1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hư hư 2 chị aimee và choupat nhé. Có chồng (chưa con) rồi mà vẫn còn để mọi người tưởng bở nhé.
    HP tập 6 này công nhận chán, chị ET nhỉ. Chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tập 7 thì chắc là tìm được 2 cái...cái gì đấy và giết cái thằng voldemort. Thế là xong Đọc chả thấy hồi hộp cảm động gì hết. Trong các phần em thích phần 4, Chiếc cốc lửa ấy nhất. Sắp có phim đấy. Bên em là 17-11 ra. Phải đi xem mới được. Nói về sách thì em đúng là mọt Hồi xưa ông em có 1 tủ sách, em mới bé tí tẹo học lớp 3 lớp 4 thôi mà đọc gần hết tủ đấy rồi. Lên lớp 5 đã đọc bộ Kim Bình Mai (công nhận mình hư quá). Em đói sách đến độ đọc cả Học thuyết Max-lenin Hồi đấy thích nhất là Totochan-cô bé ngồi bên cửa sổ, với lại cái quyển gì đó, cũ lắm rồi, mất cả bìa nên không biết tên. Nói về 1 cậu bé người Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ II. Cả cái dân làng đấy rút hết xuống cái mỏ đá để sống và chiến đấu giống như địa đạo Củ Chi nhà mình ấy. Đọc đến đoạn cuối thằng bé ấy dẫm mìn mà chết, em phải khóc hết 1 ngày ý
    Bạn princess chờ tớ khoảng..2 năm nữa tớ qua thăm bạn
  3. cucumber_melon

    cucumber_melon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tuần vừa rồi stress quá, vừa nhiều việc lại vừa có training nên về đến nhà là đứ đừ.....
    Nghe mọi người bàn truyện classic nhớ mình cũng 1 thời đọc ngấu nghiến, mê nhất là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", đọc cứ mê cha Frank, tưởng tượng mình là Maggie . Mà bây giờ em đọc fiction linh tinh, mê Dan Brown. Có ai cũng mê Dan Brown voi Davinci như em k ạ?
    Chị Bupbe à: chị, em có cái giấy đấy rồi chị ạ. Chị có chưa? Ngay sau hôm 2 chị em mình chat là hôm sau em phone nó bảo approuved rồi nên sướng cả người!. Sorry chị lần nữa nhé, dịp khác em sẽ đến thăm chị.
    9Chic: chúc mừng Chic khai trương shop mới nha, mà giày đẹp quá, Chic có tìm được đôi nào be bé nhớ giữ giúp mình nhé. Thanks!
    Hic, lạnh quá, lười quá!
    Thôi dưa đi học nhé, chào cả nhà!
  4. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    @dưa: be bé là cho người lớn hay baby? Khoảng mấy tuổi hả em
    haha,chị cũng như em, nhưng yêu nhất là Red Buttler trong Gone with the wìnd, mối tình đầu đấy. Thứ hai là yêu Rick trong Casablanca và người tình trong mộng thứ 3 là Ngô Vương Phù Sai trong Tây Thi-Nữ hoàng ngô quốc
    Một lúc yêu cả 3 anh
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Dạo này LH bận wá chỉ kịp xem mọi ng viết gì mà khg có thời gian post bài, sorry nha
    Hì, hôm nay đi shopping lượn lờ. Thử parfum thì thấy eau de pàum Gucci II mùi thích nhỉ, đang phân vân giữa nó và Amarige Givenchy, nhưng thấy mùi này có vẻ hơi giừ. 1 hồi sau đi học về ghé vào Diamond thế nào mà mua dc 1 pressed powder của SSD,1 cây son nước của Versace hihi, màu cam. Nhưng về nhà thử sao thấy nó chói wá, kiểu này phải bôi thật nhạt thì may ra Mua dc thêm phấn hồng của Kanebo nữa hihihi Iu cái phấn hồng đó thế, đánh lên trông hay cực Ah, xong mua dc cả màu mắt của Kanebo cũng màu cam nốt, chẳng là dạo này LH thích mặc màu cam mà hihihi
    @aimee: ui bạn nấu nhìu món ngon wá cơ Sau này ai lấy dc bạn quả là có phước đó nha
    Thôi, bận làm chút, bb cả nhà
    Được linh_hoa79 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 08/10/2005
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.. em nhớ cả nhà chết đi được. 2hôm em bị mất net.. ở nhà ngồi nhìn cái PC chửi thầm ông admin không biết bao nhiêu..
    Nhưng mà trong tuần em đọc hết HP rồi.. Sao em lại thích cái tập này nhỉ.. Nhưng mà thương quá.. với lại đọc xong thì chỉ muốn có phần 7 để đọc luôn thôi.. Trong mấy phần HP thì thích nhất là phần 3 cơ.. Phần 4 đọc lướt lướt đâm ra cũng không ấn tượng lắm.. đang định đọc lại.. Mà em đọc bản dịch tiếng Nga.. bản down nên lời dịch cũng ghét.. Đợt rồi sắm con Pocket PC đâm ra lại có trò nghịch trên lớp không thèm nghe giảng nữa.. Chứ down về từ tháng 6 (hay 7 nhỉ, đợt nó mới ra ý ạ).. mà đọc mãi mới hết có vài chương.. Mờ đọc đoạn Dumbledore chết thương quá.. em sụt sịt mãi (mặc dù biết trước rùi).. ghét thêm bà Rowling 1 tí.. mờ cho người ta chết cũng phải oai oai 1 tí.. đằng này cả sirius cả Dumbledore chết lãng nhách đọc xong vẫn còn bần thần không tin được..
    Nói đến chuyện đọc thì hồi bé em đọc cũng nhiều.. kiểu như cầm được quyển nào lên cũng đọc ý.. Nhưng mà đọc hồi bé thì nhiều tác phẩm lớn lại không hiểu được hết.. bây giờ có thời gian cũng muốn đọc lại.. Sang đây thì đọc hầu hết là truyện classic của Nga.. mà em chỉ thích truyện Nga vào thời đó thôi.. bắt đầu sang TK20 chẳng đọc quyển nào.. Công nhận đọc truyện = original language vẫn thấm hơn..
    Cuốn theo chiều gió em mê từ đợt xem film.. thế là mượn con bạn quyển về đọc (= tiếng Nga).. thấy cũng hay nhưng hình như là thích film hơn.. Công nhận cái nhân vật Rett (không nhớ viết tên sao nữa ah).. tình yêu 1 thời của em..
    Ah.. còn bg nhà em cũng có 2 quyển "Mãi mãi tuổi 20" với "nhật ký ĐTT".. mờ chưa đọc nữa. Mama thì kêu là em đọc chắc không hiểu đâu.. rảnh phải lôi ra đọc thôi.. Dạo này chẳng học hành suốt ngày truyện
    Ah.. hôm qua em có việc (có việc chứ hổng phải đi chơi nhá).. tự nhiên lại bê được 1 cái quần jeans với 1 cái thắt lưng.. Đúng kiểu đang tìm.. màu đậm (nhìn chân cho đỡ béo mờ).. thắt lưng bụi bụi.. ngày kia em mượn máy ảnh về chụp khoe tí.. Hic.. cái tội béo chân khổ thế.. Mặc vừa chân là bụng lại rộng rộng.. Tổng thiệt hại thì cũng nằm trong mức chịu được.. nên sướng từ hôm qua đến giờ.. Mỗi tội hơi dài.. hic.. length 32 mờ đi guốc 9 phân vẫn dài là seo.. huhu..
    @bõ.. hôm qua sau vụ quần jeans em lại lượn thêm 1 tí.. thấy 1 cái túi.. đẹp.. to.. đúng kiểu thích.. nhìn giá 30$.. không tin.. nhìn thêm lần nữa vẫn 30$.. sờ vào nghĩ thầm "da giả mà đẹp thế nhỉ.. mềm quá".. bảo con bán hàng cho xem.. nó khệnh khạng đi ra bẩu em.. 300$ đấy.. hic.. choáng.. nhưng mặt vẫn phải vênh lên bảo nó.. thì mày cứ cho tao xem đã.. Đeo qua đeo lại.. rồi kêu.. thôi zả mày.. hehe.. hiên ngang đi ra.. Chán cái tội toét mắt..
    @tieuadi.. chị bẩu đừng đọc tập 6 nữa.. chờ ra tập 7 rồi đọc luôn 1 thể.. đọc thế này ghét lắm.. Ah.. tuần sau chị có khi không phải đi làm.. (cái chú chị làm thuê đi công tác).. nên có thể chat chit được.. xem xem thứ 3, thứ 5, thứ 6 rảnh hôm nào.. Thứ 3 chị học có 1 tiết thôi.. khoảng 3h VN là ở nhà rùi..
    @bạn hiền: thấy bạn hiền ngất ngây vì mấy cái skirt của bạn chubby mà tớ cũng ngất ngây theo.. Tại tớ bé đến lớn không dám mặc mini.. huhu.. khổ thế.. nhìn mọi người mặc thèm thuồng ghen tị.. năm ngoái lại thêm cái mốt cho quần trong boots.. làm mình đi đường cứ nghẹo cổ ngắm bọn nó mà không mặc được.. tức điên lên được.. Mua được cái quần mà về con bạn vẫn bảo.."nói chung mặc quần này cũng được thôi, nhưng chân to thì vẫn hoàn to thôi.." huhu.. ức thế.. Hôm trước chat với chị choupat cũng bảo là mua boots tìm được đôi nào vừa bắp cũng là cả 1 vấn đề.. huống chi nhét thêm quần vào nữa.. mờ có nhét được nhìn chắc cũng như khúc giò.. huhu..
    @chị LH: lâu quá chị gái nhá.. mờ sắm sửa ác thế.. Em lâu lắm.. chắc đến nửa năm nay không make-up.. có đợt thì sáng nào cũng hì hụi tô tô vẽ vẽ.. nhưng mà tình hình vẽ hay không vẽ cũng không khá khẩm lên mấy .. BG đến son dưỡng môi còn chả thèm bôi.. Mờ trộm vía dạo này da dẻ không khô nên lười bôi mà vẫn không sao..
    @chị Et, Anni... cả nhà.. trông nhà mình thế mà cũng ham HP quá nhỉ.. Bọn tây bên này ít đứa đọc cái này lắm.. em bảo em đọc bọn nó sờ trán kêu.. mấy tuổi rồi còn ham.. hic..
    @chị chic: khỏi ốm hẳn chưa chị gái.. em order cái đôi george mà không biết có kịp không.. Tức thế.. đúng hôm hàng về thì mất net.. Ậy mờ bạn em nó kêu lại quên gửi xiền rồi.. thứ 2 em nt cho nó lại.. chán nhì.. Mà chị gái tham thế.. yêu 1 lúc 3 anh.. em chỉ biết 2 anh đầu của chị gái thôi.. Em thì lúc nào cũng chỉ yêu 1 anh..n mà thay đổi liên tục.. Xem Cuốn theo chiều gió xong thì yêu Rett, xem Bản tình ca mùa đông thì yêu Bae Yong Joon, xem Full house thì anh Rain.. ui.. nhiều lắm.. chưa kể hết được.. hihi.. em không được chung thuỷ nắm..
    @chị mui_hech: ậy.. hôm trước quên không nhắn nhủ chị gái vụ máu cam.. hihi.. em hồi bé hay bị mà lớn đập cả mũi xuống cũng chẳng thấy gì (hồi lớp 9 bị ngã hay sao ý.. tưởng gẫy mấy phát răng rùi.. thế mà may.. ơn trời.. vẫn nguyên vẹn.. chứ không bây giờ vừa vẹo mũi vừa hở 2 cái răng thì duyên phải biết ).. Nhìn Hói dạo này phổng ghê.. yêu quá cơ.. gấu phết đây.. có bắt nạt mẹ không?
    @chị aimee: thèm đồ ăn của chị gái quá nì.. hihi.. mờ hôm nay em có canh ốc chuối đậu.. Cả nhà ai thèm không?.. ui cha.. ngon chi.. em hụp xì xụp như ăn súp ý.. chẳng thèm ăn cơm..
    @chị rose: bận bịu rùi người còn thành sợi chỉ đó.. ăn uống vào.. như chị BBXĐ ý chị gái nhỉ.. Em thì được cái.. gì thì gì.. không bao giờ quên ăn.. Chỉ có tự hạn chế thôi.. dạo này vẫn 52kg.. chẳng lên mờ cũng chẳng xuống.. Nhưng mùa đông thì hay bị lên lắm.. hic..
    @chị choupat: tí lại tâm sự chị nhá.. em thấy nick chị online mà không dám gọi tại bây giờ chưa chat được..
    @bạn hiền Sweet: ơn với huệ.. mệt người đẹp quá.. dạo này seo rùi.. Hôm trước nịnh mama có được nì xì hông?
    @chị cutie, mizu, chị thuhat: dạo này mọi người bận quá héng.. thấy vào được có tí ah.. giữ gìn sức khoẻ héng..
    @bạn chubbygal: lại mất tích bên LĐ rùi.. đừng post đồ đẹp không tớ với lại bạn princess lại ngất lên ngất xuống thì khổ lắm.. Ấy mờ tớ thích bạn post mấy cái váy trên người mẫu cơ
    Cả nhà.. em đi măm nốt đây.. nhớ cả nhà ghê nắm..
  7. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Quên không trả nhời chị gái.. Gucci II đi.. cái đó trẻ dễ dùng hơn chị ah.. Cái Amảige em nghĩ chỉ party đi buổi tối được thôi.. mờ party thì lại hơn dừ.. chắc chỉ tiệc thui nhỉ.. Cái Gucci nhẹ nhàng nữ tính..
    Em gái đang thích cái này.. mà vẫn phân vân.. chắc trước khi về mới mua..
    [​IMG]
    Chẳng hiểu sao mấy cái của Hermes đều thích.. mỗi tội không dùng được.. Top notes thì ngất ngây mà base notes lại làm em ngột.. hic.. Bây giờ ở nhà có khoảng 20 lọ toàn lung tung.. mà lọ nào cũng xịt được có tẹo.. Mỗi cái L''eau Par Kenzo là được hơn nửa chai 30ml.. Chưng đó thỉnh thoảng lôi ra hít hít tí.. chứ chẳng dùng được.. ghét..
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bé Perfume ơi, đúng là thấy em nhớ cả nhà quá, cho 1 bản danh sách hình như không thiếu 1 ai. Mà hôm nọ mới đọc cái bài về cộng đồng người VN ở Ucraina, mạnh, đoàn kết và giầu trên http://thanhnien.com.vn nhưng bây giờ xem lại chẳng biết bài báo đấy nằm chỗ nào
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Oh, cái lọ em đang thích mua trông lạ nhỉ, chị chưa thấy bao giờ?? Hãng này ở VN chị khg thấy hay sao ý em ạ? Mà nó màu xanh cây thì chắc lại mùi trà xanh hay cây cỏ gì à Cuối tháng 10 này mama về đi cùng mama mua sắm ở duty free sau, hihi, chắc là mua Gucci wá Mùi L''eau Par trước chị cũng thích lắm nhưng vì mùi nó hơi nhạt nên chị khg mua hihi, đúng là ngửi mùi đó thì rất là dễ chịu, relax, nhất là khi nào mình thấy mệt mỏi và buồn ngủ ý nhỉ Ngoài ra của kenzo chị còn thích D''ete nữa hihi, cái loại hình lá có gân ý
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Cái này của Hermes chị ah.. Ah.. mà chị gái thích mùi ngọt ý.. em recommend cho chị cái này.. mùi nó ngọt nhưng không gây nhức đầu.. lúc đầu hơi như mùi mứt lê ý.. Em bây giờ không dùng được ngọt nên chẳng dùng được.. nhưng ngửi cái lọ này cũng ngây ngất chết thôi.. không biết nên mua không ta .. Cái này của Jean Patou (ông này là hội trưởng đầu tiên của hội các nhà sản xuất nước hoa đấy.. cái này với Hermes là 1 trong những dòng lux nhất hì hì..)
    [​IMG]
    Cái hermes kia nó có 2 cái.. cái em thích thì ra hè vừa rồi.. Nhưng hầu hết các mùi của Hermes đều rất đậm và mạnh nên dùng mùa đông cũng được.. Trước cũng thích cái mùa đông.. nhưng ngửi thôi.. xịt thấy hơi kì kì.. mùi nó hơi cay cay nữa ý.. lạ lắm..
    [​IMG]
    Chị BBXĐ nhớ mọi người thật muh.. chị gái cho em YM đi... rảnh chị em mình buôn.. Mấy người ở gần VN như chị TAF, chị Mai, princess toàn bị lệch giờ nhiều quá nên ít khi túm được lắm.. em gái thức khuya đúng giờ bên chị chắc đang chiều nên dễ bắt hơn
    Cả nhà mình có để ý là topic mình có nhiều khách vào xem nhất không ạ?

Chia sẻ trang này