1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ hình đi chơi núi thì em nhiều lắm, nhưng hình đẹp thì để ở Vn hết rồi. Bên đây chỉ còn mấy tấm xấu xí chụp trên đỉnh núi, mây trời mù mịt, mặt mày tái mét (vì lạnh) không chất lượng nên .. thôi. hì hì.. Nếu chị Choupat có thì post lên cho cả nhà cùng xem, 2 chị em quảng cáo du lịch Thuỵ Sĩ luôn (để kéo mọi người wa thăm mình)
  2. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này là ảnh scan, rồi còn bị Anni resize lại nên nó bị như vậy. Anni cũng chẳng biết cây này là cây gì cả, đang đi chơi thấy cánh đồng hoa ven đường vàng rực đẹp wá nên chạy ra chụp vài bô thôi rồi đi tiếp . (hì hì, điệu quá ha) Hỏi chồng thì chồng bảo là cây hoa, hìhìhì..
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui tưởng khi nào sang mới online nhớ tới chị em chứ người đẹp (j/k).. Nhìn ngon lành cành đào quá bạn hiền.. Tóc bạn hiền tự quấn đấy ah.. bóng mà lọn nào ra lọn đấy nhờ.. năm sau về truyền kinh nghiệm cho bạn đê.. bạn thì đang thích perm nhưng chắc phải nuôi dài đã.. Mờ mặt bạn hiền may không bị gầy nhờ.. nhìn cái vai vêu vao mới thấy gầy.. Về nhà với bu tẩm bộ thêm được mấy lạng rùi.. nhớ báo cho bà con vui chung nhé.. Thế mấy hôm về đã đi shop chưa.. Bạn mới order thêm được 2 cái blazer.. hàng nhái thui mờ đẹp quá nên vữn.. nhưng tình hình có 1 cái sợ bị to.. hức.. hức..
    @chị Anni: ui nhìn dáng chị gái đẹp cực.. hôm trước em ngồi buôn với chị choupat.. nhưng mà chưa vào đây bình loạn .. Cái hình này mỗi mặt không nhìn rõ thui..Chứ tóc bay bay.. cái hình cây đằng sau cũng ấn tượng nữa..
    @cả nhà.. em chẳng buôn được nhiều.. nhà mình weekend vui vẻ nhaaaaaaaa
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đấy là em Anni đấy, dáng đưọc phết nhờ
    Cây đấy là 1loại anh đào, chị đoán xế
    Princess: Về HN đã kịp chén nhiều thứ chưa mà trông phởn thế ? Chị mà về thì chén sạch bách cái phố Mai Hắc Đế với lại ra chợ đêm Đồng Xuân chén sạch tiếp làm luôn tăng 2 ...nhìn chợ đêm ĐX qua TV Nhật mà thèm lắm rồi, em chén hộ chị đi rồi tả lại cho chị nghe với
    Perfume cưng: Hix, còn bận dài dài cưng ạ, thôi cố gắng để mai mốt còn về đàn đúm đuợc với nhau ở Hà lội nhá
    Còn chị cả nhà ạ, hì hì, tình hình cứ thỉnh thoảng vào đây hóng vài câu với cả nhà cho đỡ nhớ..Buồn cuời, nghĩ lần truớc nói chuyện địch động viên chị học hành tử tế thì anh ấy mua túi cho, mà ko khai là đã có lúc xì-tret chán đến mức gào lên bẩu, thôi bỏ học ko học nữa, làm địch hoảng một phen ...Phải cố thôi, cái Mũi hếch có chán gì thì cũng nhìn thằng cu Hói mà cuời lại nhé
    ET: Tranh thủ nhắn luôn ở đây, đi công tác về rồi chứ? Bố dậy đi lại đuợc bình thuờng chưa?
    TAD: Bao giờ có pix SN thì post lên đi (SN đưọc quà gì đặc biệt thì rỉ tai chị biết với )
    CÒn lại tặng cả nhà bài hát nghe cuối tùan này , tặng từ BSO, xuyên táo qua các thể loại như CHoupat, Cutie, Búp bê đẹp xinh, Linh Hoa, Tran g ANH, Thuhatchonguoi, Aimee, HNmissSG, Sweet đến bé Dưa nhá

    [​IMG]
    GREEN FIELDS
    (Link khác nhau, bài giống nhau, post nhiều ngộ nhỡ link die)
    Once there were green fields,
    Kissed by the sun.
    Once there were valleys,
    Where rivers used to run.
    Once there were blue skies,
    With white clouds high above.
    once they were part of,
    An everlasting love.
    We were the lovers who,
    Strolled through Green Fields.
    Green fields are gone now,
    Parched by the sun.
    Gone from the valleys,
    Where rivers used to run.
    Gone with the cold wind,
    That swept into my heart.
    Gone with the lovers,
    Who let their dreams depart.
    Where are the green fields,
    That we used to roam?
    I''ll never know what,
    Made you run away.
    How can I keep searching
    When dark clouds hide the day..
    I only know there''s,
    Nothing here for me.
    Nothing in this wide world,
    Left for me to see.
    Still I''ll keep on waiting,
    Until you return.
    I''ll keep on waiting,
    Until the day you learn.
    You can''''t be happy,
    While your heart''s on the roam,
    You can''t be happy
    Until You bring it home.
    Home to the green fields
    And me once again.

    [​IMG]
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 16/10/2005
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tặng các chị em Lovely bản nhạc "Phiên chợ Ba Tư".Dơnload về máy nghe cho hoành tráng nha.
    http://classical.iphim.net/Long/09.%20In%20a%20Persian%20Market.wma
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Say hế nhô từ quý vị đến quý cô !
    Lâu lắm mới có time sở lượn ttvn sáng nay nhảy ngang qua đây nghe mít mai post bài hát từ em rồi xuyên qua các chị em chỉ muốn kiếm cái Rường làm giấc đến chiều .
    chuyển qua nghe cái này thì lại xèm một số thứ
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EF39/
    Thôi chống lại cơn xèm đi cày tiếp ..
    Chúc pụ lữ nhà ta khỏe!
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xuyên được mấy nhát rồi? Xèm giề mà xèm, tôi cũng đang xèm một số thứ. Ấy là đồ độc ác, tự nhiên đưa link làm gì????????
    Xèm thì "ra nhanh lên"
    Được mui_hech sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 17/10/2005
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Một tuần mới vui vẻ và năng suất nhá !!!
    Bõ: Bố em OK rùi ạ, Gà ri gà tồ bõ. Bõ ăn uống thế nào, giữ sức khoẻ nhá !!
    Hic hic, tình hình dạo này bệnh nghiện mua sắm của em có xu hướng trầm trọng đi một cách rõ rệt, chít mất thui, có thuốc zì cai không bõ ui?
    Perfume: em yêu, chị ẵm cả 2 đôi giày rùi, hiện tại chúng nó đang ở VP đây, hihi....Ờ mà sao em với chị taste giống nhau phết nhở, hihi........
    Hôm nọ lượn lờ mua được con Diesel Jeans, ặc ặc, sung sướng, lần đầu tiên trong đời mua được cái quần bò mặc vừa khin khít, không phải cắt gấu
    Anni: ET cũng nghí giống chị M, cây đấy chắc là Sakura, mà hồi đầu tiên nghe nói Thuỵ Sỹ có Sakura cũng rất ngạc nhiên. Hihi.....thế Anni với Choupat gặp nhau chưa?
    Choupat: Có mấy cái hoa cài áo yêu thế!! Tớ đang định tự làm đây, vì ở HN tìm hoài không thấy có, hic......
    Cả nhà vui vẻ nhé, tớ lại té đây !
  9. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, vậy hôm trước đi hội chợ có sắm được thứ gì không nàng?
    Nghe nàng sắm được hai đôi giầy tớ đau lòng quá. Hôm trước vừa than phiền với em PM, ngã xe chẳng thấy đau gì ngoài việc đau lòng vì tiếc đôi giầy ưa thích. Híc, không biết bao giờ mới sắm lại được đôi như thế.
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. dạo này chẳng hiểu sao em vào post bài trong này mà chậm quá.. Mãi phải chờ đển 10'' mỗi lần mở 1 trang mới..
    @chị ET: lúc nãy đang buôn thì mất net.. tức ghê cơ.. chẳng hiểu net nủng dạo này làm sao ý.. Chị em mình toàn quần quần áo áo mà cũng lắm chuyện chị nhì hihi..
    @chị rose: nịnh em với chị Et đi rùi em với chị ET chỉ cho chị chỗ mua giày nè hihi.. Nói vậy chứ chị gái thích kiểu thế nào.. Thỉnh thoảng chịu khó rình trên raovặt được nhiều đôi đẹp lắm ý.. Chị thích kiểu gì bẩu em bít bữa nào có cái gì hay em kiu cho hì hì..
    @Bõ.. hic.. hôm trước có nhận được mess của em trong YM ko? Xì trét thì cũng cố nốt.. bao nhiêu năm bỏ ra bg đi sắp hết đoạn đường rùi.. cố nhaaaaa.. cả nhà ở đây đều ủng hộ bõ nè..
    @mẹ Hói.. hôm qua thấy mẹ Hói trên chat mà không gọi tại lúc đó em phải đi học luôn. Hôm nay thì lại không thấy mẹ hói đâu cả.. Cho em hun Hói cái nhé..
    @chị choupat: hôm trước chè sen long nhãn thế nào chị.. Ui.. nói đến em lại thèm rùi.. Mấy hôm nay toàn ăn lung tung ah.. hic.. trời lạnh nên đói nhanh quá.. kiểu gì cũng put on weight cho xem.. Trời mưa.. bùn thí mồ..
    @TAD: từ hôm SN tới giờ.. chắc vui quên đường về rùi phải không.. Pixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    @cả nhà.. mọi người đều bận bịu quá.. khi nào có thời gian mọi người nhớ leave mess nha.. nhớ cả nhà nhìu..

Chia sẻ trang này