĐTT". Có CD của Thanh Lam, Hồng Nhung với cái album mới của Mỹ Linh "chat với mozart". 1 là tớ già rồi không thích hợp nữa, 2 là tai tớ có vấn đề nên album Nắng lên của Thanh Lam, cố gắng lắm mà không nghe được
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/10/2005
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    @Sweet: Hị hị ấy ơi sang đây chơi đi... Bọn bên này làm nhái tài tình lắm, có mẫu gì mới là chúng no copy nhanh khủng khiếp, LV, Gucci, Chanel, Prada, Balenciaga cứ gọi là xếp như nhợn con trông nhắng lắm, nó có hẳn mấy cái chợ chuyên môn bán đồ fake mừ Thế tình hình nhà cửa của ấy thế nào rồi? Chưa ổn định được à . Tớ cũng sợ nhất cái chỗ chui ra chui vào của mình chưa được ổn định đấy À, ấy có quyển "Mãi mãi tuổi 20" và "Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm" rồi à? Ấy đọc chưa, có hay không? Best seller ở VN làm tớ cũng tò mò , để tuần sau về nhà mua thử đọc xem sao Mí lị tớ cũng giống ấy, không hiểu tai có vấn đề không mà cố gắng hết sức cũng không thể nghe nổi cái album đấy của Thanh Lam Thanh Lam tớ chỉ thích mỗi cai album từ n gày xửa ngày xưa gì mà có máy bài "Giọt nắng bên thềm" với cả "Hoa tím ngoài sân" í Chứ các album sau, cố gắng hết mình cũng không thể thẩm thấu được
    @Tieuadi : Em cũng thích đọc truyện à? Nghe em nói thích đọc mấy quyển chị cũng thích, Hồi xưa ở VN chị đọc nhiều lắm, vì bố mẹ đều thích đọc nên tích trữ được cả 1 kho truyện từ hồi bố mẹ còn bé tí, có quyển xuất bản năm 1965 hay gì đó Chị cũng thích "Tất cả những dòng sông đều chảy", nhưng vẫn thích nhất Không gia đình (chuyện trẻ con ), Cuón theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Những người khốn khổ, Đồi gió hú, Jane Eyre và nhất là Trà hoa nữ À cả chuyện cổ tích Andersen nữa ( không hiểu viết đúng tên của bác í không )Từ hồi sang đây lười đọc quá cũng thử đọc bản tiếng Anh nhưng mà không nuốt được toàn từ ngữ cổ điển, khó wá Thấy em có nói đến Trăm năm cô đơn, em đã đọc chưa? Mẹ chị thích quyển này lắm nhưng kêu là hơi khó hiểu và triết lí quá nên chị chưa dám thử
    Mà nhà mình sôi nổi Harry potter nhỉ , nói ra thì xấu hổ dưng mà em chưa đọc được một chữ nào trong quyển này nên chả biết nó thế nào
    @Bạn hiền : mấy ngày nay bận lắm à mà không thấy đâu thế bạn
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 07/10/2005
  3. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    Princess ơi, ấy cũng giống Anni nhỉ, nhà Anni nhiều sách cổ lắm, toàn là mấy tác phẩm như thế, nhưng nhìn mấy cuốn đó thực tình Anni không dám đọc vì giấy vừa đen, mà lại bụi nữa, hì hì.. mà vứt đi thì ba mẹ Anni bảo "tiếc lắm con" nên cứ để đó cho nó mục nát..
    Còn về Harry Potter, ấy thử 1 lần xem, rồi sẽ thích ngay mà.. Tuần rồi TV bên này có chiếu film HP (fần 1), Anni nhắn tin dụ dỗ má chồng coi cho biết, thế là chẳng những má mà cả ba chồng (gần 60 tuổi nhé) cùng ngồi coi đến hết, rồi sau đó nhắn tin khen hay...
    Anni chẳng fải là du học sinh đâu. Còn vụ hình thì cho Anni thêm 1 thời gian nhé, vì ông bạn Anni bên này đang tìm cách cứu dữ liệu trong cái ổ cứng bị hư kia (Anni đã kể cách đây mấy ngày), chứ cái Computer giờ chỉ như tờ giấy trắng thôi.. hic hic.. (ơ, cả nhà ơi, nếu Anni buôn chuyện mà không post hình thì co sao không ạ? Nhà mình tốt bụng lắm chắc không ai nỡ bắt bẻ Anni đâu nhỉ?)
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Nghe mọi người kể Harry Porter tớ cũng bon chen. Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ tớ thấy Harry Porter kỳ này dở òm à. Viết cho có tập mới. Tập này đúng là tập ăn theo sự thành công của các tập khác. Kiểu này chắc HP 7 khỏi đọc quá.
    To ET: Hiện tớ không có bản tiếng Anh của "Cuốn theo chiều gió" nhưng nếu ấy thích tớ sẽ cố tìm cho ấy. Tác phẩm này có lẽ là tác phẩm duy nhất tớ thấy tớ thích cả phim và truyện như nhau. Đọc đi đọc lại, xem đi xem lại vẫn thấy hay. Còn lại, vẫn thích đọc truyện hơn. Đợt vừa rồi mưa bão nên cũng... busy thật . Tuần sau có khi lại rảnh rồi. Trốn làm đi măm không?
    To Tieuadi: "Trăm năm cô đơn" chị đọc rồi em ạ. Kể ra đọc độ 100 trang đầu cũng thấy nản lắm, cuốn đó dày cộp, các nhân vật, các thế hệ "chồng chất" lên nhau. Nhưng sau đi photo cái trang phả hệ nhà đó ra, để cạnh cuốn truyện, thỉnh thoảng nhìn vào xem nhân vật đang được đề cập đến nằm ở vị trí nào thì cũng thấy dễ dàng hơn. Đọc xong tự nhiên thấy thích thích và không thấy rối rắm lắm
    To all: Tớ nhớ hồi bé đọc một cuốn có tên là "Hania", sách không dày lắm, hồi tớ đọc sách còn in trên loại giấy đen ngòm. Tớ ấn tượng cuốn sách đó phết nhưng giờ tìm các loại hiệu sách rồi đều không có. Nghe em Princess nói nhà có nhiều sách, khi nào về ngó nghiêng có cuốn này không hộ chị nhé. Ai đó vô tình thấy cuốn này thì cho tớ mượn nhé. Sẽ có hậu tạ đầy đủ.
    Ngày mai nghỉ cuối tuần rồi. Have a nice weekend!
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    @Anni: hì hì thế coi như cái vụ post hình đang là án treo nhé Nhà Anni cũng nhiều truyện thế thì cứ thử đọc đi , giấy đen ngòm lại bụi bặm nữa thì nhìn cũng ngán thật , đọc lại nhức mắt nữa vì chữ nghĩa toè nhoe hết cả, nhưng mà đọc mấy quyển cũ cũ cho có ý nghĩa Thỉnh thoảng mở sách ra thấy trang đầu có chữ kí của mẹ tớ, đề một ngày xa lắc xa lơ nào đó, ví dụ như 22/1/1977 thấy cũng thú vị phết Ơ thế Anni ở bên đấy đi làm rồi à? Thế có khi tớ phải gọi là chị í nhỉ Mà mọi người khen HP quá làm tớ cũng muốn thử, nhưng thú thật là cũng có một lần tớ cầm lên đọc thử vài dòng, toàn bùa phép nhặng xị làm tớ hoa mắt ngủ quên rơi cả cái gáy sách dày cộp vào mặt mặt mũi thâm xì như bi ai đánh, nên cứ nhấc đến HP là tớ đau lòng
    @Chị Rose: Nghe tên quyển sách lạ lạ chị nhỉ .. Để em về rồi lục lọi lại xem nhà em có quyển đó không. Mà quyển đấy là truyện thiếu nhi à chị ??? Em nhớ nhà em cjũng nhiều truyện cho các cháu nhi đồng , phục vụ hồi tập đọc tập viết của em mà nhưng toàn kiểu Mít Đặc Biết Tuốt với cả bác sĩ Ai bo^ lít thôi
    À bên chỗ em có bản tiếng Anh Gone with the wind đấy
    Ôi hôm nay bên chỗ em đang bão, mưa to gió nhớn ,trời đất xám nghoét chán wá mà rình rập mãi chả có ai buôn bán cả
  6. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tới ai có tâm hồn ăn uống, dễ nuôi:
    Hôm qua em aimeee ăn cá Thu kho với chay, riềng khô, và cà chua ( cá nào aimeee cũng kho như vậy), và rau muống luộc. Sweet-briar, rau muống luộc nè.
    [​IMG]
    Ngày trước còn đi học đại học thì lười nấu ăn, toàn ăn đồ Mĩ nhưng người thì gầy. Bây giờ đi làm, nấu đồ Việt ăn thì béo. Chán nhỉ.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @9Chic: Hay lang thang ở box HPGĐ, thấy em Chic nhà mình nhiều pha tâm lý tình cảm ác chiến ghê. Cái đó cũng thuộc dạng năng khiếu đó em ạ
    @Rose: Sao mà giống chị thế nhở, mê mệt "Cuốn theo chiều gió". Chị công nhận Dương Tường dịch đỉnh quá. Chị có đọc được 1 phần bản tiếng Anh nhưng vì tiếng Anh văn chương của mình dở ẹt nên đọc mà không thể thấy được như truyền tải của bản dịch. Mà bên này những sách truyện cũ nổi tiếng, nó tái bản nhiều, mà cũng không đắt lắm. Nhưng bọn nó lừa đảo phết, bìa ngoài in nổi bìa long lanh lắm nhưng bên trong nhiều quyển giấy đen xấu ỉn (nhất là tiểu thuyết). Có đợt vừa rồi, bọn thư viện nó thanh lý sách, nó bán tống bán tháo 1-->2 đô/quyển. Có nhà vác cả bao tải đến mua. Mình trâu chậm uống nước đục nên vào chả chọn được cuốn nào ra hồn, được mỗi quyển "English patient" giá 1 đô nhưng đọc được trước lúc đi ngủ đúng 2 trang
    @ETTT ơi: Hay người ta mắc bệnh ăn khô của bọn bên này. Phải vác cơm đi nên lâu rồi còn không được ăn canh cơ .
    @Aimee: Em Aimeê , đi làm rồi có khác, nhất là mai sau lập gia đình, cái sự ăn uống của chị nó mới thực sự được cải thiện. Aimeê toàn nấu món Vietnam dễ ăn thật đấy. Nấu ăn ngon thế này mau cột chú rể lại thôi Rau muống đang mùa sẵn nhỉ, có đợt chị thèm, mua 1 bó (chắc 1 pound), mang về luộc 1 nửa, xào 1 nửa ăn mà ăn đúng 1 lần là hết . Đi chợ mà thèm ăn ghẹ thì cũng mua về hấp rồi ngồi chén không với muối chanh thế thôi. Kiểu này về nhà có khi ai rủ đi ăn nhậu là cũng tới liền đấy.
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại nói em cột chú rể. Chú rể phải cột em lại đấy chứ.
    Just kidding thôi.
    Khai thật với cả nhà nhé, là aimeee đã có chồng được 8 tháng rồi ( cái anh mà aimeee yêu 7-8 năm đó). Từ trước đến giờ cứ kêu là độc thân thôi.
    Cả nhà ơi, em đang có cái cảm giác guilty với người ấy mà không thể nào nói với ai được, nhất là với người ấy.
    Cả nhà have a nice weekend nhé.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cô Aimeê này mà không hỏi đến cùng là không chịu hở gì hết trơn, kiểu này là kín đáo lắm. Thế guilty với người ấy là với ai thế , có mang ra đây tâm sự được không nào, chị thấy ở đây nhiều chuyên gia tình cảm cao thủ lắm .
    Have a nice weekend nhá cả nhà, ở đây tuần này là Thanks Giving, long weekend cơ đấy, Mỹ chắc phải cuối tháng 11 nhỉ. Canada chắc chơi trội chạy trước
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat chào cả nhà nhưng mà vào bây giờ chưa biết buôn gì cả . Em princess buôn kinh nhờ, đúng là được thả có khác , hôm nay ăn trưa về boss đã có mặt đấy rồi nên làm luôn không có ló mặt chat chit được . Dạo này thấy cả nhà chịu khó nấu ăn thế, nhìn mà thèm mà nhất là aimeee nấu toàn món ăn thật VN, ghen tị vì ở chỗ choupat không có nhiều gia vị rau của vn, ở thành phố choupat có mỗi một cửa hàng châu á mà bán cho người thái là nhiều . Mà aimeee lấy chồng rồi mà dấu cả nhà ghê nhá , mà thôi kệ không nói cho ai để cho nhiều anh tưởng bở . Giống choupat hồi mới lấy chồng đi chơi rồi đi làm gặp nhiều anh, có mấy anh tán tỉnh, mấy anh tán tỉnh tớ cũng flirt lại ( chồng mà biết thì chít ) mà lại còn điệu nữa nhiều lúc bỏ nhẫn cưới ở nhà để đeo nhẫn khác cho hợp với quần áo và trang sức khác đi cùng nên nhiều người kông thân thì không biết choupat có chồng rồi. Nhiều lúc cảm giác đó cũng thấy hay hay vì biết có chồng họ đối xử khác mà chưa có chồng họ đối xử khác mà nhất là các anh .
    Nghe mọi người kể chuyện rồi tiểu thuyết hồi xưa rồi cảm nghĩ về nó, nghe mà thèm thấy lãng mạn quá . Hình như cái nghề choupat đang làm, nó hết làm choupat lãng mạn rồi hay sao ý , người cứ trơ ra không rung cảm trước cái gì, có mỗi shopping với ăn là cười sung sướng thôi .
    Anni-Ch choupat hứa gọi điện cho anni mà vẫn chưa gọi, sorry nhe vì bận quá, tối về mệt ăn xong lăn quay ra ngủ .
    Ôi muộn rồi choupat đi ngủ đây gần 1h sáng rồi. Nice weekend cả nhà nhé và bisous cả nhà .

Chia sẻ trang này