1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kankuli đã tặng nhạc nha ...gì chứ TMq này thích nhạc lém [r32)
    Giờ đến mì chính cánh của cả nhà BSO: Hế nhô em ! Hay xế cơ đấy... em nghe nhạc chị pót thì mắt ríu lại đến mức cần tìm cái Rường cơ đấy (Đây là tôi nói lệch đi rồi đấy nhá )

    ET: HIx có sức khoẻ đâu mà giữ cho mệt..hê hehê ...CÒn bệnh nghiện mua sắm à, cứ bận ngập đén tận chóp đầu coi, xem còn thiết với tha gì ko ..Chứ tình hình em thế này gay thật ...
    Nàng Rose: Dạo này có tình hình "mới" gì chưa em?
    Perfume cưng: chẳng nhận đuợc cái mess nào sất ...tình hình dạo này YM củ chuối thế nào, mà cứ log in vào đôi lúc bị báo lỗi, thế là tự động tắt béng luôn mới cú, chắc mất offline mess lúc ấy rồi ....Hì, chị chán quá thì kêu thế chứ đố dám bỏ mà...thế nhưng cũng đủ làm cả nhà chị lo phát chết lên rồi
    BBĐX , TA đâu rồi mà ko thấy
    Vừa cắt tóc, tại vì dạo này trông khủng khiếp quá, nên cắt béng đi, nhẹ cả đầu ...Pix này vừa chụp báo cáo với cả nhà, dù biết chắc thế nào cũng bị cả nhà kêu ...đứa nào thuơng thì vỗ béo tôi đê^^^^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    NHức mắt lắm rồi, đi ngủ đây ...
    CHào tất cả những đứa em còn lại chưa kịp nhắn nhủ nhá
  2. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Lâu lắm rồi mới vào thăm cả nhà.
    Dạo này aimeee buồn nẫu ruột. Bố chồng aimeee bị ung thư gan giai đoạn cuối nên chồng phải về VN. Anh ấy đi được 1tuần rồi mà sao mình thấy như là mấy tháng. Nhà toàn chuyện buồn.
    Chồng không ở nhà, cuối tuần không biết làm gì lại shopping. Mua một đống đồ mà không muốn thử, cũng không muốn post lên khoe chị em. Tối Chủ Nhật về đến nhà thì cả dãy đường mất điện ( lần đầu tiên mất điện), vào trong nhà chẳng nhìn thấy cái gì cả. May quá aimeee nhớ ra là có cái đèn bin ở xe ( Chồng để sẵn cùng với cái gậy baseball để đề phòng kẻ xấu). Cả đêm đó ôm đèn bin ngủ. Hôm sau ngủ dậy, đèn hết bin luôn.
    Gửi lời hỏi thăm tới mọi người nhé.
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.. thương chị gái quá.. thảo nào lâu lâu rùi chẳng vào đây với mọi người.. Bg buồn vậy càng vào đây nhiều đi chị gái ah.. có mấy chị em nói chuyện với nhau đỡ buồn hơn mà.. Chắc chị bận công việc nên không về Vn được cùng với anh ah.. Thui cố gắng giết thời gian vào việc khác sẽ cảm thấy nhanh qua chị ah.. Mất điện cả con phố cũng sợ thật đó.. hihi.. em ý là em chui vào chăn trùm kín bịt tai không dám ho he gì.. nói tí cho chị gái vui lên hén.. Khi nào vui rồi thì take pix đồ mới nha chị.. Ráng lên nào.. anh lại sắp sang rùi..
    @bõ.. Thui không chê nữa nhá.. n mà nhìn mỗi cái mẹt thui thì chẳng thấy được gầy lắm đâu.. chỉ thấy cái mẹt nhí nhảnh iu iu là .. Hôm trước cũng là nhớ bõ quá nên để lại mấy cái mess cho bõ đọc cho đỡ bùn thui mà.. TA hẹn em tuần này chat mà cũng chưa thấy bóng dáng đâu, dạo này kiu là bận nhắm, thỉnh thoảng túm được ở hàng Thú bông bên Rao vặt thui ah .. vẫn mấy câu đó bõ héng.. ăn nhìu.. giữ gìn sức khoẻ.. Iu bõ nhìu nhìu là..
  4. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thank you em. CHị trùm chăn kín nhưng không ngủ được vì không nhìn thấy cái gì thế là lại tò mò mở chăn ra xem có gì không. Mà tính chị hay tưởng tượng lắm. Một lần xem cái phim What lies beneath thế là phải mất mấy tháng đi ngủ bật đèn, vào bathroom không đóng cửa. Nói đến bộ phim này không biết tối về có ngủ được không nưa . Mà nhà chị toàn cửa kính với cây thôi.
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, chúc cả nhà giữa tuần làm việc zui zẻ Mấy hôm nay trời lạnh hơn rùi đấy cả nhà nhỉ, em đi ra đường rét quá, đã thế mấy hôm trc cái fòng em ngồi nó ko bật lò sưởi hay sao ý ngồi trong fòng mà lạnh cứng cả ng
    chị ET ui, sức khoẻ của papa chị khá lên nhiều rồi chứ ạ
    em TAD chẳng post ảnh SN lên nhỉ
    chị Mai cố gắng ăn nhiều vào và học ít hơn nhé ( em thì fải làm ngược lại hoàn toàn )
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho các em iu quái của chị, tặng cho chị, cho cả nhà chúng ta...CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM của chúng ta ..
    .khì khì mặc dù ở bên ngoài ở đây chẳng thấy không khí gì, nhưng vào TTVN này thì thấy
    [

    IF WE HOLD ON TOGETHER
    Diana Ross
    Don''t lose your way
    With each passing day
    You''ve come so far
    Don''t throw it away
    Live believing
    Dreams are for weaving
    Wonders are waiting to start
    Live your story
    Faith, hope & glory
    Hold to the truth in your heart
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I
    Souls in the wind
    Must learn how to bend
    Seek out a star
    Hold on to the end
    Valley, mountain
    There is a fountain
    Washes our tears all away
    Words are swaying
    Someone is praying
    Please let us come home to stay
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I
    When we are out there in the dark
    We''ll dream about the sun
    In the dark we''ll feel the light
    Warm our hearts, everyone
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    As high as souls can fly
    The clouds roll by
    For you and I
    [​IMG]
    Aimee: Chị hiểu cảm giác của em lúc này...Em cố gắng lên nha để cho anh ấy yên tâm nữa..chẳng có con ma nào đâu, chỉ sợ ma nguời thôi...Trruớc khi đi ngủ , kiểm tra các cửa cẩn thận, và nghĩ là anh ấy vẫn đang ở đâu đó trong nhà đi nhé
    Lúc nào đó post đồ lên cho chị coi với
    Perfume: Thích nhỉ, đuợc cưng bẩu "iu iu" thế cũng đủ suớng rồi...lúc cắt tóc, anh chàng thợ cắt cứ kêu tiếc ...Có lẽ từ nay để tóc ngắn khi bận bịu cho đỡ phải care
    Em dạo này mua sắm đuợc gì mới ko? có đưọc nấu cho ăn đều ko ? học hành bận bịu rồi hử?
    Cái TA nó thỉnh thoảng thấy luợn từ sở thích sang Album, còn chỗ khác thì chị ko biết vì chị cũng chẳng đi đâu đuọc khác ngoài 2 chỗ này ...
    Mizu à: Thanks em, chị lúc nào cũng ăn bằng suất con trai ở nhà ăn...phát xấu hổ lên ấy
    Ở đây cũng lạnh rồi, thời tiết chuyển mùa này dễ cảm cúm , em cẩn thận nhá
    Ừ TAD ko thấy đâu để bẩu post pix nhỉ
  7. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CHỊ EM MÌNH NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM​
    Buồn cười quá, sáng nay tụi em ngồi tán gẫu ở văn phòng. Bọn em bảo nhau, sắp tới sẽ có ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội -> chị em phụ nữ Hà Nội sẽ có một ngày riêng. Sau đó các quận, huyện, phường, xã, khu phố cũng có ngày thành lập hội phụ nữ.... -> vậy là có vô số ngày dành cho chị em phụ nữ Sáng nay chị em công ty em đã đề xuất tháng sau sẽ thành lập hội phụ nữ của công ty nhưng bị anh em từ chối thẳng thừng
    Mấy năm trước chẳng ai biết cái ngày 20/10 là ngày gì vậy mà... hôm nay cả đường, cả phố ngập hoa. Nghe nói hoa đắt kinh khủng. Mấy đồng chí ở văn phòng hỏi có cần hoa không? Em đề nghị quy đổi hoa ra thành cái gì ăn được liệu có thực dụng quá không nhỉ? Không hiểu sao em nhận được hoa trong ngày này em cứ thấy kiểu a dua thế nào ý... Một ngày đẹp trời hoặc xấu trời nào đó, chẳng nhân dịp gì, chẳng lễ tết gì... một anh nào đó mang bó hoa đến tặng em vì lý do có thể lãng nhách "anh thấy hoa đẹp nên mua tặng" khiến em cảm thấy cảm động hơn nhiều
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em Chic đây
    Chúc cả nhà vui vẻ. Nice Weekend
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà :D
    Lâu nay Cutie lặn hơi kỹ tại vì busy quá cả nhà ơi...chưa kể bên đây thời tiết chuyển mùa nên khó chịu quá, vừa ốm một trận dậy
    Trước tiên là ôm hun thắm thiết từ lớn tới bé (đầu là Bõ Mai, cuối là bé tieuadi )
    Chị Mai: căn bản là nhìn mặt chị không thì chả thấy gầy đi mấy ( vì originally là gầy sẵn rồi, không còn cách chi gầy hơn thêm được ). Đề nghị chị up ảnh nguyên người xem ầy tới mứa nào.
    Tieuadi: BD xong sao chẳng thấy hình ảnh gì hết cả? Hư quá
    Aimeee: ở nhà một mình thì sợ lắm, cutie cũng sợ một mình, nhất là đêm hôm khuya khoắt nữa. Thế bao giờ ox của Aimee về lại? Nhắc tới mới nhớ, ngày xưa cutie xem "what lies beneath" xong cũng sợ gần cả tháng trời nhất là cái hình ảnh dưới hồ nước sâu nó cứ ám ảnh mình mãi. Rồi nghĩ cuộc đời sao có nhiều cái khó lường quá?!. Ngay như người vợ trong film, she đâu biết là một ông chồng đức cao trọng vọng (làm giáo sư thì phải? không biết cutie có nhớ đúng không, hay nhầm với film khác :D) như vậy mà lại là kẻ giết nười dã man, rồi còn đang tâm đuổi giết cả mình nữa.
    princess_of_hell: cười tươi xế :D ảnh cute
    Chị ET: nghiện mua sắm là căn bệnh khó chữa chị á nếu không điều trị đúng lúc thì chị sẽ bị ...cháy túi chứ chả chơi Em lúc này may là busy quá nên chẳng còn sức lực tâm trí nào để đi mua sắm nữa :D nhiều khi rảnh rỗi thấy nhiều thứ thích quá, vòi vĩnh cho được rồi lại bù đầu bù cổ thế là quên.
    Choupat: mấy hôm định IM choupat nhưng mà liền sau đó là có việc phải làm, thế là vẫn chưa trò cuyện gì được cả
    Bây giờ cutie chuẩn bị đi làm rồi....mời cả nhà ăn breakfast đạm bạc nè :D
    Donuts
    [​IMG]
    Bắp xào (món này mấy năm trời rồi mới nhớ ra là mình quên ăn nó :D, sáng nay ngủ dậy thấy thèm thèm thế là nấu ăn)
    [​IMG]
    Have a wonderful weekend nha cả nhà
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Thời gian vừa rồi em có nhiều chuyện ko ổn định về gia đình và bản thân. Nhưng mà vượt qua rồi....nên lại vui vẻ tung tăng yêu đời tiếp.
    Chị thanhmai : Em là lượn nhiều lắm, chứ ko phải chỉ 2 nơi đâu. Khi nào chị yêu hết bận thế ???
    Perfume : Chị đã mua tận được 9 em búp bê em ạ, một con sư tử to đùng nữa.....Đến khi về, riêng đồ bông hết 1 vali rồi. Sorry em vì hẹn tuần này chat mà chưa chat được nhé.....
    Chị cutie ơi : cái hộp bánh đó bao lớn ??? Sáng mình chị ăn ấy à ??? Cái món bắp xào ngon quá, dậy em đi. Từ nguyên liệu cho đến gia vị.....
    Chị Choupat ới : em thấy đôi boots của chị bên LÀMĐẸP.....Ôi sao mà đẹp và ***y thế. Đôi đấy bao xiền chị ???
    princess of hell : Chị em mìn vỡ kế hoạch nhiều quá nhỉ......Mong cuối năm hẹn hò thành công

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này