1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi không thấy chồng gọi để ra airport đón nên vào đây thăm chị em.
    Cutie ơi, mình sợ post mấy cái curtain lên mà xấu xí thì xấu hổ lắm . Để hôm nào take picture nhé.
    Cả nhà ơi, hôm nay aimeee nấu phở bò
    Oh, ngoài Cutie ra, nhà mình còn ai ở Mĩ không? Có ai học Finance and Accounting không?
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat không ở Mỹ nhưng đang làm về finance và về porfolio management còn về accounting thì có biết chút nhưng mà chắc không có giỏi . aimeee cứ hỏi nếu trả lời được choupat sẽ trả lời cho.
  3. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thank Choupat nhé. MÌnh cũng major về Accounting & Finance. Mình chỉ hỏi xem có ai cùng sở thích với mình không. Mình muốn về VN làm lắm nhưng không biết cái ngành của mình thì làm gì ở VN, mà không biết về VN có hợp không nữa?
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, phở bò ngon thế? Chị đãi chồng đi xa về nhà à?
    À mà có em cũng ở Mĩ này, em cũng học Finance nữa
  5. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    *** Merci chị Choupat. Em thì dễ ăn lắm, món nào cũng măm măm được hết. Mục tiêu của em là đặc sản thủ đô ạ, vì đâu fải lúc nào cũng đi xa để mà thưởng thức món ngon của lạ đâu nên em muốn được thử hết các món nổi tiếng ngoài ấy mà trong em không có. Em đã wa bên Ẩm thực save lại các địa chỉ wán ăn ở HN rồi nhưng nhiều wán wá em muốn xỉu luôn. (Nên ai có thương tình thì túm lại cho Anni vài chỗ ăn nha. )
    Còn áo wần thì em muốn mua áo mùa đông,mantel, giày boot ấy vì mấy cái này ở Sì Gòn ít lắm nếu chị biết chỗ nào thì chỉ cho em với, đồ bên đây vừa bự vừa mắc em không đành lòng?
    À, khi nào chị rảnh chị nhớ type cho em cái công thức Tiramishu nha, nhìn mà thèm wá chị ơi..
  6. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anni cũng cám ơn Kan luôn nè. Anni đã wa bên box Du lịch cũng như trang web vietnamtourism lượm lặt được khá nhiều thông tin về danh lam thắng cảnh ngoài đó. Anni hi vọng thời tiết ngoài đó tháng 1 đừng rét wá, nhất là Hạ Long thì đừng có mưa gió bão bùng gì là được. Anni trước giờ vẫn trung thành với du lịch tự túc, nếu có thổ địa dẫn đường thì còn gì bằng , chỉ sợ nhà mình không ai có thồi gian chỉ dẫn cho thôi.
    Kan ơi cho Anni hỏi nếu không mua tour mà chỉ mua vé đi xe của tụi Sinh cafe hay của ai cũng được ra Hạ Long rồi tự mình mướn thuyền đi chơi theo ý muốn thì có được không hay là fải mua tour rồi đi theo lịch trình của bọn nó? Nếu được thì Kann cho Anni Info về dịch vụ mướn thuyền đó nhé (địa chỉ, giá cả, v.v?). Anni đi 2 người. Còn đi từ Lào Cai lên Sapa thì mình kiu Taxi đi hay bắt xe đò hay fải làm sao nếu Kan biết thì chỉ cho Anni biết luôn nha.
    Thanks Kann nhiều nhiều.
    PS: Kan không thích ở SG hả?
  7. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    To Anni: Chắc chắn là được chị ạ, bọn Sinh cafe thế nào thì em không rõ nhưng đi mua vé mấy cái xe khách chất lượng cao tuyến Hà Nội - Hạ Long là được.Còn từ HN đi tàu tớ Lao Cai thì rất nhiều xe đò chờ mình ngoài ga.Em đi cách đây hơn 1 năm thì là 30.000/người đi tới Sa Pa luônEm đã PM cho chị rồi đó.Trả lời nha
     
  9. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà iu quý..
    Dạo này em làm sao ý.. cứ buồn buồn chán chán là.. Chẳng có lí do (chắc tại thời tiết rùi).. vẫn vào ngó nhà mình buôn hằng ngày.. mờ lười viết.. hic.. Tự nhiên chẳng muốn làm gì hết.. trống rỗng..
    Hôm nay phải đi mua quyển sách thì lại mò sang chợ quần áo.. Lâu lắm chẳng lượn ở đó.. Thế mà nghía được nhìu đồ hay ho quá.. Thử 1 cái quần jeans.. nửa capri.. chẳng bít gọi là gì.. nó bó bó ở dưới.. nhưng để mặc cho vào trong boots.. đẹp mê ly.. Thế muh số nhỏ thì mặc bó quá.. to lên 1 số thì lại rộng quá.. Ghét thế.. Quyết tâm gầy típ thui..
    @anh kan.. anh nhắc mấy vụ du lịch cho chị Anni làm em càng nhớ HN hơn.. .. Sắp được ra lại HN sướng nhá.. Nhiều khi thèm được hứng cái cảm giác đi giữa lòng đường HN ghê vậy.. Cái không khí ở HN hình như nó cũng không giống với bất cứ nơi nào hết..
    @chị aimee.. vậy là sướng nha.. chồng sang lại vui rùi.. Hôm qua em cũng nấu phở.. hì hì.. cũng ăn đến hôm nay.. Nấu chẳng xương gì cả.. lười quá.. luộc mỗi thịt bò rồi để 1 ít lại xào.. Rùi thì nêm nếm.. như kiểu ăn bánh đa vậy.. thế mà cũng xì xụp ngon khí thế.. Chị gái cũng định về lại VN ah.. về đi chị ah.. đi xa rùi mới thấy.. chẳng đâu như nhà mình..
    @chị choupat: thấy chị thích cái đôi Prada của oops ah.. em thì thấy nó thế nào á.. chẳng đặc biệt lắm.. Mê đôi bally của chị hơn.. Nhìn dáng nó mê ni ..
    @chị gái cutie: nhìn đúng nà.. cutie không chịu được luôn.. Sao trông chị gái lúc nào cũng tươi cười.. nhìn chị gái không thể không cười được.. Mà em thấy chẳng béo lên mấy đâu.. nhìn tròn tròn tí trông yêu hơn ý.. Chị mặc bộ đó đẹp ghê há.. nhớ cái cardigan rùi nhá.. em không nghĩ kiểu nó lửng thế đâu.. Tóc này cũng đẹp mờ sao em vẫn thích cái đầu rủ rủ vào mặt..của chị ý.. Lâu lâu rùi.. trước đợt về nhà cưới á chị.. Nhìn đầu đó nữ tính hơn.. hơi già dặn hơn 1 chút nhưng mà có cái gì cực hợp với chị gái luôn ý..
    @TAF: nói đến đầu tóc mới quên lần trước xem ảnh mà không khen tóc mới của chị.. đẹp.. hợp với chị lắm.. nhìn nữ tính.. mềm mại... Em cũng đang tính để dài.. Năm nay thấy mọi người tỉa đầu trên ngắn dưới dài thế nhiều ghê.. Ah thích cái túi guess thứ 2 nhá.. Nhưng mà em không hợp dùng đồ golden.. silver.. chưa thử kết hợp đồ bao giờ.. Dạo này điệu quá rùi.. trẻ trung xinh xắn ra bao nhiu..
    @Bõ.. mấy hôm cũng trốn giống em ah.. hic..
    @Cả nhà.. mong ngày mai em lại nhí nhảnh cá cảnh tươi tỉnh lại.. Oh.. mong sao hết tuần.. Mai lại có ktra rùi.. mệt quá..
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em perfume cũng dễ bị thời tiết làm ảnh hưởng giống chị CHị mùa này lại bắt đầu thấy chán ngán và nhớ nhà ghê. Bận rộn tưởng chừng ngập lên tới cổ nhưng mà vẫn cứ....tàn tàn vì thấy chán đời quá chẳng muốn làm gì cả.
    Chị thì ngoài ở chỗ làm ra, thì chỗ nào cũng tươi cười cả Vì ở chỗ làm nhiều khi áp lực công việc quá cười không nổi. Chưa kể job của chị phải deal với customers nhiều, (đúng ra là customers không biết điều nhiều ) nên nhiều khi cũng ảnh hưởng tới tính tình của mình.
    Cutie tính bỏ việc cả nhà ạ Đi làm hơn 2 năm trời rồi bây giờ mới rõ ràng là mình không thích hợp với cái job mình đang làm. Ngày nào đi làm cũng cảm thấy sao nặng nề quá. Ở chỗ làm thì chỉ ngong ngóng tới giờ về thôi Làm cái nghề này phải ai tính tình uyển chuyển, đừng quá thẳng tính và đừng sensitive quá thì chắc làm tốt hơn. Tội nghiệp chỉ là chồng, ngày nào về nhà cũng nghe vợ than thở công việc, rồi có khi lại đem áp lực của công việc trút đổ vào đầu chồng. Nghĩ lại thấy thương quá. Chồng cutie thì đã năm lần bảy lượt kêu là thôi nghĩ việc đi, chỉ chuyên tâm vào chuyện học, anh ấy lo cho cutie nổi mà. Nhưng nghĩ lại thì thấy đi học không thì....rảnh rỗi quá... Chả biết quyết định sao nữa..........Càng lớn sao thấy cuộc sống càng nhiều áp lực.........
    Chị Mai lúc này chắc cũng bận rộn lắm hay sao mà chả thấy đâu cả.....Chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này